Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Liên minh Atto

Chương 59: Thăm quan công quốc và kết quả phân tích

4 Bình luận - Độ dài: 6,122 từ - Cập nhật:

Hãy để tôi giải thích về Liên hiệp Atto. Nó là liên minh của 12 quốc gia nhỏ với tổng diện tích xấp xỉ Nữ vương quốc Kastal hay Vương quốc Eludia. Những nước thuộc liên minh có diện tích khá nhỏ, một số tự xưng là vương quốc và số khác là công quốc. Và mỗi nước có tầm 10 thị trấn hoặc thành phố.

Rất khó để giải thích về văn hoá của liên minh. Liệu có thể nói điểm đặc trưng của nó là mỗi nước có nền văn hoá khác nhau và rất ít sự tương đồng dù ở gần nhau? Dù có bối cảnh lịch sử nhưng nó không mấy vẻ vang gì nên tôi sẽ chỉ nói sơ qua.

Thuở ban đầu, giữa các quốc gia luôn có xích mích và trải qua rất nhiều năm không hợp tác lẫn nhau. Và tới lúc họ nhận ra, thì các nước xung quanh đã trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều và vì không thể tiếp tục tình trạng như này nữa, họ đã quyết định đình chiến và liên minh với nhau. Đó là lí do vì sao văn hoá của họ khác nhau như vậy.

Nhân tiện thì "Atto" là cái tên lâu đời của vùng này. Các quốc gia trước kia từng xung đột giờ đã trở thành đồng minh. Họ đã cãi nhau về vấn đề tên chung đến mức có thể nổ ra các cuộc tranh chấp nhỏ bất cứ khi nào. Nên họ đành lấy cái tên vùng miền đã lãng quên từ lâu.

Giới thiệu dài dòng đã đủ, ngay lúc này chúng tôi đang ở công quốc Rigant, quốc gia nhỏ nằm ở rìa phía nam của Liên minh Atto.  

Làm cách nào mà chúng tôi tới được đây á? Dĩ nhiên là đi xe… à không, là nhờ "Cổng" đấy. Tôi thiết lập "Cổng" nhờ ma thuật nhưng không thể nếu là nơi tôi chưa tới. Vậy tôi làm cách gì á?

Đơn giản thôi, tôi đi qua "Cổng" mà nô lệ của tôi đã thiết lập. 

[Mình không nghĩ việc phái họ đi khắp nơi lại nhằm mục đích này …]

Trong lúc tôi bất chợt thì thầm như vậy, tôi đang ở trong phòng tiếp khách của công ty Advance, công ty giao thương lớn nhất ở Riga, thủ đô của công quốc Rigant. 

[Trà tới ạ.]

Vừa nói vừa dâng trà lên cho tôi là nữ quản lý của chi nhánh công ty Advance ở đây, đang mặt bộ đồ hầu gái.

Chi nhánh trưởng tên là Colette. Sở hữu thân hình cân đối và khá cao. Mái tóc nâu được cột ra sau lưng cộng với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt khiến người khác có cảm nhận cổ là một người phụ nữ tài năng.

Dù cho hình ảnh hiện tại của cổ có chút thiếu đứng đắn do bộ đồ hầu gái nhưng khi cổ mặc đúng đồ thì bạn chỉ có thể thấy một người pnữ thành danh. Và đây là chỉ số của cổ

Tên: Colettle

Lv: 29

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20

Tộc: Người

Kĩ năng: <Thông thạo kiếm LV2>, <Võ thuật LV2>, <Thủy Ma Thuật LV1>, <Hồi phục ma thuật>, <Tính toán LV3>, <Thương thảo LV2>, <Diễn văn LV2>

Danh hiệu: Nô lệ của Jin

Các bạn hiểu chưa. Danh hiệu của cô ấy là "Nô lệ của Jin", tức là của tôi.

Ngắn gọn là, cổ là một trong số rất nhiều nô lệ hầu gái được phái đi khắp nơi bởi Altar hoặc Lusia. Mục tiêu của họ là hỗ trợ chuyến du hành của tôi. Tôi không nghe tường tận việc họ sẽ hỗ trợ tôi như nào, nhưng khi tôi hỏi Altar thì …

A: chúng thần sẽ lập một công ty giao thương và thiết lập cơ sở ở khắp nơi để hỗ trợ chủ nhân bằng thông tin, tài chính và ảnh hưởng chính trị. 

là những gì cổ nói. Khi tôi nghe chi tiết về việc này, có vẻ họ đang kinh doanh bằng cách thành lập công ty Advance nhờ <Rương đồ> và "Cổng". 

Họ có kho chứa vô hạn và có thể chia sẻ mọi lúc. Mọi hàng hoá và nhân lực có thể đc chuyển đi mà không tốn phí vận chuyển và thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, gần như 100% thành viên của công ty là nô lệ của tôi, nên bằng cách chia sẻ kỹ năng qua <Liên kết giao ước>, mọi người đều sở hữu <Kho đồ> và "Cổng".

Chắc tôi không cần giải thích việc <Kho đồ> và "Cổng" ảnh hưởng việc kinh doanh đến mức nào nhỉ. Dù công ty lập ở một nước nhỏ, nhưng nó có tiềm năng để phát triển thành một trong số những công ty lớn nhất trong nước chỉ trong một tháng.

Và lần này vì tôi đã tới Công quốc Rigant, nữ quản lý của chi nhánh ở đây đã thay đồ bộ thường ngày thành đồ hầu gái chuẩn chỉ.

Bên cạnh đó, trụ sở của công ty Advance được thiết lập tại thủ đô của Kastal. Lucia là CEO chính thức và có vẻ họ đã len lỏi đến mọi quốc gia trên thế giới (trừ Erudia). Để mà nói thì đấy là chiêu trò khi gửi đi các nô lệ hầu gái.

[Vậy nên thưa chủ nhân, liệu ngài có thể cho tôi nghe về kế hoạch sắp tới không? Vui lòng cho tôi mệnh lệnh nếu ngài cần bất cứ điều gì.]

Quản lý nói vậy trong lúc vẫn đứng. Bên cạnh đó, tôi đang ngồi trên cái ghế sang trọng đến vô ích. Sakura, Maria, Mio và Sera đang ngồi ở sofa ngay cạnh. Dora ngồi trên đùi tôi.

Lí do gì mà bà chủ của căn cứ này phải đứng á, là chính cổ bảo "Ngồi trên ghế trước mặt chủ nhân là cực kì vô phép" và rồi tự thân đứng như vậy.

Như bạn đã đoán ra từ những gì đã nói, chủ chi nhánh là tín đồ. Đánh dấu trên bản đồ của cổ là màu vàng.

[Để xem nào. Đích đến kế tiếp của bọn ta là  đế quốc Chân Hồng, nhưng bọn ta không vội. Vậy nên sẽ ở lại đây thăm thú thành phố cũng như quốc gia này.]

Để tới được đế quốc Chân Hồng, chúng tôi cần vượt qua Rigant và vương quốc Narunka. Vì cả hai nước đều không lớn lắm, sẽ chỉ mất khoảng một tuần để di chuyển. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của bọn tôi là đi du lịch và chúng tôi dư dả thời gian nên chúng tôi sẽ tận hưởng bản thân trong lúc ở đây.

[Vậy hãy cho ta biết những địa điểm thăm quan ở đây nào.]

[Địa điểm thăm quan phải không ạ? Vui lòng đợi tôi một chút.]

Cô quản lý chi nhánh nói vậy rồi lôi ra vài tập tài liệu từ trên kệ và đặt lên bàn trước mặt tôi. Rồi cổ lặp lại việc đó 5 lần.

[Gì đây?]

[Đây là những tài liệu tóm tắt về những nơi có thể thăm quan được và chi tiết về chúng ạ.]

[Nhiều vậy?]

[Vâng, chúng em được bảo rằng một trong số mục tiêu của chủ nhân là đi du lịch. Nên nhiệm vụ của các hầu gái được gửi đi không chỉ là thiết lập các căn cứ mà còn tìm hiểu về những địa để để thăm thú đó đây ạ.]

Có vẻ đây là hỗ trợ về mặt thông tin, một trong số những sự hỗ trợ mà Altar đã đề cập.

[Nếu chủ nhân có bất cứ yêu cầu gì, xin nói cho chúng em biết và chúng em sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình ạ.]

[Được thôi. Dù gì chúng ta cũng đi quanh Estia gần như mỗi ngày. Có một nơi để thư giãn cũng tốt thôi.]

Mặc dù chúng tôi không thực sự mệt mỏi bởi việc chinh phục các hầm ngục. Nhưng chúng tôi vẫn cần giải lao một chút. Tôi nghĩ tôi đã mắc bệnh gì đó và cần nghỉ ngơi. Dấu hiệu của nó đã xuất hiện từ lúc chờ triệu tập của nữ hoàng giả ở Kastal.

[Thư giãn ạ. Sông, hồ, rừng và một ngôi làng yên bình là những ứng viên tiềm năng. Cũng có những di tích cổ và đại loại vậy nếu cần không khí mới lạ ạ.]

Hừm, nghe được đấy. Bản thân tôi khá thích khám phá các di tích, nhưng cứ có cảm giác tôi không thể thư giãn ở đó.

[Chủ nhân, em muốn nhân cơ hội này học hỏi ẩm thực địa phương, có được không anh?]

Mio giơ tay hỏi. Đầu bếp của chúng tôi đã tò mò và hứng khởi để tìm hiểu về ẩm thực địa phương trong chuyến hành trình của chúng tôi. Dĩ nhiên tôi rất chào đón việc Mio mở rộng vốn nấu ăn rồi.

[À, anh không bận tâm đâu. Nếu có nơi muốn tới hay việc muốn làm mà mỗi thành viên đều có mong muốn riêng, vậy hãy cứ ưu tiên bản thân… Hãy xem nơi đây là căn cứ trong vòng 7 ngày và tự thoã mãn bản thân đi.]

Không cần phải luôn đi chung để thư giãn. Khoảng thời gian ở Kastal và khi tôi thư giãn, mọi người cũng hành động riêng rẽ cả.

[Vậy em sẽ đi cùng Mio-san để thử đủ loại thức ăn.]

[Tui không ăn được nhiều đâu, nên hãy nói tui biết món nào ngon sau khi nếm thử tất cả nhá.]

[Cứ để đó cho mình(desuwa).]

Mio và Sera sẽ đi khắp nơi thử thức ăn và tìm hiểu về ẩm thực địa phương. 

[Nếu vậy, các nhà hàng tụ tập ở phía nam của thủ đô. Thêm nữa, có một nhà hàng nổi tiếng ở một ngôi làng ở phía bắc, dù có xa một chút. Vì "Cổng" đã được thiết lập gần đó, hai người có thể tới đó ăn uống trong ngày.]

Quản lý chi nhánh vừa nói vừa lật mấy trang tài liệu. Dám chắc rằng toàn bộ địa điểm ghi trong đó đều đã được thiết lập "Cổng".

[Chúng mình có 7 ngày lận, nên hãy tận hưởng hết sức nào.]

[Để đó cho mình(desuwa).]

Nói thật thì, Mio và Sera có nhiều tiền lắm. Theo luật thì nô lệ không thể sỡ hữu tài sản và phải giao nộp tất cả cho chủ nhân. Tuy nhiên bản thân tôi không phải kẻ hà khắc về vấn đề tiền bạc( trừ khi tôi nghèo rách), nên tôi quyết định họ có thể tiêu tiền mà họ kiếm được theo ý muốn. Cả Mio và Sera đều kiếm được kha khá từ những gì họ làm. Nên cả hai khá dư giả. Dĩ nhiên nó cũng vơi đi nhanh chóng nếu Sera thực sự dùng để ăn thoải mái.

[Với tôi thì, có thư viện hay nơi nào tương tự không?]

[Vâng, nơi đây chúng tôi có thư viện lớn nhất cả nước này. Không, cả liên minh.]

Dường như Sakura sẽ đi đọc sách trong thư viện. Yên tĩnh ngồi đọc sách cũng là cách, tôi nghĩ vậy.

[Một giấy phép cần phải có để vào thư viện vì họ có kha khá sách giá trị cao, nhưng nếu có thư giới thiệu của tôi thì cô sẽ dễ dàng vào mà không cần giấy phép.]

[Cô làm tôi một cái nhé?]

[Dĩ nhiên rồi, đó là lí do tôi ở đây mà.]

À, vậy ra đây là hỗ trợ bằng ảnh hưởng mà họ nói tới. Quản lý chi nhanh rút ra một phong bì từ hộc bàn, diền gì đó vào tài liệu bên trong và đua nó cho Sakura.

[Khi cô đưa cái này cho lễ tân, cô sẽ được phép vào trong thư viện.]

[Cảm ơn chị.]

[Sakura, cậu nên đem theo Tamo-san để phòng hờ. Gắn nó vào sau lưng ý.]

[Ờ được rồi. Tớ sẽ làm thế.]

Altar luôn trông coi Sakura và cổ không hề yếu đuối, nhưng để cho chắc thôi. Nếu bàn về việc hộ tống, Tamo-san là lựa chọn tốt nhất. Mio và Sera sẽ làm chuyến food tour. Sakura sẽ đi dọc sách ở thư viện. Khi tôi đưa mắt về phía Dora và Maria vẫn đang suy nghĩ xem 2 đứa sẽ làm gì …

[Em sẽ đi theo Jin-sama.]

<<Vây Dora cũng thế.>>

[Y nhu mình nghĩ.]

Để đề phòng, Dora không được phép ra ngoài một mình, nên tôi đã đoán ẻm sẽ đii theo tôi khi tôi không bảo ẻm đi theo ai khác. Còn Maria thì chắc tôi không cần phải nói nhỉ.

[Vậy thì chỉ còn việc xem thử a sẽ đi đâu… hmm, vì gần đây có sông hồ, anh đoán là mình sẽ đi câu cá vậy.]

[[Jin-kun, cậu biết câu cá à?]

[Ừm, tàm tạm.]

Tôi từng đi câu ở con sông gần nhà nhu thú tiêu khiển hồi trước kia.

[Vậy hãy để em phụ trách việc nấu cá mà anh câu được.]

[Anh chỉ đi chơi thôi, đừng mong chờ gì nhiều.]

[Vâng. Nếu anh may mắn thì cũng câu được vài con thôi.]

Mio thể hiện động lực nấu nướng, nhưng mục đích chính của tôi chỉ là đi chơi chứ không thực là câu cá, nên tôi phải nói trước.

A: Có nô lệ sớ hữu những kỹ năng như <Câu cá> và <Ngư nghiệp>,Liệu chủ nhân có cần chúng không?

Tôi đã nói mục đích là đi chơi chứ không phải là đánh bắt số lượng lớn rồi mà nhỉ?

Bây giờ chúng tôi sẽ tách nhau ra, tôi dùng “Cổng” để tới cái hồ gần kề. Vì nơi đây là chốn du lịch, có vẻ tôi có thể thuê dụng cụ câu tại chỗ.Tuy nhiên, bộ tôi có không phải đi thuê. Ngay lúc tôi nói “Tôi sẽ đi câu”, họ(nô lệ) đã tranh thủ chuẩn bị đồ nghề và đưa cho tôi trước khi tôi bước qua “Cổng”. Rõ ràng là những nô lệ đã chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết cho mỗi điểm thăm quan.

Có một cái bục gỗ ở một phần của hồ, có vẻ đó là địa điểm đi câu. Vì có nhiều người đi câu hơn tôi nghĩ, nên tôi đã kiếm chỗ khác.

[Chỗ kia trông ổn đấy.]

Nơi tôi để mắt đến là chỗ nối liền giũa hồ và rừng. Vì trong rừng có quái vật, người thường sẽ không tiếp cận chỗ đấy. Nhưng với tôi thì quái vật yếu sẽ tránh xa nếu tôi kích hoạt <Đe dọa> về khía khu rừng, nên là ổn thôi. Tôi đi bộ đến địa điểm đó, chuẩn bị ghế và cần câu. Đây là cái cần câu tốt mà quá phô trương, hợp với sở thích của tôi.

Dora liền ngồi vào lòng tôi không chút do dự, như mọi khi. Maria nói sẽ đi canh chừng xung quanh nhưng khi tôi im lặng ném cần câu cho ẻm, ẻm đành bỏ cuộc và chuẩn bị chỗ câu ngay cạnh tôi. Chúng tôi thư thái tận hưởng thời gian trôi.

Tôi chả bận tâm khi Maria ngồi cạnh liên tục giật cá. Lúc tôi để ý tới, Maria đã tự học được kỹ năng <Câu cá>, nhưng tôi vẫn kệ. Và theo thường lệ, Dora đang ngủ, nhưng tôi cũng kệ. Để đảm bảo rằng ẻm không tỉnh giấc, tôi bỏ tay khỏi cần câu và giúp ẻm thoải mái. Thay vào đó tôi dùng ma cụ Nosferatu để cầm cần.

Nosferatu là áo choàng cấp huyền thoại tôi thu được từ hầm ngục ở Estia. Nó có khả năng biến đổi hình dạng và ngay lúc này nó có dình dạng một chiếc áo khoác. Có hơi phí phạm khi xài đồ huyền thoại chỉ để cầm cần câu.

Ngày kết thúc với thu hoạch 2 con cá cho riêng tôi.

[Cơ mà chủ nhân ơi, sao anh lại không cài mồi vào lưỡi vậy?]

[Nếu anh mà cài mồi, thì sẽ không có thời gian nghỉ mất.]

Có lẽ vì may mắn của tôi quá cao, cá cứ tự tiếp cận tôi mà không rõ nguyên nhân khi tôi đi câu từ lâu về trước. Mà dù không cài mồi thì tôi vẫn bắt được 2 con...

Vì lẽ đó, tôi chọn chỗ không có người lạ.

Vì lẽ đó, Maria câu được hơn 30 con.

Vì lẽ đó, tôi không thể tiêu khiển cho lâu bằng việc câu cá.

[Ồ, anh câu được nhiều cá thế.]

Mio tới và xác nhận kết quả buổi đi câu ngay tức thì khi bọn tôi vừa về tới dinh thự.

[À không. Hầu hết là do Maria câu đó... Cá nhỏ và không ăn được đều đã được bỏ đi rồi nên em cứ nấu theo ý muốn đi.]

Kể cả thế chúng tôi vẫn còn khoảng 10 con, dư cho bữa tôi. Cá ở thế giới này gần như giống hệt bên thế giới cũ (kể cả tên) nên Mio sẽ có thể nấu nướng mà chả lo gì.

Chúng tôi thảo luận về những gì đã làm hôm nay trong lúc ăn tối.

[Mình không có gì để kể cả vì chủ yếu là chỉ có đọc sách. Nhưng phản ứng của tiếp tân khi mình đưa cái giấy giới thiệu ra rất đáng xem... Đó là đối đãi dành riêng cho VIP.

[Trên đó viết gì thế?]

[Không biết, tớ có đọc đâu.]

Tôi nhìn về phía Colette đang phục vụ Sakura và Mio.

[Tôi không ghi cái gì quan trọng cả ạ. Chỉ có “Công ty Advance sẽ trở thành đối địch nếu họ hành xử bất cẩn” thôi ạ]

[Chắc do vậy rồi.[

[Có lẽ vậy.]

Mục đích chính của họ là hỗ trợ hết mình trên con đường du lịch cảu tôi nên họ sẽ không dễ bỏ qua cho bất cứ ai gây rác rối.

[Mio-san, Nino-san và em đã ra ngoài hôm nay để thử kha khá món ăn đó.]

Tiếp theo là nhóm sành ăn.

[Em bảo Nino-san đi chung à?]

 Nino là nô lệ hầu gái và là đệ tử của Mio.

[Vâng ạ, cổ rất hứng thú với ẩm thực ngoại quốc, nên em cho cổ theo mỗi khi có cơ hội.]

[Sớm muộn gì ẩm thực ở nơi này cũng sẽ thành đối địch với đồ ăn của dinh thự cho xem. Em đã thử rất nhiều mà.]

[Well, chủ yếu là Sera-san ăn. Nên em bí mật lưu trữ mấy món mà Sera bảo ngon vào <Kho đồ> rồi.]

Có nghĩa là, Sera người ăn nhiều nhất, quyết định xem món ăn đó ngon hay dở, và những món ngon thì được đem về để nghiên cứu. Việc đó có vẻ khá hiệu quả.

[Nghe đáng trông chờ đó. Anh chỉ có ăn bánh mì kẹp cho bữa trưa khi anh đi câu. Đáng lẽ ra anh nên thưởng thức ẩm thục địa phương nữa.]

[Vậy ngày mai a có định tới ăn ở nhà hàng tụi em đề xuất không?]

[Anh nghĩ là sẽ làm vậy.]

Tôi nghĩ là sẽ không có gì xảy ra đâu nếu đó mà nhà hàng mà Mio, Sera và Nino đề xuất đâu.

<<Dora cũng muốn ăn ~!>>

[[Tớ đi cùng được không?]

[Dĩ nhiên rồi ạ! Sakura-sama đi cùng nghĩa là mọi người đều tập trung vào bữa trưa ngày mai!]

Vậy chúng tôi đã quyết định là ngày mai chúng tôi sẽ chia nhau ra đi chơi cho đến trưa, ăn trưa cùng nhau rồi sau đó chia nhau ra lần nữa. Vì chúng tôi có “Thần giao cách cảm” và “Cổng”, việc hẹn nhau và gặp mặt luôn dễ dàng, đó là những trò mà chỉ bọn tôi làm được.

Ngày hôm sau, tôi tận hưởng thú vui câu cá tới trưa như hôm qua. Tôi không câu được gì đáng kể lắm, nhưng vì tôi có thể thoải mái thư giãn, tôi xem đấy là điều tích cực. Về phía Maria cả, ẻm đã học được cả kỹ năng <Ngư Nghiệp> lúc tôi không để ý, nhưng nó cũng chẳng có gì bất ngờ. Về bữa trưa, chúng tôi đã hẹn nhau ăn ở nhà hàng được nhóm Mio đề xuất như thảo luận trước đó.

[Ồ, ở đây có cả pizza thông thường này.]

Thứ được bán là pizza mà chúng ta đều biết. Thậm chí còn có cả xúc xích Ý ở trên bánh.

[Vâng. Dù em chưa nghĩ tới việc sẽ làm bánh pizza tại nhà. Nhưng em biết cách làm nên sau này em sẽ làm nó nếu em muốn.]

Đúng là Mio, biết cách làm kể cả ẻm chưa từng làm.

[Được đấy. Vậy hôm nào đó hãy làm pizza nhé.]

[Vâng ạ!]

[Tuyệt vời~.]

Nhóm háu ăn Dora và Sera khá thích pizza, nên 2 đứa rất vui vẻ khi biết sẽ được thưởng thức pizza tại nhà.

[Đây cũng là di sản của những Anh hùng trong quá khứ à?]

Tôi thì thầm trong lúc nhét miếng pizza vào miệng. Nó vẫn nóng nhưng tôi chả hề gì vì có <Kháng lửa>. Tôi sẽ không bàn tới việc tôi có dùng kỹ năng đúng cách hay không.

Dòng thời gian của thế giới này khác xa thế giới cũ. Không có gì lạ nếu các anh hùng bị triệu tập từ xa xưa lại cùng thời kì với chúng tôi.

Tôi từng nghe là người Nhật chiếm phần đông số Anh hùng bị triệu hồi. Liệu một người Nhật hiện đại bị triệu hồi tới thế giới này, có thể chịu được nền ẩm thực thua rất xa Nhật Bản? Không, không bao giờ.

Theo lẽ thường họ sẽ gây nên biến động ẩm thực. Vì lẽ đó, sẽ có khi có món ăn dù không theo nền ẩm thực cũ mà vẫn lan rộng dù không theo đúng công thức.

[Cậu có thấy lạ không khi lại có pizza xuất hiện ở đây?]

[Ừm, tớ cũng thấy vậy. Và cậu có cảm nhận là nguyên liệu làm ra pizza cho cảm giác kiểu người Nhật đúng chứ?]

[Ừ, xét mớ nguyên liệu này thì 100% là do người Nhật rồi.]

Chúng tôi gọi rất nhiều loại pizza khác nhau vì có Sera ở đây, nhưng căn bản thì vẫn là cà chua, phô mai và phần phủ bên trên là xúc xích Ý, cải xanh, ngô và hải sản,... Mà rất được ưa chuộng ở Nhật. Điều khiến tôi thấy buồn cười là họ có cả loại pizza giống y cái quảng cáo pizza tôi xem hồi trước. Cái mà nguyên liệu được làm riêng kìa.

[Hương vị quen thuộc thật đấy. Tớ ăn nó suốt hồi thế giới cũ. Bởi giao hàng, một mình…]

[Ờ…]

Có vẻ công tắc tổn thương tâm lý của Sakura lại bật lên sau khoảng thời hian dài chưa xuất hiện. Tôi thật không biết cổ bị thế từ đâu…

[Ể, không phải cậu từng cảm ơn những món của mẹ hồi trước sao?]

Hồi ăn con thỏ sừng ở Eludia, tôi nhớ là cổ đã nói cảm ơn mẹ vì những món ăn ngon như thường ngày.

[À, đó là người mẹ trước của tớ.]

[Ồ, thật sao…]

Bằng cách nào đó, cổ có quá khứ khá phức tạp mà tốt nhất là tôi không nên hỏi tới.

Mọi người đều yên lặng ăn pizza mà không ai hỏi tới cả. A, pizza thật ngon. 

Tôi tiếp tục tận hưởng việc đi câu vào buổi chiều. Như hôm qua thì Maria và Dora đi theo tôi, Sakura đi đọc sách. Sera và Mio lại đi ăn tiếp. Sera à, em định đi ăn nữa cơ à. Mio giơ tay ý bảo ăn tiếp là không thể. Điều này là bình thường nhỉ.

Sau khi tôi thư thái câu cá được một lúc, Alta truyền đến một báo cáo.

A:Việc phân tích Rác(tàn dư của Chúc phúc) đã hoàn tất thưa chủ nhân 

[Lâu ghê đấy.]

Rác (tàn dư của Chúc phúc) là thứ khói trắng bay ra khỏi xác của Anh hùng Kusakabe khi hắn chết. Nó có xu hướng bay về phía Anh hùng và được thu lại vào <Kho đồ> khi nó cố tiếp cận Maria và Cynthia.

Tôi đã yêu cầu Alta phân tích nó vì tôi muốn hiểu bản chất của nó, nhưng phải mất tới 20 ngày. Khả năng suy nghĩ song song của Alta có thể làm nhiều việc cùng lúc. Mà một trong số đó phải bỏ ra 20 ngày để phân tích về Rác(tàn dư của Chúc phúc) thì quả là một thứ phức tạp.

A:Tôi sẽ liệt kê ra kết quả phân tích. Phần quan trọng nhất không thể phân tích được, nên là …

Khi anh hùng chết, sức mạnh của họ sẽ biến thành Rác(tàn dư của Chúc phúc) và thoát khỏi xác họ

Rác bị thu hút bởi Anh hùng và chỉ Anh hùng có thể chiếm hữu

Kỹ năng/Chúc phúc của Anh hùng sẽ được cường hoá khi hấp thụ Rác(tàn dư của Chúc phúc)

Rác(tàn dư của Chúc phúc) có thể chia làm 3 loại: "Chỉ số", "Kỹ năng" và"Khác"

Loại "Khác" không thể phân tích được

"Kỹ năng" là một kỹ năng đặc thù.

Có khá nhiều thứ tôi nhận ra từ kết quả phân tích. Với 3 điều đầu tiên, khi Anh hùng chết, sức mạnh của họ biến thành Rác(tàn dư của Chúc phúc) và bị hấp thụ bởi Anh hùng khác. Và Anh hùng nào hấp thụ nó sẽ gia tăng sức mạnh. Nói ngắn gọn là, càng ít Anh hùng, thì mỗi cá nhân sẽ càng mạnh.

Thứ tôi phân vân ở đây là khác biệt sức mạnh so với đám quỷ. Khi tôi bị triệu hồi, tôi đã kiểm tra qua Chúc phúc của mọi người và cả nhìn qua chỉ số của Kusakabe, nó chỉ tăng chút ít. Sau đó, tôi chạm mặt 2 trong số 4 tứ thiên vương và kiểm tra qua chỉ số và Nguyền chú của bọn chúng. Không nghi ngờ gì, đám quỷ luôn mạnh hơn. Mạnh không tưởng, khi xét đến việc chúng gia tăng sức mạnh trong tương lai.

Xét đến vụ "càng ít Anh hùng thì chúng càng mạnh", tôi cho là số lượng anh hùng đã giảm bớt so với 800 lúc ban đầu. Tôi luôn cho rằng triệu hồi 800 người cùng lúc từ thế giới khác là quá nhiều… Tuy nhiên, nếu đã có điều kiện tiên quyết rồi, thì việc đó không có gì lạ nữa.

Well, cũng có khả năng là có giới hạn tài nguyên ở phía Nữ thần, nên kết quả là giảm chất lượng để tăng số lượng lên 800 người.

Và chúa quỷ hẵn cũng hiểu điều đó. Lí do khá đơn giản thôi, vì cuộc chiến tổng lực giữa 2 phe Anh hùng và Quỷ vương vẫn chưa nổ ra.

Chả có lí do gì để trùm cuối lại yên lặng ngồi chờ trong lâu đài của hắn cả. Việc triệu hồi Anh hùng cũng đã được công khai, vậy chẳng phải những Anh hùng còn yếu là con mồi ngon cho phe chúa quỷ hay sao?

Tuy nhiên, chúa quỷ, không, là phe quỷ hành động vẫn còn là bí mật. Romaria và Zelvain hay đám còn lại chỉ bí mật phá hoại sức chiến đấu của loài người chứ không hành động công khai. Kể cả Chúa quỷ cũng hiểu hắn không thể đấu lại Anh hùng đã mạnh lên khi số lượng còn ít. 

Cách duy nhất dành cho phe quỷ là từ từ làm mỏng đi sức mạnh của loài người và diệt dần Anh hùng cùng lúc nếu có thể. Điều kiện này quá khó, không cách nào phe quỷ thắng được.

Mà với tôi, dù có bao nhiêu kẻ ở trường chết đi hoặc phe quỷ được sắp đặt để thua, những gì tôi định làm cũng sẽ vẫn thế. Hoặc có lẽ tôi nên nói rằng tôi mặc kệ việc quân quỷ hành động ở nơi tôi không biết, tôi vẫn sẽ hạ gục chúng nếu tôi để ý thôi.

Tiếp theo là điều thứ tư, Rác được chia làm 3 loại: "Chỉ số", "Kỹ năng" và "Khác", mà loại "Khác" lại không phân tích được…

A: Vâng. "Khác" có lẽ là cốt lõi của Chúc phúc. Đặc tính "hướng về Anh hùng" và "Không thể bị lấy bằng <Cho và nhận>" có thể xem là có liên quan.

Nếu như Anh hùng bị tẩy não là bởi Chúc phúc, thì tôi đoán nó cũng thuộc về phần "Khác".

Vậy còn "Kỹ năng" là kỹ năng đặc thù là phần kế tiếp, nó có nghĩa gì?

A: Chủ nhân hãy xem Chúc phúc và Rác hoạt động giống nhau. Nó là Chúc phúc nếu ở trong và là Rác khi ra ngoài Anh hùng.

Đó là điểm khác biệt duy nhất à?

A: Điều đầu tiên, "Chỉ số" cá nhân sẽ tăng thêm khi trở thành "Anh hùng", sau đó là nhận được một "Kỹ năng" mà thường được xem là Chúc phúc. "Kỹ năng" này gần như là một "Đặc kỹ". Cho nên sau khi phân tích nó, chủ nhân có thể xử lý bằng <Cho và nhận>.

Gì cơ?

A: Bây giờ có thể dùng được nó, không phải một Chúc phúc mà là một đặc kỹ thông thường <Gia tốc>.

Ngươi nghiêm túc à…

A: Để dễ hình dung, ngài hãy coi như "Chỉ số" và "Kỹ năng" được gói gọn trong "Khác". Vì nó ở trong "Khác", tôi không thể lấy "Kĩ năng" ra được. Và vì "Khác" nằm trong Anh hùng, tôi không thể phá giải nó. Nếu Anh hùng chết đi và tôi phá bỏ được phần "Khác" đã lộ ra ngoài, khi này "Kỹ năng" có thể được hấp thụ. Xin nhìn vào chỉ số của ngài.

Shidou Jin

Đã rút gọn

Khác

<May mắn lv1><Chủ nhân mê cung lv10><Gia tốc lv-Mới>

Cổ không nói đùa… Nó thực sự nằm ở cột Kỹ năng chứ không phải ở phần Chúc phúc. Như đã đoán tôi không thể nhân số lượng ra bằng cách phân phối điểm rồi.

A:Trong trường hợp của Chúc phúc, nó sẽ được cường hoá khi thu nạp một Chúc phúc khác. Nên không thể nắm giữ đồng thời nhiều Chúc phúc.

Vậy ra <Cho và nhận> là điều kiện tiên quyết để nắm giữ nhiều Chúc phúc sao. Tôi hơi miễn cưỡng khi đó là của tên Kusakabe, nhưng tôi cho rằng nên dùng thứ hữu dụng mà không nên bận tâm.

Tôi ngay lập tức thử xài <Gia tốc>, xung quanh tôi bỗng trở nên xám màu một chút. Tôi không di chuyển vì đang phải câu cá. Maria cũng không di chuyển vì cũng câu cá. Dora thì ngồi yên trên đùi tôi. Ờ thì thật vô nghĩa khi xài nó trong lúc câu cá.

Màu sắc chung quanh tôi trở lại bình thường sau 15 giây. Giới hạn thời gian vẫn y như lúc còn là Chúc phúc. Cuối cùng thì tôi quyết định dẹp cái kỹ năng <Gia tốc> qua một bên và tiếp tục câu cá. Kỹ năng <Câu cá> của Maria đã lên lv2 rồi. Lẹ thật đấy. 

Có vài phản ứng khi tôi về dinh thự và kể cho nhóm chủ lực về Rác và <Gia tốc>.

[Wow, vậy là chúng ta sở hữu một kỹ năng thường thì sẽ rất bá đạo nếu tên Anh hùng đó biết cách dùng đúng không ạ?]

Mio vẫn sắc bén như vậy. Kỹ năng này sẽ rất mạnh nếu Kusakabe có <Cường hoá cơ thể> lv cao. 

[Nói cách khác, nếu chúng ta giết đám Anh hùng và thu thập Rác của bọn chúng thì năng lực của Jin-sama sẽ càng mạnh thêm.]

Mio thật đáng sợ. Không phải là tôi chưa từng nghĩ như vậy, nhưng biến nó thành mục tiêu tương lai và đi tìm đám từng là bạn học, cảm giác nhiều thứ sẽ biến mất lắm. 

[Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ không chạm tới Chúc phúc đâu dù nó có hữu ích ra sao…]

Sakura trông rất yếu ớt. Có vẻ cô ấy đã ít nhiều vượt qua nhưng vẫn chưa đủ ổn để dùng kỹ năng từ Chúc phúc.

[Nếu em dùng kỹ năng đó trong bữa tối, em sẽ tốn ít thời gian hơn để ăn. Nên liệu anh có thể trao nó cho em không?]

Tôi cũng cạn lời với Sera. Tôi cho rằng khi ẻm nghĩ "Mình có thể ăn thật nhanh" chỉ khiến cho cơn đói của ẻm tệ hơn mà thôi.

<<ZZZ>>

Dora thì đã ngủ rồi. Thực ra con bé đã dựa vào tôi đâu đó đoạn chúng tôi đang nói về "xem xét mối nguy quỷ vương" và bắt đầu ngủ.

Tôi hơi lạc đề, nhưng vì Maria định dùng những hầu gái hầu cận để thực hiện kế hoạch tiêu diệt Anh hùng, nên tôi nhẹ nhàng ngăn họ lại. Nếu tôi thu thập quá nhiều, có khả năng tôi sẽ dính vào đám Anh hùng và Quỷ vương mất.

**********************************

Vị trí các thành viên khác

Midori: thuộc hạ của Jin, Dryad 

Nhận khá nhiều yêu cầu chế "Soma" từ Lusia và đang rất mệt mỏi.

Midori <<Buồn ngủ quá>>

Nhóm mạo hiểm giả ở Kastal: 8 nô lệ có mục tiêu trở thành hạng S.

Clan "Cứu tinh" đã được thành lập. Đã hoàn thành gần nữa số nhiệm vụ tiêu diệt hạng A vì phải hoàn thành điều kiện nhằm thành lập clan.

Cloud [Ít gì thì cái kết giới đó cũng mức A.]

Knot [Tớ đang học nghề rèn, nên chỉ có thể làm vài nhiệm vụ…. Tệ quá…]

Sicily [Đừng lo gì cả, chúng tớ sẽ đợi cậu mà.]

Lusia, nô lệ của Jin, tín đồ số 2, cựu hiệp sĩ của nữ hoàng Kastal.

Đang trong kế hoạch mở rộng địa bàn của cồn ty Advance. Vì cổ còn nhận nhiệm vụ hầu gái trưởng nữa nên khá bận rộn.

Lusia [Khi đã mở rộng công ty đủ lớn, tiếp theo sẽ là một nhà thờ…]

Sakura: Nữ hoàng Kastal, noja loli(lễ nghi)

Cổ rất vui vì kết bạn được với những đứa trẻ cùng tuổi như Nino và Catteya, thứ mà cổ chưa từng có

Nino: nô lệ hầu gái đầu bếp trưởng, tín đồ.

Nhờ có công ty Advance, cổ rất vui khi học thêm nhiều công thức ẩm thực từ khắp nơi. 

Catteya: Công chúa Estia, nổi tiếng vì vẻ đẹp xuất chúng.

Cổ đang bí mật xuất hiện ở dinh thự của Jin. Rất hạnh phúc vì được thưởng thức đồ ăn ngon cùng bạn bè.

Nino[Đây là okonomiyaki kiểu Kastal và kiểu Estia -nanodesu.]

Sakura[Ngon ghê~! Kiểu Estia cũng ngon nữa~.]

Catteya[Cả hai đều rất ngon.]

Yurika: người được hồi sinh, mất trí nhớ.

Mạo hiểm giả hạng C. Trở nên nổi tiếng về săn quái hệ thực vật.

Yurika[Diệt bọn thực vật, diệt bọn thực vật.]

Mira: người bị biến thành ma cà rồng. 

Dùng cả ngày để hoàn thành công việc hầu gái và tập tành biểu diễn âm nhạc ở dinh thự của Jin.

Fiyu: Con gái của cựu công tước Garfield, nhạc sĩ.

Hạnh phúc khi được tiếp tục biểu diễn. Cổ cũng có kha khá kỹ năng làm hầu gái.

Mira[Mình lau chùi dọn dẹp tệ quá. Không thể thấy gì dưới ngực cả.]

Fiyu[...(Trong khi nhìn về bức tường vĩnh hằng của bản thân).]

Trứng khủng long: Bé gái(đã xác nhận), có thể biến hình (đã xác nhận), Tyrano(đã xác nhận).

Quả trứng xuất hiện ngay sau khi con Tyranosaurus chết. Dĩ nhiên là nó sẽ thành Tyrano rồi.

Egg[Có thể nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong. Gần nở rồi.]

Potechi: quái vật thuộc hạ của Mio. Chú chó vô dụng. 

Mio cưỡi trên lưng chú lần này đến lần khác, cũng khá vất vả.(Gợi ý: giai đoạn phát triển)

Potechi [K-kun.]

Cynthia: mạo hiểm giả

Karen: mạo hiểm giả

Sora: mạo hiểm giả

Kate: mạo hiểm giả

Rouge: mạo hiểm giả

Minerva: mạo hiểm giả

Carro: thủ hộ giả mê cung.

Không có ghi chú đặc biệt gì từ kết tập 3.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm