• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn - Tiếng than khóc của một đứa con trai

29 Bình luận - Độ dài: 486 từ - Cập nhật:

Cậu đã luôn hối hận.

—Tại sao ngày hôm đó bản thân lại lỡ làm chuyện như thế?

—Tại sao ngày hôm đó lại chẳng thể đuổi theo cô ấy?

Ở trong căn phòng chẳng có ai, cậu lúc nào cũng một mình hối hận.

Cô đã từng là người quan trọng.

Cậu luôn luôn, luôn luôn muốn bảo vệ cô.

Thì bởi vì cô yếu đuối mong manh mà. Cô mong manh dễ vỡ, đến cả bây giờ cũng sắp biến mất đi nên cậu đã quyết tâm sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô để cô không thật sự biến đi mất.

Vậy mà bản thân thiếu quyết đoán đã chẳng thể bỏ rơi được một con bé kouhai hốc hác, mỏng manh mà đến cả bây giờ sắp biến mất đi như cô.

Chính vì thế mà cậu đã tổn thương cô, làm cô thật sự biến đi mất.

Cậu đã sử dụng điện thoại, ứng dụng tin nhắn hay mail, nhưng toàn bộ đều không có phản ứng.

Chỉ có tiếng tút tút máy móc vô hồn mà thôi.

Trong cơn tuyệt vọng, khi nhận ra thì cậu đã quay trở lại thời cao trung.

Kỳ tích xảy đến làm cậu quay ngược thời gian trở về cái ngày nhập học gặp được cô.

Cứ như thể, thần thánh đang nói rằng, lần này đừng có mà làm cho cô ấy buồn nữa, vậy.

Cậu đã quyết tâm, rằng lần này sẽ làm cho cô hạnh phúc.

(Mình bây giờ đang làm gì nhỉ?)

Cậu đã nghĩ thế khi nhìn cô bạn thuở nhỏ bên cạnh trên đường về.

Gương mặt đau khổ của cô bạn thuở nhỏ cho đến lúc ban nãy đã hoàn toàn thay đổi.

Nhỏ tìm thấy được chiếc móc khóa mình thích rồi thì thật sự rất hạnh phúc.

Là chuyện tốt mà.

Thật tốt khi thấy nhỏ bạn thuở nhỏ của mình đang trông vui vẻ như thế kia.

Nhưng mà, vấn đề là người hành phúc không phải là cô, mà là nhỏ bạn thuở nhỏ.

Nói sẽ làm cho cô hạnh phúc, chứ cậu sẽ giúp người quen lúc họ gặp khó khăn giống như là cuộc đời đầu tiên.

Nếu hỏi tại sao thì là vì bản thân cậu biết cách giải quyết những vấn đề ấy.

Cậu biết, nhưng mà dù có thế nào đi nữa cậu cũng không thể nào ngó lơ đi được.

Trong lúc cầu mong sẽ làm cho một người trở nên hạnh phúc, cậu không thể ngó lơ chuyện người khác trở nên bất hạnh được.

Cậu cực kỳ ghét bản thân mình như thế.

(Làm ơn. Ngày ấy đến sớm đi mà)

Thế nên, câu đã ước rằng ngày mà cậu thiết lập mối quan hệ với cô sẽ đến.

Vì nếu như thế, cậu chắc chắn lần này bản thân sẽ có thể chọn cô.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

1 đứa là đc rồi, trời ạ
Xem thêm
saito một đời liems đấm bọn trọng sinh lệch khỏi plan
Xem thêm
Chị nhà bắt đầu lùa gà =))
Xem thêm
Ối dồi ôi -))) thôi thì deococuanhe !
Xem thêm
Đọc xong thì thằng dbrr này cuucacginua
Xem thêm
*quanh ta toàn là time leaper ei"
Saito kiểu: "T là trò đùa của chúng mầy ak"
Xem thêm
thô nhưng thật :)
Xem thêm
M cut dc r :)
Xem thêm
Tk l Haruki này deococua.
Xem thêm
Ko sao vẫn còn cứu đc :)))
Xem thêm
Ko cứu được đâu
Xem thêm
@tavu2002: Ừ đọc hết thì thấy th này hết cứu r :)))
Xem thêm
R tk khốn này cũng time leap như Lily à, mong mấy tk da đen hôi con đi rape tk này
Xem thêm