• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Lời tỏ tình trên đường về nhà

4 Bình luận - Độ dài: 502 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên với câu lạc bộ nhạc nhẹ đã kết thúc suôn sẻ. Tôi bị ấn tượng bởi phản ứng của mọi người khi họ nghe tôi và Iori-san biểu diễn.

Và giờ, tôi đang trên đường về cùng Iori-san.

Tôi đang ở một mình với một cô gái.

Chẳng khác nào tái hiện lại tình huống sáng nay. Kỳ quặc thật.

Tôi không biết phải phải nói gì. Cảm giác như, lúc nào chủ đề cả hai nói về cũng chỉ là âm nhạc.

Khi tôi ở với Aika, tôi chưa bao giờ hết thứ để nói.

Hay đúng hơn Aika là người luôn đỡ lời tôi.

Đó là điều đáng xấu hổ đối với tôi.

“Xin lỗi về hôm nay, Naru.”

Iori-san phá vỡ bầu không khí im lặng bằng vẻ mặt hối lỗi. Nhưng thay vì lời xin lỗi, tôi cần chị ấy mở lời thôi mà.

“Tại sao chị lại xin lỗi.”

“Bởi vì sáng nay chị làm Naru phải khó xử.”

Ánh mắt của cô ấy làm tôi đau đớn. Nhưng tôi thực sự rất vui vì Iori-san quan tâm nói chuyện với tôi.

“Em không thấy phiền đâu. Em thực sự rất vui vì chị đã mời em, I..Iori.”

“Thật ư?”

Biểu cảm của cô ấy bừng sáng.

“Vậy, ngày mai chị mời em nữa được không?’

“Tất nhiên rồi, nhưng em không biết chị có thích như vậy không, sao thế?”

“Đâu hẳn là chị không biết gì hết.”

“Ể”

“Chị ghét nó… vì mãi không thể thấu hiểu được mọi chuyện.”

Tai tôi khẽ đau..

“Có lẽ chị thích nó… chị không muốn che đậy cảm giác mà không biết gì về nó.”

“C-chị thật tuyệt vời Iori… Là em chắc em chết vì ngượng mất.”

“Nghe xong cũng nhất thời ngại ngùng phải không? Nó cũng như vậy. Hơn nữa, nếu không chắc chắn, em sẽ mãi mãi hối tiếc. Chị không thích như thế.”

Đúng như mong đợi từ người lớn tuổi hơn, đó là một cách suy nghĩ tuyệt vời mà tôi không thể bắt chước theo được.

“Nhưng… có vẻ như em không có chút xấu hổ nào nhỉ? Chị cũng cố gắng để trở nên dũng cảm hơn rồi mà.”

Iori-san đỏ bừng mặt. Dễ thương chết mất. Không hổ danh là thần tượng học đường.

“Nó là lần đầu tiên của chị… Nên chị không biết phải làm thế nào, nên đây là điều duy nhất chị có thể làm được. Chị cảm thấy mừng vì em không thấy phiền, Naru.”

Nụ cười của cô ấy sáng chói. Quá sáng chói.

“Đối với một người như em… thì em rất lấy làm vinh dự đấy ạ.”

“Tóm lại, khi chị nói rằng chị thích em, em sẽ trả lời như thế nào, Naru?”

—Nhịp đập tim tôi của tôi càng lúc càng dữ dội

Tôi sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào.

Trong khi cảm xúc của tôi dành cho Aika vẫn còn vương vấn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Em đông ý :)
Xem thêm
Chấp nhận luôn
ko t chặc cu🐧
Xem thêm