Lần cuối
Số từ
14.868
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
6.887

Tóm tắt

Nagi Yoroizuka, 27 tuổi, đang làm kỹ sư hệ thống cho một công ty phát triển phần mềm. Tuổi 30 đã ở trước mắt nhưng cô vẫn chưa có lấy một mảnh tình nào vắt vai.. Tuy cố gắng trong công việc là vậy, nhưng ông trời cứ như đang làm khó cô. Và rồi, cô vướng phải hàng loạt các biến cố khiến cho sự nghiệp của cô trở về thời kỳ đen tối nhất. Nhưng may thay, người bạn thuở nhỏ ấy đã xuất hiện như một thiên thần để cứu cánh cô. Cậu không chỉ tài giỏi, tốt bụng và điển trai, mà còn rất thân với cô. Nhưng đây mới là vấn đề to này. Cô chỉ coi cậu như là một người bạn, tuy cậu đã ấp ủ tình cảm của mình từ đó đến giờ. Nhưng ngay cả khi cô có ý định mở lòng cho cậu ấy một cơ hội, liệu cô có vượt qua được cú sốc cực lớn từ quá khứ hay không đây?

Xem thêm
Chú thích thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Phrase 01
Phrase 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mọi sự góp ý về bản dịch xin vui lòng comment trong chương.
Mình sẽ kiểm tra và cố găng sửa trong thời gian sớm nhất để mang tới cho các độc giả một bản dịch hoàn thiện nhất.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Xem thêm
Sao bác không dịch luôn cả tên truyện nhỉ bác, rồi để tên gốc vào phần tên khác, thêm cả tên nhật nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Để khi nào mình có hứng dịch tựa thì dịch, chứ hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra cái tựa nào hay hay một chút
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
dich di coi 948513856035106828.png
Xem thêm
TRANS
anh nay ba lam nay mn dich hay volo
Xem thêm
Sau khi đọc chap 1 thì tui nhận xét là truyện này trans dịch rất là hay! Nhưng mà tui đọc cảm giác khá là ngán và đuối. Chắc là do sở thích của tui không phải những thể loại thế này! Cũng có thể là do tác giả làm truyện chưa thật sự tốt! Như 1 chương quá dài, làm độc giả chóng chán! Chúc anh em đọc truyện vui vẻ! Xin cáo từ.
Xem thêm
T thề đây là lần đầu tiên t thấy ng đọc chê chương quá dài
Người ta gào chương, hỏi sao chương ngắn thế còn chưa dc, đây lại chê dài cơ
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Xem thêm
@Người đọc hệ thuyền chìm: Sorry tại tui một phần đang buồn ngủ :(((. 1 đoạn nó cũng dài quá làm tui đọc ngán. Đọc mà cứ cảm giác tui muốn lướt cho qua. Nói chung cũng do tui dở. Do mấy cái sách tui đọc cũng chẳng có đoạn nào dài như này trừ SGK :v (với lại cảm giác tác giả cứ viết lan man, không cần thiết hay sao ấy nên đọc khá là ngán). Nói chung, cái này cảm quan bây giờ tui có lẽ là vậy. Có thể ngày mai nó khác không chừng (Tui là một người dễ đổi lắm). Mà trans cứ dịch tiếp đi, tui thấy hay mà. Chắc do tui bị cà chớn thôi! Đừng có quan tâm comment của tui!
Xem thêm
TRANS
romcom ngược. 👍
Xem thêm
TRANS
<3 Dịch ổn nè
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Bình luận đã bị xóa bởi Neko Derakkusu