Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 04

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 508 từ - Cập nhật:

Xin chào cả nhà, tôi là Kobayashi Kotei đây.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mua “Nỗi phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng hikikomori” quyển 4.

Chủ đề lần này là “ước mơ” hay là “thời gian” đây nhỉ? Dù là thế nào thì nhân vật chính của chúng ta lại một lần nữa bị vướng vào một sự kiện nguy hiểm đến tính mạng và buộc phải nỗ lực hết mình mặc cho miệng cứ gào ầm lên phản đối, nói chung là không khác các quyển kia là mấy. Mong rằng mọi người hãy tận hưởng quá trình Karla và Komari đối mặt với ước mơ của bản thân trong thời gian hữu hạn nhé.

   

Dạo gần đây tôi cảm thấy thời gian cứ bị trôi nhanh thế nào ấy.

Lúc vừa mở mắt ra thì mặt trời đã lặn tự lúc nào rồi. Tôi còn chưa làm nên cơm cháo gì nữa cơ mà? Chuyện này có liên quan gì đến việc ngày càng nhiều người phải cách ly tại nhà do dịch COVID kéo dài không ta? Dù là thế nào thì e rằng rồi sẽ đến tình trạng “Lơ nga lơ ngơ thế nào mà deadline đã dí đến đít rồi” mất nên là tôi phải thảo ra một kế hoạch hằng ngày rồi nhìn đó mà làm theo thôi (Quyết tâm nào). Lỡ bị trật đường ray thì mong rằng tôi sẽ đọc được cái lời bạt này một lần nữa để nhớ lại “À hình như mình có tuyên bố thế này thật…” rồi tiếp tục nỗ lực hết mình. Xin lỗi, tôi chẳng biết viết gì phần lời bạt hết ráo.

   

Thế là Hikikomari đã chạm tới quyển thứ tư.

Số lượng nhân vật cứ ngày một tăng dần khiến câu chuyện lại càng thêm sống động. Komari-san cũng đã có chút trưởng thành sau vô vàn trận chiến, và giờ đây đã tới lúc hội phản diện nghiêm túc hơn một chút rồi ha. Mong sao mọi người hãy đón đọc quyển kế tiếp nhé (Dạo này số trang tự nhiên tăng phi mã đến không cần thiết, nên tôi muốn làm sao cho sách nó cô đọng súc tích hơn chút xíu[note55767]).

   

Mặc dù hơi muộn, nhưng cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến các vị sau.

Cảm ơn Riichu-sama phụ trách minh họa vì đã luôn họa nên rất nhiều nhân vật vừa dễ thương lại vừa ngầu đét. Cảm ơn Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách vì đã một lần nữa thể hiện điểm thu hút của Hikikomari đầy hoa mỹ. Kính gửi Sugiura Yoten-sama phụ trách biên tập, thứ lỗi cho hạ thần vì đã trễ hạn nộp bản thảo ạ. Và tôi xin được bày tỏ lòng cảm kích tới các quý độc giả vì đã chọn đọc cuốn sách này. Hikikomari vẫn còn tiếp tục âu cũng là nhờ có mọi người ủng hộ cả.

Hẹn gặp lại mọi người vào quyển tới.

   

Kobayashi Kotei

Ghi chú

[Lên trên]
Thế mà mấy quyển sau quyển nào cũng dày xêm xêm hoặc hơn quyển này, trừ quyển 8 :v
Thế mà mấy quyển sau quyển nào cũng dày xêm xêm hoặc hơn quyển này, trừ quyển 8 :v
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc một lèo không rời mắt luôn. Cảm ơn trans vì đã dịch.
Xem thêm