Lần cuối
Số từ
576
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
4.085
Tên khác:
Màu xanh của bầu trời mà tôi thấy ngày hôm ấy

Tóm tắt

[Ngày hôm ấy,bên bờ biển kia.Cô ấy là người đã dạy tôi về ý nghĩa của cuộc sống.]

Osakabe Kengo,một thanh phải niên chịu trách nhiệm về một vụ tai nạn xe bus dẫn đến cái chết của nhiều hành khách.

Anh bỏ lại tất cả và đến Jodogahama, một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Iwate, để chữa lành vết thương trong lòng.Tại đây,anh gặp gỡ một sinh viên đại học tên Shirakisawa.Trong thời gian ở nhà khách do gia đình mẹ cô quản lý, anh nhận ra mình dần yêu cô.Cuối cùng, cả hai yêu nhau. Tuy nhiên, ám ảnh về quá khứ, tai nạn thảm khốc đó, như một cây thánh giá tội lỗi treo trên vai anh.

"Chỉ 2 năm thôi,hãy chờ anh"

Anh đi đến quyết định này sau bao lo lắng, và ngày hôm sau, anh tình cờ biết được sự thật đáng kinh ngạc của Shirakisawa Honoka—

Xem thêm
Nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Eh, nói thế này ông đừng giận chứ ông nên quay về trau dồi thêm cả tiếng Anh, tiếng Việt lẫn quy tắc soạn thảo trước khi nghĩ tới chuyện bắt tay vào dịch 🙏 Cái này rõ là bê từ autotranslate ra sửa được vài chữ lắt nhắt, đến ngay cái công đoạn đánh máy cho nó nhìn tử tế còn không nổi, đầu dòng thò thụt, chữ hoa chữ thường lung tung, chấm phẩy cũng không cách ra cho đúng nữa. Có tinh thần là tốt nhưng năng lực chưa tới, mấy bữa nữa mà bị để ý là dễ ăn bash lắm ông.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình cũng công nhận,thật ra mình là dhs mà tiếng anh cũng chả đâu vào đâu nên tôi nghĩ ra ý tưởng dịch bộ này để đỡ chán+nâng trình tiếng anh lên,thế nên tôi sẽ cố nâng cao chất lượng dịch trong tương lai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhân tiện mình cũng sẽ xóa chương đầu để dịch lại luôn ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đăng trước vậy thôi,Prolugue cuối tuần có nhé
Xem thêm