Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 04

Truyện ngắn tặng kèm Melonbooks - Youkan và cơm cuộn trứng

2 Bình luận - Độ dài: 894 từ - Cập nhật:

“Komari-sama, xin tiểu thư đừng để Amatsu-dono cho ăn nữa đi ạ.”

Khi tôi đang thư giãn tại bản gia Amatsu, Vill bỗng xuất hiện rồi nói với vẻ bất mãn. Tôi nhìn sang nhỏ, miệng vẫn không ngừng nhai miếng youkan nhận được từ Karla. Chẳng hiểu kiểu gì nhỏ này lại phồng mang trợn má rồi lườm tôi tóe khói.

“Cho ăn cái gì mà cho ăn? Làm như ta là mèo hoang không bằng.”

“Em xin thừa nhận rằng món ngọt của Amatsu-dono hết sức ngon miệng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều thì tiểu thư sẽ không ăn được cơm tối nữa nên xin hãy ăn có chừng mực thôi ạ.”

“A! Ê!”

Nói xong, Vill khoắng luôn cái đĩa youkan.

Con nhỏ này bị sao vậy? Hay là nhắc nhở thế thôi chứ thực ra nhỏ cũng thèm lắm? Tôi suy luận, cơ mà nghe chừng trật lất rồi. Khả năng cao do tôi cứ ham đồ ăn Karla làm cho đâm ra nhỏ thấy khó ở. Người đâu mà khó hiểu. Thử phản kháng chút coi sao.

“Em sẽ tịch thu số đồ ngọt ngày. Nếu như tiểu thư thực sự muốn lấy lại thì xin hãy mỉm cười ôm chầm lấy em mà nói ‘Ta yêu Vill nhất’ đi ạ. Hoặc tiểu thư cũng có thể đứng yên để em ôm cũng được.”

“Ai thèm.” – Tôi nở nụ cười ngạo nghễ mà nhìn Vill – “Số kẹo ngọt đó là Karla đưa cho, nhờ ta ăn xong rồi nêu cảm nhận đấy nhé. Giờ ta chỉ cần bảo là con hầu đã lấy đi cả đĩa thì nhất định cô ấy sẽ làm gì đó với ngươi thôi.”

“!!––– Tiểu thư đang muốn phản kháng em đó sao?!”

“Bên này có hẳn Đại tướng quân mạnh nhất vũ trụ chống lưng luôn nha. Rồi đi gọi Karla thôi nào. Phải bảo cô ấy là nhỏ hầu nhà ta không chịu trả đĩa đồ ngọt lại mới được–––”

“Xin tiểu thư hãy chờ chút đã.” – Nhỏ hầu khoác chặt lấy hông tôi – “Có thể đây chính là chiến lược thuyết phục mềm mỏng đặc trưng của chủng Hòa Linh đấy ạ. Tiểu thư mà cứ ham đồ ngọt thế này thì sa bẫy liền đó.”

“Đời nào có chuyện Karla lại bày trò––– Mà buông ta ra coi! Đừng có mà nắn!!”

“Em không buông! Tấm lòng của Komari-sama là của em!!”

“Lòng?! Ngươi tính bán lòng ta đi hở?! Để bồi thường cái bình hở?!”

Vill siết chặt lấy bụng tôi. Nhỏ này siết chặt thế hòng moi lòng tôi ra bán đây mà––– Đừng hòng ta để ngươi toại nguyện! Bằng mọi giá phải tới chỗ Karla!

“Tiểu thư muốn ăn đồ ngọt của Amatsu-dono đến vậy cơ ạ?”

“Còn phải hỏi. Đồ ngọt của cô ấy là ngon nhất vũ trụ đó…”

“Ngon hơn đồ ngọt em làm ạ?”

Bất giác tôi ngưng cử động. Nhìn Vill là đủ hiểu nhỏ đang bất mãn nhường nào.

“Ừ thì… Karla dù gì cũng đã liên tục rèn luyện ở Đông Đô, thành chính quả từ lâu rồi. So sánh ngươi với cô ấy có hơi…”

“Tiểu thư mà cứ quyến luyến Amatsu-dono như vậy thì em ứ làm cơm cuộn trứng cho tiểu thư nữa.”

“HẢẢẢẢẢẢ?!!”

Tôi thất kinh. Không được ăn cơm cuộn trứng của Vill có phải chuyện đùa đâu cơ chứ. Ngay lúc câu hỏi “Nhỏ này đang bá láp bá xàm cái quái gì vậy?” thì câu trả lời cũng đồng thời xuất hiện. Nhỏ hầu nhà tôi đang ghen.

“… Rồi biết rồi. Hôm nay ta sẽ thôi không ăn đồ ngọt nữa. Đằng nào ăn nhiều quá cũng dễ tăng cân lắm.”

“Như vậy chưa đủ đâu ạ. Đồ ăn của Amatsu-dono và của em, tiểu thư thích của ai hơn?”

“Để mà chọn hẳn một người thì có hơi…”

“Vậy em xin được phong bế cơm cuộn trứng đến muôn đời sau.”

“ÓAAAA!!! Ta biết rồi! Đồ Vill làm là số một!” – Tôi vội vã lấp liếm để chiều lòng Vill – “So độc mỗi đồ ngọt thôi thì khó chứ ta thấy đồ Vill làm vẫn ngon hơn nhiều. Ba cái kỹ thuật này nọ thì ta không chắc lắm, cơ mà… món ăn của ngươi ngập tràn thành tâm luôn!”

“Vậy là Komari-sama đã phát hiện ra rồi ạ? Rằng trong mọi món em làm đều có lẫn chút tình dược mang tên ‘thành tâm’.”

“Thật hở?!”

“Em đùa thôi ạ.” – Vill cười nói. Nghe đếch giống đùa tí nào luôn. Lần sau phải kiểm tra kỹ lưỡng bên trong có gì rồi hẵng ăn mới được.

Mà thôi, nghe ra nhỏ này vui vẻ trở lại rồi. Hoan hỉ làm sao.

“… Thế ta ăn đồ ngọt của Karla được chưa?”

“Thật hết cách với tiểu thư mà. Giờ đây đã biết được tấm lòng của Komari-sama rồi, em đành phải cho phép vậy.”

“Chỉ có làm cao là giỏi.”

Con nhỏ này đúng là phiền phức kinh khủng khiếp––– Không sao tránh khỏi suy nghĩ ngán ngẩm như vậy, tôi cắn một miếng youkan. Mà, cũng không thể phủ nhận là tôi thích cơm cuộn trứng của Vill nhất trần đời, mặc dù cái youkan này cũng ngon miệng chẳng kém.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Biết bắt bài Vill rồi cơ à, Komarin tiến bộ đấy 😂.
Xem thêm
miếng ăn là miếng nhục
tks
Xem thêm