• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 85: Arius sử dụng vòng lửa!

3 Bình luận - Độ dài: 2,863 từ - Cập nhật:

Mercurius chỉ có một ước nguyện. 

Nó không phải là chiến thắng, cũng không phải là vinh quang hay danh dự của ma tộc.

Nhưng hắn sẵn lòng hi sinh cả mạng sống của mình vì nó.

Chỉ cần một người, chỉ một người thôi… Nếu mà người con gái anh đem lòng yêu được sống thôi là đủ rồi. 

Vì vậy mà hắn đã làm một thỏa thuận với Quỷ vương.

Hắn sẽ dâng lên máu và xác của con rồng thủ hộ Draupnir cho Quỷ vương. Máu tươi của rồng thủ hộ rất giàu mana và nâng cao sức chiến đấu cho bất kể sinh vật nào.

Kể cả đối với Quỷ vương, nó cũng là một thứ rất đáng giá không thể nào ngó lơ.

Ngắn gọn thì theo Ruphas, nó là một vật phẩm cường hóa được xếp vào hàng đầu.

Đương nhiên, con rồng thủ hộ không phải là một thứ mà hắn có thể chiến đấu trực diện và dành chiến thắng.

Nhưng giờ thì khác, nếu con rồng đã bị suy yếu bởi chất kịch độc của ai đó, thì hắn có thể đánh bại nó.

Và đó chính là lý do…. lý do tại sao mà hắn không thể để thua tại đây được.

Hắn không thể gục ngã trước anh hùng như thế này được.

“Ta sẽ thắng! Cho dù phải bán linh hồn này cho quỷ dữ… không kể cả cho Nữ thần đi chăng nữa!”

Cơ thể Mercurius bị kiếm của Virgo chém. Ngay cả khi chống trả thì cũng sẽ bị những người khác cản trở.

Cruz liên tục bắn ma thuật từ đằng sau, rỉa dần lượng máu của hắn.

Mặt khác, dù Mercurius có gây được bao nhiêu sát thương đi chăng nữa thì cũng sẽ được phục hồi nhanh chóng.

Kể cả khi hắn có thể thắng được một người thì cũng không thể đánh bại hết số người còn lại.

Khi mà bị làm cho suy yếu bởi Thánh địa, hắn không thể làm gì cả ngay cả khi là một Thất Tinh.

Hơn nữa, hắn đã đánh giá thấp anh hùng. Ban đầu, anh hùng là một chức nghiệp ẩn chỉ có thể được mở khóa bằng cách thông thạo cả ba class chiến binh và kiếm thuật.

Ngay cả trong thời đại Anh Hùng 200 năm trước, chỉ có Alioth mở khóa được cái chức nghiệp này. Và lần này anh hùng lại có ngay từ đầu.

Thật vô lý!

Cấp độ của anh ta với kỹ năng chiến đấu thật không tương xứng. Qua mắt thẩm định hắn thấy cấp độ anh ta dưới 40 nhưng sức chiến đấu thì lại ngang ngửa lính đánh thuê Gants.

Dù là một Thất Tinh, hắn cũng không thể lật ngược lại tình huống này.

Và vì vậy, hắn đã lỡ cầu nguyện với một người mà đáng lẽ ra không nên cầu nguyện. Khi hắn ta làm vậy, tự nhiên lại có một hồi đáp.

“Hỡi con rối yếu đuối, ngươi muốn có sức mạnh?”

Một giọng nói bỗng vang lên khiến hắn giật mình. Đấy là giọng nói của một người có sự hiện diện to lớn.

Trong một khoảnh khắc, anh thoáng thấy hình ảnh của một người phụ nữ có vẻ đẹp vượt ngoài tầm thế giới này cùng với mái tóc xanh giống như đại dương vậy.

Hắn đã từng nhìn thấy một ai giống người đó,... chính là đồng đội cũ của hắn, Venus, nhưng sức mạnh của cô ấy chả là gì so với người này cả.

Sau đó, hắn đã hiểu ra.

Aa, đó là ả ta à.

Đấy chính là người đã sinh ra … không, pháp sư đã tạo ra chúng.

“Hừ. Chắc cuộc đấu tranh của ta chỉ là một vở kịch của cô thôi nhỉ? Được thôi. Vậy ta sẽ trở thành con rối của cô. Ta sẽ đóng một vai phụ trong cái vở hài kịch dở tệ của cô. Vậy nên, Nữ thần! Hãy cho ta sức mạnh! Hãy cho ta sức mạnh để có thể chiến thắng bất cứ ai!”

Hahaha, Nữ thần cười, hắn có thể cảm thấy sự chế giễu trong đó.

Aa, cứ tiếp tục cười đi. Coi thường ta đi.

Hắn hiểu rồi. Nếu mà tiếp tục, hắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Đây là một con đường 1 chiều. Và hắn đã hiểu ra mọi thứ chỉ bằng bản năng mà không cần đến lý trí.

Nếu hắn phá bỏ cái dạng ma thuật hoàn chỉnh mang tên “Ma tộc Mercurius” rồi tăng sức mạnh đầu ra lên, hắn sẽ đơn giản không còn là Mercurius nữa mà sẽ chỉ là một ma thuật nước mạnh mẽ mà thôi.

Cơ thể Mercurius bắt đầu tan ra, biến thành một thứ trông như một con amoeba (con trùng ý). Hắn cảm thấy mình đã không còn là chính mình.

“Như ý ngươi muốn.”

Một lượng thần lực khổng lồ bỗng ngập tràn trong cơ thể Mercurius.

Mọi người thì sững sờ khi thấy cái ánh hào quang thần thánh mà đáng lẽ không thể phát ra từ người của một ma tộc.

Suy nghĩ của họ không thể theo kịp được cái diễn biến bất ngờ này.

Nhưng mà Mercurius đã mất đi nhân dạng, tan chảy rồi tràn ra khắp nơi.

Hơn nữa, dung tích nước dần tăng lên, nhấn chìm toàn bộ nhóm anh hùng.

Virgo và Cruz đã suýt soát tạo ra được một kết giới nhưng nó cũng sẽ không thể trụ được lâu.

“Chậc!”

Aries cởi chiếc áo choàng đen ra rồi đứng lên phía trước mặt họ.

Với một nắm đấm được bọc trong ngọn lửa, cái thứ sức mạnh đủ để làm mặt đất nứt ra đánh bay Mercurius.

Mặc dù vậy, nó cũng không hiệu quả lắm. Một phần nước đúng là đã bốc hơi nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi.

“Ể? À rế? Ai vậy?”

Sei bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Aries nhưng giờ tính mạng quan trọng hơn.

Aries nhận thấy chỗ chật hẹp này là một bất lợi nên ngay lập tức bắn một viên đạn làm tan chảy bức tường, mở một lỗ lớn thông ra bên ngoài.

Sau đó anh tóm lấy Virgo còn đang ngơ ngác rồi nhảy ra cái lỗ đó.

“N-Này. Em là cô gái ở Svalinn… à không, cậu trai…”

“Nói cái gì vậy ông già? Mà chúng ta nên chạy đi thôi dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sẽ rất tệ nếu còn tiếp tục ở đây đấy.”

Gants thấy choáng khi nhìn thấy cậu ta. Dù đã từng gặp Aries một lần nhưng anh lại không biết gì về cậu cả.

Tất cả những gì Gants biết là cô gái trẻ(?) này chắc chắn là một người khác với người mặc áo choàng đen hôm qua tham gia lễ hội săn bắn.

Khi mọi người thoát ra bằng cái lỗ do Aries mở ra, một thứ lọt vào tầm mắt của Sei. Anh nhặt lên cái chai nhỏ đang lăn lóc dưới đất rồi nhảy ra khỏi cái lỗ.

Cái hang động phía đằng sau đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi nước. Cứ như toàn bộ Đỉnh núi Thiêng sắp bị lụt vậy.

Với khả năng siêu phàm, Sei và những người khác trượt theo sườn núi rồi tập hợp lại, Kaineko thấy vậy vội vàng chạy tới.

“C-Có chuyện gì xảy ra thế mọi người!?”

“Tôi cũng không biết nữa! Mercurius bỗng biến đổi và…”

“A, đó là Mercurius sao!?”

Cruz người vẫn đang còn bối rối thô lỗ trả lời Kaineko. 

Nói vậy chứ Cruz cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Chuyện Thất TInh có thể biến hóa chưa từng có tiền lệ.

Mercurius, người đã đánh mất bản thân gầm lên một tiếng và một lượng lớn nước nữa lại trào ra.

Nếu tiếp tục, không chỉ Đỉnh núi Thiêng, cả Draupnir sẽ ngập trong nước mất.

“Này Cruz. Chúng ta nên làm gì giờ? Rìu của tôi… chắc chắn là không thể làm gì rồi.”

“Đ-Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng ma pháp đâu. Đừng có hỏi tôi.”

Gants đưa mắt nhìn sang Cruz với ánh mắt lơ đãng, nhưng anh ta cũng nghĩ là không có giải pháp nào cho vấn đề này.

Và đúng như dự đoán, Cruz đáp lại “bất khả thi” và mọi người chìm chìm trong im lặng.

Và cuối cùng, họ đều có chung một kết luận. Họ chỉ có thể đứng nhìn, một thứ như vậy không thể được giải quyết bởi những nhân loại thông thường được.

----------------

“T-Từ từ đã Aries-san! Chúng ta đang đi đâu thế!?”

“Hở? Bây giờ chúng ta sẽ đi hội quân với Ruphas-sama và những người khác.”

Vừa cõng Virgo, Aries nhảy qua nhảy lại trên những cái cây và đá, tạo khoảng cách với Mercurius.

Ít nhất thì Mercurius không phải là một kẻ địch mà Aries có thể thua nhưng mà nó sẽ rất rắc rối.

Hơn nữa, không phải ý hay khi vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ Virgo, ai mà biết được liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

Vậy nên, Aries sẽ ưu tiên thực hiện nhiệm vụ được giao là bảo vệ Virgo. Anh cũng thực sự muốn em ấy sẽ tự mình giành lấy chiến thắng và có được sự tự tin nhưng đây lại là một vấn đề sống còn.

Nên bây giờ phương án tối ưu nhất là hội quân lại và đảm bảo an toàn.

“Hội quân… Thế còn những người kia thì sao?”

“Hmm? À họ thì sẽ chạy bán sống bán chết thôi… Không, chắc là không được đâu. Tốc độ nước dâng lớn hơn nhiều so với tốc độ chạy của họ.”

“Vậy chả phải sẽ rất tệ sao?”

Aries không quá quan tâm đến những người lạ mặt đó. Thành thật mà nói thì cả sự tồn tại của đất nước này cũng chẳng làm anh quan tâm đến một chút.

Đúng là anh có một tính cách ôn hòa và là một trong Thập Nhị Tinh Tú có thể đứng ra nói chuyện được.

Nhưng những hành động của Aries đều được xếp theo những mức độ ưu tiên nhất định.

Đầu tiên là Ruphas, thứ hai là Ruphas, thứ ba, thứ tư cũng là Ruphas và chỉ có từ thứ năm trở đi mới có những thứ khác.

Hơn nữa thì, đối với “những thứ khác” kia, 80% số đó lại là mấy mối quan hệ cá nhân. Aries thật ra cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình là nhiều. Dù sao thì anh cũng là một con cừu mà.

Đàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Nên nếu lãnh đạo mắc sai lầm thì Aries cũng sẽ làm theo và mắc một sai lầm tương tự.

Nói cách khác, Aries rất thờ ơ với những thứ không liên quan xung quanh. Nhưng một thi theo chân ai đó, cậu sẽ thậm chí theo họ đến tận xuống Địa ngục.

“Mọi người vẫn ở đó. Chúng ta cần phải giúp họ.”

“Ý em là giúp họ sơ tán sao? Nhưng xử lý lượng nước này không phải chuyện dễ dàng đâu.”

“Nhưng Aries-san có thể làm được phải không?”

“... Ừ. Làm được.”

“Vậy thì, xin anh đấy!”

Nếu vì một người thân thiết, Aries sẽ liều mạng mà chiến đấu. Nhưng việc chiến đấu cho những kẻ lạ mặt đối với Aries chả là gì ngoài sự tổn thất.

Hơn nữa, anh hùng lại chính là kẻ thù của Ruphas. Tại sao anh lại chiến đấu một cách vô ích rồi giúp đỡ kẻ thù chứ? Đây chính là câu hỏi nằm sâu bên trong tâm can của Aries.

Nhưng nếu anh cứ như vậy thì có thể sẽ để lại một vết thương trong lòng Virgo. Aries suy nghĩ một lúc rồi quyết định ưu tiên cho sự ổn định tinh thần của Virgo.

Dựa trên những trận chiến trước, Aries thấy mình có thể đi đến thiêu sống và giết chết anh hùng bất cứ lúc nào. Nếu sau này người đó bày tỏ thái độ thù địch, Aries sẽ âm thầm thiêu anh ta thành tro trong lúc Virgo không để ý.

“Tôi hiểu rồi… Vậy chúng ta sẽ quay lại!”

Aries đá vào một cái cây rồi quay người lại về phía Đỉnh núi Thiêng. Anh thả Virgo xuống ở ngay phần rìa phạm vi nước đã tràn đến.

“Virgo cứ chạy theo bọn họ đi. Trong lúc đó tôi sẽ câu giờ cho.”

“Dạ vâng. Em hiểu rồi ạ.”

Sau khi thả Virgo xuống, Aries đạp xuống đất và bắt đầu tăng tốc. Sau khi đạt tốc độ vừa đủ, toàn bộ cơ thể của anh chìm trong một ngọn lửa.

Anh xuyên qua cơ thể Mercurius và Đỉnh núi Thiêng rồi bay ra từ phía bên kia.

Sau đó anh lại tiếp tục tấn công thêm lần nữa, lại đâm xuyên qua Mercurius rồi làm một phần nước bốc hơi.

Tuy nhiên, một lượng nước khác lại bù vào phần đã bốc hơi. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ không có hồi kết mất. Chắc chắn ngay khi Aries tấn công, Mercurius đã biến mana xung quanh thành nước rồi bổ sung lại cho cơ thể của mình.

Vì vậy nên dù có làm bốc hơi bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ vô nghĩa trừ khi mana bị phân tán.

“Vậy thì thử thêm mấy lần nữa xem nào.”

Aries bắt đầu đổi cách tấn công. Lần này thì giơ nắm đấm lên trời rồi một sóng xung kích ngay lập tức tạo ra một cơn gió.

Giống như một cơn lốc xoáy, nó cuốn Mercurius lên không trung. Aries lao theo rồi tung ra cả tá cú đá được bọc trong lửa mỗi giây. 

Sử dụng những cái cây và tảng đá làm bệ nhảy, anh đá, đập, đâm Mercurius với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ Mercurius rơi.

Khi nhìn từ bên ngoài, người ta cũng chỉ thấy những viên đạn ánh cầu vồng đang bắn không ngừng vào một con quái vật nước khổng lồ.

Anh né tránh những cái xúc tu nước bay về phía mình rồi gia tốc bản thân bằng ngọn lửa cứ như một động cơ tên lửa vậy. Anh thu hẹp khoảng cách, tung ra một cú đá với toàn bộ động lượng của cơ thể. Và khi Mercurius bay đi, Aries lập tức giang tay ra.

“Haaa….!!”

Những viên đạn lửa liên tục được bắn ra không ngừng! Bằng cách làm nước bay hơi nhanh hơn tốc độ tái tạo, sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn Mercurius.

Những viên đạn của Aries liên tục bào mòn từng phần của Mercurius. Nước bốc hơi thì quay trở lại dạng mana.

Chỗ nước đã từng lớn hơn cả ngọn núi đã giảm đi rõ rệt cho đến khi chỉ còn lại bằng kích thước ban đầu của Mercurius. Đối thủ dù có trâu bò đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chả vấn đề gì với Aries. Đó là do mọi đòn tấn công của anh đều áp dụng “Sát thương theo phần trăm máu” nên dù có đối đầu với ai thì anh đều có thể gây phần trăm sát thương tương ứng.

“Mesarthim!”

Aries giơ cả hai tay lên tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của anh. Hiệu ứng của nó là liên tục gây sát thương theo phần trăm máu khi tiếp xúc. Vậy là nếu trận chiến càng kéo dài thì Aries càng có lợi.

Quả cầu lửa nhấn chìm Mercurius. Nếu Ruphas nhìn thấy cảnh này, cô sẽ phải thốt lên “Này này, đã bảo kỹ năng đấy không phải dùng như thế mà

“Ugh, Ugh—Ugh—!”

Mercurius hấp hối kêu lên trong khi những phần cơ thể của hắn liên tục biến mất. Nếu chuyện này tiếp tục, cuối cùng Hp của anh ta sẽ giảm xuống còn 1 và không thể giảm được nữa.

Ngọn lửa vẫn tiếp tục đốt cháy Mercurius cho đến khi nó tắt. Tính ra chuyện này còn đáng sợ hơn nhiều khi ăn một chiêu có sát thương cố định.

Cuối cùng, Mercurius chỉ còn lại là một giọt nước nhỏ và rõ ràng HP của hắn ta chỉ còn lại đúng 1.

Và Aries bắn một viên đạn lửa nhỏ vào chỗ nước đó, tiêu diệt hoàn toàn Mercurius.

Thông thường thì mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Bởi vì đã bị tiêu diệt hoàn toàn nên không thể có thêm chuyện gì nữa xảy ra được.

“...Haizz… Mình biết là chuyện này sẽ xảy ra mà.”

Tuy nhiên Mercurius hiện tại lại không bình thường chút nào.

Nhìn chỗ mana lại bắt đầu biến thành nước, Aries đưa tay lên gãi má một cách khó chịu.

cf138cbb-4349-4c7a-ac66-4638d7d071cd.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
PHÓ THỚT
không ai comment à drop tiếp thôi 🙃
Xem thêm