Fate/Grand Order
TYPE-MOON TYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lostbelt No.7 - Nhật Ký Hành Trình Đến Biển Rừng Hoàng Kim Nahui Mictlan

Chương 1 - Hướng Về Đất Nước Chết Chóc

5 Bình luận - Độ dài: 3,348 từ - Cập nhật:

Ritsuka vừa ướm thử Lễ Trang ma thuật mới được may bởi Habetrot với mục đích chống lại Thần Dị Tinh. Hiện tại, Storm Border đang tiến về Lục địa Nam Mỹ với vận tốc 900km/h, họ vẫn còn bốn tiếng trước khi bắt đầu cuộc chiến tiếp theo. Nemo Y Tá đề nghị Ritsuka nghỉ ngơi thêm hai tiếng, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Lễ Trang mới và nghĩ đến việc mình sắp phải đối phó với Thần Dị Tinh, kẻ mang gương mặt của Sở trưởng Olga Marie.

-

Mash đang tiếp nhận kiểm tra sức khỏe cùng với Davinci. Có vẻ như trận chiến tại Traum cũng không gây ảnh hưởng lớn với trạng thái của em. 

“Cảm ơn Davinci, nghe vậy thì em tự tin lên nhiều rồi. Đây là kết quả tự kiểm tra của em, bản thân em tự thấy trạng thái hiện tại đang tốt hơn bao giờ hết…Chưa bàn đến việc sử dụng Black Barrel, em thấy Ortenaus cũng nhẹ hơn rất nhiều.”

“Xem ra là đúng rồi. Số liệu sức mạnh của Mash cao hơn hẳn trước đây. Dựa vào tốc độ trưởng thành, xếp vào hàng ngũ Servant mạnh nhất cũng không phải nằm mơ đâu. Em đại diện cho chiến lực của Norm Chaldea chúng ta mà. Nhưng tôi vẫn phải hạn chế việc sử dụng Black Barrel nhé. Về sau vẫn cứ dùng nó như [Khẩu Pháo Nén Ma Lực] thôi. Kim đo thọ mệnh để tính toán quy mô tồn tại sẽ tạo thành cấu trúc nghịch đảo, cả việc tạo ra viên đạn có khoảng cách sinh mệnh cũng cấm nhé. Điều này không tốt cho cơ thể của em và vận mệnh lực của Master đâu. Với cả, cấm sử dụng khẩu pháo đó tại khu vực đô thị. Tôi với Ritsuka đã nói rồi, phạm vi của nó rộng quá, e là sẽ trúng thường dân. Biến [khái niệm chết] thành vũ khí, cũng khó trách viện Atlas xem nó là thứ nguy hiểm.”

“Còn một chuyện này…Các servant bình thường đều là dạng Linh Thể Hóa. Dù có được thực thể hóa thì thân thể cũng được cấu thành từ dạng linh thể. Không thể xem nó là xác thịt, cũng không thể có năng lực…trưởng thành quá ghi chép được lưu giữ trên Anh Linh Tọa. Nhưng Demi Servant như em được sinh ra khi đặt Linh Cơ của Anh Linh vào cơ thể. Dù em không thể Linh Thể Hóa, nhưng em đã có cơ thể ngay từ đầu. Đặc điểm này trở thành thế mạnh của em. Tôi từng nói qua chuyện Linh Cơ của em đang kết hợp với cơ thể và dần trưởng thành, đúng hơn là về mặt tinh thần. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên, vấn đề đang nằm ở việc [Còn sống nhưng đang tiếp cận khía cạnh Anh Linh].”

“Em biết giới Ma thuật gọi Servant là Dải Ghi Chép Giới Hạn nhỉ. Bất luận thế nào, nếu mong cầu sức mạnh hơn nữa, việc em biến đổi sẽ không dừng lại ở “Demi Servant”. Nhưng đừng lo, nếu cảm thấy không ổn thì cởi Ortenaus rồi quay về Border là được. Chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa đâu, Norm Chaldea đã có rất nhiều đồng đội đáng tin cậy mà. Chiến lực không chỉ phụ thuộc vào một mình em, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ. Ritsuka rất hiểu điều này đấy, hai người không từ bỏ chuyện của Sở trưởng Olga Marie đúng chứ? Tất nhiên là tôi sẽ đồng hành đến cùng. Nhìn kiểu gì cô ấy cũng là Olga Marie trong ghi chép mà. Chưa nghĩ ra cách gì được nhưng cứ tìm cách trói tay chân cô ấy lại đã, rồi cũng nói chuyện được thôi.”

Trước lời động viên chân thành của Davinci, Mash nở một nụ cười thật tươi.

-

Tất cả thành viên đã tập trung tại phòng điều khiển. Storm Border hiện đã vượt qua trung tâm Châu Mỹ. Từ Mexico đến Guatemala tạm thời vẫn chưa thấy kẻ địch xuất hiện. Dự tính thời gian khai chiến sẽ bắt đầu vào hai mươi phút nữa.

Davinci giới thiệu át chủ bài chống lại Thần Dị Tinh, họ đã biến Khái Niệm Thánh Kiếm thành Vũ Khí Thánh Kiếm——Một khẩu pháo với đạn được tạo nên từ tính chính thống của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến và bản thân Nhân Lý, Hume-Barrel Rayproof. Đã được thử nghiệm rất nhiều lần bằng TRISMEGISTUS II với tỷ lệ thành công đạt 99.99%.

Tiếp đến là báo cáo của Sion về kết quả phân tích “Đối tượng:E”. Dù cô không thể điều tra tường tận, nhưng ít nhất Chaldea có thể nắm được ba vấn đề sau.

1. Nền văn minh trong căn phòng phẫu thuật đó giống với Chaldea, đều sử dụng những thiết bị tối tân.

2. TRISMEGISTUS II không thể tìm được tư liệu tương thích với “Đối tượng:E”, chứng tỏ nó là một sinh mệnh thể chưa biết.

3. Trong căn phòng tìm thấy lượng lớn máu và tế bào đã bị lau đi, chúng đều thuộc về con người. 

Tóm lại, cần thêm kha khá thời gian để Sion có thể phân tích kỹ hơn, nhưng việc ưu tiên hiện tại là xử lý Dị Văn Nam Mỹ nên cô đã cho TRISMEGISTUS II dừng việc phân tích. 

Ritsuka ngập ngừng: “Máu…nơi đó từng xảy ra thảm sát sao?”

“Đúng rồi. Dù đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng bên trong phòng vẫn tìm được không ít mảnh thịt và vết máu. Chỉ cần không phải tự sát thì có thể đoán được là thảm sát thôi.”

“Có khi nào trong phòng phẫu thuật xảy ra sự cố y tế không ạ?” - Mash hỏi.

“Ừm, cũng có khả năng lắm. Dù có máu thì cũng chẳng đến nỗi văng ra cách giường bệnh một mét đâu.”

Captain Nemo tạm ngưng vấn đề liên quan đến “Vật thí nghiệm E” và hỏi tiến độ chuẩn bị. Theo tính toán của TRISMEGISTUS II, họ cần triệu hồi khoảng bốn Servant cho nhiệm vụ lần này. Vì để tránh trường hợp xảy ra như ở Dị Văn Britain[note53137], Servant đầu tiên đã được triệu hồi và đang trên đường đến phòng điều khiển, ba Servant còn lại sẽ sớm lên đường.

Servant đầu tiên chính là Nitocris - người từng gặp gỡ Ritsuka và Mash tại Dị Điểm Camelot. Vì được triệu hồi thông qua Biểu Đồ Linh Cơ của Chaldea nên cô vẫn nhớ được ký ức tại Dị Điểm đó. Tuy nhiên, đây vẫn là lần gặp chính thức nên cô tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là Nitocris. Hóa thân của Thần Bầu Trời Horus, người sử dụng Chiếc Gương Minh Giới. Dù tôi không quen thuộc khu vực Nam Mỹ cho lắm, nhưng ánh sáng của Pharaoh tại nơi xa lạ vẫn mãi không thay đổi. Hãy kính cẩn hết mực nhé.”

Mash nhận ra Nitocris hiện tại và người họ gặp ở Dị Điểm Camelot có hơi khác nhau. Nitocris nói rằng đó là sự khác biệt về Linh Cơ, hiện tại cô đang được cung cấp ma lực bởi Storm Border, Linh Cơ sẽ biến đổi thành “hình dạng vốn có”. Ngoài ra, cô còn có kỹ năng “Hành động độc lập”, không cần Master vẫn có thể hỗ trợ như bình thường. Tuy nhiên, Davinci đề nghị Nitocris ở lại Storm Border để bảo vệ con tàu. Lần tác chiến ở Nam Mỹ này hẳn là phải thám hiểm rất nhiều, họ cần một người biết tùy cơ ứng biến, chiến đấu tập thể, còn có ma thuật đề kháng,... Tóm lại là bảo tiêu.

Goredolf cười to, với lượng Servant được triệu hồi trước khi tiến vào Dị Văn Nam Mỹ, họ cũng có thể tránh được tình trạng như ở Tunguska[note53137], việc chặt Không Tưởng Thụ cũng dễ như ăn kẹo. Lúc này, trước ngực Goredolf xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ rồi vụt tắt. 

Dù Dị Văn Nam Mỹ không hề nhận được phản ứng năng lượng đặc thù của Không Tưởng Thụ. Nhưng nó vẫn tồn tại những đặc điểm của một Dị Văn, tất nhiên sẽ có thứ chi phối khu vực tương đương với Không Tưởng Thụ. Ví dụ như bị hút khô ở Britain hoặc bị giấu đi ở Trung Quốc. Davinci nhấn mạnh một lần nữa, nhiệm vụ ưu tiên của họ vẫn là giải quyết Thần Dị Tinh trước khi cô ta dung hợp với ORT. 

-

Storm Border bị xây xát chút ít sau khi vượt qua Tường Bão, Captain yêu cầu phát hình ảnh bên ngoài Dị Văn Nam Mỹ. Trước mắt họ là một vùng hoang dã vô tận với những ngọn núi lửa phun trào liên tục, đại địa khô cằn trải dài với dòng dung nham nóng chảy và không khí đậm mùi khói lửa. Cảnh quan đáng sợ đến mức không thể nhìn ra đây là khu vực thuộc rừng nhiệt đới Amazon.

u66180-403e2c0e-d5eb-4d7a-84ef-1ef2d6787bcf.jpg

Goredolf hét toáng lên: “Nếu Amazon - nơi được mệnh danh là “Lá phổi của Trái đất” ra nông nỗi này, làm sao con người có thể sống được! Có là Đai Dị Văn thì cũng phải vừa vừa thôi chứ!”

“Đúng như Goredolf nói, không thể gọi nó là một hệ sinh quyển được. Dù Dị Văn có là “Lịch sử nhân loại bị cắt tỉa”, nhưng như vậy thì cũng hơi quá rồi. Lý do nào…Không, nó đã phải trải qua chuyện gì mới thành ra thế này đây.”

Đột nhiên, Nemo giáo sư cắt ngang cuộc nói chuyện và thông báo rằng thiết bị đo lường đã quay về. Trên màn hình hiện ra một loại bản đồ và được Sion khẳng định là Pangaea (Toàn Lục Địa), siêu lục địa đã từng tồn tại trong Đại Trung Sinh (Mesozoic), trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa. Nhắc đến Đại Trung Sinh, tức là một niên đại địa chất trước “Đại Tân Sinh” dao động từ 252 triệu đến 66 triệu năm trước. Khoảng thời gian này được chia thành ba kỷ địa chất: Kỷ Tam Điệp (Creta), Kỷ Chu La (Jura) và Kỷ Phấn Trắng (Creta). Đại Tân Sinh là đại địa chất dao động từ khoảng 66 triệu năm trước đến hiện tại. 

u66180-27bd867b-7779-412f-8ce3-1d4d89145c09.jpg

Goredolf bật cười trước suy đoán về Pangaea: “Hahaha, nói gì vậy. Hiện tại là năm 2017 sau Công nguyên đúng không? Tại sao trái đất của 66 triệu năm trước lại hiện ra trước mắt chúng ta chứ?”

Davinci tiếp lời: “Vấn đề này tôi cũng muốn tìm hiểu. Nói chính xác thì có hơi khác với so Pangaea. Dù sao, con người không thể được sinh ra dưới hoàn cảnh này được. Khoa học cho rằng tổ tiên của con người được sinh ra từ khoảng 6 triệu năm trước. Nhưng cứ thế này thì chẳng có sinh vật nào có thể tồn tại, tôi còn nghĩ cảnh này là sau sự kiện tuyệt chủng cơ——Đúng rồi! Đại Tuyệt Chủng! Tình huống này rất có thể là——”

“Fou! Fou!”

Nhìn thấy Fou chạy vội đến đây, Mash ngạc nhiên nhìn nó, như thể nó đang muốn nói điều gì đó. Đúng lúc này, còi báo động vang lên khắp Storm Border. Một vật thể không xác định đang tiến về phía con tàu, khoảng cách còn khoảng 10km. Captain ra lệnh dựng màn chắn bảo vệ Storm Border và chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Hình ảnh từ camera giám sát bên ngoài cho thấy vật thể đó chính là Đại Tổng Thống U-Olga Marie.

u66180-a566ed6c-c48f-45ad-9c21-4b151291bd79.jpg

“Ta còn tưởng là gì, hóa ra là các ngươi sao. Tự tới đây nộp mang cơ đấy, có bị ngu không? Hờ, xem ra là đến để chặt Không Tưởng Thụ thứ bảy chứ gì. Các ngươi cho rằng đây là đâu? Là Dị Văn mà ta chọn làm nơi trú ngụ đấy, có dị thường thì ta sẽ phát hiện ra ngay. Là người thống trị trái đất, ta tuyệt đối không cho phép hành vi lén lút. Ta còn định tạo vùng trọng lực để nghiền nát cái phương tiện công cộng này…Nhưng ăn mừng đi, tâm trạng ta đang khá tốt. Bọn đấy gọi là gì nhỉ? Grand Servant? Ta vừa xử lý sạch bảy kẻ được tán tụng là đỉnh cao của nhân loại với ma thuật tuyệt đỉnh rồi đấy. Đúng rồi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội! Ta sẽ cho các ngươi thấy sự thật rằng ta chính là tồn tại phù hợp để thống trị hành tinh này!”

“Hỡi những con người đến từ bên ngoài! Đây sẽ là lần cuối cùng, hãy cho ta thấy cái gọi là khả năng cận chiến của các ngươi đi!”

Tất cả mọi người trên Storm Border đều thảng thốt trước sự xuất hiện của U-Olga Marie, càng ngạc nhiên hơn vì cô ta đã quên việc sử dụng “Black Hole” như khi phá hủy căn cứ Chaldea tại Biển Lang Thang. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội để bọn họ có thể đánh bại Thần Dị Tinh. Master Ritsuka và Servant Mash Kyrielight sẽ đối đầu với Thần Dị Tinh trên nóc Storm Border nhằm kéo dài thời gian, Sion và Davinci trong thời gian đó sẽ chuẩn bị nạp đạn cho Hume-Barrel và tiễn cô ta về với cát bụi.

-

“Hahahahaha! Dù không hề bị thương, nhưng cảm giác bị áp chế bên ngoài thế này thật tuyệt! Không tệ chút nào. Nó gọi là Skill sao? Thứ ta học được ở các ngươi cũng có chút giá trị đấy chứ. Vậy thì giờ hãy thưởng thức tuyệt chiêu của ta nhé. Có gan ở trong vùng trọng lực của ta thì các ngươi cũng quá khinh địch rồi!”

Mash lập tức sử dụng Mold Camelot để ngăn chặn đòn tấn công của U-Olga Marie, quả cầu trọng bật ngược trở lại trước sự ngỡ ngàng của cô ta.

“Sao…sao lại bật ngược về như quả bóng thế kia!? Đây là…Tennis! Ta có thấy Tennis trong ghi chép rồi! Ngươi…ngươi là Anh Linh Tennis đúng không——!!”

“Dù không phải nhưng mà ta rất thích Wimbledon! Phòng điều khiển, ngay lúc này!!”

Storm Border sau khi nhận được tín hiệu, lập tức thay đổi hình dạng như một lưỡi kiếm, chuyển sang chế độ tuần hoàn ma lực và sẵn sàng để tấn công.

u66180-9966b67c-45bd-44fd-be3b-5b50ff49507d.jpg

Ritsuka hét lên: “Ngầu quá! Nhưng mà…Chuyện này là sao vậy!?”

Nemo Giáo sư giải thích đây là ứng dụng từ Black Barrel. Nếu Black Barrel xác định “Thọ mệnh” của kẻ địch và biến đổi nó thành năng lượng để tạo ra phát đạn. Mặt khác, Binh Khí Thánh Kiếm xác định “Độ uy hiếp với Lịch Sử Nhân Loại”, lực phòng thủ của trái đất tương đương với cấp độ đó và tạo ra tác dụng tự thanh lọc. Có thể liên tưởng đến bạch cầu, nó là một kiểu cung cấp năng lượng từ bên trong trái đất. Nó là loại binh khí với lực công kích lẫn nhiệt lượng sử dụng lấy từ “tồn tại to lớn hơn”. Vì vậy, ma lực tiêu hao của Storm Border không hề nhiều, con tàu có thể vừa bay vừa duy trì màn chắn. Chưa kể, phạm vi bắn của Hume-Barrel rất lớn, nên nó có thể khóa chặt mục tiêu bất kể độ lớn nhỏ ra sao.

Hume-Barrel phóng ra một lượng ma lực cực mạnh về phía U-Olga Marie. Sau một tiếng động lớn, người đáng lẽ phải biến mất trong đòn tấn công đó vẫn đứng sừng sững tại đó, không một chút xây xát, thậm chí còn mạnh hơn. Cô ta đã hấp thụ toàn bộ năng lượng của Hume-Barrel. 

Chaldea hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sion nghĩ thầm: “Ngay khoảnh khắc Hume-Barrel khởi động, năng lượng được phóng ra thấp rất nhiều so với dự tính ban đầu, tức là…”

Ngay lúc Chaldea định khởi động phát súng thứ hai, một Marine báo cáo bề mặt Dị Văn xuất hiện dị thường, một sự sụp đổ quy mô cực lớn đang diễn ra. Giữa mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ và nguồn nhiệt lượng rất cao đang ở bên trong nó. Nguồn nhiệt này đang tiếp cận và hướng thẳng về phía Storm Border.

u66180-db4b5e79-5075-4de7-960b-e14bc70fcdd8.jpg

“Đây là chiêu thức mới của Thần Dị Tinh sao!?”

“Không, là một thứ khác! Dựa vào Giá Trị Nhân Lý Định Sở, nó là thứ đến từ Đai Dị Văn này! Áp suất khí quyển bên trong là 200 tỷ, hơn 16 triệu độ C, mật độ gấp 160 lần so với nước…Nó ngang ngửa với mặt trời đấy!!”

Đột nhiên, U-Olga Marie lao ra đối diện với cột nhiệt lượng đó. Captain bảo Mash quay về tàu và đến Shadow Border để đợi lệnh. Các thành viên khác của Chaldea cũng lập tức xuất phát đến Shadow Border và thực hiện sơ tán theo hiệu lệnh của Captain. Thấy Ritsuka còn chần chừ, Kadoc hối thúc cậu nghe lời Captain để cậu ấy có thể tự do hành động.

“Mọi người mau đi đi, tôi sẽ cử một Marine đi cùng. Nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi thông qua Marine.”

-

Bên ngoài Storm Border, U-Olga Marie vẫn hướng mắt về luồng nhiệt lượng đó.

“Cái quái gì đây, ánh sáng đó…chẳng có một thứ nào giống như vậy ở thế giới ngầm đó…”

Chợt, luồng nhiệt biến thành một hình dạng kỳ lạ.

u66180-12a0f166-9c90-45e5-811a-4488bfc3d389.jpg

u66180-04ab5935-85d5-4958-99b5-e4124e5c46f1.jpg

“Ngươi, định làm gì!? Con tàu đó là con mồi của ta, nếu ngươi muốn ra tay——!”

U-Olga Marie đỡ lấy đòn tấn công từ thứ kỳ lạ đó: “Xúc cảm này, không phải ánh sáng, cũng không phải lửa——Nó là dạng dung hợp của thực vật và khoáng chất sao…!? Ngay cả mặt trời cũng là thực vật, ngay cả lửa nóng cũng là khoáng chất——Thứ vật chất này, rốt cuộc, ở nơi nào——! Không thể đỡ được! Sao ta lại, tỏ ra yếu thế khi ra trận chứ——!”

Muniel nhìn thấy luồng ánh sáng và nhiệt lượng bên ngoài, không biết xảy ra chuyện gì. Kadoc phải hét to hối thúc anh ta mau chạy đến Shadow Border, chắc chắn vì Captain đã đoán được nguy cơ phải hạ cánh khẩn cấp nên mới ra lệnh như vậy. 

Một tiếng động lớn vang lên, Storm Border đã bị tấn công. Ritsuka rơi thẳng xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của Kadoc và Muniel. Ngay lúc đó, Marine không hề do dự mà nhảy xuống cùng cậu. Trong chốc lát, Ritsuka chỉ kịp thốt lên câu xin lỗi rồi lịm đi.

u66180-2c56fab7-bba2-41fb-8796-234af31277d7.jpg

-

Bên trong phòng điều khiển, Captain Nemo kéo lê thân thể bị thương nặng và gửi đi tín hiệu cuối cùng.

“Gửi đến các thuyền viên đã sơ tán. Con tàu đã bị phá hủy bởi đòn tấn công của kẻ địch, không thể tiếp tục sử dụng. Hiện tại chúng ta đang hướng đến mặt đất…Không, là hạ cánh khẩn cấp tại không gian rỗng trên mặt đất, hãy chuẩn bị cho sự va chạm mạnh. Lượng ma lực còn lại sẽ không dùng để điều khiển con tàu, mà là để triệu hồi Anh Linh. Đã hoàn thành việc triệu hồi ba Anh Linh như dự kiến, nhất định họ sẽ trở thành những người giúp đỡ Master Fujimaru Ritsuka…Hộc…Xin lỗi, tin nhắn chỉ đến đây thôi. Toàn bộ lượng ma lực còn lại của Captain Nemo sẽ được dùng cho việc hạ cánh. Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ bảo toàn mạng sống của tất cả nhân viên. Sau khi hạ cánh, tôi xin chúc mọi người mọi điều may mắn.”

Ghi chú

[Lên trên]
Không thể triệu hồi Servant
Không thể triệu hồi Servant
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đánh bại cả 7 grand cơ đấy 🐧🐧🐧
Xem thêm
Quả vk hiệu quả nhất thì mới ra trận đã hỏng :)
Xem thêm
sở trưởng vừa ra trận đã bị chiếm spotline r
Xem thêm
đối với người chơi hệ skip thì đọc cái này thấy phê vãi =))
Xem thêm