Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu 1

26 Bình luận - Độ dài: 2,359 từ - Cập nhật:

“A, ahn~….fwaa~ ahn~ ah, ah, hyan~ Dương vật của Yuzuki-kun thật tuyệt. Nó cứ như đang lách sâu vào từng thớ thịt của Hinano vậy. Đúng vậy, chính chỗ đó đấy, cứ như vậy đi,...... sao mà sướng quá đi mất mẹ ơi!".

Mặc dù máu đã lấm lem hết người và máu còn bắn lên hẳn đến tận mặt, nhưng Hinano có vẻ vẫn rất sung sức khi đang "cưỡi ngựa" trên người tôi, tạo ra nhưng âm thanh dâm dục với biểu cảm thật ngây ngất...... Nhưng vấn đề là,.... Máu đó chính là của tôi.

Lí do người cô ấy phủ đầy máu như vậy là bởi vì .....cô ấy vừa giết tôi.

Bạn thanh mai trúc mã của tôi - Hinano - đã từng vài lần xiên tôi trong quá khứ với một con dao.

"Mặc dù anh đã có Hinano, nhưng anh vẫn ra ngoài "chăn rau" những cô gái khác" Đó chính là lí do cô ấy đưa ra để giải thích tại sao cô ấy làm một điều như thế này với tôi

Nhưng mà tôi thực sự không hề một lần lừa dối cô ấy.

Đầu tiên, Hinano và tôi chưa từng là một cặp với bao giờ cả. Trên hết, tôi không làm bất cứ điều gì khiến cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đang hẹn hò.

"Yuzuki-kun, anh đã lừa dối em và đây là những gì anh xứng đáng được nhận được, đúng không?" Đó là những lời cô ấy nói trước khi xiên tôi như một miếng thịt xiên vậy.

Cô ấy đâm, chém cho đến khi tôi ngã gục trên sàn và dần trút hơi thở cuối cùng của mình.

Nghĩ mà xem, tôi đã chết một cách thật lố bịch. (Trans: chú còn may mắn chán so với cái tụi bị truck-kun hôn, ngựa-chan đạp, cướp-niisan xiên và ông chúa ngáo đá thả sét lung tung rồi đấy =)))

Tuy nhiên, không thể nói rằng tôi chưa từng tưởng tượng sẽ kết thúc cuộc đời mình theo cách này. Giờ thì, thời khắc đã đến,.... Tôi nghĩ về gia đình mình.

Không biết một lí do tại sao nhưng kể từ đời ông tổ của tôi, cả cha tôi và ông nội, họ đều bị xiên bởi Yanderes. (Trans: với Yandere-con là cả một diễm cmn phúc đó <(")).

Do đó, tôi tin rằng, ngày đó rồi cũng sẽ đến. Nhưng..... cha tôi và ông tôi đều có thể kết hôn để cuối cùng để lại con cái và rời bỏ thế giới này. Tôi đã nghĩ tôi có thể có một chút thời gian trước khi tôi bị "yêu đến chết" như vậy.

Tôi chỉ muốn những trải nghiệm thật là hạnh phúc bến một người người con gái bình thường...... Tôi nguyền rủa cái cuộc đời ngắn ngủi này của tôi.

Hay đúng hơn là, điều đó đáng lẽ đã xảy ra. Thay vào đó, tôi lại tỉnh dậy trên ghế sofa trong một căn phòng lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

"……Sao tôi lại ở đây? Có phải..... Có phải tôi đã được cứu không?"

Nếu được cứu, tôi nghĩ rằng lẽ bây giờ mình đang ở bệnh viện mới đúng, nhưng căn phòng này không hề giống một căn phòng trong bệnh viện một chút nào. Có vẻ như căn phòng này thuộc về một cô gái.

Đây là đâu?.... Khi đang cố nghĩ xem đây nơi nào. Tôi nhận thấy một onee-san với mái tóc đen óng đang ngồi trên ghế sofa đối diện với tôi.

"Chào buổi sáng, Yuzuki-kun"

"Eh? Chào buổi sáng...... Tôi đang ở đâu đây.......và cô là ai?"

"Đây là khoảng không gian nằm trong quyền kiểm soát của ta. Ta chính là nữ thần Medea"

"N-N-Nữ thần?"

"Cậu chỉ cần nghĩ rằng tôi chính là vị thần tạo nên thế giới khác"

"Vị thần tạo nên thế giới khác... Một nữ thần...."

Tôi cố cười trừ, nhưng- Tôi nhìn xuống bụng, nơi bị đã xiên nhiều lần trước đó. Lẽ ra nó phải để lại sẹo, nhưng.... không có lấy một vết sẹo hay hay dấu hiệu của việc tôi bị đâm ở đó cả.

"Nữ thần-sama, cô đã cứu tôi ư?"

"Hãy gọi tôi là Medea onee-chan"

"Cái gì cơ?"

"Như những gì tôi đã nói. Làm ơn, hãy gọi tôi là Medea onee-chan"

"T-Tôi không chắc là tôi hiểu những gì cô nói"

Cô ấy đang nói cái lề gì thốn? Có thể ở thế giới của cô ấy, "onee-chan" là danh hiệu cao quý hay một cái gì đó tương tự? Tôi thực sự nghi ngờ điều đó. Sau cùng thì, chúng tôi đang nói tiếng Nhật bản mà.

"Làm ơn, hãy tôi gọi tôi là Medea onee-chan nghĩa là tôi sẽ như là một Medea onee-chan của cậu. Vậy nên, hãy chiều chuộng tôi một chút đi"

"Không, Điều tôi không hiểu là sao cô lại muốn tôi gọi như vậy......Tôi không thể gọi một nữ thần như vậy được"

".....Eh?"

"Kể cả khi cô nhìn tôi như vậy, điều đó vẫn là không thể"

"Cậu có chắc...... về điều đó không?"

Con mắt đen huyền ảo của cô ấy nhìn thằng vào tôi.

Con mắt đó cứ như hút lấy tôi. Nhìn vào đó, Tôi đột nhiên thèm khát được gọi cô ấy là Medea onee-chan

........ Không, Tôi thực sự không thể làm vậy.

Tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau.

"Muu.... Đúng như mong đợi. Yuzuki-kun, cậu không hề bị lôi kéo bởi những thứ như vậy"

".....Điều đó là sao?"

"Không có gì...... Tôi đoán cũng chả giúp được gì, giờ tôi sẽ từ bỏ thôi"

Vị nữ thần đặt một ngón tay lên đôi môi của cô ấy và nghiêng người về phía sau. Khuôn mặt cô ấy có cái gì đó rất đáng yêu, nhưng thật lạ khi nghĩ về một vị nữ thần như vậy.

Vẻ ngoài cô ấy giống như một cô gái bình thường vậy do đó tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Tôi lén nhìn về phía cô ấy một lần nữa.

Mái tóc dài đen óng cũng như màu mắt trải dài xuống ngang lưng. Trông rất mềm mượt và phong cách cũng hợp với những đường cong trên cơ thể cô ấy một cách hoàn hảo.

Tuổi cô ấy trông có vẻ hơn tôi một chút ---- Có thể nói cô ấy giống một sinh viên đại học vậy.

Onee-san này cũng đang mặc trên mình chiếc áo hở vai và chiếc váy ngắn được điểm những lớp đăng ten. Hơn nữa, cô ấy còn mang theo "món khoái khẩu" của tôi là Combo tất chân kết hợp với đai nịt. Trong khi đang nhìn vào đó, vị nữ thần nhẹ nhàng nâng phần viền váy lên.

" Cậu có thích nó không?"

"Eh?"

"Bộ đồ này có hợp với "khẩu vị" của cậu không? Khá là xấu hổ khi mặc một thứ để lộ nhiều da thịt thế này, nhưng tôi muốn làm Yuzuki-kun hài lòng. Nên, tôi đã thử mặc cái gì hợp với "khẩu vị" của cậu"

"Khẩu vị của tôi?"

Nếu không phải vì là một thanh niên cứng, chắc có lẽ tôi đã đổ người phụ nữ này trong nháy mắt rồi.

Tôi luyện thành như vậy là nhờ vào các Yanderes người mà lúc nào cũng muốn "yêu tôi đến chết". Tôi cũng đã học được rằng không bao giờ nhìn phụ nữ một cách dâm dục.

Tôi đã nghe rất nhiều lần:" Cậu không được nhìn vào đứa con gái khác, Yuzuki-kun, nếu không, tớ sẽ xiên vào mắt cậu đấy" và thường đi kèm với câu nói đó là một nụ cười rất dễ thương.

Dù sao thì, cô gái đó không có vẻ gì là Yandere. Có lẽ cô ấy chỉ muốn đưa tôi vài khuyên "thân thiện". Tôi chỉ đáp lại rằng, "À, có vẻ tốt đấy"

Giờ thì nghĩ xem, có phải hơi lạ khi vị nữ thần lại biết tôi thích những gì?

"Mà.. Quay lại chủ đề chính. Tại sao cô lại cứu tôi?"

"Ừ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cứu được linh hồn của cậu"

"Chỉ....linh hồn của tôi thôi sao?"

Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Đúng là có cảm giác hơi khác so với cơ thể bình thường thật.

"Cơ thể của Yuzuki-kun đã bị đâm nhiều lần"

"Nên cô chỉ có thể cứu được linh hồn của tôi?"

"Chính xác. Tôi đã dàn xếp với vị thần ở thế giới cả cậu và có thể tái tạo lại cơ thể cho cậu với những thông tin mà tôi thu thập được"

"Là ......... Là vậy ư? Nên, Tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn cô"

Tôi cúi đầu trước vị nữ thần. Nhưng, thật là lạ khi mà một nũ thần từ thế giới khác lại cứu một con người mà không lí do gì. Tôi hi vọng cô ấy có một lí do nào đó để cứu tôi.

"Cậu không cần phải lo lắng đâu. Được ngắm Yuzuki-kun là chính là phần thưởng đối với tôi rồi"

"....Eh? Nhìn tôi cũng là một loại phần thưởng sao?"

"Mà, Tôi vẫn không thể tin được cô gái Hinano đó. Tôi theo dõi cho đến khi cô ấy đẩy cậu xuống và bắt đầu làm điều này, điều đó với cậu. Lẽ ra cô ấy chỉ cần chọc tiết cậu thôi cũng được"

"......U,Umm, Nữ thần-sama?"

Tôi không thực sự thích điều cô ấy vừa nói. Bên cạnh đó, không phải cô ấy chỉ biết một chút thông tin về tôi mà cô ấy thu thập được?

Đây có phải là lí do thật sự cô ấy cứu tôi?

Nếu là vậy....., vị nữ thần chắc hẳn là cũng là một Yandere......... Khi còn đang nghĩ vậy, vị nữ thần nhìn vào tôi và nở một cười dịu dàng.

"Fufu~, Đó chỉ là một trò đùa thôi"

"C-Cô đang đùa sao?"

"Ừ, Tôi chỉ định ghẹo cậu một chút thôi"

Làm ơn đừng làm thế. Tôi thực sự cảm thấy mình lại trong vòng nguy hiểm thêm một lần nữa. Bên cạnh đó, cô ấy có vẻ rất thành thật. Không đời nào một nữ thần từ thế giới khác lại là một Yandere, đúng chứ?

"Dù sao thì, Nữ thần-sama, cô đã cứu mạng tôi, nhưng..... cô phải có lí do nào đó để làm chuyện này chứ, ví dụ như là...... Cô muốn gì ở tôi?"

"Cậu nói đúng, tôi có lí do để cứu cậu. Đó là một thế giới khác mà tôi tạo ra- Nó là giới được tạo ra là để dành cho cậu, Yuzuki-kun. Và tôi sẽ quan sát cậu khi sống ở thế giới đó"

Vị nữ thần lầm bẩm điều đó ở cuối mà tôi không nghe rõ, nhưng tôi không hỏi cô ấy đã nói gì. Tôi đang càng hứng thú hơn với việc được sống trong một thế giới mới.

"Vậy, tôi sẽ được sống trong một thế giới khác?"

"Đúng vậy.Mặc cơ thể của Yuzuki-kun được tạo ra bởi tôi, nên không thể nói là đến từ một thế giới khác được, nhưng về cơ bản thì đúng là như vậy" (trans: Ý bà ấy là main được bà ấy tạo lại ở thế giới khác, chứ không phải là main du hành sang)

"Oooh.... Tái sinh ở một thế giới mới ư! Nữ thần-sama, làm ơn hãy tái sinh tôi đến thới giới đó đi!".

Nếu tôi được tái sinh ở thế giới mới tôi có thể sẽ làm lại cuộc đời. Vậy là tôi có thể sống một cuộc sống với một cô gái bình thường rồi.

Tôi sẽ nắm lấy cơ hội làm lại cuộc đời này.

"Fufu~, Tôi mừng là cậu cảm thấy thích, nhưng tôi chưa hề giải thích cho cậu về thế giới này mà"

"Ồ, đúng là như vậy"

Tôi hơi quá khích quá khi nghĩ về cuộc sống bình thường. Tôi hỏi cô ấy tôi sẽ được tái sinh trong một thế giới như thế nào.

"Tôi nghĩ là tôi có thể tái sinh Yuzuki-kun ở một thế giới mà tôi tạo ra được gọi là Algonia. Nói tóm lại là, một thế giới đầy những cô gái rất giống với tôi"

"Fumufumu"

Đầy những cô gái giống như vị nữ thần ư-- Nói cách khác, một thế giới đầy ắp gái xinh (trans; và các loại dao nữa =))) Thật không thể tin nổi với một thằng con trai trong độ tuổi dậy thì như tôi, nhưng nó chưa hề giải thích đầy đủ về thế giới đó với tôi.

"Vậy còn nền văn minh như thế nào? Có phép thuật ở thế giới đó không?"

"Nó cũng tương đương với thời trung cổ ở châu âu và đương nhiên, ở đó có phép thuật. Vậy nên, cố thể nó sẽ hơi khác một chút so với thời trung cổ ở châu âu"

"Một thế giới của kiếm và phép thuật ư. T-Thế giới đó có khó ở đối với một người bình thường không?"

"Hừm... So sánh với cuộc sống yên bình ở Nhật bản. Nó cũng tương tự như môi trường khắc nghiệt vậy. Và, cậu cũng sẽ có "Trạng thái" và "kĩ năng". Đó là một thế giới rất giống với game, Yuzuki-kun"

Một thế giới tương tự như game.... nghe thôi đã thấy khích thích rồi.

"Tôi có được tự do học kĩ năng không?"

"chủ yếu thì, nó dựa vào sự may mắn của cậu"

"Chủ yếu? Nó nghĩa là gì?"

Bình thường, khi sinh ra bạn sẽ chỉ được biết một vài kĩ năng, nhưng với anh hùng thì có thể học bất kì kĩ năng nào mà họ muốn. Đó là Cheat cơ bản của những câu chuyện về thế giới khác.

Rồi vị nữ thần nói với tôi,

"Hừm, Nếu cậu gọi tôi là Medea onee-chan và làm vài điều dâm dục với tôi, tôi sẽ ban cho cậu kĩ năng tạo ra bất kì nhân vật nào cậu thích."

---------------------------------------TheEnd--------------------------------------

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vâng, và thế là hết truyện 🤣🤣🤣 THE END
Xem thêm
Ài cả gia phả đều bị yan nó xiên :v giờ nghi bà thần cũng yan lắm
Xem thêm
Ơ khoan....ms đầu dảk thế .-.
Bố thì bị xiên bởi mẹ, mẹ thì chưa đề cập nhưng rất có thể còn trong tù
.-.
Xem thêm
T cũng chả hiểu kiểu gì, xiên thì chết bố nó rồi còn đâu mà có con nhể, hay cưỡi ngựa xem hoa phóng tinh hoa lần cuối rồi mới hẹo nhỉ. Giả sử là như vậy mẹ của ông cháu này tâm lý cũng đâu bình thường, pháp luật hẳn sẽ can thiệp. Thế nên suy ra cha của yuzuki-kun mồ côi, khứa yuzuki cũng mồ côi nốt.
Xem thêm
Chịu bà nữ thần đấy:))
Xem thêm
Adu quả đề nghị ngon cơm thế , nhưng đừng nghĩ thế là đơn giản anh main này trông cứng lắm , sắc dục có là gì ( tôi đoán thế )
Xem thêm
Cứng cỡ nào mà bị xiên vài nhát thì cũng phải để yan chơi cưỡi ngựa thôi
Xem thêm
Cô có thể có được thân xác t, nhg sẽ k bao h chiếm được con tym của t đâu.
Xem thêm
Nói hay lắm bro =)))
Xem thêm
Nói cho hay thế thôi :))))
Xem thêm
Đù
Đề nghị chất vl
Xem thêm
Truck san là bộ nào v ae
Xem thêm
Thất ngiệp chuyển sinh
Xem thêm
Vãn đang Ko hiểu thak main bị in kia đâm r chém mak vẫn con có sức cho con kia cưỡi ngựa đc? Hay đó là sinh học? Ai đó giải thích vs
Xem thêm
• thằng bé to lên khi bị kích thích, cơ chế thì search gg là bt
=> theo tui thì chừng nào vẫn còn ý thức hoặc là chưa bị cơn đau lấn át thì thằng nhỏ sẽ không teo lại
• cơn đau do những vết thương lớn thường không đến ngay lập tức (cái này ko liên quan lắm)
• mấy đứa M mặc dù bị đánh đập nhưng vẫn hứng được (có thể hiểu sem sem giống vậy)
( chỉ là ý kiến cá nhân thôi nha )
Xem thêm