Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 : Mê cung quốc

Câu chuyện 3.1: Cuộc phiêu lưu của mạo hiểm giả hạng B Cloud (1 / 5)

2 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:

Trans: Dark-_-Shadow

Tôi là Cloud. Nô lệ của Jin-sama.

Hiện tại tôi đang là một mạo hiểm giả hạng B và là trưởng nhóm mạo hiểm giả hoạt động tại thủ đô của nữ vương quốc Kastal.

Nhắc đến mạo hiểm giả hạng B, họ được xem như mạo hiểm giả cao cấp và mỗi cá nhân đều phải vượt qua một bài thi khó nhằn để đạt được chứng nhận. Dĩ nhiên là phần thưởng sẽ tương xứng với độ khó và bạn cũng được đối đãi cực kì khác biệt so với hạng C hay thấp hơn. Tùy địa điểm mà bạn còn có thể nhận đối đãi như một quý tộc.

Tôi từng được gọi vào một nhóm thành lập bởi quý tộc. Nhưng tôi chỉ thấy không thoải mái. Thêm vào đó những bữa ăn do Mio-senpai hay các hầu gái đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng trong dinh thự luôn ngon hơn rất nhiều.

Tôi hơi lạc đề chút xíu, cơ mà theo nguyên tắc thì mạo hiểm giả hạng B không thể là nô lệ. Nó là điều dĩ nhiên, bởi suy cho cùng, không thể nào trao đặc quyền của quý tộc cho một nô lệ được.

Trong trường hợp đó, vì sao một đứa nhóc nô lệ (12 tuổi) như tôi lại được làm mạo hiểm giả hạng B?

Tôi không thể giải thích cặn kẽ, chỉ ngắn gọn là "nhờ ơn của Jin-sama". Chủ nhân của tôi luôn vượt quá thường thức như vậy…

[ Khi chúng em hoàn thành thêm một nhiệm vụ hạng B hoặc cao hơn nữa thôi, thì chúng em sẽ được cho phép thành lập một clan.][note48718]

Tôi báo cáo với Jin-sama về việc thành lập clan sắp hoàn thành.

[ Nó nhanh hơn anh nghĩ.]

Clan là cách gọi của nhóm các mạo hiểm giả. Một nhóm lớn hơn nhiều so với một tổ đội. Hay theo cách hiểu khác, là một phe phái hoặc một tổ chức vũ trang.

Tôi được lệnh từ Jin-sama là tạo ra một clan và làm thủ lĩnh của nó. Có khá nhiều điều kiện để tạo một clan, nhưng chúng tôi đã thoả mãn hầu hết chúng rồi.

Và điều kiệu cuối cùng là hoàn thành một số lượng nhất định các yêu cầu hạng B. Thứ chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Nói ngắn gọn thì là chúng tôi thiếu thành tích.

[Coco và Roro đã rất phấn khích, nên…]

[Thế à, vậy lần này a phải giành lời khen cho mấy ẻm rồi.]

[Em nghĩ hai cổ sẽ vui lắm.]

Coco và Roro là hai đồng đội nữ của tôi, và họ luôn nói rằng họ yêu chủ nhân.

Bởi cả hai luôn muốn được chủ nhân khen, nên họ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ hạng B hơn những thành viên khác. Họ sẽ vui lắm nếu biết sẽ được chủ nhân chúc mừng.

[Thêm nữa, chúng em đã chắc chắn đảm bảo nhiệm vụ hạng B hoặc cao hơn không bị gián đoạn bằng " Cổng".]

[Vậy tất nhiên là nó được hoàn thành sớm hơn dự kiến rồi.]

Jin-sama gật đầu hài lòng.

Mức độ nguy hiểm và độ khó của nhiệm vụ hạng B thì dĩ nhiên là hơn rất nhiều so với nhiệm vụ hạng C hoặc thấp hơn. 

Theo lẽ thường, không có nhiều nhiệm vụ như thế tồn đọng. Nếu hội khu vực nào mà còn nhiều nhiệm vụ hạng B hoặc cao hơn, thì có lẽ nơi đó đang trong tình huống khẩn cấp. 

Vì lẽ đó, điều kiện hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ hạng B là khó nhất khi muốn thành lập clan.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn thành lập clan sớm nhất có thể, nên đã gian lận một tí.

Chúng tôi đi tới vô số khu vực bằng cách dùng ma thuật dịch chuyển được tạo ra bởi Sakura-sama gọi là "Cổng", và tìm kiếm mọi nhiệm vụ hạng B có thể - nó là một cách gian lận bất thường mà chẳng có người thường nào có thể làm được.

Tất nhiên chúng tôi cũng tìm mọi cách che giấu để không bị lộ, nhưng nó vẫn tiềm tàng nguy cơ nếu lạm dụng, nên đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối. 

[ Vâng. Chúng em đã tìm thấy nhiệm hạng B cuối cùng rồi. Có vẻ nó là "Chinh phạt ma cà rồng".]

[Uwaa…]

Jin-sama lộ vẻ mặt phức tạp. Có chuyện gì xảy ra hay sao?  

 [Chuyện gì vậy ạ?]

[À, không có gì đặc biệt đâu. Bọn anh cũng nhận một nhiệm vụ "Chinh phạt ma cà rồng" ở vương quốc Estia.]

[ Ồ, bây giờ chủ nhân nhắc đến. Em nhớ có nghe được từ chị Sera. Đúng thế… nếu em nhớ không nhầm, chị Mira là ma cà rồng đúng không ạ. … Liệu chúng em có nên từ bỏ nhiệm vụ này không?]

Chị Mira là ma cà rồng thuộc hạ của Jin-sama. Tôi từng thấy chị ấy tham gia tập huấn làm hầu gái ở dinh thự ở Kastal. Uhm… chị ấy là người có bộ ngực rất lớn.[note48719]

Tôi lo việc tiêu diệt ma cà rồng giống chị Mira sẽ khiến chị ấy không vui.

[Anh không nghĩ nó có vấn đề gì đâu. Liệu chúng ta nên hỏi cô ấy để cho chắc… "Triệu hồi" Mira.]

[Kya!??]

Jin-sama dùng "Triệu hồi", ma thuật để triệu hồi thuộc hạ của chủ nhân, để gọi chị Mira đang mặc đồ hầu gái. Jin-sama luôn làm theo ý thích như vậy.

[Chủ nhân~? Có chuyện gì anh cần ở em vậy~? Gọi em đột ngột như thế~?]

[Có việc anh cần hỏi em, nói trực tiếp nhanh hơn là qua thần giao cách cảm.]

Vì mọi người đều biết chủ nhân hành động theo ý thích, nên chị Mira cũng chẳng hề lên tiếng phản đối.

[Vậy thì~, chủ nhân muốn hỏi em việc gì~?]

[À,có vẻ Cloud muốn tiêu diệt một con ma cà rồng cho nhiệm vụ hạng B của nhóc ấy, nhưng em nghĩ thế nào?]

[ma cà rồng~? Hãy diệt nó nhanh đi~. Chẳng có lý do gì để đám ma cà rồng tệ hại đó sống cả~]

Mira dễ dàng nói thế cứ như cổ không quan tâm. Mặc dù cô ấy cũng là ma cà rồng…

[Mira từng là con người, nhóc à. Cô ấy bị ép buộc biến thành ma cà rồng bởi 1 con ma cà rồng khác.]

[Việc đó…]

Chủ nhân nói thêm, hệt như chủ nhân đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Tôi không được nghe chi tiết việc đó. Nên tôi không biết nhiều lắm.

Nếu chị ấy bị biến thành ma cà rồng trái với mong muốn, thì cũng tự nhiên chị ấy sẽ chả có chút liên hệ gì với đám ma cà rồng khác rồi. Cũng dễ hiểu nếu chị ấy trở nên thù ghét đám ma cà rồng.

[Là vậy đó,em không cần phải lo vấn đề chinh phục ma cà rồng đâu.]

[Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.]

[Cố gắng hết mính nhé~. Chị sẽ chờ kết quả từ em~. Oh, kể chị nghe chi tiết sau khi em tiêu diệt nó nhé~]

[Vâng, em hứa.]

[Cảm ơn em.]

Chị Mira thực sự ghét ma cà rồng nhỉ.

4 ngày tiếp theo, 4 người chúng tôi-Coco,Sicily,Yuria và tôi- hướng đến hội để nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma cà rồng. 

Knot, Adel, Roro, Iris không tham gia nhiệm vụ lần này, họ đang trong quá trình làm một nhiệm vụ khác.

 Lúc khởi đầu, cả 8 đứa chúng tôi hầu hết nhận nhiệm vụ cùng nhau, nhưng gần đây chúng tôi chia nhau ra hoạt động. À mà Sicily luôn đi chung với Coco.

Khi tới hội, chúng tôi tiến thẳng tới bàn tiếp tân đang giữ giấy nhiệm vụ "Chinh phục ma cà rồng".

[Ah, Cloud-kun đang định nhận nhiệm vụ chinh phạt ma cà rồng hay chăng?]

[Vâng,chúng em sẽ hoàn thành điều kiện để thành lập clan nếu chúng em hoàn thành được nhiệm vụ này. Chúng em sẽ cố gắng hết mình.]

[Cẩn thận nhé. Chủ hội sẽ giải thích chi tiết nhiệm vụ cho…]

[Vâng.]

Được hướng dẫn bởi tiếp tân viên, chúng tôi hướng tới phòng tiếp khách.

Sau một lúc thì chủ hội xuất hiện.

[Thứ lỗi cho ta tới trễ.]

[Đừng bận tâm ạ.]

[Tốt thôi, vậy hãy để ta giải thích cặn kẽ nhiệm vụ lần này.]

[Vâng ạ.]

Chủ hội vừa nói vừa trải tấm bản đồ mà ông mang theo.

Có vẻ đó là bàn đồ khu vực Kastal.

[ Đầu tiên là, con ma cà rồng được đề cập đang ở trong khu rừng xung quanh con đường dẫn đến vương quốc Estia.]

[Phải mất khoảng 3 ngày xe ngựa để di chuyển tới đó.]

 Yuria tính thời gian cần để di chuyển dựa theo khoảng cách trên bản đồ.

Thực ra thì, chúng tôi có thể biến nó thành chuyến đi một ngày nếu chúng tôi thực sự muốn, vì chúng tôi có "Cổng" gần kề.

[Đúng vậy. Nếu ta không lầm thì mấy đứa có xe ngựa, đúng chứ?]

[Vâng~, chúng cháu đã mua 1 cái khi trở thành mạo hiểm giả hạng B.]

[Nó không phải loại đắt tiền.]

 Như Sicily và Coco đã nói, chúng tôi đã mua một cỗ xe ngựa rẻ tiền khi trở thành mạo hiểm giả hạng B.

Tôi được nghe từ mạo hiểm giả hạng A, Kuuga-san rằng khu vực hoạt động của mình sẽ trở nên rộng hơn, nếu không có xe ngựa thì chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Kuuga-san là người hoạt động đơn lẻ, nên ảnh di chuyển bằng ngựa thay vì xe ngựa…

[ Vậy mức độ thiệt hại gây ra bởi con ma cà rồng đó như thế nào ạ?]

[Hmm, về khoảng đó…]

Chủ hội chần chừ khi trả lời câu hỏi của tôi. Chắc chắc nó đã gây ra kha khá thiệt hại.

[Không ghi nhận bất cứ dân thường thiệt mạng nào cả.]

[[[[Hả!!!?]]]]

Mọi người cùng thốt ra giọng đầy nghi ngờ khi nghe câu trả lời ngoài tưởng tượng.

[Ta bảo là không có dân thường thương vong. Thực ra, con ma cà rồng này không hứng thú với việc giết người thường. Đến thời điểm này, rất nhiều mạo hiểm giả hạng B đã thách đấu hắn, nhưng tất cả đều thua cuộc và trở về nguyên vẹn. Từ những gì ta nghe từ họ, hắn sẽ đứng trước mặt họ thách đấu công bằng và công khai.] [note48721]

[Công bằng và công khai?]

Một thứ nghe không hề phù hợp chút nào khi dùng cho một quái vật.

[Đúng thế, hắn sẽ giới thiệu bản thân trước trận đấu và bảo những ai không muốn tham gia lùi lại. Dĩ nhiên là hắn sẽ không tấn công những ai không muốn đấu. ]

[Đúng thật là công bằng và công khai.]

[ Hắn cũng sẽ tha mạng cho những ai đầu hàng. Nhưng nhiều mạo hiểm giả đánh đến cùng đã bỏ mạng …]

 Nếu bạn nhìn theo lẽ thường, cái kết duy nhất khi đối đầu thua quái vật là cái chết. 

Thế nhưng dù thua một con quái hạng B mà vẫn sống sót khi đầu hàng thì thật là bất thường.

[ Có điều hắn sẽ tấn công không khoan nhượng những kẻ muốn đánh lén mặc dù họ đã nói không tham gia. Rất nhiều ca tử vong vì lí do này.]

[Well, tất nhiên là hắn sẽ nổi giận nếu có ai vấy bẩn trận đấu công bằng này thôi.]

[Có vẻ là vậy, nếu như họ kiêu hãnh trong chiến trận. Từ những lời đó, ấn tượng của cháu về con ma cà rồng này là một kẻ " cuồng chiến" hoặc " kẻ tìm kiếm sự thật".]

[Ta cũng nghĩ vậy.]

[Đúng thế~.]

Nó là ma cà rồng, nên hẳn là sẽ có kha khá lợi thế trong khu rừng âm u.

Bạn không nên chọn thách thức một trận đối đầu với nó mà chẳng có đòn tập kích bất ngờ, trừ khi kẻ đó thực sự muốn một cuộc đấu.

[Tuy nhiên, dù bản tính ôn hoà, thì cũng không thay đổi sự thật rằng hắn là mối nguy chỉ với việc là một ma cà rồng. Chúng ta nhận nhiệm vụ từ cư dân trong thành phải đuổi nó đi.]

[Hở, không phải đây là nhiệm vụ chinh phạt ạ?]

[ Nó là quái vật đúng không ạ, cháu có thể hiểu nếu đuổi các động vật khác hoang dã khác đi, nhưng …]

Coco và Yuria lên tiếng ngờ vực hướng về lời nói của chủ hội.

[ À, vậy là ta chưa nói với các nhóc về chuyện đó. Sự thực là không có thương vong cho dân thường, nên lần này mấy nhóc có thể "Tiêu diệt" hoặc "Đuổi nó đi" tùy.]

Có vẻ mạo hiểm giả không tính vào thiệt hại. Quả là thế giới khắc nghiệt.

Well, dù gì đó cũng là trách nhiệm của riêng họ…

Nếu bạn có năng lực đến một mức nào đó, thì bạn cũng nên có khả năng nhận ra sự khác biệt rõ rệt về thực lực và quyết định đầu hàng nhanh chóng.

[ Vậy chúng cháu cần gì để chứng minh đã đuổi nó đi ạ?]

Yuria-san chỉ ra điểm quan trong.

Bạn có thể xác nhận bằng thẻ hội với nhiệm vụ tiêu diệt, và cũng có thể đưa xác ra làm bằng chứng, nhưng mọi chuyện sẽ khó hơn với lựa chọn đuổi nó đi.

[Well, ta chỉ có thể xác nhận trực tiếp qua nhân viên hội. Trước hết thì, đây là nhiệm vụ được tạo ra bởi hội gần khu rừng đã nhắc trước đó. Nhưng bởi những mạo hiểm giả hạng B gần thị trấn đó bị hạ gục liên tiếp, nó dần truyền tới tận thủ đô. Nên ta muốn mấy đứa đi tới ngôi làng đó sau khi tiêu diệt hoặc đuổi nó đi. Nếu tiêu diệt, mấy đứa có thể đưa xác làm bằng chứng, hoặc nếu đuổi nó đi, thì họ sẽ sắp xếp một người của hội đi kiểm tra khu rừng.]

[ Dù sau khi chúng cháu báo cáo, chẳng phải nó vẫn nguy hiểm cho nhân viên hội khi vào khu rừng sao ạ? Con ma cà rồng có thể sẽ quay lại nữa…]

[Cloud-kun đúng đấy ạ, cháu tin rằng "đuổi nó đi" chỉ là nhất thời. Vậy phải làm gì trong trường hợp đó ạ?]

Chủ hội đồng tình với câu hỏi của tôi và Yuria-san và trả lời

[Về việc đó, con ma cà rồng đã từng nói " nếu ta có được một trận thú vị và nếu đối thủ muốn, thì ta sẽ rời khỏi khu rừng".]

[Ôi trời~.]

[Thật nực cười…]

[Nói cách khác, con ma cà rồng đó sẽ tự rời đi nếu chúng cháu có thể cho hắn một trận thoả mãn dù cho chúng cháu không đánh bại hắn ạ?]

Chủ hội gật đầu đồng tình với câu nói của tôi.

[Đúng, là vậy đấy. Nói đúng hơn thì, chúng ta sẽ không thể chấp nhận những gì hắn nói mà không xác nhận lại, nhưng vẫn chưa có thiệt hại nào ngoài vài mạo hiểm giả, cháu thấy đấy. Chỉ là linh cảm của ta thôi, nhưng ta nghĩ hắn không nói dối. …Và bên cạnh đó, tiền thưởng [note48722] sẽ thấp hơn nếu họ thêm điều kiện là đuổi nó đi.]

[Nghĩa là một cái cớ để không tiết lộ gì đó.] [note48723]

[Người lớn thật đáng sợ.]

 Yuria và Coco biểu hiện sự khó chịu với cái cớ để không tiết lộ gì đó.

Có vẻ điều kiện hoàn thành sẽ dễ hơn và tiền thưởng sẽ thấp hơn khi "đuổi đi vẫn được chấp nhận thay vì chỉ" tiêu diệt".

Con ma cà rồng bỏ đi nơi khác thì cũng chẳng giải quyết được ngọn nguồn vấn đề.

[Hiểu rồi ạ. Chúng cháu sẽ suy xét xem nên tiêu hoặc đuổi đi sau khi gặp được hắn. Nếu nhân viên hội muốn vào rừng, chúng cháu sẽ hộ tống người đó.]

[Ok. Quyết định như vậy đi.]

Chúng tôi hỏi thêm vài câu và quyết định rời đi sau đó khi đã lấy được thêm thông tin.

[Cẩn thận nha mấy đứa.]

[Cố gắng hết mình nha, Cloud-kun.]

[Một ngày tốt lành.]

[Vâng, gặp mọi người sau ạ.]

Chúng tôi rời khỏi kinh đô trong khi được tiễn bởi chủ hội và các tiếp tân viên.

Nói qua một chút, công việc trong hội bị gián đoạn bởi toàn bộ tiếp tân viên đều ra ngoài tiễn chúng tôi rời đi.

Và 3 ngày sau, chúng tôi đã tới được thị trấn nơi đề xuất nhiệm vụ.

Chúng tôi không dùng "Cổng" nên dĩ nhiên là nó mất chút thời gian.

Thị trấn này vẫn nhộn nhịp như thường, chẳng có vẻ gì là có một con ma cà rồng mạnh đang ở bên trong khu rừng gần đấy.

Đúng thật là không hề có thiệt hại nào. Nhưng tôi vẫn băn khoăn thực sự có ổn không khi có một quái vật mạnh có thể làm hại hở ngay gần.

Trước hết cứ tới chỗ hội mạo hiểm giả để báo họ biết chúng tôi đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt ma cà rồng.

Khi chúng tôi đi vào hội, đám mạo hiểm giả vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ như thường lệ. Chúng tôi vẫn luôn dây vào những tên rắc rối ở mọi thành trấn lạ nào chúng tôi tới. Chẳng thể tránh được.

Những cô gái trong tổ đội của tôi cũng đã quen rồi, nên họ không thèm để tâm tới những ánh nhìn của đám mạo hiểm giả kia nữa.

[Chúng tôi tới đây để nhận nhiệm vụ. Đây, thẻ hội hạng B và phiếu nhiệm vụ.]

[Đây nè.]

[Đây.]

[ Rất mong chờ được làm việc cùng mọi người.~]

Thời điểm như này, cách tốt nhất là cho họ thấy địa vị của chúng tôi.

Chúng tôi trình 4 thẻ hội và phiếu nhiệm vụ cho tiếp tân.

[Ph-phải chăng cậu là Cloud, mạo hiểm giả trẻ tuổi mới nổi gần đây ở kinh đô?]

[ Vâng, và từ hôm nay chúng tôi sẽ tìm cách tiêu diệt hoặc đuổi con ma cà rồng đó đi.]

[Chúng tôi sẽ cố hết sức~.]

Chị gái tiếp tân nhìn vào thẻ hội của chúng tôi và thốt lên kinh ngạc.

Nguyên tắc là tiếp tân không được phép tiết lộ thông tin của mạo hiểm giả, nhưng lần này nó giúp giữ yên tình hình chung quanh, nên hãy tha thứ cho chị ta.

Có vẻ như đám mạo hiểm giả chung quanh không nghĩ đến việc gây sự với chúng tôi nữa, dù họ vẫn còn ồn ào.

Thực ra thì, nhờ việc dính vào nhiều vụ ẩu đả và luôn đánh bại những kẻ gây sự cho đến nay, tôi đã cps những biệt danh kì lạ như "kẻ hạ gục đám ăn hiếp tân binh", nên tôi muốn tránh những ồn ào không cần thiết.

Chúng tôi an toàn báo cáo và rời khỏi thị trấn.

[Lạ ghê, tớ cứ nghĩ Cloud phải va vào vụ ẩu đả nào đó cơ…]

[Well, Coco. Tớ không có dính vào nhiều vụ như vậy, ok?]

[ Cậu có đó, cậu biết mà…]

[Không, tớ bảo cậu rồi …]

[Tớ nghĩ lần này là trường hợp hiếm gặp.]

[... Tớ bỏ cuộc.]

Ghi chú

[Lên trên]
Bang. Anh em muốn để nguyên clan hay dịch ra thì xin ý kiến
Bang. Anh em muốn để nguyên clan hay dịch ra thì xin ý kiến
[Lên trên]
Đàn ông đích thực, nhìn ngực đầu tiên :))
Đàn ông đích thực, nhìn ngực đầu tiên :))
[Lên trên]
Bên eng là fair and square, dịch là quang minh chính đại, nhưng mình không muốn dùng nhiều hán việt nên mình dịch theo ý của mình
Bên eng là fair and square, dịch là quang minh chính đại, nhưng mình không muốn dùng nhiều hán việt nên mình dịch theo ý của mình
[Lên trên]
Bên eng là retaining fee, dịch ra là phí giữ lại. Không ăn khớp tí gì với câu chuyện. Nên mình đổi lại thành tiền thưởng
Bên eng là retaining fee, dịch ra là phí giữ lại. Không ăn khớp tí gì với câu chuyện. Nên mình đổi lại thành tiền thưởng
[Lên trên]
Bên eng là Meaning a pretext for not revealing something… . Thực sự làm khó nhau ghê
Bên eng là Meaning a pretext for not revealing something… . Thực sự làm khó nhau ghê
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Lần đầu đăng truyện có sai sót gì thì ae cứ nhắc nhở nhé
Xem thêm
K ham pov nv này lắm
Xem thêm