Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cuộc sống ở thế giới khác

Re Chương 24 - Nhiệm vụ và cấp bậc (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,154 từ - Cập nhật:

24 - Nhiệm vụ và cấp bậc (2)

*

. Nhiệm vụ: thu thập cỏ Rixei

. Phần thưởng: 5000 bạc một túi

. Thời hạn: tuần đầu tiên của tháng Viễn Lôi (Erai)

. Khách hàng: chủ cửa hàng tạp hóa làng Irz, Kische

. Nội dung: yêu cầu đi vào Vườn Tiên và thu thập một lượng cỏ Rixei vừa túi. Một đội mang về hơn 3 túi sẽ được nhận thêm một lọ thuốc được chế từ cỏ Rixei.

.

. Nhiệm vụ: tuyển hộ tống cho thương đội (từ Kuar đến Daidalos)

. Phần thưởng: lương ngày 7500 bạc + phụ cấp chiến đấu nếu có

. Thời hạn: ngày 20 tháng Lục Phong (Ryokufuu), xuất phát ngày 22

. Khách hàng: đại diện thương đội, Morty

. Nội dung: tuyển hộ tống cho thương đội xuất phát từ Kuar đến Daidalos. Một ngày cấp ba bữa cơm, hành trì dài 1 tháng và sử dụng tuyến đường lớn bắc-tây không nhiều nguy hiểm

.

. Nhiệm vụ: [Irz Blader] tuyển khuân vác

. Phần thưởng: 3000 bạc một ngày

. Thời hạn: cho hết tháng Lục Phong

. Khách hàng: Trưởng nhóm [Irz Blader] - Nino

. Nội dung: đội chúng tôi cần một tay khuân vác. Nhiệm vụ là thanh trừ quái vật bậc 2, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn nên đừng lo lắng!

.

. Nhiệm vụ: đi tuần ban đêm cho làng Irz

. Phần thưởng: 4000 bạc một ngày

. Thời hạn: tuyển tới tháng Tân Dương (Shinyou)

. Khách hàng: đội trưởng đội tự vệ làng Irz - Grint

. Nội dung: số lượng goblin và raptor thời gian gần đây ngày càng gia tăng. Cho nên chúng tôi đang tăng cường an ninh vao ban đêm cho ngôi làng. Bạn có thể đến bất cứ thời điểm nào bạn muốn và nhận tiền công của ngày hôm đấy sau khi kết thúc ca làm.

.

"Hừm, có một số từ tôi không hiểu……"

Tôi vừa đọc vừa lật trang giấy đến cái thứ 10.

Phần nội dung tôi hiểu được đại khái vì tôi hiểu cái con chữ đó nói gì, nhưng ngày tháng, địa điểm, tên quái vật thì tôi chịu, nó khó quyết định quá.

"Anh không cần hiểu hết đâu, vì các nhiệm vụ bậc 1 phần lớn không quá phức tạp, và hiếm khi mới phải đụng độ với quái vật"

"Không, tôi chưa hiểu mấy về ngày tháng, địa điểm, ở đây cô có bán lịch hay bản đồ nào không?"

"Ồ, người trông có vẻ có học thức như Kurono-san mà lại không biết ngày tháng có hơi bất ngờ đấy. Chắc anh tới từ một nơi rất xa"

"Có phải cô nghĩ nhiều quá rồi không?"

"Chết cha xin lỗi. Tôi quên chưa nói về cái này đúng không? Lịch và bản đồ đều được bán ở cửa hàng dụng cụ"

"Là cửa hàng trên tờ nhiệm vụ?"

"Nó đó. Cũng vì chỉ có duy nhất một cửa hàng dụng cụ tại ngôi làng này, nên các mạo hiểm giả thường mua dược phẩm và các loại vật dụng ở cửa hàng này"

"Dân làng cũng hay mua bán ở đó nhưng khách hàng chính của tiệm là mạo hiểm giả. Nếu Kurono-san trở thành mạo hiểm giả tại làng này thì nó sẽ giúp ích nhiều đấy. Sau khi ra khỏi đây chỉ cần rẽ phải là anh sẽ nhìn thấy một bảng hiệu"

"Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ ghé thử"

"Kurono-san, dù không liên quan gì nhưng nếu anh muốn biết thêm về lịch, địa lý, thực vật và động vật như quái vật xung quanh khu này, anh có thể hỏi tìm các cuốn sách từ trưởng làng. Kurono-san có thể đọc và hiểu biết nhanh nên sẽ không có vấn đề đâu"

"Vâng, tôi cũng có viết sách"

"Hả, Kurono-san là nhà văn à!?"

"Không…...sở thích thôi……"

Nguy hiểm quá, lở bị hỏi viết sách gì thì mệt.

"Ấy chết, lại tọc mạch nữa, xem như tôi chưa hỏi nhé"

"Cảm ơn"

Có vẻ như cô ấy hiểu nhầm đó là bí mật vì thấy tôi do dự, mà thôi cứ để cô ấy như vậy đi sẽ đỡ cho tôi.

Cô ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa bị điên nếu tôi nói tôi viết một cuốn sách các siêu năng lực gia đánh nhau chí chóe ở Nhật Bản hiện đại. Và có thể tôi sẽ bị đối xử như một đứa đi trốn trại.

"Nếu vậy ai cũng có thể đọc sách ở thư viện nhà trưởng làng?"

"Không hoành tráng đến vậy đâu, chỉ là nhắc đến sách thì chỉ có ở đây và nhà trưởng làng là có thôi"

Ra vậy, Nhật Bản hiện đại cũng ít ai đi sưu tập sách về.

"Vậy sao? Ngày mai tôi tới thử xem"

Trước mắt tôi cần thu lượm kiến thức về thế giới này thông qua sách vỡ.

"Vậy thì Kurono-san, anh có chọn được nhiệm vụ nào không?"

"Hôm nay tới đây thôi, tôi cần tìm hiểu thêm đã"

"Phải rồi, trừ các nhiệm vụ ra. Hội chúng tôi còn nhận ủy thác thu thập nguyên vật liệu từ quái vật như một khoảng thu nhập cho những người hành nghề tự do. Danh sách đổi thưởng có ghi trên bảng thông báo đằng kia. Giá bán các nguyên liệu đó thay đổi theo mùa nên hãy theo kiểm tra thường xuyên. À tiện đây, tôi tiến cử việc chế ngự goblin! Vì có một nhóm lớn chuyển tổ sang khu này nên giá nhất định sẽ cao. Nhiệm vụ diệt trừ sẽ được ban bố sớm thôi"

"Là cái nhóm làm tổ bên hang động phía tây ở Vườn Tiên?"

"Anh biết rồi à, Lily-san nói anh nghe rồi à? Mà kể cả anh có đi cùng Lily cũng nên cẩn thận. Vì nếu bất cẩn tiến gần tổ sẽ bị chúng tấn công dồn dập. Nên trong nhiệm vụ thanh trừng, chúng tôi thường tách chúng thành các nhóm nhỏ rồi đánh!"

"Xin lỗi nhưng nếu là goblin chỗ đó thì chúng tôi giết hết rồi"

"Hả?"

"Hôm qua, tôi và Lily cùng với nhau"

"Không thể nào! Thật vậy hả!?"

"Thật, vừa rồi tôi nhận được phần thưởng từ trưởng làng. Đồng vàng tôi thanh toán cho bữa trưa cũng từ đó ra. Thật ra do các tiên ở suối nguồn ánh sáng đẩy việc đó cho Lily nên tôi đi cùng để trợ giúp"

"Hôm qua? Chỉ một ngày?"

"Vâng có gì sao, chúng tôi đánh thẳng vào tổ của chúng rồi dọn hết tất cả"

"Ku…Kurono-san làm hả?"

"Phần đầu thôi, còn Lily làm cú chót đánh sập cái hang nên về số lượng chắc không bằng em ấy"

"Không..không đời nào……..Kurono-san anh thực ra là ai?"

"Mới nãy cô hứa không nhắc lại mà? Mà về hắc ma thuật sư thì là tôi"

"À ph..ải, anh là ai không quan trọng, chỉ cần anh cống hiến cho làng và hoàn thành nhiệm vụ cho hội. Nếu anh mạnh đến mức đối đầu trực diện một nhóm lớn goblin như thế thì thật tuyệt vời! Từ giờ trở đi tôi mong được làm việc cùng anh!"

"Tôi cũng vậy"

"Mà, nếu anh mạnh như vậy thì lý do gì mà anh tới lớp cơ bản này? Có ổn không khi anh bắt đầu từ bậc 1?"

"Cô biết đấy, kiến thức của tôi có hơi sai lệch. Nên tôi cần bắt đầu từ các quy tắc, còn về cách hạ goblin thì không cần nghe"

"Hiểu rồi, anh còn thắc mắc gì muốn biết về làng và hội, cứ hỏi tôi lúc nào cũng được"

"Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ"

"Và cái đó"

"Hửm?"

"Lily-san mạnh lắm phải không vậy?"

Câu hỏi đó không có câu trả lời, vì đương sự đang,

"Em ấy đang ngủ"

Em ấy hoàn toàn ngủ thíp đi trên đùi tôi.

Chắc do vừa ăn xong lại nghe mấy câu nhàm chán nên em ấy không chịu nổi đây. Hơn nữa lúc này em ấy phát ra một thứ năng lượng ngăn cản tôi đánh thức em ấy dậy, thôi thì để thêm một lúc vậy.

"Nói vậy thì, dân làng ai cũng nhận thức được sức mạnh của Lily hả? Trưởng làng cũng nói như biết trước việc Lily đi tiêu diệt quái vật từ trước rồi ấy"

"Từ xưa cô ấy nổi tiếng với việc bảo vệ suối nguồn ánh sáng khỏi những quái vật của Vườn Tiên rồi. Nhưng dù nhìn thế nào vẫn khó tin thật"

Khuôn mặt say ngủ ngây thơ. Dù nhìn thế nào, khó ai tin được rằng khuôn mắt ấy lại có sức mạnh như thế.

"Tôi cũng nghĩ thế lúc đầu. Nhưng Lily thật sự mạnh hơn tôi, ít nhất về mặt ma thuật"

Ví dụ các tia beam đánh chặn mưa tên và cột pháo đánh sập cái hang. Lúc đó tôi không nghĩ chúng lại có thể bị đánh hạ như thế.

"Vậy..là vậy à, tuyệt thật nhỉ?"

"Mà đúng là không tận mắt thấy thì khó tin thật"

"Không hiểu sao, nhưng tôi thấy hai người ăn ý thiệt đó. Chắc không phụ kỳ vọng của tôi, một ngày nào đó hai người sẽ trở thành mạo hiểm giả bậc nhất!"

"Làm gì có, tôi chỉ muốn kiếm sống bằng nghề mạo hiểm giả thôi"

"Thật đấy à?"

"Chứ gì! Mạo hiểm giả tất nhiên phải thế"

Dù không có căn cứ nào, nhưng trông Nyarko-san có vẻ rất tự tin.

Bây giờ thì không nghĩ ra được nhưng biết đâu một ngày nào đó, nhờ cái nghề này mà tôi có thể có được ước mơ chưa được sinh ra của mình.

Ít ra, nhờ nó mà tôi được sống cùng với Lily, tương lai có vẻ sáng sủa đấy.

.

{TL: đoạn dưới truyện kể theo ngôi thứ ba}

Ngay cả ở thế giới này, cũng tồn tại thứ chứng minh thân phận của một người.

Nếu là một mạo hiểm giả, hội sẽ cấp cho bạn một chứng nhận, gọi là thẻ hội.

Miễn bạn có nó, bạn sẽ được hội bảo đảm thân phận, bạn được phép tiến hành giao dịch bất kỳ nơi nào hợp pháp. Là công dụng của tấm kim loại bé bé màu xám, và nó chính xác một cái thẻ quân nhân [Dog tag] trong con mắt của Kurono.

"Nyarko, cái này là của người áo đen đó à?"

"Vâng, đúng ạ"

Nhân viên cấp cao tộc Avian [harpy] - Pine, nhìn vào tấm thẻ hội với vẻ hứng thú.

"Hắc ma thuật sư? Một cái tên kỳ lạ"

Trên tấm thẻ hội, tên, hạng bậc, chức nghiệp được viết lên.

"Vâng ạ, anh ta cũng có xuất thân bí ẩn!"

"Ừ cái đó không hiếm. Nhưng anh ta đi cùng Lily-san nên chắc không phải mấy tên du đãng trộm cướp"

Vì bạn không cần cung cấp thông tin để trở thành mạo hiểm giả, bất kể bạn thuộc một nhóm kín, một tên tội phạm. Đặc biệt là mấy tên du đãng não cơ luôn tự hào về sức mạnh cục súc của chúng. (N: nơi hội họp bọn có tiền là làm, bất kể là làm gì miễn là có tiền)

Tất nhiên, mạo hiểm giả không chỉ có bọn chúng, nhưng sự thật chứng minh nơi đó chứa toàn bọn vô lại.

"Kurono-san, mặt cậu ấy có hơi dữ dội, nhưng cách cậu ấy hành xử có vẻ như là người có học thức, và ma thuật cũng mạnh. Chắc cậu ấy xuất thân từ quý tộc hay gia đình ma thuật sư có tiếng"

"fuu, ma thu..ật cô thấy cậu ta dùng hắc ma thuật rồi à?"

"Chưa, chỉ là nghe cậu ta nói đi cùng Lily-san đi tiêu diệt goblin thôi. Và trưởng làng cũng trao phần thưởng cho cậu ta nên có lẽ không phải xạo"

"Hô một màng ra mắt thú vị…...thật trông đợi những tân binh này"

"Tôi cũng nghĩ vậy!"

"Nhưng, nơi này không hề có nhiệm vụ bậc cao nào"

"Tiếc thật ha"

Dù là thế, nội việc ngôi làng này có mạo hiểm giả mạnh đã đủ để đáng ăn mừng.

Tuy phí tổn sẽ tăng cao, nhưng có thể huy động họ cho các nhiệm vụ bị quái vật tập kích. Diệt trừ quái vật lảng vảng xung quanh và trả lại sự bình yên cho ngôi làng nhanh hơn.

Hay đúng hơn, nếu nhiệm vụ được hoàn thành vượt định mức, các khách hàng sẽ được kinh doanh thuận lợi hơn.

"Vậy tôi đi giao thẻ cho cậu ta nha"

Và như đó, với tấm thẻ trên tay, Kurono chính thức trở thành một mạo hiểm giả của hội.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận