Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 4-1(4): Kẻ thù thực sự

6 Bình luận - Độ dài: 2,751 từ - Cập nhật:

Chương 4-1(4): Kẻ thù thực sự

Tôi chạy như điên khi bị yandere Rose và Claudia trong cơn phẫn nộ đuổi theo

Tuyệt vọng

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn

Tuy nhiên, cho dù đây là thế giới phép thuật nhưng nền khoa học ở đây chỉ bằng thời trung cổ. Nói cách khác, con tàu này không quá lớn. Không bao lâu khi tôi cố gắng chạy trốn, tôi đã đi đến cuối con tàu và ở trong là một kho hàng

“M-mình có thể trốn ở đâu đây!?”

Tôi nhìn xung quanh kho hàng để tìm chỗ trốn

“-hnn~? Nn-!”

Bỗng nhiên, tôi nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ. Khi tôi nhìn xung quanh kho hàng, tôi có thể nói rằng tôi nghe thấy những tiếng nói nhỏ từ một số hàng hóa

“…có…ai ở đó không?”

Tôi nhút nhát lấy tấm vải đang che thứ đang gây tiếng ồn. Bên dưới nó-có một cái lồng nhỏ. Và trong đó, có năm cô gái ăn mặc rách rưới

“Umm…cô là nô lệ?”

Phải. Lang là thương nhân nô lệ nên ông ấy mang những nô lệ của mình ra để buôn bán bên ngoài. Khi suy nghĩ như thế, tôi định đặt tấm vải lên lại

“Nnn! Nnnn!”

Các cô gái đều kêu lên

“…um, cô muốn nói gì thế?”

Khi tôi  nói thế, tất cả bọn họ điều gật đầu

Họ rõ ràng đang cố nói cái gì đó…nhưng tôi nên làm gì đây? Tất cả bọn họ điều là đồ của Lang và tôi có nên tháo gag ra không mà không có sự cho phép của ông ấy không…

-Chờ chút

“Tất cả mọi người điều là nô lệ phải không?”

“Nn! Nnnnnn!”

Tất cả bọn họ điều lắc đầu. Trong trường hợp đó-tôi nhớ lại những gì Sylphy đã dặn. Chị ấy nói với tôi rằng gần đây thường có vài vụ bắt cóc xảy ra

“Bằng cách nào đó, mọi người đã bị bắt có…?”

Tất cả bọn họ điều gật đầu. Tôi thò tay vào lòng và gỡ gag ra cho cô gái khuyển nhân phía trước

“Hãy cứu chúng tôi! Chúng tôi bị bắt cóc bởi những kẻ lạ mặt!”

“Tất nhiên tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu đó là sự thật, nhưng cô có bằng chứng không?”

“…ừm, tôi là Lana. Mạo hiểm giả Rank D, nhưng tôi không có bằng chứng cho cậu. Họ đã bắt cóc tôi, umm…tôi đã được guild yêu cầu điều tra mấy vụ bắt cóc”

“Hmm…”

Cô ấy biết những vụ bắt cóc. Có thể cô ấy nói dối vè việc là thành viên guild, nhưng…tôi không nghĩ cô ấy nói dối

“…Yuzuki onii-san, có phải anh cuối cùng cũng dừng việc chạy trốn?”

“…em cuối cùng cũng đuổi kịp người, master”

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Rose và Claudia ở phía sau. Khi tôi quay lại, tôi vui mừng vì họ đã ở đây

“Chúng ta tạm thời đình chiến. Những cô gái này bị bắt cóc…”

“Yuzuki onii-san, có phải anh định lừa em nữa à?”

“Ôi, Master, em có nên phạt ngài vì dám đùa cợt trên trái tim của một cô gái không?”

“Tuyệt đối không! Anh  nghiêm túc đó!”

“-chuyện gì ẩm ỉ thế này?”

Đột nhiên, tôi nghe những tiếng bước chân ở gần phía đối diện chúng tôi. Đằng sau Rose, có một nhóm những người đàn ông bao gồm cả Lang, xuất hiện ở khu quản lí hàng hóa

“Mọi người làm gì ở đây thế? Đây là nơi chỉ có những người có phận sự mới được vào”

“À, xin lỗi về điều đó. Ngay khi tôi bắt được Yuzuki onii-san thì tôi sẽ đi ngay”

Rose liền chuyển sang mode:“ con gái bá tước”

“Mọi người, tránh xa chúng ra!”

Lang nói rằng ông ta đã thuê con tàu này và thủy thủ. Nếu họ thực sự là những kẻ bắt cóc, thì ông ta không có cơ hội thoát tội

Lúc Lang nói điều đó, một đàn ông A tiến tới bên cạnh chỗ tôi và chuẩn bị tấn công tôi. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi lấy thanh kiếm dài trong hồm đồ của mình và chém ngang người đang ông đó

Nhưng-

“Cấm di chuyển”

Lang hét lên

Tôi ngừng tấn công và nhìn thấy hai tên B,C di chuyển ra phía sau Claudia và Rose

“Mày làm gì thế?”

“Eh, eh, chuyện gì thế!?”

Rose thốt lên một giọng nói giận dữ trong khi Claudia có vẻ bối rối. Hai tên B,C kề dao gần cổ họ và buộc họ phải im lặng

“Yuzuki-san, cứ đứng im ở đó đi”

Lang nhìn tôi với nụ cười thô tục

“…ông là người bắt cóc sao?”

“Yeah, ta là kẻ đã bắt cóc họ. Dù sao, ta là một thương nhân nô lệ. Ta nên làm những gì có lợi cho mình mà”

Lang, hắn ta nói bọn họ chả khác gì một sản phẩm chứ không phải là con người

“Ông dám bắt cóc họ sao!? Ông chỉ được bán nô lệ khi đó là nô lệ tội phạm hay bị bán bởi gia đình thôi. Ông không được bắt cóc ai đó và biến họ thành một nô lệ cả!”

“…Oh? Vậy mày là ai mà dám dạy đời tao hả?”

“Ta là Rose Brad! Đứa con gái bá tước duy nhất trong hòn đảo này! Ngươi nên hiểu rõ, ngươi thả bọn ta ra ngay lập tức! Nếu không, ta đảm bảo ngươi sẽ có một buổi tra tấn đau đớn nhất!”

Em ấy nói một cách mạnh mẽ. Nhưng Lang chỉ cười vào mặt em ấy

“Tại sao ngươi lại cười!?”

“À, ừm, ta chỉ nghĩ tới việc mình may mắn như thế nào thôi. Để cho hai con mồi tự tìm đến ta một cách dễ dàng….nó quá bất ngờ”

“Con mồi gì…ngươi nói thế là sao!?”

Rose mở to mắt

“Cuối cùng cô bé nhận ra rồi sao? Những kẻ tấn công xe của bé là do ta. Nhưng, tất nhiên, ta không có để lại bằng chứng gì mà ta liên kết với chúng cả”

“…Ta hiểu rồi. Ngươi là kẻ chủ mưu về những vụ tấn công gần đây trong lãnh thổ Bard. Nhân danh gia tộc Bard, ta sẽ không cho ngươi trốn ra khỏi đây!”

“Và làm sao cô bé xử ta đây?”

“Đội hộ tống của ta đang ở đây. Ta không nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi họ đâu!”

“À, cảm ơn cô bé đã cho ta biết. Không chỉ bắt hai cô làm con tin, ta còn có thể tăng thêm số hàng cho mình nữa”

“Kuh, ngươi nghĩ mình là ai!? Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép ngươi à!?”

Rose cố gắng đến chỗ hắn để dần một trận nhừ tử nhưng không thể vì bị B giữ lại

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang Lang

“Tôi muốn hỏi ông một chút…”

“Hỏi cái gì?”

“Ông đã nói rằng ông có hai mục tiêu phải không? Nhưng Claudia từng là nô lệ của ông, mà ông nói…”

“Ồ, nhóc khôn đấy. Phải, ta chính là kẻ đã phóng hỏa ở chỗ đại lí nô lệ đã sỡ hữu Claudia đấy. Ta đã lên kế hoạch để lấy cô ta ra khỏi tên khốn đó,…những, đáng tiếc là mọi thứ không đúng như kế hoạch”

Chính xác hắn đã lên một kế hoạch? Hắn biết về lời nguyền của Claudia? Hắn ta đã lên kế hoạch chữa trị vết bỏng cô ấy khi mua cô ấy

“Nhưng tại sao ngươi lại làm Claudia bị thương?”

“Bởi vì…ngay cả khi mày biết rằng cơ hội trốn ra khỏi đây là rất nhỏ, nhưng ta không có nghĩ vụ cho mày biết”

“Tôi hiểu rồi…”

Tôi đã hi vọng hắn như bọn phản diện khác và tiết lộ kế hoạch của hắn cho tôi

…có vẻ không được trời phù hộ rồi. Tôi không thể hỏi hắn khi hắn giữ hai người họ làm con tin. Tôi cần tìm cách để cho ba chúng tôi chạy thoát ra khỏi đây trước khi hắn định làm kế hoạch gì đấy”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để một thằng khốn như ngươi sẽ sống sót khi gây rối trong lãnh thổ nhà Bard hả?”

Rose bất ngờ triệu hồi vòng phép dưới chân em ấy-nhưng

“Cô bé nghĩ ta sẽ cho phép sao!?”

“Ah!”

Tên B giữ Rose chặt hơn để ngăn em ấy hoàn thành niệm chú. Tên B bắt đầu cười khi thấy khuôn mặt đau đớn của em ấy

“Kuku, cô bé tóc vàng này có gì khác nè. Nhỏ có mùi thơm đấy”

“Bé này cũng thế. Mày mua quần áo này ở đâu thế?”

Tên B ngửi tóc và cổ của em ấy. Trong khi Tên C nhìn vào sự yếu ớt của Claudia

“Dừng lại! Nếu bọn mày làm gì họ, tao sẽ giết hết chúng mày!”

Tôi không thể kiềm chế sự tức giận của mình và hét vào mặt chúng, nhưng-

“Đúng thế, người duy nhất có thể làm những điều hư hỏng với ta chỉ có Yuzuki onii-san”

“Đây cũng thế. Chỉ có chủ nhân mới được phép khiến cho ta hư hỏng thôi”

Phản ứng của họ khiến tôi quá rắc rối

“Umm…ngay lúc này, đó không phải những điều anh muốn nói…d-dù sao đi nữa, ta không cho phép bọn mày khiến cho họ bị thương đâu”

Tên B và C có vẻ đang tức giận vì ba chúng tôi lờ chúng

“Anh nghĩ thế nào? Làm sao anh có thể hài lòng khi cô gái này chỉ là một bé gái?”

“Như anh đã nói, đó không phải là điều anh muốn nói. Anh đang nói bọn chúng thả mấy em ra!”

“Mày cứ tiếp tục khoe khoang những thứ mà mày có thể làm thỏa mãn hai con nhỏ này đi! Trong khi đã lâu lắm rồi cuối cùng ta cũng được chạm vào một con ả đàn bà! Tao sẽ giết mày ngay tại đây! Nếu mày chống cự, tao sẽ giết chúng!”

Cả B và C đã đạt lên đỉnh điểm

Rõ ràng, chúng không biết rằng Rose đã từng hết chặt tay chân tôi trước khi rape tôi, nhưng…tôi cảm thấy rằng dù tôi có nói gì đi nữa cũng không thể nào thông não bọn chúng

Quan trọng hơn, tôi cần tránh bọn chúng làm hại họ nữa

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi thể để bọn chúng giết họ được. Nếu cả hai người họ bị giết cùng một lúc thì tôi không thể làm gì được

Tôi cần bĩnh tĩnh lại và cố gắng thương lượng với chúng

Cho dù tôi đã nói vậy…

“Yuzuki onii-san, em không bao giờ cho một thằng đàn ông súc vật nào chạm vào người mình. Đừng lo cho em và giết chúng đi”

“Cô ấy nói đúng, master! Em không thích tên nào chạm vào người mình trừ chủ nhân cả. Em không quan tâm đến việc xảy ra với mình, vì thế hãy tiêu diệt bọn chúng!”

…không một ai trong số họ cần tôi giúp đỡ

Cơn phẫn nộ của B và C có lẽ đã đạt đến cực đại khi nghe những lời phỉa bán từ hai cô gái

“Cả hai con điếm này vẫn còn bình tĩnh được à. Tại sao mày hành động vô tư đến thế trong khi bọn ta dễ dàng kết thúc cuộc sống của bọn mày? Bọn mày không thấy tội cho hắn à? Nhóc hiểu không, Yuzuki-kun?”

Hai tên B và C gật đầu với Lang và nhìn về phía tôi…dù tôi ghét nó, nhưng tôi đồng ý rằng bọn chúng hiện đang nắm giữ mạng sống của chúng tôi

“Bây giờ chúng mày đã ở tình thế hiểm nghèo, mày bình tĩnh lại được không. Tao không hại hai con điếm đó nếu mày không làm gì cả, nhưng nếu mày làm việc cho tao, mày sẽ có đủ tiền để mua một nô lệ khác”

…hắn bình tĩnh lại rồi chứ? Tôi nghĩ rằng những lời đó sẽ khiến chúng không để tâm đến Rose và Claudia nữa

“Mua nô lệ…Nó giống như tất cả mọi người đều ăn Buffet…*ực*”

Phải, được rồi

“Bây giờ nhóc sẽ đầu hàng chứ, Yuzuki-kun?”

“…nếu tôi từ chối?”

“Tất nhiên, mạng sống của hai cô gái đó ta sẽ không đảm bảo đâu”

“….vậy sao”

Nếu chúng tôi trốn được, thì sự thật ông ta là kẻ chủ mưu của những vụ bắt cóc trên đảo Gran sẽ bị phơi bày. Hắn ta chắc chắn dùng mọi cách để bịch miệng chúng tôi lại

Do kĩ năng Nữ quyền của tôi, tôi không thể làm hại Rose, nhưng nó không áp dụng trong tình huống này. Lang và tên B, C điều là nam giới

Nếu xem xét những lựa chọn của tôi, tôi có thể giúp chúng tôi thoát ra khỏi tình trạng này

…Tôi nên sử dụng Sấm sét để vô hiệu hóa bọn chúng chứ? Nó chỉ ảnh hưởng đến kẻ thù, nhưng…hai tên B và C điều đang bắt giữ Rose và Claudia

Nếu chỉ là một cú giật nhẹ, tôi không nghĩ nó sẽ truyền trực tiếp từ B, C qua Claudia với  Rose. Tuy nhiên, Sấm sét là phép thuật. Lí do tôi không bị giật là vì tôi đang ở giữ chúng

Được rồi, mặc dù…chỉ để chắc chắn, tôi xem thông tin kĩ năng đó một lần nữa. Nó ghi, “Phép thuật này chỉ tác dụng trong một phạm vi nhất định và chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên kẻ thù”

-Nó không thể làm tổn thương người mà Yuzuki-kun coi là đồng đội. Nó ghi thế trong status của tôi

Medea-nee…chị ấy vẫn theo dõi tôi như mọi khi

Dù sao, trong trường hợp đó, tôi không cần phải lo lắng. Tôi có thể thoát ra khỏi đây

“Nói đi, nhóc đầu hàng không? Nếu nhóc làm vậy, ta sẽ đảm bảo nhóc sẽ không bị giết. Trên hết, ta sẽ đảm bảo người mua nhóc sẽ là một người tốt”

“….tôi chả muốn ai trong số chúng tôi trở thành một nô lệ cả”

Bây giờ, tôi nên nghĩ ra một kế hoạch để loại bỏ bọn chúng

Nếu như tôi buff thêm Phép màu của nữ thần Medea vào Sấm sét, tôi có thể giúp chúng tôi ra khỏi đây, nhưng...phép thuật này chả khác gì món quà của thần chết cả

Nó sẽ tốn mười giây để niệm phép. Trong thời gian niệm phép rất rõ ràng vì có một vòng ánh sáng ma pháp xuất hiện dưới chân tôi nhưng chúng sẽ biết ngay khi tôi sử dụng chúng

Tôi ước gì có cách để tôi có thể niệm chú mà để chúng phát hiện….khoang còn Vô niệm thì sao?

Luôn có cái gì đó đánh đổi cho cái mình muốn, nếu tôi dùng Vô niệm thì thời gian niệm phép sẽ dài ra nên nó hoàn toàn vô dụng trong tình huống này

Nhưng - dựa trên tất cả các kỹ năng khác mà tôi có đã lên qua mức E nên các kỹ năng sẽ trở nên hữu ích hơn, không chỉ mạnh hơn theo cấp bật. Xét rằng, nó nên có thể ... Tôi nhìn vào chi tiết cho kĩ năng Vô niệm

Khi ở rank E, vòng phép sẽ tối đến mức chỉ có buổi sáng mới nhìn thấy được

Lúc này, chúng tôi đang ở trong kho hàng. Tuy nhiên, nó không tối hoàn toàn vì có một viên tinh thể cung cấp ánh sáng. Dù nó không khiến cho vòng tròn bị mờ hoàn toàn, nhưng nếu tôi làm chúng mất tập chung, tôi nghĩ rằng mình sẽ sử dụng phép thuật được

Và số SP là-400. Tôi đã không sử dụng số SP mà tôi kiếm được từ chủ tầng, tôi lập tức cho nó lên rank E

Tôi sẵn sàng rồi

Tôi không muốn giết bọn chúng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào cả. Tôi liền kích hoạt Phép màu của nữ thần Medea

Và, trong khi tôi nói chuyện với Lang, tôi ném Sấm sét…

Thông báo: Không sử dụng kĩ năng được vì còn bị ảnh hưởng bởi kĩ năng Nữ quyền

…Cái gì

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vua tấu hài
Xem thêm
Sao k học cái kĩ năng dịch chuyển tức thời main ngu vc
Xem thêm
một phép tác động đến không gian bác nghĩ bao nhiều main dành hết cho hồi sinh rồi nên còn gì đâu tư dịch chuyển đâu
Xem thêm
Nó mới ở thế giới này tầm 3-4 ngày, mà một ngày bị nhốt một ngày chọt em nô lệ, mà còn phải cày điểm hồi sinh thì thời gian đâu cho mấy cái phép khác, mà cấp thấp thì cũng niệm lâu như hoả cầu thôi
Xem thêm
lằng nhằnh
Xem thêm