Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 04

Truyện ngắn tặng kèm Toranoana - Mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một

3 Bình luận - Độ dài: 1,025 từ - Cập nhật:

TƯỚNG QUÂN AMATSU KARLA, MỸ THIẾU NỮ CẢ NGÀN TỶ NĂM MỚI CÓ MỘT

Đó là một dòng trên tờ báo tôi tình cờ mở ra đọc. Chừng như tờ báo này có đăng ký sự đặc biệt liên quan đến Karla. Bài ký sự này có chút cường điệu hóa quá trình phát triển cùng Karla, kèm theo đó là những chiến công hiển hách cô nàng đạt được cùng ti tỉ vấn đề khác. Song, thứ khiến tôi để ý nhất chỉ có đoạn “mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một”.

“Hóa ra Karla là mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một thật này. Bất ngờ ghê nha.”

“Đ-Đâu có phải thế!” – Karla đương ngồi đối diện tôi ăn sáng liền đứng lên phủ nhận cùng khuôn mặt đỏ lựng như gấc chín – “Báo chí họ bịa đặt cả đấy! Bọn họ toàn tự ý vẽ chuyện ra mà chẳng bao giờ hỏi ý kiến của tôi lần nào hết!”

“Tôi không nghĩ chuyện này bịa đặt gì đâu.”

“Hơ?”

Đôi mắt Karla mở lớn, để rồi sau một thoáng lặng thinh,

“Komari-sama, tiểu thư nói như vậy là ý gì ạ? Xin hãy giải thích chi tiết cho em.”

Vill ngồi bên cạnh liền lườm tôi sắc lẹm. Hình như tôi vừa vạ miệng mất tiêu rồi. Thế là tôi liền húp một ngụm súp miso để tảng lờ nhỏ đi rồi mới tiếp lời:

“Tôi nghĩ dù đây có là chuyện bịa đặt đi chăng nữa thì cô cũng không cần phải cực lực phủ nhận như vậy đâu.”

“Đương nhiên là tôi phải cực lực phủ nhận rồi. Làm như tôi là thần tượng không bằng ấy. Kẻ nào dám viết ký sự theo lối cường điệu hóa như thế này tốt hơn là nên tự thấy xấu hổ về bản thân mình đi. Mà rốt cuộc là ai viết bài này vậy?”

“Công tác thao túng thông tin do thành viên Kidoushuu thực hiện. Chúng em đang lan truyền thông tin rằng Karla-sama là ‘mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một’.”

“Lại đi làm chuyện thừa thãi nữa hả con bé này~~!! Thiệt tình à~~~!! Mà vốn dĩ thì cái công tác này có thật sự cần thiết không vậy? Nếu như muốn quảng bá sức mạnh của ta thì cần gì phải đề cập tới ngoại hình…”

“Bởi chúng ta cần phải cạnh tranh với danh xưng ‘mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một’ của Terakomari.”

“Hả? Tôi á?” – Nghe đề cập tên mình, tôi thảng thốt trông sang Koharu.

“Phải. Em nghĩ tốt nhất Karla-sama nên noi theo Terakomari nhiều hơn.”

“… Vậy ra Gandesblood-san là ‘mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một’ sao? Hình như đúng là tôi thường xuyên thấy cụm này xuất hiện trên báo thật.” – Karla nhìn sang tôi, chẳng rõ làm sao mà đôi mắt kia lại ánh lên vẻ đồng cảm – “Không sao đâu mà, tôi thừa biết rằng ký giả thường hay phao tin dựng chuyện. Bị giới báo chí viết xằng viết xiên như vậy, Gandesblood-san chắc cũng vất vả lắm nhỉ?”

“Hả? À cũng đúng. Như gọi tôi là Bá Chủ Sát Lục––– tuy là đúng đấy! Nhưng phần còn lại đúng là không làm sao chịu nổi. Tôi chỉ mong bọn họ viết ký sự sao cho gần với sự thật nhất có thể thôi mà.”

“Cô nói phải. Tối ngày cứ bị tuyên truyền là mỹ thiếu nữ này nọ, chúng ta thật đáng thương làm sao.”

“…… hơ?”

“Chưa kể là còn ‘trăm triệu năm’ với lại ‘ngàn tỷ năm’ nữa chứ. Sao bọn họ không thể lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn được nhỉ? Koharu, em có nghe ta nói không đấy? Giờ mà thừa nhận cái biệt danh này thì ta sẽ nhục mặt đến không kết hôn nổi mất thôi.”

“Em xin lỗi Karla-sama, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này đâu. Terakomari đang…”

“Sao em?––– Kìa Gandesblood-san, cô sao vậy?!”

Đâu có gì đâu. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống rồi chìm sâu vào suy tưởng thôi mà–––

Thật đáng thương làm sao? Không kết hôn nổi? Cô gái này đang nói tào lao chuyện gì vậy? Tôi rõ ràng là mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một chứ còn gì nữa. Cha tôi đã nói như vậy ra rả suốt ngày mà, sai làm sao được.

Có điều––– chiếu theo phản ứng của Karla, chẳng lẽ chuyện này thực sự hết sức đáng thương? Hở? Kiểu như lịch sử đen tối luôn á?

“Ơ, Gandesblood-san? Đũa cô rơi xuống rồi kìa…”

“Amatsu-dono, tuy nói thế này có phần khó tin, nhưng đối với Komari-sama thì đó chính là điểm chính xác duy nhất đấy ạ.”

“?!!”

Karla chừng như đã ngộ ra điều gì đó. Koharu bên cạnh thấy vậy liền “Ôi trời trời” và nhìn chủ nhân với ánh mắt bất lực.

Đến đây, Karla mới hét lên “Không phải đâu Gandesblood-san!”

“Gandesblood-san thực sự là mỹ thiếu nữ cả trăm triệu năm mới có một mà! Tuyên bố sự thật như vậy thì có gì sai đâu nhỉ! Gandesblood-san nói đúng rồi đó! Vậy nên không việc gì phải ủ dột như vậy đâu!”

“Thiệt hở…?”

“Thật chứ! Dù gì tôi đây cũng là mỹ thiếu nữ cả ngàn tỷ năm mới có một mà!”

“C-Cô nói phải…” – Gạt đi nước mắt nơi khóe mi, tôi nhìn lại Karla – “Karla nói hoàn toàn chính xác. Thừa nhận sự thật nào có gì sai trái! Dù gì cả tôi lẫn Karla đều là gái xinh cả mà!”

“Ha ha ha ha ha. Cô nói không sai chữ nào… cứ coi là như vậy đi.”

Karla cười lên đầy sảng khoái, khiến tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cô gái này với tôi quá chừng tâm đầu ý hợp. Chắc mình sẽ làm bạn được thôi––– Thầm nhủ với lòng như vậy, tôi nhặt lên chiếc đũa vừa rơi xuống.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Komarin vừa học kém vừa yếu xìu, còn mỗi cái bề ngoài để tự hào mà cũng bị phủ nhận thì chả sốc 😂.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã thế lại còn là lần thứ hai 🤣🤣🤣
Xem thêm