Shunjinkou Janai!
Usber; ウスバー Ei Amano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

92 • Sau lễ hội

3 Bình luận - Độ dài: 1,686 từ - Cập nhật:

[—Đúng là một ngày khó khăn.]

Cuối cùng khi tôi trở lại quán trọ ngày trước ở Frelia, tôi thở một hơi dài.

Tất nhiên, tham gia vào một trận chiến với <Chúa Quỷ>, nơi cái chết cận kề, thật khó khăn, nhưng đối phó với những vấn đề sau đó cũng rất khó khăn.

Ngay từ đầu, lý do chúng tôi có thể đến chỗ "Nữ Vương Kiến" trong một ngày là nhờ lối vào chính thức gần những ngọn núi nơi lũ kiến làm tổ, vì thế mà chúng tôi có thể ngay lập tức đến đó với <Feather Of Return>.

Ngược lại, nếu sử dụng <Feather Of Return> để cố gắng quay trở lại Frelia, chúng tôi chỉ có thể quay trở lại vùng lân cận của ngọn núi đó, khiến nó không có ích gì cho việc trở về thành phố.

Phải mất ba ngày để một chiếc xe ngựa đi từ Frelia đến lối vào tổ kiến, và ba ngày nữa để quay trở lại bằng xe ngựa.

Cuối cùng, bao gồm tất thảy việc dọn dẹp, phải mất hơn một tuần để chúng tôi trở về Frelia.

(Mình sẽ xem đó là một phước lành khi cả nhóm vẫn toàn mạng, nhưng thành thật mà nói, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được thêm một thứ từ đó.)

Lần này, không phải các mạo hiểm giả đã đánh bại "Nữ Vương Kiến", mà là một <Chúa Quỷ>.

Điều này khiến vị trí người ném bó hoa bị bỏ trống, và ngoài ra, sự hồi sinh của <Chúa quỷ> sẽ được đưa ra trước công chúng.

Mặc dù bọn tôi đã đánh bại được <Đệ Nhất Chúa Quỷ>, thế nhưng vẫn còn rất nhiều <Chúa Quỷ> có lẽ đã hồi sinh.

Đương nhiên, vì chưa quyết định được ai là người đóng góp nhiều nhất trong sự kiện lần này, lễ trao giải cũng không được tổ chức và danh tính của "Anh Hùng" vẫn là một dấu chấm hỏi.

(Nếu mình cầm lấy <Thanh Kiếm Ánh Sáng>, thì đã không lo mấy chuyện lặt vặt này...)

Để chắc chắn, tôi đã tìm kiếm xung quanh khu vực mà tôi đã ném <Thanh Kiếm Ánh Sáng> đi sau khi đánh bại Bling, nhưng không còn gì ở đó nữa.

Hơn nữa...

[—Hiển hiện như lệnh, Thanh Kiếm Ánh Sáng.]

Tôi đưa tay lên không trung và lầm bầm, nhưng tất nhiên, không có gì xảy ra.

(Đúng như dự đoán, điều đó là không thể hửm.)

Theo sự kiện trong trò chơi, "Anh Hùng" đã đánh đuổi Bling bằng <Thanh Kiếm Ánh Sáng> sẽ có thể tự mình gọi ra <Thanh Kiếm Ánh Sáng> sau khi hoàn thành sự kiện.

Nhưng rõ ràng, điều đó không áp dụng cho tôi.

(Nếu mình ngoan ngoãn nắm lấy <Thanh Kiếm Ánh Sáng> vào thời điểm đó, thì có lẽ...)

Tôi suy nghĩ mất một lúc, nhưng rồi lắc đầu phản đối.

Nếu tôi nắm lấy thanh kiếm và tiếp tục sự kiện giống như trong trò chơi, tôi có thể đã có thể đuổi Bling đi ngay lúc đó.

Nhưng nếu tôi làm như vậy, <Chúa Quỷ> đó sẽ rút lui và xuất hiện trở lại trong một sự kiện sau đó, tất nhiên là mạnh hơn trước.

Và vào thời điểm đó, số thương vong mà sự hiện diện của hắn mang lại sẽ không thể so sánh với lần này.

(Sự lựa chọn mà mình đưa ra lúc đó chắc chắn không phải là một sai lầm.)

Và nếu nhớ lại, tình huống mà <Thanh Kiếm Ánh Sáng> xuất hiện hơi khác so với trò chơi.

Tất nhiên, thực tế là <Thanh Kiếm Ánh Sáng> xuất hiện trước mặt tôi, người không phải là "Anh Hùng", là một chuyện, nhưng cũng có những điểm không tự nhiên khác.

Trước hết, <Thanh Kiếm Ánh Sáng> không phải là một vật phẩm, mà là một kỹ năng.

Đó là hiện thân cho sức mạnh của "Anh Hùng", <Chiến Binh Ánh Sáng>, và mô tả về <Thanh Kiếm Ánh Sáng> nói rằng đó là "Một kỹ thuật tập hợp sức mạnh để nghiền nát cái ác vào tay của chính mình và tạo ra một Thanh Kiếm Ánh Sáng".

Trong trò chơi, cách diễn ra sự kiện là ánh sáng tập trung ở tay phải của "Anh Hùng", từ đó một Thanh Kiếm Ánh Sáng dần dần được tạo ra.

Tuy nhiên, <Thanh Kiếm Ánh Sáng> đó không phát ra từ tay phải của tôi, mà xuất hiện trước mặt tôi ngay từ đầu.

Trong trường hợp đó, nếu tôi nghĩ rằng ai đó đã tạo ra <Thanh Kiếm Ánh Sáng> đó để giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống đó, thì không có ai ở xa để giao thanh kiếm đó, và ngay cả khi "Anh Hùng" đang ẩn nấp ở đâu đó, việc triệu hồi <Thanh Kiếm Ánh Sáng> và để nó lơ lửng trong không khí là vượt quá phạm vi sức mạnh của "Anh Hùng" trong trò chơi.

Mọi thứ về tình huống đó đều quá bất thường.

Không, nói về những bất thường, thì thực tế là chúng tôi, những người không phải là "Anh Hùng" cũng không phải là một phần của nhóm của anh ta, là một phần của sự kiện "Đụng độ <Chúa quỷ>" cũng vậy...

(Không. Có thể như vậy sao... Phải không?)

Chúng tôi, những người ban đầu không thể sử dụng <Thanh Kiếm Ánh Sáng>, đã tham gia vào một sự kiện đòi hỏi <Thanh Kiếm Ánh Sáng>.

Và vì vậy, để làm cho sự kiện diễn ra suôn sẻ, thế giới có thể đã cho phép <Thanh Kiếm Ánh Sáng> xuất hiện trước mặt tôi và cố gắng làm cho các sự kiện nhất quán...

Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu.

Nếu tôi suy nghĩ quá nhiều trong một tình huống mà không có đầy đủ thông tin, tôi sẽ chỉ đưa ra các luận điểm không có luận chứng.

Tuy nhiên, có một điều tôi có thể nói chắc chắn...

——Có "một cái gì đó" trên thế giới này khác với những trò chơi mà tôi biết!

Từ giờ trở đi, tôi không nên tin tưởng một cách mù quáng vào kiến thức tôi có về trò chơi.

Tôi cần phải phân biệt cẩn thận những gì giống nhau và những gì khác với trò chơi.

(Dù sao đi nữa, mình phải nhanh chóng củng cố phe của chúng ta trước.)

Chống lại Bling, tôi đủ may mắn để có một số lượng lớn các vật phẩm đặc biệt, mà tôi có thể giành được lợi thế trong trận chiến.

Tuy nhiên, nếu đó là một <Chúa Quỷ> khác xuất hiện, chúng tôi đã bị giết một cách bất lực.

(Tuy nhiên, tình huống đó đã đưa ra một số yếu tố khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.)

Bằng cách tháo trang bị <Level Stopper> trong trận chiến với Bling, tôi đã tăng cấp từ 50 lên 51.

Hơn nữa!

Khi tôi nhìn vào Trạng thái của mình sau trận chiến, ngạc nhiên chưa, cấp độ của tôi đã tăng lên 52.

Điều này khiến tôi cảm thấy như 3 tháng không tăng cấp độ chỉ là một lời nói dối, nhưng tôi đoán là có thể chấp nhận được. Dù có là người yếu nhất, hắn ta vẫn là một <Chúa Quỷ>.

EXP mà hắn tạo ra nằm ở một phạm trù khác.

(Bên cạnh đó, với cuộc đột kích côn trùng kết thúc, Phân khu kỷ nguyên chắc hẳn đã tiến triển khá nhiều. Sau khi tiến bộ hơn một chút, khi sự thay đổi của phân khu kỷ nguyên và các điều kiện đã được đáp ứng...)

Sự kiện "Hoàng Tử Ain Mất Tích" sẽ được kích hoạt.

Nếu sự kiện đó xảy ra, tôi sẽ có thể khởi tạo chỉ số với thử thách linh hồn.

(Bây giờ là lúc không nên vội vàng và cẩn thận với những bước đi trong tương lai. Gần như chắc chắn rằng "Anh Hùng" đã ở có mặt trong <Đại Động>. Song song với việc tìm kiếm anh ta, ưu tiên của chúng ta bây giờ là củng cố các căn cứ...)

[Nii-san!]

Với một tiếng nổ, cánh cửa của quán trọ mở ra.

Khi tôi quay lại để xem chuyện gì đang xảy ra, có một Resilia thở dốc.

[Resilia? Vẫn chưa đến lúc tới Guild...]

Khi tôi quay lại, nói những lời này với cô ấy...

[—Một trong <Ám Thâm Thập Nhị Dạ Tích> dường như đã bị chinh phục.]

Tôi bất giác cứng đờ trước những lời đột nhiên được nói ra.

[... Hả?]

Đầu tôi không thể hiểu những gì cô ấy vừa nói.

Rốt cuộc, điều đó là không thể.

<Ám Thâm Thập Nhị Di Tích> là nội dung chính của trò chơi.

Đương nhiên, trong trò chơi, các NPC không bao giờ tự mình chinh phục những tàn tích này, và vì <Tử Phiên Nhân Động>, thứ mà chúng tôi đã bỏ qua sau khi đánh bại Boss, không được chinh phục sớm, tôi cho rằng đó là trường hợp tương tự trong thế giới này.

Đúng vậy.

Nếu có một thực thể có thể làm một điều như vậy, thì đó sẽ là...

[Nghe có vẻ khó tin, nhưng người đã chinh phục nó là một mạo hiểm giả duy nhất, mới đăng ký vào ba tháng trước, hoàn toàn vô danh. Theo các nhân chứng, anh ta————]

Sau đó, Resilia dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ về những lời sắp nói, rồi nhìn tôi với đôi mắt dường như gợi lên điều gì đó cho tôi, cô ấy nói.

[——đã sử dụng một thanh kiếm sáng chói có thể hạ gục quái vật chỉ bằng một nhát chém.]

Kim đồng hồ, một khi đã bắt đầu chuyển động, sẽ không dừng lại.

Cho dù có muốn hay không, tôi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử đã bắt đầu tuôn trào dữ dội.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tfnc
bộ này có vẻ ít cmt nhỉ😴
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
truyện cho người già đọc mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời