Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 : Mê cung quốc

Câu chuyện 3.5: Chuyến phiêu lưu của mạo hiểm giả hạng B Cloud (5/5)

3 Bình luận - Độ dài: 3,346 từ - Cập nhật:

**************************************

Chúng tôi quyết định ngày mai mới đưa đơn đăng ký khi mọi thành viên đều có mặt, nên chúng tôi quay về dinh thự ở Kastal. 

[Chúc mừng mấy đứa đã lập được clan!]

Khi tôi mở cổng dinh thự, Mio-senpai cũng là một trong số các nô lệ của Jin-sama như chúng tôi chúc mừng chúng tôi đã thành lập clan. Tuy nhiên …

[Er, clan chưa được lập đâu ạ… Bọn em định dời qua ngày mai khi mọi người tụ tập đông đủ…]

[ Ui trời ~…]

[ Ah, Mio-senpai ~]

[Có gì xảy ra ạ?]

Mio-senpai ngã ngữa. Coco, Sicily và cả Yuria-san trở nên bối rối. Vì chúng tôi mang ơn Mio-senpai, người rất thân thiện và cực kì giỏi nấu nướng. Chúng tôi không thể cư xử ngang hàng với cổ được. Chị ấy đáng ra nhỏ tuổi hơn chúng tôi, nhưng cảm giác không giống lắm.

[Well, vì tui nghe mấy người đã hoàn thành điều kiện cuối cùng, tui nghĩ chắc mấy người cũng sẽ hoàn thành việc đăng ký thành lập clan luôn ngay hôm nayvaf tui đã làm mấy món để làm tiệc mừng, nhưng mà mấy người chưa …]

[Chị nghe từ ai vậy ạ?]

[Ể, dĩ nhiên là từ chủ nhân rồi… Có khi nào chủ nhân cố tình nói kiểu mập mờ để tui hiểu lầm hông ta… Có thể lắm á…]

Lí do mà tôi không thể phủ định điều đó là vì chủ nhân cực kì ngẫu hứng.

[… Well, tui không thể làm gì khác được. Không phải là chúng ta không thể trữ đống đó lại cho ngày mai nhưng thức ăn ngon nhất là khi được thưởng thức ngay sau lúc nấu, nên hôm nay tui đãi mọi người luôn. Mai tui vẫn sẽ làm thêm mấy món để cho buổi tiệc chúc mùng ngày mai, nên đừng lo gì nhá.]

[Yay, chúng ta được ăn đồ ăn của Mio-senpai hai ngày liền.]

Điều này luôn khiến chúng tôi vui vẻ.

[Cảm ơn rất nhiều, Mio-sama.]

[Không cần phải lịch sự với tui vậy đâu Yuria-chan]

Yuria-san gọi bất cứ ai thân cận với chủ nhân bằng sama, kể cả Mio-san. Mio-san có chút không thoải mái khi được gọi như vậy. Mio-san đã cố bảo Yuria-san đừng thêm sama vào tên cổ nữa mà không được.

[... thêm sama vào tên tui cảm giác khó chịu sao á, hay đúng hơn là không họp. Bởi căn bản tui thuộc tầng lớp trung lưu nghèo mà...ư

Mio-senpai nói vậy với giọng nhỏ xíu, khiến tôi không nghe được đoạn đầu. Thêm vào đó, chúng tôi không xem Mio-senpai thuộc tầng lớp trung lưu nghèo đâu. Nếu thuộc tầng lớp này thì sao có thể gọi nữ hoàng một nước bằng -chan được chứ.

Vì Knot và mấy người khác rời đi riêng và sẽ quay lại ăn tối cùng nhau sau, chúng tôi quyết định đi tắm trước khi thưởng thức bữa tối. Dinh thự của chủ nhân có một cái nhà tắm cực kì xa hoa và bất cứ ai dưới trướng chủ nhân đều được phép sử dụng bất cứ khi nào họ muốn.

Tôi nhớ rằng hội đã nói mạo hiểm giả hạng B được đối đãi như quý tộc. Tuy nhiên thì được dùng nhà tắm lớn và được thưởng thức đồ ăn siêu hạng của Mio-senpai mới là thứ xa xỉ vượt trên cả quý tộc bình thường. Có đôi lúc tôi còn cho rằng những gì tôi đang trải qua phải chăng là một giấc mơ xa vời của kẻ sắp chết.

Liệu tôi vẫn nằm co ro ở trong hang ổ của lũ cướp? Phải chăng tôi đang được chiêm nghiệm một giấc mơ xa vời trong khi nằm trên nền hang lạnh lẽo, chờ cái chết cho bản thân? Tôi luôn kết thúc suy nghĩ như vậy. Có cảm giác rằng tôi luôn suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình.

Nhìn quanh cái nhà tắm nam trống trãi bởi tỉ lệ nam nữ cực kì chênh lệch như vậy, tôi trở nên chán nản. Thôi thì nên đi ra sớm vậy.

[Tớ về rồi đây ~]

[Tớ về rồi đây ~]

[ Tớ về rồi.]

[ Về rồi.]

Một chút sau đó, Knot, Adel, Roro và Iris đã quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. 4 người họ nhận nhiệm vụ khác so với chúng tôi.

[Chào mừng về nhà, thuận lợi chứ?]

[Hoàn hảo! Chúng mình cuối cùng cũng có được nơi làm căn cứ clan như mong đợi.]

Knot vừa bước vào phòng ăn trả lời, nhiệm vụ mà họ nhận là để kiếm một căn nhà phù hợp để làm căn cứ cho clan của chúng tôi với giá rẻ.

[Coco-chan, phần câu thì sao?]

[Dĩ nhiên là xong rồi, chúng tớ đã xong nhiệm vụ và thõa mãn điều kiện cuối cùng để được phép lập clan rồi.]

[Tuyệt thật. Chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành nó mà không khiến Jin-sama thất vọng...]

Iris thở dài nhẹ nhõm khi nghe cuộc nói chuyện giữa Adel và Coco. Bởi vì Iris cực kì sợ Jin-sama. Tôi nghĩ nó có phần hơi nặng quá thôi. Tôi cho rằng chủ nhân sẽ không giận nếu việc thành lập clan có bị hoãn một chút đâu nhưng mà không biết Iris sợ gì nữa.

[Ngày mai, tớ muốn cả bọn đi xem ngôi nhà làm căn cứ trước khi đưa tờ đăng ký, nhưng liệu vậy có ổn với các cậu không?]

[Không đâu, tớ không bận tâm. Và chúng ta sẽ chia phòng khi ở đó luôn chứ?]

[Đồng ý. Nhưng thực sự tớ không muốn rời nơi này tí nào.]

[Ừm, tớ cũng vậy.]

Mặt mọi người trở nên u ám bởi lời của Coco. Đã có quyết định là chúng tôi phải trở thành mạo hiểm giả hạng B và thành lập clan. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị căn cứ. Ngắn gọn là chúng tôi phải rời dinh thự này... 

Dĩ nhiên là chủ nhân bảo chúng tôi có thể ghé đến bất kì lúc nào. Tuy nhiên, tâm trí chúng tôi có sự nuối tiếc rất lớn khi phải rời nơi này. Với chúng tôi, dinh thự này là nơi chúng tôi luôn muốn trở về. “Ngôi nhà” mà chúng tôi luôn muốn ở, thứ chúng tôi đã từng mất đi, khi chúng tôi bị biến thành nô lệ...

[Gì vậy? Mọi người làm bộ mặt khó coi thế?]

Mio-senpai mang thức ăn vào, chú ý thấy tâm trạng của chúng tôi cất lời hỏi.

[Mio-senpai, ... chúng em đang nói về việc sẽ cô đơn lắm khi phải rời nơi này...]

[Mấy người lo lắng đến vậy cơ á? Mặc dù mọi người sẽ đi và đến mọi lúc, vì có thể liên kết đến đây bằng “Cổng” hả? Tui còn nghĩ mọi người còn sẽ đến ăn tối cơ mà...?]

[Eh?] x8

[Ể, tui nói gì sai à?]

Jin-sama bảo bọn tôi hãy đảm bảo là thiết lập “Cổng” ở nơi chúng tôi đến lần đầu. Nghĩ cho kỹ, không lý nào không có “Cổng” ở chỗ căn cứ clan cả. Kể cả nó không được phép dùng công khai, chúng tôi cũng không có chút giới hạn nào khi dùng để di chuyển giữa những căn cứ cả chủ nhân.

[Hiểu rồi, đúng là vậy.]

[Jin-sama đã từng bảo “Mấy đứa thích đến lúc nào cũng được”, chẳng phải sao?] 

[Mừng ghê ~, Chúng ta thực sự có thể tới đây bất cứ khi nào.]

Thực sự tệ khi cứ cho rằng chúng tôi phải “rời đi”. Chẳng vấn đề gì khi cho rằng “chúng tôi có thể xem chúng tôi đã có đến hai ngôi nhà”.

Suy nghĩ u ám trong đầu bọn tôi đã được xóa bỏ, và chúng tôi tận hưởng hết mình những món ngon của Mio-senpai. Đêm đó, tôi báo cáo với Jin-sama về con ma cà rồng.

Có chút đang sợ, nhưng dĩ nhiên là có mặt Maria-san ở đó nữa.

[.. Đó là tất cả ạ.]

[Ừm. Báo cáo tốt lắm.]

[Hiểu rồi, hắn là em trai của tên ma cà rồng đó, và hắn còn sống ~...]

[Vâng ạ, xin lỗi chị vì đã không kết liễu hắn.]

Tôi xin lỗi Mira-san theo bản năng khi tông giọng chị ấy trầm xuống và nói thế với con mắt nhắm hờ. Tuy nhiên, Mira-san trở về với tông giọng vui tươi thường ngày ngay sau đó., 

[Fufu, Đùa tí thôi ~ Chị thực lòng không bận tâm đâu ~ Ý chị là, em xác nhận rằng tên đó không có ý xấu gì đúng chứ?]

[Vâng, mục đích của hắn chỉ có chiến đấu. Em không nghĩ ổng có hứng thú với gì khác cả.]

Ma cà rồng Giodor rõ là một kẻ cuồng chiến và thực đã giết vài người. Tuy nhiên mục đích của ổng chỉ là “Muốn chiến đấu” và “Muốn được mạnh hơn” mà thôi, chẳng có chút ý xấu nào cả.

[Nghe cuộc nói chuyện khiến chị cảm thấy hơi vui ~]

[Vì gì ạ?]

[Vì ma cà rồng không phải chủng loài thích gieo rắc điều ác vô tội vạ ~... Với điều đó ~... chị đã không còn thù hằn gì toàn bộ chủng loài ma cà rồng nữa ~.]

Bạn sẽ cho rằng ma cà rồng là đám tệ hại khi bạn chỉ gặp một cá thể tồi tệ.

[Tương tự vậy ~, chị không có chút ~ thù hằn gì dù hắn có là người quen của tên kia đi nữa~. Hay đúng hơn là ma cà rồng có quan hệ sống tử tế ~ thì cũng tăng khả năng những ma cà rồng khác cũng sống tử tees~. Nếu có there~, chị sẽ vui lắm nếu chủng loài đó có ít kẻ ác tồn tại.]

Có người tốt thì cũng sẽ phải có kẻ xấu. Chân lý này không đổi dù cho có là con người hay ma cà rồng.

[Một tên cuồng chiến được xem là tử tế khiến em thấy nghi ngờ đó ạ...]

[Well~, đó là chuyện khác ~...]

Ổng không tử tế theo nhiều nghĩa, đúng vậy.

[Cho nên là ~, chị không có ghét bỏ gì mà chỉ cảm kích Cloud-kun thôi ~.]

[Em rất vui khi nghe vậy ạ.]

Thật lòng thì, tôi cảm thấy tệ khi không giết mấy con quỷ mạnh mẽ. Tuy nhiên, không giết Giodor lại là điểm cộng với Mira-san. Chỉ điều đó thôi cũng giúp tâm trí tôi nhẹ hẳn. Sau đó, khi đã hoàn tất vài báo cáo không quan trọng. Mira-san và tôi đều rời phòng.

[Cơ mà, càng nghe về tên ma cà rồng đó càng khiến mình thấy hứng thú. Mặc đồ tập võ, cạo đầu, đánh nhau tay không và chuyển dạng long nhân, chẳng phải nhân vật của ổng được phát triển khá sâu rồi sao... Nhân vật “Ma cà rồng” của ổng bị phô trương hoi quá rồi nhỉ...]

Tôi nghe thấy Jin-sama thì thầm lơ đãng như vậy trước khi rời đi.

Ngày tiếp theo, cả 8 chúng tôi hướng về phía căn cứ clan. Từ những gì Knot bảo, căn cứ clan của chúng tôi cách khoảng 30 phút đi bộ từ dinh thự của Jin-sama. Sẽ chỉ mất khoảng 5 phút nếu chúng tôi tận dụng đôi chân mạo hiểm giả mạnh mẽ của chúng tôi. Sau khi đi bộ khoảng 5 phút., chúng tôi thấy một người quen nên tôi lên tiêng gọi.

[Cheria, chào buổi sáng.]

[Ah, chào buổi sáng Cloud-kun và mọi người.]

Tên cô ấy là Cheria, là công chúa đến từ vương quốc Gashus, một nước láng giềng của Kastal, bạn của chúng tôi. Chúng tôi cứu cổ trong lúc đang trở về từ cuốc thi lên hạng B và quen biết nhau từ lúc đó đến giờ. Bên cạnh đó, kỵ sĩ hộ vệ của cổ, Guto-san cũng đang ở đây. Ổng không nói gì mà chỉ trừng trừng nhìn tôi với bầu không khí rất đáng sợ. Tôi đã làm gì sai à? Tôi cũng chả hiểu nổi.

[Mọi người tập trung hôm nay nghĩa là mọi người định đi đến hội để làm nhiệm vụ à?]

[Chúng tôi đúng là đến hội hôm nay, nhưng mục đích là để đăng ký thành lập clan.]

[Ô chà, vậy ra mọi người cuối cùng cũng đã thành lập clan rồi sao. Chúc mừng.]

Chúng tôi bảo Cheria rằng mục tiêu của chúng tôi là thành lập clan.

[Cảm ơn. Bây giờ chúng tôi sẽ tới để thăm ngôi nhà nơi làm căn cứ của bọn tôi.]

[Vậy là các cậu rời khỏi nhà của sư phụ và sống ở căn cứ clan hả?]

[Đúng vậy.]

Dĩ nhiên sư phụ của chúng tôi là Jin-sama rồi. Chúng tôi đã quyết định rằng ở bên ngoài thì chúng tôi là học trò của Jin-sama, chứ không phải nô lệ. vì chúng tôi là học trò của chủ nhân, nên không có gì lạ khi chúng tôi tự do ra vào nhà của anh ấy. Và cũng dĩ nhiên chủ nhân cũng rèn luyện chúng tôi rồi, nên gọi anh ấy là sư phụ cũng không có gì sai cả.

[Vậy thì việc gặp Cloud-sama sẽ dễ dàng hơn.]

[Cô nói gì à?]

[Kh-không gì cả...]

[Có vẻ Cheria thì thầm gì đó, nhựng có vẻ là tôi tưởng tượng thôi.

[Be-bên cạnh đó, liệu cậu có vướng bận gì không nếu tôi đi cùng mọi người đến buổi thẩm định sơ bộ clan của mọi người?]

[Không sao đâu, cậu có dự định gì trước đó à?]

[Không, kế hoạch của tôi... đã bị hủy rồi nên không thành vấn đề đâu.]

[Nếu đã vậy thì hãy đi cùng nhau thôi.]

[Vâng.]

Cheria sẽ đi cùng chúng tôi để thăm quan căn cứ clan cùng nhau. Guto-san được giao nhiệm vụ mang đồ đạc của cổ và đã đi đâu trước đó rồi.

Vì Guto-san không ở đây, tôi lãnh trách nhiệm hộ tống Cheria cho tới nhà của cổ. Một công chúa ra ngoài mà không có hộ vệ thì quá bất cẩn.

Tuy nhiên là trị an của Nữ vương quốc đã tốt lên khá nhiều kể từ lúc chúng tôi đến. Gần đây rất hiếm khi gặp đám du côn lảng vảng. Có vẻ là do Alta-san làm rồi. Chúng tôi hướng tới chỗ căn cứ clan trong lúc trò chuyện với Cheria.

Vì lí do gì đó, đám con gái trở nên ít nói hơn hẳn khi có Cheria đi cùng và đưa tôi vào vai bạn trò chuyện với cổ. Không có vẻ gì là họ ghét Cheria, có lí do gì đó à?

Nó thực sự mất 30 phút để đi tới chỗ căn cứ clan. 

[Nó lớn ghê.]

[Đúng vậy, nó lớn hơn những gì tớ nghĩ.]

Yuria, Coco và Sicily những người không được thấy căn cứ ngày hôm qua cảm thán. 

[Tớ biết mà. Chúng tớ đã suy tính kỹ mọi thứ, hầu hết ngoại trừ cho tớ.]

Knot à, đó không phải thứ mà cậu nên tự hào nói ra đâu cậu biết chứ.

Cơ mà để dễ nhớ thì

-Những người suy nghĩ thấu đáo là Yuria-san, Roro, Iris.

-Những người suy nghĩ đơn giản là Adel, Coco.

-Những người không thèm suy nghĩ là Knot, Sicily.

Tuy nhiên Knot lại khá thông minh khi nhắc đến việc rèn.

[Gần như là mỗi người một phòng. Với Roro thì 2 người một phòng cũng ổn, nhưng vì Lucia-sensei bảo tốt nhất là mỗi người một phòng vì tương lai chúng ta sẽ là những thành viên chủ chốt, đó là những gì sẽ đến.]

[Đây là bước quan trọng vì chúng ta sẽ dẫn dắt những người mới trong tương lai.]

Chỉ mỗi tôi sẽ là thủ lĩnh của clan mới lập này nhưng cả nhóm còn lại đều sẽ thuộc nhóm thành viên chủ chốt. Như Adel nói, thành viên chủ chốt mà ở chung phòng thì sẽ trông vô tổ chức lắm.

[Vậy chúng ta chia phòng ra sao đây?]

[Cloud, cậu là thủ lĩnh, nên cậu sẽ có căn phòng tốt nhất. Nó là phòng lớn nhất ở góc bên này.]

[Ê, cậu không cần phải làm vậy đâu… một trong số nhóm nữ dùng nó đi.]

Thật lòng mà nói tôi khó giữ bình tĩnh ở trong căn phòng quá rộng rãi. Tôi không trông chờ gì việc mỗi người một phòng và trên hết là lấy phòng lớn nhất không phải thứ mà tôi muốn. 

[Không được đâu. Không cần biết cậu thân thiện với nhóm chủ chốt ra sao, chúng ta phải thể hiện vị trí của bản thân với bên ngoài. Nếu không chúng ta sẽ gây mất lòng tin và khiến Jin-sama phật lòng… *run rẩy*]

Iris đang run rẩy khi tưởng tượng cảnh làm Jin-sama bực mình. Không biết điều gì khiến cậu ấy sợ hãi vậy nữa.

[Đúng thế ~ Cloud-kun là thủ lĩnh của chúng ta mà~]

[Giống như Iris và Sicily nói. Nếu Cloud không hành xử đúng mực. Cả clan sẽ bị xem thường đấy.]

[Rồi rồi, tớ nhận.]

Tôi chả thể từ chối khi họ đã làm đến mức này.

[... Phòng của Cloud-sama là phòng lớn nhất góc này, mình nhớ rồi.]

[Cheria, có việc gì sao?]

[Kh-không, không gì cả. Căn cứ trông dễ thương thật nhỉ. Ohoho.]

[?]

Cheria trông lạ thật đấy.

Sau khi chúng tôi nhìn sơ qua về căn cứ mới, chúng tôi cuối cùng cũng tới hội để nộp đơn đăng ký thành lập clan. Cheria muốn chứng kiến việc đăng ký, nên đã đi cùng. Chúng tôi nói với tiếp tân về việc lập clan, họ đưa một cái đơn trống ngay như thể họ đang chờ sẵn vậy. 

[Hãy ghi những thông tin cần thiết vào đây.]

[Vâng ạ.]

Như kết quả đã bàn trước, mỗi người ghi một mục. 

[Vậy đầu tiên là tớ. Tớ sẽ ghi tên tớ vào mục những thành viên thành lập và địa chỉ của căn cứ.]

[Tớ tiếp, tên và mục đích của clan.]

[Rồi đến tớ. Coco, điều kiện tuyển mộ là "chỉ khi được giới thiệu".]

[Tới tớ~. Tên~ và cả phần này nữa~.]

[Đến tớ. Đúng vậy, đúng vậy.]

[Lượt Roro. Tớ ghi tên mình và kiểm tra những thành viên chủ chốt.]

[Vậy, với sự đồng ý của các cậu tớ sẽ ghi tên clan là "Cứu tinh". Cloud-kun, tớ để phần còn lại cho cậu.]

[Ừm, tớ ghi tên mình và cả phần thủ lĩnh hội

Xong. Hãy kiểm tra lại đi.]

Tôi nói và đưa tờ đơn cho chị tiếp tân.

[Ừm ừm. Không có gì sai sót. Clan "Cứu tinh" và thủ lĩnh là Cloud-kun đúng chứ.]

[Vâng ạ.]

Về cái tên clan, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều nhưng chả có cái tên nào hau cả. Nên chúng tôi đã nhờ Mio-senpai. Mio-senpai nói về phần " cứu giúp những người khác", và cái tên "Cứu tinh" ra đời.

Tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm những thứ lớn lao như vậy không, nhưng tôi nhất định sẽ làm tốt để không phụ cái tên được đặt.

[Ừm. Như vậy việc đăng ký đã xong. Hội rất vui lòng được hợp tác với mấy đứa trong tương lai.]

[Vâng ạ.]x8

Cả 8 chúng tôi đập tay vào nhau. Mạo hiểm giả hạng B, lập clan, chúng tôi đã hoàn thành một nữa những dự định của bản thân. Chúng tôi sẽ cố hết sức để đạt được mức hạng A và cuối cùng là hạng S.

**************************************

Sr ae mất hơi lâu. Đây là kết thúc phụd chương và vol 3. Kế tiếp sẽ cố gắng chạy nhanh hơn hiện tại để ae theo dõi nội dung vol 4

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có vài lỗi chính tả kìa trans ới
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa
Xem thêm