The Dragon That Lost Its...
Kisasaki Suzume
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04

6 Bình luận - Độ dài: 1,057 từ - Cập nhật:

Trans: theo bên eng bảo là sẽ tiếp tục sử dụng cách gọi là “anh”, “anh ta” cho Lucella bởi tâm trí của ẻm hiện vẫn đang là con trai cho đến khi mà bản raw để anh ta thành con gái hoặc lộ ra những tính cách nữ tính nhé ( chắc kiểu đổi từ ore sang watashi hay gì đó). Ncl vấn đề cách gọi thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Edit: ai muốn xưng hô thế nào thì cứ cmt để tôy xem xét và chuyển lại nhé.

------------------------------

Anh đã bị bắt đến tổ của một con rồng, rồi được cho ăn, và sau đó nhận ra rằng mình đã trở thành một cô gái.

Dù cố gắng xác định tình hình hiện tại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cũng như tại sao con rồng lại đưa Lucella đến tổ của nó.

-Lucella. Lucella…

Cảm giác này thật kì lạ, cứ như cái tên đã gắn với mình từ lâu vậy…

 Vì vài lý do nào đó mà cậu bắt đầu chấp nhận cái tên như một lẽ đương nhiên. Cứ như là cơ thể của anh đã thay đổi để phù hợp với cái tên vậy. Lucella nghĩ rằng liệu đầu óc mình có gặp phải vấn đề gì sau khi suýt chết không.

Nhưng đã có một vấn đề đáng lưu tâm hơn xuất hiện.

“....L-Lạnh quá…”

Thức ăn chỉ làm ấm người Lucella được một lúc.

Giờ anh ta bị vây quanh bởi một cái lạnh run người.

Các giác quan của anh ấy cho đến lúc nãy vẫn bị tê liệt nhưng sau khi tiêu hóa chỗ thức ăn và làm ấm người lên một chút, cậu mới nhận ra rằng mình sắp chết cóng.

Dù thời tiết mùa này vẫn khá ấm áp.

Thường khi leo núi thì đúng là càng lên cao sẽ càng lạnh, nhưng ngọn núi này tương đối thấp và cũng có thảm thực vật rất phong phú vậy nên chắc chắn đây không phải là lý do.

Quay lại chuyện chính, Lucella lạnh, như thể vừa ngã xuống một đống tuyết vậy.

Dù mới đây thôi cơ thể anh còn nóng như thiêu thì trái lại bây giờ cái lạnh lại chiếm lấy anh.

“Ư-Ưư….”

Lucella cuộn tròn mình lại trên chiếc giường để giữ ấm. Anh ta cố gắng giữ cơ thể mình thoát nhiệt càng ít càng tốt. Nhưng đương nhiên, nỗ lực đó chỉ như muối bỏ biển thôi.

Hàm răng anh bắt đầu đập vào nhau vang lên những tiếng lập cập.

“...Grrrr…”

Con rồng tiến mặt lại gần Lucella và quan sát anh ta. Nhưng cậu đơn giản là không thể phản ứng lại bởi đang bận cuộn người lại để chống chọi với cái lạnh.

Anh ta không có lấy một cái áo khoác hay là một cái chăn nên cuộn người lại là thứ duy nhất anh ấy có thể làm để giữ ấm.

“Grrr…rrr…”

Con rồng hình như đang thầm thì gì đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác như hơi ấm bay vào miệng của Lucella. Một thứ năng lượng kỳ lạ đang được truyền vào cơ thể anh ta.

-Đây là… phép thuật …?

Lucella nhớ lại những lần được hồi phục bằng ma pháp khi mình vẫn còn là con người.

Cảm giác này tương tự những lần đó… nhưng lần này chắc chắn nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Rồng là loài sinh vật có lượng ma lực to lớn. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một con rồng sử dụng thứ sức mạnh đó lên một con người?

Câu trả lời là gần như là hồi sinh người đó kể cả khi họ đã cận kề cái chết.

Mình hiểu rồi, Lucella nghĩ.

Việc vết thương biến mất, cũng như sự thật về việc anh vẫn còn sống, chắc chắn là đều nhờ ma pháp hồi phục của con rồng này.

Nhưng phép thuật không phải là thứ kì diệu có thể hô biến ra mọi thứ từ hư vô.

Hơn nữa, tình trạng của Lucella lúc đó tệ đến nỗi kể cả khi nhận được ma pháp hồi phục vẫn có thể đi đời.

Sau khi nhận ma pháp từ con rồng, hơi thở của Lucella dần ổn định lại. Cơ thể mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng mà bây giờ anh cũng đã không ở trong tình trạng nguy kịch nữa.

Con rồng nằm xuống bên cạnh Lucella vòng cái cổ nó quanh Lucella đang cuộn tròn.

Cái cổ được bao bởi lớp vảy mịn nhẹ nhàng chạm vào lưng Lucella.

“...Ấm quá…”

Khi anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, lưng của Lucella bắt đầu ấm dần lên như đang được sưởi bởi một ngọn lửa vậy.

Con rồng thở hắt ra một hơi.

Một ngọn lửa nhỏ bay ra từ cái miệng nhe ra đầy răng nanh của nó.

Nếu nhắc đến thứ đặc trưng của một con rồng, nó chắc chắn sẽ là ngọn lửa mạnh mẽ mà nó sẽ phun ra từ miệng. Hơi thở lửa có thể đốt cháy mọi thứ đi qua đã trở thành một nỗi sợ hãi với loài người.

Và con rồng lại đang sử dụng ngọn lửa đó, giữ ngọn lửa đó trong cổ họng chỉ để làm ấm Lucella. Nhưng việc Lucella tự mình nhận ra điều đó lại là một câu chuyện của mãi sau này.

Ngay từ đầu, nếu mà con rồng ấp quả trứng bằng chính cái cơ thể đồ sộ của nó thì quả trứng sẽ vỡ mất, và lớp vảy dày đó cũng chẳng dễ để truyền nhiệt cho cam.

Cái cổ của rồng thì lại có một lớp vảy mỏng hơn và nhiệt cũng có thể truyền qua đó dễ dàng hơn chỉ với việc khè ra ít lửa.

Bởi vậy mà những con rồng có thể dùng chính ngọn lửa ra hoặc thi thoảng dùng cái cổ của mình để ấp quả trứng hoặc sưởi ấm đứa con non.

Cùng với việc cái lạnh đang hành hạ cơ thể mất đi thì sự tỉnh táo của anh cũng dần mất đi.

Dần chìm vào trong hơi ấm đó, cậu  ngủ thiếp đi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Sao tôi có cảm giác như dòng nói về cổ họng của mama rồng như death flag vậy
Xem thêm
Mama rồng có hóa người đc ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Spoil
.
.
.
.
.
.
.
.
tui mới đọc raw đến 85 thì là có nhưng chỉ là kiểu như một hình nộm để nhập vào thôi nha, còn cơ thể rồng vẫn còn
Xem thêm
@-Lyrith-: nghe giống anh rồng nhọ nào đó vậy
Xem thêm