• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 14: Bạn gái cũ của tôi

4 Bình luận - Độ dài: 471 từ - Cập nhật:

Bầu không khí được Yukki xử lý rất tốt. Tôi không thể không thấy biết ơn cô ấy.

Iori-san và tôi đi lên sân thượng.

Vào thời gian này, các học sinh khác cũng đang ăn trưa nên ít nhiều thu hút sự chú ý, nhưng so với khi nãy vẫn còn đỡ chán.

Thành thật mà nói thì tôi chẳng còn bụng dạ đâu để ăn, nhưng tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với Iori-san. Nói đúng hơn, tôi muốn xin lỗi hơn là nói chuyện với cô ấy.

Aika không chỉ là bạn gái cũ mà còn là bạn thuở nhỏ của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm vì không quản lý được mà người mình quen biết.

“Em xin lỗi, Iori-san, Aika có hơi phiền phức.” 

“Iori-san?”

Nhận thấy ánh mắt như đang ghim vào mình, tôi lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa.

“Em xin lỗi, Iori, ….em vẫn chưa quên được.”

“Em gọi Aika-san là Aika tự nhiên quá ha.”

“Aika là cô bạn thuở nhỏ mà em gắn bó đã rất lâu rồi,... hơn nữa cô ấy còn là bạn gái cũ của em.”

“Bạn gái… cũ…”

“Ngày tốt nghiệp sơ trung, em bị cổ đá rồi.”

“Vậy sao?”

“Vâng…”

“Hmm, nhưng… không phải em ấy vẫn yêu em à, Naru?”

“Hể?”

Aike thích tôi…….

Không thể thế được.

“Bởi vì, chẳng phải lúc đó em ấy nổi giận đến vậy sao?”

Đúng vậy thật… một Aiki tức giận như thế thật khác thường.

“Nói theo lẽ thường, em có nghĩ bình thường thì có ai đó em chưa gặp bao giờ lại đến chỗ em với thái độ đó chưa?”

Giờ chị nói thế thì đúng là vậy thật.

“Nhưng Aika đã nói rõ với em là cô ấy đã có người mình thích… và tình cảm của cô ấy sẽ không quay đầu. Em chắc rằng vì là bạn thuở nhỏ nên cô ấy không phớt lờ được thôi.”

“Hmm, bạn thuở nhỏ hả… được rồi, dừng chuyện này tại đây.”

“Em xin lỗi vì chị phải tốn sức mời em đi ăn trưa thế này.”

“Không, không sao cả, chị đã quen với rắc rối rồi, và chị cũng biết mình là người gây ra rắc rối mà.”

“Ể?”

“Chị biết rằng mình đang làm xung quanh ầm ĩ lên, và cũng biết rằng điều đó sẽ gây rắc rối cho em nữa, Naru.”

“Hả?”

Tôi chắc chắn đã nghĩ rằng Iori-san vô thức lôi kéo người xung quanh vào cuộc. Cũng có chút bất ngờ thật.

“Dù vậy, chị vẫn muốn em cố gắng hết sức, Naru.”

“Iori…”

“Hãy dần quên đi, Naru. Nếu không sẽ không có gì bắt đầu được đâu.”

Về Aika và Iori.

Những bước đầu tiên của tuổi thanh xuân, dần hiện lên trước mắt tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Phải tên nhỏ đấy là akiki là đc r kêu gọn là chó dễ ợt luôn
Xem thêm
Lúc Aiki lúc Aike nha trans ơi.
Xem thêm