Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc sống ở thế giới khác

Re Chương 19 - làng Irz (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,016 từ - Cập nhật:

19 - làng Irz (2)

*

Sau một hồi lâu, một bức tường rào cao tầm 2m xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nó tương tự cái ở thị trấn cảng mà tôi thấy lần đầu và chúng có công dụng như một lớp phòng vệ cho ngôi làng. Nhưng cũng có điểm khác biệt so với ở đó, những tường rào này được dựng bằng gỗ và các công trình khác như nhà cửa cũng nhỏ hơn.

Và một việc khác là tường rào đó không bao phủ được hết ngôi làng. Như lời Vats-san, có gia đình làm nông và nhiều người làm công việc khác bên ngoài. Cho nên tường rào chỉ che được cho phần trung tâm làng.

Ban đầu, làng hoàn toàn được che chở bởi tường rào, nhưng do sự phát triển về dân số dẫn đến việc mở rộng tường rào không theo kịp ngôi làng, và đến bây giờ tường rào mới vẫn chưa được hoàn thành. là câu chuyện Lily kể cho tôi nghe.

“Đây là cổng chính?”

“Un”

Trước mắt tôi là một cánh cửa gỗ đang được mở. Và một người đang đứng gác kế bên, với cây thương trong tay.

“oya, Lily-san đó à?”

Trang bị một cây thương dài và trên người là một loại giáp nhẹ, trang phục của anh gác cổng đó nhìn giống mấy người ở thị trấn cảng. Trừ việc, khắp người anh ta là bộ vảy lam và quả đầu của một con thằn lằn.

Lizardman?

“Chào buổi sáng?”

Ồ anh ta với Lily thật sự có quen biết.

“Ồ đây là..bạn đồng hành của Lily-san, lần đầu gặp mặt”

“Đây cũng vậy, rất vui được gặp! Kurono, một hắc ma thuật sư”

Có vẻ người dân nơi đây không thường có tên họ nên tôi chỉ giới thiệu tên. Ngoài ra, việc tự xưng mình là ma thuật sư cũng không thuộc thường thức ở thế giới này.

“Không có chi. Tôi là Grint, làm gác cổng. Mà ma thuật sư? Lily-san quen biết nhiều người hiếm nhỉ”

“Tôi chỉ mới gặp Lily, và chỉ mới làm bạn”

“ehehe~”

Thấy Lily xấu hổ khi đang ngồi trên vai tôi, nhưng có hơi sáng quá không, nếu em ấy cứ sáng thế với khoảng cách gần như thế.

“Vậy ư? Nếu cậu với Lily-san là bạn vậy chắc cậu không phải người xấu. Cậu muốn vào phải không? Vào đi”

“Như vậy có sao không. Khi cho tôi vào dễ như thế”

“Sao lại có sao, riêng việc cậu đi cùng tiên cũng đủ chứng minh cậu là người tốt. Tiên sẽ không bao giờ đi cùng người xấu; Vì tiên tộc có khả năng đọc suy nghĩ người khác”

“ơ, em có thể đọc suy nghĩ ư Lily!?”

“?”

Sao thế? Như muốn hỏi tôi câu đó, Lily em ấy nhìn tôi ngơ ngác.

“Lily, thử đoán xem anh đang nghĩ gì xem”

“un”

Thực ra, anh là thành viên câu lạc bộ văn học ở thế giới trước, và anh đang viết light novel có nội dung tương tự ở đây.

“n~không biết”

“......vậy à”

Hình như em ấy không đọc được từ tôi nghĩ. Mà trước hết, em thật sự đọc được suy nghĩ của anh phải không?

“ahaha, hai người thân nhau thật nhỉ. Đi đi, định đứng đây cả ngày à, vào trong đi”

“Thành thật cảm ơn”

Sau đó, chúng tôi tiến vào làng Irz.

Vừa mới đặt chân, tôi nhận thấy một điều, Irz đúng là một ngôi làng nhỏ và làng thì đương nhiên không nên so với thị trấn cảng. Thay vào đó, tôi thấy ngôi làng này rất được, rất yên bình,

Mà có thể vì đang là giữa trưa, nên hiện tại có nhiều con người, goblin và lizardman tụ tập tại quảng trường, thậm chí có cả elf với đôi tai dài, dwarf với bộ râu đặc trưng, các thú nhân với đôi tai mèo đôi tai chó……

Cho tới lúc này, tôi đã từng xem những sinh vật mang hình dáng khác con người như là quái vật và là kẻ thù, nhưng khi đứng trước cảnh sắc nơi những chủng tộc cùng chung sống, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tầm thường. Nhân tiện, elf và dwarf là tên gọi chính thức của hai chủng tộc này theo lời Lily. Nhưng vì những từ mà tôi nghe và đọc đều sẽ được tự động chuyển ngữ nhờ việc cơ thể bị chỉnh sửa, vì vậy cách phát âm thực tế có thể sẽ khác.

Ừ thì vì những gì tôi nói đều được tự động chỉnh sửa câu chữ để bên kia nghe hiểu, nên cũng không có vấn đề gì.

“Giờ, nhà trưởng là ở——”

“Bên kia!”

Tôi quyết định nơi tôi cần làm trước tiên là tới chào hỏi nhà của trưởng làng.

Theo như Lily, việc một người ngoài lần đầu tới làng thường tìm tới trưởng làng để chào hỏi không phải việc lạ. Cho nên ông ta sẽ sẵn lòng gặp một ma thuật sư đáng nghi như tôi. Chứ nếu ở Nhật, sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng gặp được trưởng làng thế này cứ như rơi vào thể loại RPG. Không, ở thời trước cũng có thể có.

Đương nhiên ai cũng biết, bạn không thể có một cuộc hẹn với vua hay người đứng đầu một quốc gia. Nó khó tương ứng với một cuộc hẹn với Thủ tướng Nhật Bản, tôi nghĩ vậy.

Còn lý do cho việc tôi tìm tới trưởng làng là vì tôi có nhiều nghi vấn cần được giải đáp, với Lily thì còn nhỏ nên rất khó giải thích cho em ấy hiểu. Tôi cần một người trưởng thành nắm rõ thông tin, và ứng cử viên cho việc đó là trưởng làng.

Nhưng, sẽ tốt hơn nếu tôi không bị xem là kẻ đáng nghi……

“Chắc không nên để tâm”

Với tâm trí sẵn sàng cho rủi ro, tôi cùng Lily hướng đến nhà trưởng làng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận