Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà

Web Novel Chapter 19.5: Nửa năm sau khi Lãnh địa Fittoa biến mất

15 Bình luận - Độ dài: 2,330 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Nửa năm sau khi lãnh địa Fittoa biến mất.

Roxy cuối cùng cũng đặt chân đến Fittoa, cô ấy đã mở to mắt khi nhìn thấy những bãi [Đồng cỏ] trống không.

Cô ấy không khỏi ngơ ngác.

Roxy bây giờ đang đứng trên con đường chính mà vương quốc Asura đã từng có với những viên đá lát đường.

Đá lát đường kéo dài từ đầu này đến đầu kia.

Đáng lẽ phải là như thế.

Nhưng con đường ngay trước mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn, như thể không có gì tồn tại ở đấy.

Chỉ có duy nhất đồng cỏ ở đây.

[.........]

Có chuyện gì đó đã xảy ra, cô ấy biết rõ điều này.

Nhưng cô ấy không thể biết chắc được điều gì.

Cô ấy chỉ biết dựa vào kết quả.

Kết quả đó là cả lãnh địa Fittoa biến mất và làng Buina biến mất.

Cậu thiếu niên có tên Rudeus, và gia đình ấm cúng đó đã dễ dàng chấp nhận một người thuộc ma tộc như cô ấy, giờ đây tất cả họ đều đã biến mất.

Đó là kết quả duy nhất mà cô ấy biết.

Cô ấy đã nghe chuyện này nhiều lần khi trên đường tới đây. Cô ấy đã nghĩ điều đấy là không thể nào và cô ấy chỉ là đang bị lừa thôi.

Dù thế nào, cô ấy không bao giờ tin vào điều đó.

Cho đến khi sự thật hiện ngay trước mắt cô, cô ấy đặt cược vào mảnh hi vọng cuối cùng.

Roxy sụp đổ xuống tận đầu gối.

[Cô cũng mất gia đình à?]

Trước khi cô ấy nhận ra, người lái xe đã chở cô tới đây hiện đang đứng đằng sau cô.

[Một học trò xuất sắc.]

[Học trò hửm, nhưng nếu là một học trò ma thuật sư, cô nên chuẩn bị tinh thần là cậu ta có thể đã mất mạng bất cứ lúc nào nhé?]

[Cậu ấy mới chỉ có 10 tuổi.]

[Thật.......còn quá trẻ.......]

Lái xe vỗ vai cô ấy như là để an ủi, và thở dài trong khi nói vậy.

[Thực ra có một trại tị nạn của lãnh địa Fittoa đó. Cô muốn tới đó không? Mà, một cậu bé 10 tuổi dù khó sống sót trước những gì đã xảy ra, nhưng có lẽ giờ cậu ta đang ở đó không chừng.]

Roxy ngẩng đầu lên.

[Tôi sẽ đi!]

Rudeus và những người khác chắc vẫn ổn thôi.

Cậu ta nhất định đã sống sót với sự nhanh nhẹn hóm hỉnh của mình, và đang sống vui vẻ ở trong trại tị nạn.

Roxy một lần nữa giữ lấy trong lòng mảnh hi vọng này.

Phần 2:

Trại tị nạn này được tạo nên từ những ngôi nhà làm bằng gỗ. Thay vì nói rằng đó là trại tị nạn, trông nơi này giống như là một ngôi làng hơn.

Nhưng nơi này đang chìm trong một bầu không khí u sầu.

(Không ngờ là mình có thể trải qua cái bầu không khí như này ở Vương quốc Asura)

Vương quốc Asura mà Roxy biết là một đất nước rất phong phú.

Đây là nơi mà gương mặt của mọi người ai cũng đều tràn ngập năng lượng và những nụ cười tươi tắn.

Thức ăn đa dạng và rất ít các ma vật, nơi đây giống như là một thiên đường vậy.

Nhưng giờ đây, không còn có nụ cười nào tại đây nữa.

Mặc dù không có ai đói. Nơi đây phong phú, ta thậm chí có thể bứt cỏ để ăn mà không bị đói.

Những người này vốn không đói đáng lẽ họ phải cười. Mặc dù có chuyện khiến người ta không vui, nhưng đây đâu phải như không khí của Đại lục Ma chỉ tràn ngập toàn sát ý.

Đáng lẽ là nên như thế.

Nhưng phong cảnh trước mắt Roxy khiến cô ấy phải cau mày lại.

Ở trại tị nạn có một hội mạo hiểm giả được lập tạm thời.

Ngay trước mặt là bảng thông báo để lập yêu cầu, là tràn ngập một bầu không khí vô cùng ảm đạm.

Đó là những người đã mất đi những thành viên trong gia đình và ngôi nhà của mình, họ đã khóc và gào hét trong suốt nửa năm nay, hỏi rằng tại sao chuyện này lại xảy ra.

Một linh mục đã ném cây thập tự giá Milis, thứ định nghĩa chính công việc của ông ta, xuống đất.

Ông ta không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.

Một người thương gia cố gắng tự cắt cổ mình bằng một con dao, nhưng những người xung quanh đã chạy ra ngăn cản người đó.

Anh ta đã để đánh mất thứ còn quan trọng hơn là cả tính mạng của mình.

Đây như là một địa ngục sống, không gì khác ngoài tuyệt vọng.

Roxy bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, và bắt đầu đi thu thập thông tin trong tâm trạng sắp rớt nước mắt.

Phần 3:

Sau khoảng 1 giờ, Roxy đã thu thập đủ thông tin về chuyện đã xảy ra.

Sau hiện tượng bất thường trên bầu trời, thảm họa ma lực với quy mô lớn đã đổ ập xuống toàn lãnh địa Fittoa.

Mặc dù không đi kèm là một vụ nổ lớn, tất cả mọi người ở Fittoa đã bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi nào đó trên toàn thế giới.

Các tòa nhà và khu rừng biến mất, chỉ còn lại con người bị thổi bay đi khắp nơi.

Và những người về được tới nhà sau bao vàn những rắc rối xảy ra, đã không tìm thấy được gì còn sót lại và họ mau chóng rơi vào tuyệt vọng.

Roxy nhìn lên bảng thông báo.

Ngay trên đó có danh sách của những người đã chết, và bên cạnh là danh sách của những người mất tích. Một bảng thông báo khác là những thông điệp để lại cho những thành viên gia đình.

[Nếu bạn thấy người này trên đường đi, xin hãy dẫn họ tới đây], vô số những yêu cầu tương tự như thế này được dán thành hàng dành cho những mạo hiểm giả.

Cái phần bắt mắt nhất của tấm bảng thông báo là yêu cầu trên danh nghĩa của lãnh chúa Fittoa, nhờ mọi người cập nhật thông tin của những người mất tích và đã chết.

Một số lượng người lớn chưa từng thấy.

Roxy mặc dù đã từng là mạo hiểm giả trong thời gian ngắn.

Thế nhưng cô ấy chưa từng thấy bảng thông báo có dán nhiều yêu cầu như vầy.

Cô ấy giờ đã hiểu rõ được quy mô của cái thảm họa này.

Chết và mất tích.

Cô ấy đã từng nghe nhiều lời đồn có người bỗng đột nhiên xuất hiện.

Nhưng bởi chúng nghe quá là khó tin, cô ấy đã không để tâm đến những lời đồn đó.

Roxy bắt đầu nhìn danh sách của những người chết. Số lượng người ít, và cô ấy không biết ai trong số họ.

Trong khi đó, số người mất tích thì dài dăng dẳng.

Họ đã bị dịch chuyển đến mọi nơi, và nhiều khả năng là họ đã bị giết bởi ma vật, không còn sót lại một tý xương nào.

Có những địa điểm có thể lập tức gây tử vong ngay khi họ bị dịch chuyển đến như là những ngọn núi, trên không trung hoặc biển cả.

Những người chết đã được xác nhận vẫn còn may mắn hơn nhiều.

[Thấy họ rồi.....]

Roxy níu lông mày lại, và thấy Rudeus và những người khác đang ở danh sách của những người mất tích.

Rudeus Greyrat. Zenith Greyrat. Lilia Greyrat. Aisha Greyrat.

Cô ấy đã biết về chuyện Lilia trở thành một trong những người vợ của Paul. Thư của Rudeus có nhắc đến chuyện đó.

Người được gọi là Aisha, chắc là em gái cậu ta, và còn một cô em gái nữa.

Sau khi phát hiện ra Paul và Norn không có tên trong danh sách mất tích, cô ấy đã kiểm tra sang danh sách những người đã chết để chắc chắn hơn.

Họ vẫn không có ở đó.

Nghĩa là có thể họ vẫn còn sống. Không, có khả năng là một số thông tin có thể đã bị bỏ qua, vẫn còn quá sớm để vui mừng.

[Dù sao, mình nên vui vì họ vẫn chưa chết......]

Roxy nhìn sơ qua bảng tin nhắn.

Mỗi một tờ nhắn đều thể hiện rõ sự lo lắng tột cùng của những người viết chúng. 

Cô ấy cảm thấy hơi ghen tỵ với họ, nếu cô ấy là một trong số những người mất tích, không ai sẽ hết lòng tìm kiếm cô ấy cả.

Cô ấy nghĩ về cha mẹ của mình. Đã từ lâu lắm rồi kể từ khi bọn họ cãi nhau và cô ấy rời khỏi làng.

Đối với tộc Migurd, chuyện này như chỉ vừa mới xảy ra không lâu.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Cô ấy nghĩ có lẽ mình nên viết một bức thư.

[Đây là..........]

Cô ấy đã phát hiện ra một tin nhắn, và tác giả là Paul Greyrat.

[Gửi Rudeus

Zenith, Lilia và Aisha vẫn mất tích, Norn vẫn ở bên ta.

Dù ta không biết con ở đâu, nhưng ta nghĩ con sẽ tự tìm đến đây thôi. Nên ta đã bỏ qua suy nghĩ đi tìm con.

Ta sẽ tới Đại lục Milis, bởi nơi đó là quê nhà của Zenith.

Ta cũng để lại một tin nhắn tại quê nhà của Lilia, tới đó và tìm xem. Nếu con có tìm thấy họ, hãy liên lạc với ta bằng cách dưới đây.

Nếu là Zenith hay Lilia, hãy dùng cách đó để liên lạc với anh nhé.

Ngoài ra, nếu bạn biết tôi hoặc thành viên trong gia đình tôi, hoặc bạn từng là một thành viên cũ của [Nanh Hắc Lang], xin hãy giúp đỡ tôi tìm kiếm bọn họ.

Các thành viên cũ của [Nanh Hắc Lang] vẫn còn nhớ tớ chứ?

Tớ sẽ không nói những điều như là "Tha thứ và quên đi". Cứ mắng trách tớ gì cũng được.

Tớ sẽ chịu liếm giày nếu các cậu muốn, mặc dù tất cả tài sản của tớ đã mất hết nên tớ không thể trả tiền thù lao cho các cậu được.

Nhưng xin các cậu, hãy giúp tớ tìm kiếm người nhà của tớ.

Chi tiết liên lạc.

Đại lục Milis, Thủ đô của Thánh quốc Milis, Hội mạo hiểm của Milishion.

Tên Party [Đội tìm kiếm làng Buena].

Tên Clan [Đoàn tìm kiếm lãnh thổ Fittoa]

Từ Paul Greyrat.]

Paul vẫn còn sống.

Roxy cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi biết là Paul vẫn còn sống.

Mặc dù trong bức thư thì Rudeus coi Paul là một người thiếu uy tín, thế nhưng trong tình hình này, cậu ta lại rất đáng tin cậy.

Cô ấy đang nghĩ xem mình có nên gia nhập một Party hay không.

Gia đình của họ đã đối đãi cô ấy rất nhiều trong suốt 2 năm cùng chung sống. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp với họ.

Có rất nhiều lý do để cô ấy không ngần ngại muốn trợ giúp họ.

(Được rồi, mình sẽ gia nhập một Party để tìm họ.)

Roxy đã quyết định vậy.

Nhưng cô ấy sẽ làm thế nào để tìm họ?

[Nanh Hắc Lang] xem ra là tên Party cũ của Paul.

Bọn họ có lẽ chưa từng gặp Rudeus hay là Lilia trước kia cả.

Cô ấy xem xét đến việc đi tìm Rudeus trước.

Paul đã cho rằng Rudeus có thừa khả năng để tự mình quay trở về, và cậu bé đó có năng lực thích nghi rất xuất sắc.

Cậu ta thậm chí có thể đã định cư ở nơi mà cậu ta bị dịch chuyển tới.

Nếu vậy, cô cần phải kể cho cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra và dẫn cậu ấy trở về đây.

Nhưng, cô ấy nên bắt đầu tìm ở nơi nào?

Paul đã đi đến thủ đô của Thánh quốc Milis. Có nghĩa là cậu ta có thể đã để lại các thông điệp trên đường đi.

Biên giới quốc gia của Vương quốc Asura, cảng phía Đông của Vương quốc Vương Long, Cảng phía tây của Thánh quốc Milis. Ít nhất có 3 khu vực sẽ để lại các thông điệp.

Vậy thì, tốt nhất là nên đi tìm kiếm ngoài những chỗ đó ra.

Ví dụ như Phương Bắc của Đại lục Trung Ương, Đại lục Begaritto, Đại lục Ma.

Mặc dù chưa bao giờ đến Đại lục Begaritto, nhưng cô ấy có nghe nói nơi đó có nhiều ma vật và các mê cung.

Mặc dù có quen thuộc với Đại lục Ma, nhưng đi lữ hành một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Để an toàn hơn, thì nên đi tới Phương Bắc........

Không, vậy thì cô ấy càng phải nên tới những nơi đó hơn.

Lý do là bởi sẽ có rất ít người đi khám phá những nơi đó, bởi những mối nguy hiểm rình rập.

Thay vào đó cô ấy có thể tìm một Party đến 1 trong 2 nơi đó.

Được rồi, vì cô ấy đã quyết định là mình sẽ không ở đây lâu. Cô ấy sẽ đi tới cảng phía đông của Vương quốc Vương Long.

Và từ đó, cô ấy sẽ tìm một Party để đi tới Đại lục Ma hoặc Đại lục Begaritto.

Roxy quyết định theo cái kế hoạch đó, và bắt đầu đi về hướng nam.

Rudeus còn sống.

Cô ấy tin chắc là vậy.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Trong anime diễn tả không khí ảm đạm kinh khủng thật nhể
Xem thêm
Sylphy is best waifu
Xem thêm
Sylphyyyy sylphyyyy~~
Xem thêm
AUTHOR
Tks trans
Xem thêm
Roxy Roxy Roxyyyyyyy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm