• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Cô phù thủy tóc trắng (I)

2 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

"...Một cô bé ư?"

Yvonne sốc nặng. Cô vừa mới tự chuẩn bị tinh thần cho cốt truyện sắp tới. Dựa theo diễn biến trong game, quỷ vương sẽ gặp rắc rối và ngất đi sau khi dùng quá nhiều ma thuật, rồi biến thành một cậu bé đáng yêu. Elsa sẽ đưa cậu ta về, dịu dàng chăm sóc, và rồi tình yêu sẽ nảy nở.

Nhưng mà, sao quỷ vương lại là một cô gái vậy?

Đứa trẻ tóc trắng đang nằm trên giường có da trắng hơn cả tuyết. Con bé có vẻ như chỉ đang say giấc nồng, vì lồng ngực vẫn phập phù theo nhịp thở.

Mặc dù con bé chỉ nằm đó, Yvonne có thể lờ mờ cảm nhận được một luồng ma thuật tỏa ra mạnh mẽ đến mức ai cũng phải do dự trước khi đối đầu. Cô bé cũng có một nốt ruồi bên dưới mắt phải, đặc trưng của nhân vật này. Việc đây là quỷ vương là điều gần như chắc chắn.

Nhưng mà-

Cái tên quỷ vương này nhìn cỡ nào cũng ra con gái mà!

Yvonne cực kỳ hoang mang. Những nhân vật vốn đã xuất hiện trong game lại có thể thay đổi giới tính được sao? Kẻ điều hành trò chơi (Hệ thống) ở đâu khi cô cần giải đáp chứ?! Cô cũng nhớ là quỷ vương không có anh chị em gì cả! Vậy thì sao quỷ vương ở đây lại là con gái thế!

Điều gì đã xảy ra vậy???

"Cô bé là con gái thì sao à?" Elsa nhìn Yvonne thắc mắc. Nãy giờ Yvonne hành xử lạ lắm.

...Cô phải xác nhận giới tính quỷ vương mới được.

Làm rõ thông tin liên quan đến route quỷ vương bây giờ với Yvonne là thượng khẩn. Nó liên quan mật thiết đến tương lai và sự an toàn của cô và Elsa, nên tay cô tự động vươn ra định vén cái áo chùng tã tượi trên người cô bé tóc trắng lên và làm rõ ràng tường tận mọi thứ ngay lập tức.

Cô bé có vẻ không mặc gì khác bên dưới cả. Yvonne chỉ cần vén chiếc áo sang bên là có thể biết được sự thật.

"Evie! Evie, cậu đang làm gì vậy?!" Nhận ra điều Yvonne chuẩn bị làm, Elsa đỏ mặt lao tới ngăn cô lại, chặn lấy cái tay hư của Yvonne.

"Chị Yvonne, chị không thể cứ thế tốc váy một cô gái thế được!" Annie cũng nói với ra từ phía sau.

"Á…" Nhờ Elsa nhắc mà Yvonne mới nhận ra rằng điều cô định làm là đi ngược hết với mọi thuần phong mỹ tục. Cô ngay lập tức rụt tay lại dưới ánh nhìn chằm chằm và bối rối của lũ trẻ.

"…Xin lỗi."

Tuy nhiên, Yvonne nhớ rằng cô đã đọc trên mục thông tin bên lề rằng, một phần loài quỷ có cơ thể rất đặc biệt. Chúng có thể chọn giới tính của mình trước khi bước sang tuổi trưởng thành.

Vậy là quỷ vương trong thế giới này đã chọn giới tính nữ… Đó là điều đã xảy ra sao?

Nghe thì có vẻ lố bịch, nhưng có vẻ như đó là lời giải thích duy nhất.

"Phải nói là cô ấy có màu tóc độc đáo thật đấy…" Annie không thể cưỡng lại việc vuốt ve mái tóc bạch kim óng ánh của quỷ vương (phiên bản trẻ con).

"Đây là lần đầu em thấy người có màu tóc như thế đấy, và da bạn ấy cũng rất nhợt nhạt nữa… Bạn ấy bị ốm chăng?"

"Nữ thần ơi, tội nghiệp quá…"

Lũ trẻ trong cô nhi viện có vẻ không nghĩ rằng cô bé tóc trắng này có gì lạ lùng. Đoán già đoán non rằng vẻ ngoài ấy là do bệnh mà ra, lũ trẻ càng thông cảm hơn cho quỷ vương đang nằm trên giường.

Khi những đứa trẻ khác đang sôi nổi tranh luận, Arnold và một vài đứa nữa đem vào vài cái bát đất đựng đầy đồ ăn nóng hổi.

"Đằng nào thì hãy cho bạn ấy chút gì đó để ăn đã. Các cậu hẳn cũng đói rồi. Sơ Dahlia cũng vừa mới quấy cháo xong đấy."

Lũ trẻ ầm ĩ vậy quanh chúng ngay khi nghe đến đồ ăn. Chúng nghiêm chỉnh phân phát bát gỗ cùng thìa và chia chỗ cháo nóng ra cho từng người. Loại cháo quấy này được làm chủ yếu từ khoai tây và đậu cùng ít rau theo mùa được hầm nhừ cho đến khi nó nhũn ra. Khi ăn không cần nhai gì mà chỉ cần nuốt là xong, và là một nguồn thức ăn dinh dưỡng tốt cho lũ trẻ.

"Mm…"

Có vẻ do ngửi thấy mùi đồ ăn, cô bé tóc trắng cuối cùng cũng mở mắt ra và rên rỉ.

"A! Cậu ấy tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!"

"Cậu ấy mở mắt rồi! Cậu ấy dậy rồi!"

Lũ trẻ đều rất phấn khích. Chúng đã đưa quỷ vương về tận đây mà. Chúng đều vui vì có bạn mới để chơi cùng.

"Em có sao không?" Cô bé tóc trắng vẫn còn mơ màng và yếu ớt sau khi vừa mới thức giấc. Elsa nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy. "Em có đau ở đâu không?"

Những câu thoại quen thuộc trong một cảnh tượng quen thuộc.

Mặc dù Yvonne đã thấy cảnh này trước đây, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp chứng kiến một cuộc trò chuyện sát với game gốc đến vậy.

Lúc này cô đã hiểu, đây chính xác là thế giới của trò chơi Đôi cánh Trái tim.

Và vừa rồi, nữ chính Elsa đã bắt đầu route quỷ vương ngay trước mắt cô.

Kể từ bây giờ, liệu cô ấy sẽ bắt đầu chinh phục quỷ vương và tới được cái kết có hậu như nhân vật chính trong trò chơi gốc chăng?

Điều này có khả thi… kể cả khi người kia là một cô gái không?

Sự thay đổi giới tính đột ngột của một đối tượng chinh phục đã khiến Yvonne phải nghi ngờ kết luận trước đây của mình rằng nữ chính chỉ có thể có được happy end với một người yêu khác giới.

Nếu luật lệ có thể được phá đi như vậy, thì chẳng thà chính Yvonne làm người yêu của-

Một suy nghĩ không tưởng chạy qua đầu Yvonne.

Cô bất giác bụm miệng. Nếu cô lỡ thể hiện suy nghĩ đó ra, hệ thống có thể sẽ bị buộc phải hành động thêm nữa mất.

Nhưng thấy Elsa nồng hậu ôm lấy và bế quỷ vương bé nhỏ trên giường với một nụ cười tựa thiên thần, vì lí do nào đó, Yvonne lại thấy cáu bẳn.

Khỉ thật… Nếu Yvonne mà cũng chạm đáy cuộc đời rồi gặp Elsa đáng yêu và tốt bụng như thiên thần thế này, cô chắc chắn sẽ đổ cô ấy ngay cái nhìn đầu tiên mất.

"OÁI!"

Cô quỷ vương đã tỉnh hoàn toàn và thấy được lũ trẻ đang vây quanh mình. Nhận ra điều gì đó, cô bé bật dậy khỏi giường và lao vào trốn trong cái tủ trong góc tường cạnh cửa sổ như một con mèo hoang.

Cô bé chỉ nhớ việc bị chính đồng loại của mình săn đuổi và chạy trốn sang lãnh thổ con người. Cuối cùng thì ngất đi do cố gắng dùng nhiều ma thuật hơn mình sở hữu… Bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy?! Có nhiều con người quá! Làm sao mà cô lại lạc đến một chỗ như này thế?!

"Đừng sợ. Ở đây em sẽ được an toàn. Bọn chị sẽ không hại em đâu." Elsa ngồi xổm xuống trước cô quỷ vương đang cảnh giác cao độ để thể hiện rằng cô không có ý xấu. "Em nói được Thường Ngữ không? Tên em là gì?"

"…"

Cô quỷ vương nhỏ đánh giá Elsa, rồi nhìn lũ người non xung quanh, và thay đổi tư thế. Sau khi ngồi bắt chéo chân, cô bé nói, "Phép tắc của các người đâu rồi? Trước khi hỏi tên người ta, không phải các người nên giới thiệu bản thân trước sao?"

"Hẳn rồi… Chị là Elsa. Em có thể làm ơn cho chị biết tên được không?" Elsa tiếp tục mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến thái độ lồi lõm của cô nàng quỷ vương với cứu tinh của mình.

"Hphm… Vì các người đã cứu ta, nên ta sẽ hào phóng cho ngươi biết tên. Tên ta là Chúa tể Faye. Thêm nữa, ta là lãnh chúa đấy, đồ con người hỗn xược. Nói chuyện với ta thì ngươi phải cúi đầu nhìn xuống."

Cái con ranh quỷ vương láo toét này…!

Nếu Annie không cản lại, Yvonne đã sấn tới cho con bé một trận rồi. Cô đứng bên cạnh với đôi bàn tay nắm chặt.

Được rồi, tên cũng khớp luôn. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một phiên bản quỷ vương đã bị đảo giới tính.

"Em có muốn ăn chút gì không?"

Với lũ trẻ đang háo hức theo dõi, Faye nhanh chóng ngốn hết cả tô thức ăn.

"Có thế thôi à? Không đủ. Cho ta suất nữa." Với cháo vẫn còn vương trên miệng, Faye nâng tô lên và ngỗ ngược dúi vào tay Elsa.

"A, cậu ấy ăn hết rồi!"

"Cậu ấy ăn hết rồi!"

Lũ trẻ cùng hò reo sau khi Faye dứt lời, cứ như con bé vừa làm gì tuyệt vời lắm vậy.

…Thật đấy à?

Thôi thì, với chúng, cô bé chúng nhặt về này rất có thể sẽ trở thành bạn mới, nên chúng mới vui mừng đến vậy.

'Không may cho các em, đây không phải bạn mới, mà là quỷ vương độc ác đấy,' Yvonne gầm gừ trong lòng.

Lũ trẻ trong cô nhi viện phấn khích tụ lại quanh Faye.

"Fayfay, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Làm sao mà cậu lại ngất ở đó một mình vậy?"

"Cậu bị lạc mất gia đình à?"

Annie sáu tuổi có vẻ chú ý tới Faye nhất. Cô bé có vẻ thích thú với con bé tóc trắng này đến kỳ lạ.

"…"

Lí do Faye lại bất tỉnh có liên quan tới cuộc đảo chính trong nội bộ loài quỷ. Faye tất nhiên là không muốn tiết lộ điều này cho con người.

Nhưng quỷ là một loài bị buộc phải trả lời mọi câu hỏi được đưa ra cho mình.

Faye xòe ra năm ngón tay tròn ngắn ngủn để trả lời câu hỏi về tuổi.

"Mới có năm tuổi thôi hả, Fayfay? Vậy là em bé tuổi nhất ở đây rồi!" Annie trông có vẻ vui khi biết Faye nhỏ tuổi hơn mình. "Chị là Annie! Em có thể coi chị là chị của em!"

Không không không…

Yvonne cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh.

Năm tuổi cái con khỉ ấy!

Năm trăm tuổi thì đúng hơn!!!

Lý lịch của quỷ vương là một lãnh chúa trẻ tuổi mới lên ngôi. Nhưng dù vậy, tuổi cô vẫn phải tính bằng thế kỷ. So với loài quỷ vốn có thể sống đến hàng nghìn tuổi thì cô được coi là trẻ, nhưng theo góc nhìn của con người thì cô là một con quái vật thực sự.

Sức mạnh của quỷ vương là không thể đánh giá thấp được.

"Chị ơi, đừng đi mà," Faye đột nhiên gọi với ra. Elsa vừa chuẩn bị lấy cái tô rỗng đi.

"Ờm… Em nói chị hả?" Elsa chỉ vào mình, có hơi bối rối, nhưng vẫn đến bên Faye. "S-Sao vậy, Faye?!"

Ngay khi Elsa lại gần, Faye đột ngột lao tới ôm chặt Elsa. Khi con bé ngước lên, ánh mắt nó đầy tội nghiệp.

Con bé đã khóa chết mục tiêu rồi. Chỉ có Elsa là tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng và đặc trưng, khác biệt so với tất cả những con người khác ở đây. Faye nhận ra ngay rằng cô gái loài người này rất đặc biệt.

Vì đã cạn kiệt ma thuật, Faye phải cố tìm cách hồi phục và trở lại vùng đất của quỷ. Vì mục đích đó, nó phải tìm cách lấy được máu cô gái này.

"Em bị ngất bởi vì có một đám người xấu cố giết em. Em sợ lắắắắắắm!" Faye bắt đầu cố tình khuếch đại sự tội nghiệp của mình, "Chị ơi, chị có vẻ rất mạnh. Chị có thể ở bên và bảo vệ em được không?"

"H-Hở?" Elsa không biết làm gì sau khi bất ngờ bị ôm.

Cô vẫn luôn giúp Sơ Dahlia chăm sóc mấy đứa trẻ khác, nên có phải chăm thêm một đứa nữa thì cũng không to tát gì.

Nhưng cô không rũ bỏ được cảm giác rằng có gì đó sai sai ở đây. Bất giác nhìn ra sau, cô đột nhiên phát hiện rằng Yvonne, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, trông có vẻ hằm hằm.

"Úi… Raugh?!"

Yvonne bước tới và bốc đồng giật Faye ra khỏi vòng tay Elsa.

"E-Evie?!"

"Elsa bận lắm, em biết đấy. Cô ấy vẫn còn phải chăm sóc những bạn khác và chắc là không có thời gian lo cho em đâu," Yvonne nói với Faye với một nụ cười khó chịu.

Cô không biết tại sao, nhưng hiện tại, cô đang cực kỳ cáu.

Yvonne không thèm quan tâm liệu hành động của cô có ảnh hưởng tới cốt truyện hay không nữa.

Cô chỉ không thể chịu được việc đứng nhìn con quỷ này lừa Elsa. Dù cái cô nữ quỷ vương này có thể là đối tượng chinh phục hay không cũng không quan trọng, ai muốn làm hại Elsa cũng phải bị loại bỏ!

"Chị thì có nhiều thời gian rảnh lắm. Từ giờ, chị sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc cho em."

Yvonne nhìn thẳng vào mắt cô quỷ vương bé nhỏ bây giờ đã trở nên bất ngờ và cau có và phô ra nụ cười Phản diện đặc trưng của mình.

"Chị chắc là chúng ta sẽ sớm thân nhau thôi, Fayfay à ♡."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Dám bám lấy vợ của bà à
Xem thêm