Fate/Grand Order
TYPE-MOON TYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lostbelt No.7 - Nhật Ký Hành Trình Đến Biển Rừng Hoàng Kim Nahui Mictlan

Mở Đầu

3 Bình luận - Độ dài: 3,381 từ - Cập nhật:

u66180-35eb5721-afb5-4c8c-bab2-54ec56fd67a1.jpg

Trong căn phòng mà Moriarty dẫn Chaldea vào, họ bất ngờ khi nhìn thấy thi thể - hay đúng hơn là những sợi dây thần kinh tạo nên hình dạng một cơ thể đầy đáng sợ nằm bên dưới giường phẫu thuật.

Trước khi biến mất, Moriarty giới thiệu: “Ta sẽ giới thiệu lần cuối, đây chính là khởi đầu của mọi thứ tại Đặc Dị Điểm này. Một sinh vật thể rơi xuống 100 năm trước và đã chịu đủ mọi thí nghiệm tại nơi đây, nó có tên là Đối tượng:E.”

Kadoc sửng sốt: “Trực quan mà nói thì người này là Master của toàn bộ Servant tại Dị Điểm này…”

Mash lập tức thu thập và quét dữ liệu xung quanh căn phòng, còn Kadoc tranh thủ kiểm tra thuật thức của cậu ta có thể dùng được hay không. Ritsuka nhìn về phía giường phẫu thuật, đột nhiên tầm mắt cậu nhìn thấy Vu Nữ Dị Tinh! Cô ta chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. Ngay lúc đó, căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ritsuka hối thúc Kadoc và Mash mau rời khỏi đây. Vì cửa vẫn còn mở nên Kadoc dặn dò Mash sau khi kết thúc vì thu thập dữ liệu thì chạy theo hướng cửa ra.

Ritsuka còn muốn mang thi thể đáng sợ kia ra ngoài thì bị Kadoc mắng. Dù rằng rất đáng sợ nhưng cậu có chút không nỡ khi để nó lại đây. Thế mà, khi vừa chạm vào, thi thể đã biến thành một lớp bột trắng.

“Mẫu vật quan trọng…! Thôi bỏ đi! Có bất thường gì không? Không có là được! Mash! Mười giây rồi đấy! Tôi thấy không ở lại đây được nữa đâu, chạy thôi!”

“Vâng! Em đã thu thập dữ liệu xong rồi ạ! Master, đi thôi!”

Ritsuka gật đầu, nhưng vẫn ngoái lại nhìn thi thể đã thành bột vụn: “Cái đó…”

“Ritsuka! Cậu làm cái quái gì thế? Nhanh lên!!”

Vu Nữ Dị Tinh xuất hiện lần nữa và biến mất cùng với sự sụp đổ của căn phòng. Vừa chạy ra bên ngoài, Mash nhận thấy tình hình có vẻ không ổn vì xảy ra sự hỗn loạn thời không, con đường trước mặt gần như không trụ nổi nữa. Em chỉ còn cách xin lỗi Kadoc và Ritsuka, dùng sức bế cả hai người lên trong sự ngỡ ngàng của Kadoc.

“Này, Kyrielight…!”

“Đó là Super Mash mà!” - Ritsuka reo lên.

Mash đỏ mặt: “A-Anh quên chuyện đó đi mà!”

Tiếp đó, Mash khởi động sức mạnh của Ortenaus và chuyển sang chế độ xuyên phá (Cơ chế di động từng sử dụng ở Dị Văn Bắc Âu, Khiên Bàn Tròn được đặt bên dưới).

Sau khi rời khỏi không gian bí ẩn, ba người quay lại Storm Border. Mash đã đem Lễ Trang đặc dụng của Dị Điểm đến phòng thí nghiệm để các nhân viên bảo trì và vệ sinh. Goredolf lần lượt hỏi thăm sức khỏe của ba thành viên, anh ta cũng dành không ít lời khen cho Kadoc trong chuyến hành trình lần này, nhất là trong việc huấn luyện Ritsuka.

Mắt thấy Goredolf hơi lạc đề, Nemo phải nhắc nhở anh ta vào việc chính vì thời gian của họ không còn nhiều.

“À, phải…Khụ khụ…Có thể quay về từ Đặc Dị Điểm quy mô lớn như Traum, mọi người làm rất tốt, vất vả rồi. Dị Diểm có tên “Traum” đã biến mất một cách bình an. Dù rất đau lòng vì Cố vấn kinh doanh…Anh Linh Sherlock Holmes không thể quay lại. Nhưng, anh ta chắc chắn sẽ quay lại, đến lúc đó tôi sẽ phạt anh ta sau. Bây giờ chúng ta cần ưu tiên xử lý việc quan trọng hơn, về dữ liệu thu thập tại Area 51...Căn phòng bí ẩn tại đó, và cả “Đối tượng:E” đều đang được Davinci phân tích tại phòng điện toán.”

Nemo nói rằng các thành viên trên Storm Border đang cố gắng xử lý thông tin, sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả. Hiện tại con tàu đã đến không phận của Lục địa Bắc Mỹ, địa điểm tiếp theo của họ là Dị Văn Thứ Bảy - Rừng nhiệt đới Amazon của khu vực Nam Mỹ. Cả nhóm Ritsuka sẽ có khoảng 2 ngày để nghỉ ngơi trên Storm Border trước khi lên đường.

“Phải. Nói thật thì rất mệt. Có thời gian nghỉ ngơi quả thật rất có ích. Tôi thì không sao, còn tên kia thay vì mấy ống dinh dưỡng, phải có chăn ấm nệm êm, đồ ăn đầy đủ thì mới khỏe được.” - Kadoc nói.

Sion bước tới, cô đáp lại lời của Kadoc: “Cậu đang chỉ phương diện tinh thần đấy à? Sức lực rất quan trọng trong việc triệu hồi Servant, nhưng đúng là mỗi tuần phải dành hai ngày để nghỉ ngơi thật.”

Ritsuka reo lên: “Sion! Tôi về rồi đây!”

Cô bật cười: “Chúc mừng nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi người quay về bình an là tốt rồi. Tôi cũng không lo lắng lắm đâu, tôi có thể nói rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả rồi!”

“...Đều nằm trong kế hoạch, sao? Đúng là lời nói của Giả kim thuật sư ưu tú của Viện Atlas không giống như đùa cợt. Cô, rõ cả chuyện của Holmes ư? Cô biết anh ta là Sứ Đồ của Thần Dị Tinh, biết chúng tôi sẽ thất bại trước Moriarty.” - Kadoc ngập ngừng.

Sion phàn nàn vì Kadoc luôn biết nhắm vào chỗ đau của mình.

“Như cậu nói đấy, tôi biết chuyện Holmes là Sứ Đồ Dị Tinh. Có hai lý do. Một là báo cáo từ Viện Atlas tại Dị Văn Thứ Sáu [Holmes và TRI-HERMES cùng nhận được thông tin]. Nói thì đơn giản, nhưng TRI-HERMES là đầu não và trái tim của Viện Atlas. Nếu có Anh Linh tiếp cận nó có thể khiến Linh Cơ vỡ nát vì nhận phải quá nhiều thông tin. Về phần Sherlock Holmes, dung lượng ký ức của anh ấy chẳng phải ở cấp độ Thần linh. Anh Linh xuất phát từ con người…Không, Anh Linh bình thường đáng lý không thể chịu nổi.”

“Vâng…đúng vậy. Lúc đó em còn nghĩ vì anh ấy là Sherlock Holmes, nên việc tiếp nhận là lẽ đương nhiên…”

“Còn cả, người như anh ấy lại ngừng việc điều tra mục đích của Thần Dị Tinh là gì. Không phải “Vì không biết, nên không tiến về phía trước”, mà là “Vì không thể biết, nên mới không tiến về phía trước”.

Người thám tử với trách nhiệm phơi bày sự thật chọn cách che giấu bản thân. Tôi chẳng thể diễn tả được đây là lựa chọn cay đắng đến mức nào đối với Holmes…Nhưng lý do để anh ấy làm như vậy rất rõ ràng. “Nếu vén bức màn này, tôi sẽ bị hủy diệt”, “Vì Chaldea, không thể đi xa hơn nữa”. Đây là “phương pháp sáng suốt” lớn nhất và duy nhất mà anh ấy có thể làm. Dù anh ấy là Sứ Đồ của Thần Dị Tinh, nhưng anh ấy trở thành đồng minh của Chaldea bằng cách quên đi hiện thực này.”

“Lần này cũng vậy, Holmes - người biết rõ về thân phận thực sự của mình, ngã xuống thác nước và chặn kẻ địch. Dù rất giống với Anh Linh Holmes [Khi được Thần Dị Tinh triệu hồi, tại sao bản thân lại đồng ý trở thành Sứ Đồ nhỉ]. Đáp án cho câu hỏi “vì sao” này, tôi vẫn chưa thể hiểu được. Tóm lại, anh ấy xóa bỏ ký ức của bản thân, trốn chạy khỏi việc “trước khi biết về chân tướng của mình”, chỉ để trở thành đồng đội của Norm Chaldea. Tôi chỉ hiểu được đến đây thôi——Cậu thỏa mãn chứ, Kadoc Zemlupus?”

“Dù tôi không thể tin anh ta với tư cách thám tử (Sherlock), nhưng có thể tin anh ta với tư cách đồng minh của Chaldea chứ? Biết nhiều như thế, vậy cô có biết mục đích của anh ta không? Nếu anh ta là Sứ Đồ Dị Tinh, vậy anh ta tiếp cận Chaldea với mục đích gì? Thần Dị Tinh muốn anh ta làm gì?”

“Tất nhiên, là để giúp đỡ Chaldea. Dù hành động của Holmes chia ra làm hai loại [Sứ Đồ] và [Sau khi quên lãng], nhưng chuyện cần làm thì vẫn như nhau thôi. Anh ấy là Sứ Đồ Dị Tinh được tạo ra với mục đích [Giúp Chaldea xử lý các Đai Dị Văn]. Vì luôn được “nhiệm vụ” này bảo vệ nên anh ấy mới không bị Thần Dị Tinh xử lý. Nhưng lần này, Giáo sư Moriarty trẻ được chọn làm “Sứ Đồ” nên Holmes trở thành đối tượng bị xử lý. Có lẽ, đây là lệnh của Thần Dị Tinh. [Giúp đỡ trước khi đến A, bắt đầu từ B thì không giúp nữa]. A là Dị Văn Thứ Năm, còn B là những nơi sau đó.”

“Cũng có thể là, [Nếu Chaldea vượt qua A, hãy hủy diệt Chaldea từ bên trong]. Dù thế nào đi nữa, thời khắc ấy cuối cùng cũng tới. Sherlock Holmes buộc phải đưa ra lựa chọn. Với tư cách “Sứ Đồ Dị Tinh”, hay với tư cách “Chaldea”. Kết quả như mọi người thấy rồi đấy, Holmes đã ngã xuống thác nước. Anh ấy đã chọn lựa với tư cách Cố vấn kinh doanh của Chaldea.”

Nemo đưa ra ý kiến: “...Rất khó để lý giải. Kể cả khi cần đánh bại Holmes để loại bỏ Moriarty. Nhưng nếu muốn chống lại Thần Dị Tinh, không phải nên sống sót và quay về sao?”

Sion cau mày: “Vấn đề này…Thật ra không phải cái anh Holmes đó chọn cách tự hủy hoại bản thân. Nên, tôi xem đây là bí ẩn lớn nhất, cũng là một gợi ý để đến gần với bản chất của Thần Dị Tinh. [Dù có còn là Cố vấn kinh doanh của Chaldea, chỉ cần bản thân còn sống thì sẽ tuân lệnh Thần Dị Tinh]. Chính vì hiểu điều này nên Holmes mới buộc phải ra đi. Điều này khác với việc ký khế ước với Servant, nó giống một dạng cuồng tín hơn——”

Lúc này, Davinci cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Trong lúc điều tra về “Đối tượng:E”, cô đã nhìn thấy một thứ vô cùng bất ngờ, đó là một mã độc được cài sẵn trong những dữ liệu đó.

“Ối, mở rồi! Sắp nổ mất rồi! Đợi tôi chỉnh xong thì mọi người đều xem được đó, nào xem nhé!”

Goredolf hoảng hồn: “Cô nói cái gì sắp sắp sắp sắp nổ cơ…Dừng tay, dừng dừng dừng! Nghĩ cách đóng nó lại rồi vứt ra ngoài…!”

Davinci biến mất trên màn hình, thay vào đó là gương mặt của Moriarty.

“À, testing testing, có nghe rõ không? Quay được ta chưa đấy? Ừm, ổn đấy, góc này được. Tiếc là không có ghế, nhưng cũng đành chịu. Chào buổi sáng, cũng có thể là chào buổi tối. Ta là thiên tài độc ác James Moriarty. Khi các người mở được file này, ta đã biến mất rồi, thật buồn làm sao. Để đề phòng nên ta mới quay lại video này. Ừm thì, giữa hai bên cũng xảy ra khá nhiều chuyện, hy vọng chuyện cũ chúng ta bỏ qua nhé. Ta từng muốn cứu lấy thế giới. Đây là một gánh nặng với Chaldea, không, với Fujimaru Ritsuka, nhưng ta có thể làm tốt hơn. Ta có sự tự phụ này. Không phải vì ta quan tâm Master Fujimaru Ritsuka. Một kẻ nhút nhát như ta khó mà nói trực tiếp được, chỉ có thể bộc bạch tại đây. Ta không thích Fujimaru Ritsuka, xin đừng nhầm lẫn.”

Mash bực mình đến mức đòi xóa video này, nhưng Ritsuka bảo em ráng nhịn một chút.

“Các ngươi đã nhận được thông tin về “Đối tượng:E”. Dù phân tích gì đó là công việc của Chaldea, nhưng ta sẽ tặng một món quà nhỏ. Thứ đó, không phải sinh mệnh thể của Trái đất. Nó là tàn tích của sinh vật bị con người che giấu và thí nghiệm liên tục trong suốt 100 năm. Ta đoán, có lẽ trong thời khắc cuối cùng, nó đã cất tiếng khóc gọi đồng bào của mình, cũng chính là Thần Dị Tinh…Chuyện về sau ta cũng không thể đoán được, dù gì cũng thiếu chút số liệu cần thiết. Nếu dùng TRISMEGISTUS II trên Storm Border, có lẽ sẽ tìm ra được đáp án. Thôi, tạm biệt nhé, Chaldea. Chúc các ngươi sớm tìm được chân tướng…Không, vẫn là không chúc thì hơn. Kỳ tích nếu có thì nó sẽ xảy ra, chỉ có bọn học sinh quên làm bài tập mới phải đi cầu thần bái phật thôi.”

“Tên khốn đó, vẫn phải chọc ngoáy hai câu mới được sao?” - Kadoc cáu gắt.

“Vị giáo sư này thật hư hỏng…! Anh ta sẽ ảnh hưởng xấu đến tính cách của Master mất!”

“Kadoc Zemlupus và Mash Kyrielight nói xong rồi nhỉ? À, khụ khụ, ta lại giúp thêm một chút rồi. Cứ thế này thì ấn tượng tốt…Không, không đủ giá trị đóng góp rồi. Tương lai có nguy cơ không được Chaldea triệu hồi mất thôi. Nhưng ta nói trước, thời gian còn lại của các ngươi không còn bao nhiêu đâu. U-Olga Marie đang từng bước cường hóa Linh Cơ của cô ta. “Sinh mệnh ngoài Lãnh vực” đang ngủ say tại Nam Mỹ, được Khoa Truyền Thừa của Hiệp Hội Ma Thuật xếp vào loại cấm kỵ. Sinh mệnh thể xâm lược (Invader) thực sự của hành tinh này——Mục đích của cô ta, là dung hợp với sinh vật vũ trụ có tên [ORT].”

“Haha, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Thế thì ta vui rồi. Thời hạn đến gần lắm đấy. Dù rằng đánh bại được ta, nhưng không có thời gian để các ngươi nghỉ ngơi đâu. Một khi Thần Dị Tinh đoạt được [ORT], đó cũng là thời khắc mà nhân loại thất bại hoàn toàn. Chạy đua với thời gian đi, nếu các ngươi không muốn hành tinh tràn đầy ác tính này bị chẻ làm đôi.”

Video kết thúc.

Goredolf nghe đến cái tên ORT, hoảng hốt không thôi. Trước câu hỏi ORT là gì của Ritsuka, anh ta cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.

“Cậu không biết ORT ư? À không không, cũng có thể là cậu không biết thật! [Tối không ngủ thì sẽ bị ORT ăn sạch từ đầu đến chân, có khi là cả căn phòng đều bị nó nuốt trọn luôn]. Hồi nhỏ tôi được dạy như vậy đấy!”

Thấy thế, Kadoc phải đứng ra giải thích hộ Goredolf.

“ORT à, để tôi nghĩ xem…Nếu giải thích bằng từ ngữ dễ hiểu thì là một câu chuyện ma quỷ được lưu truyền trong thế giới ma thuật. Trước Công nguyên, một sinh vật vũ trụ bay tới Nam Mỹ, bất cứ ai lại gần nó đều bị giết. Không Pháp sư nào tiến vào được Lãnh vực của nó mà có thể quay về. Dù vậy, không biết có phải vì nguy hiểm buộc phải loại bỏ, hay chỉ vì niềm hứng thú muốn tìm tòi học thuật…Thế kỷ XVI, một pháp sư bậc Grand và sáu pháp sư bậc Brand đã tiến vào khu vực Nam Mỹ. Vị Pháp sư bậc Grand đó là người đứng đầu thế giới ma thuật, một con quái vật có thể đối đầu với cả quốc gia. Pháp sư bậc Brand dù thấp hơn một bậc, nhưng xét về năng lực cũng được xem là thiên tài. Cuộc thám hiểm của bảy người có thể xem là một hoạt động chưa từng có.”

“Thực tế thì, doanh trại trong khu rừng thám hiểm có bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng, chỉ có một Pháp sư trong số đó quay về. “Vẫn chưa thể chạm vào thứ đó, trong số các sinh mệnh trên trái đất hiện tại, không ai có thể so với nó. Hãy đợi đến kỷ nguyên sau, đợi đến khi chúng ta về với cát bụi, gửi gắm hy vọng cho những sinh mệnh đã trải qua sự tiến hóa đi.” - Sau khi để lại những lời này, cơ thể người đó hóa thành thủy tinh trước mắt mọi người. Vị Pháp sư đó là Astaire - một trong mười hai vị Quân Chủ của Tháp Đồng Hồ lúc bấy giờ. Sau sự kiện này, người đứng đầu Tháp Đồng Hồ đã đặt cái tên [ORT] cho sinh vật đó và công khai đến tất cả mọi người. Từ đó về sau, khu vực nào đó thuộc Nam Mỹ trở thành ma cảnh mà con người không thể tiến vào.”

“Dù với những gia đình ma thuật cuối dòng như nhà tôi đều xem đây là câu chuyện cổ tích đáng ngờ…Nhưng có vẻ giới quý tộc như Goredolf-sama đều xem nó có thật nhỉ. Ai cũng dùng câu “ORT sắp đến rồi” để dọa mấy đứa trẻ không nghe lời.”

“Vậy…trên trái đất vẫn còn một sinh vật vũ trụ khác sao?”

Goredolf lớn tiếng: “Đúng vậy! Không thể quấy nhiễu ORT, như viện trưởng đã nói [Trừ khi là tiếng gọi của hành tinh, nếu không ORT sẽ không thức dậy. Nó đang ngủ đông tại vùng Nam Mỹ. Nếu kinh động đến nó, tất cả nhân loại trên hành tinh này đều sẽ rơi vào diệt vong.]”

Vừa nghe đến đây, Captain Nemo càng tò mò và muốn khám phá về sinh vật kỳ lạ có tên ORT. Mash chợt nhớ đến thư viện Chaldea cũng có sách miêu tả về nó. Một sinh mệnh thể được thế giới ma thuật hiện đại xác nhận là mạnh nhất và khó lý giải nhất. Nó có lớp vỏ cứng, mềm, nóng, lạnh và có thể sản sinh năng lượng nhờ phản ứng dung hợp hạch tâm. Một sinh vật vũ trụ hình con nhện có thể biến mọi vật chất chạm vào thành thủy tinh. Mối uy hiếp mà dựa vào kỹ thuật của con người, e là đến năm 3000 cũng không thể mổ xẻ nổi.

Sion nhăn mặt, việc Thần Dị Tinh muốn dung hợp với ORT nằm ngoài dự đoán của cô. U-Olga Marie theo đánh giá của Sion đã là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh, việc gì cô ta phải thêm một nét bút vào bức họa đã hoàn thành? Theo Captain, U-Olga Marie tự xưng là Đại Tổng Thống Địa Cầu, nên cô ta sẽ bất chấp mọi thứ để hoàn thành mục đích của mình.

“Nếu chiến lực của Chaldea là level 50, thì của Thần Dị Tinh đã là 1000 rồi đấy. Cô ta chẳng việc gì phải cường hóa thêm, nếu dung hợp với ORT thì lên hẳn level 10000 luôn, là sao chứ? Tôi thấy lo lắm.” - Sion ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận - “Tóm lại, nếu Moriarty để lại video nhắn gửi thế này, có lẽ là thật rồi. Goredolf, Davinci, tôi muốn đổi lại lịch trình! Tuy rằng vẫn cần điều tra xem U-Olga Marie có thể dung hợp với sinh vật khác hay không, nhưng nếu cô ta hợp nhất với ORT thì chúng ta coi như xong đời. Khó khăn lắm mới hoàn thành Binh Khí Thánh Kiếm mà không có chỗ dùng thì công sức ở Britain xem như phí hoài. Theo tính toán của TRISMEGISTUS II, tạm thời Trái đất vẫn chưa xảy ra nguy hiểm nào ở quy mô vậy cả. Vì lý do nào đó, việc Thần Dị Tinh tìm kiếm ORT sẽ mất không ít thời gian. Việc không thể chậm trễ nữa, Storm Border sẽ bắt đầu một đợt điều chỉnh cuối cùng và xuất phát tới Dị Văn Thứ Bảy.”

“Chúng ta phải tìm và đánh bại Thần Dị Tinh trước khi cô ta dung hợp với ORT!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ủa bản này bên Eden wonderland đk
Xem thêm
Thì chính bên eden đăng lên đây mà
Gấu
Xem thêm