• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 - LN

Chương 27: Phần kết.

18 Bình luận - Độ dài: 598 từ - Cập nhật:

Quảng trường lớn vô cùng nhộn nhịp với vô vàn các hoạt động đang diễn ra. Tại một góc nhỏ của thị trấn, người hát rong bất ngờ xuất hiện, mọi người ngay lập tức tập trung lại xung quanh anh ta.

Anh bắt đầu cất tiếng hát nhưng lại bị át mất bởi giọng của bọn trẻ con.

[Người hát rong ở đây này.]

[Người hát rong? Anh ấy là ai thế?]

[Anh ấy là một nhạc sĩ, và anh xướng lên những câu chuyện qua lời hát của mình.]

[Mấy đứa, lại đây nào.]

Người hát rong chẳng hề khó chịu trước sự xuất hiện của lũ trẻ - trái lại, anh chào đón đám trẻ bằng một nụ cười nồng ấm.

Đứa nhỏ nhất trong đám trẻ khoảng chừng 5 tuổi và đứa lớn nhất vào khoảng 12. Đám trẻ có vẻ chơi thân với nhau, bất chấp tuổi hay giới tính giữa chúng.

[Hmm? Em có một mái tóc hơi lạ nhỉ.]

[Mẹ em cũng có màu tóc giống em á.]

[Anh thích nó lắm. Anh ước gì tóc anh cũng có màu đen nữa.]

Người hát rong nói đúng, có một cô bé với màu tóc không bình thường giữa đám trẻ. Cô bé rất tự hào về mái tóc của mình, và những bé gái khác trong nhóm đó nhìn cô bằng đôi mắt đầy vẻ ghen tị.

[Đây là câu chuyện về Hoàng tử và thiếu nữ với mái tóc sẫm màu, về những người đã đánh bại Quỷ vương --]

Người hát rong bắt đầu cất tiếng hát.

Nó là câu chuyện về một chàng hoàng tử và một thánh nữ, về một chàng kiếm sĩ và một thiên tài ma thuật, và họ cùng với một nàng thiếu nữ tóc đen chiến đấu với Quỷ vương. Tên Quỷ vương đã đánh gục được ba người trong số họ, nhưng chàng Hoàng tử và thiếu nữ kia đã không chịu bỏ cuộc, để rồi sau cùng Quỷ vương cũng bị hạ gục dưới tay họ.

[ -- Tuy nhiên. Đến cuối chàng hoàng tử và nàng thiếu nữ đã không đến với nhau, nhưng họ đều sống hạnh phúc mãi mãi về sau.]

Cả quảng trường tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò. Còn bọn trẻ thì rất phấn khích bởi đây là lần đầu tiên chúng được nghe bài hát này.

[Wow! Wow! Em không biết là đã từng có những người như vậy luôn đấy!]

Người hát rong nhìn cô bé một cách tò mò.

[Eh? Em không biết chuyện này sao? Bởi vì người thiếu nữ tóc đen ấy là --]

[Oh, Ryuu-kun đã trở về rồi kìa.]

Một cậu bé trong đám trẻ chỉ tay lên bầu trời. Hướng mà ngón tay cậu bé chỉ tới xuất hiện một con rồng với lớp vảy đen tuyền đang bay lượn trên bầu trời một cách lười biếng.

Người hát rong kinh ngạc tới nỗi há hốc cả miệng ra bởi đây là lần đầu anh được nhìn thấy một con rồng, nhưng những người dân trong thị trấn dường như chẳng hề quan tâm cho lắm.

Lũ trẻ vẫy tay hò hét về phía con rồng.

[Ryuu-kuuun!]

Con rồng lượn quanh trên không trung và xoay sang một bên như thể đang đáp lại lời kêu gọi.

Khi cô bé tóc đen nhìn thấy điều này, cô buột miệng.

[Oh, Mẹ vẫn ổn, nhưng con thấy tội cho Cha quá.]

Danh tính của người đang cưỡi trên lưng rồng không thể được nhìn rõ từ dưới này.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi hết Phần 1 của bộ truyện này rồi. Minh hy vọng các bạn thích cách mình dịch. Nếu các bạn muốn mình dịch tiếp Phần 2 thì hãy bình luận cho mình biết nhá. 😘
Hiện tại vì "trầm cảm sau dịch" nên mình quyết định đổi gió một tí sang dịch 1 bộ truyện khác. Rất mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
Xem thêm
Ozu
Chỉ cần trans vx dịch là đc r
Tksssssssssssss :3333
Xem thêm
Tui nghĩ trans bộ này khá ổn và tui cũng phần 2 của bộ này nữa:)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Phần kết này đc đấy 1 vol mà cứ ngỡ là cả novel, tình tiết tr khá nhanh nhưng về tổng thể thì khá hay và đúng gu tui
Xem thêm
Ok vậy là patrick vs nư9 đã có kết đẹp
Xem thêm
Tội Patrick vẫn bị main hành
Xem thêm
tưởng tượng khi segs với sinh con mà mặt bả cứ đơ một cục chắc ông patrick cũng trầm cảm lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko dám tưởng tượng luôn á
Xem thêm
Sinh con luôn rồi mà vẫn còn phần 2 ư :)))), chả lẽ lại như Boruto à :v
Xem thêm
Phần 2 chưa xuất hiện đứa con đâu
Xem thêm
Ko đâu bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời