• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Epilogue

24 Bình luận - Độ dài: 587 từ - Cập nhật:

Ngày tiếp theo sau khi vụ việc đó kết thúc.

“Chào ông, Saito.”

“Chào bà, Lily.”

Dù là ngày đi học, đến quá giờ nghỉ trưa Lily và Saito mới gặp mặt với nhau.

Lý do là vì cô nhận lời thẩm vấn lần nữa tại đồn cảnh sát về chuyện đã xảy ra hôm qua.

“Haruki vô sự thì tốt quá-desu——!”

“Chị thật sự lo cho em lắm đấy! Mồ~”

“Ưw!? Khoan đã, hai người siết chặt quá! Xương nó đang kêu lên kìa.”

Khi cậu nhìn sang, Haruki cùng đến trường đã đặt chiếc cặp xuống rồi bị bạn thuở nhỏ của cậu ta Mizuki và senpai Koyuki ôm chặt lấy, làm cho cậu ta hét lớn lên.

“Fưfư~”

“Bà cũng đến đó đi chứ? Cậu ta đã giúp bà còn gì?”

Thấy Lily đang nhìn cậu bạn trai cũ khổ sở mà cười rất vui vẻ, Saito ở đằng sau hỏi cô tại sao không nhập bọn với cậu ta bằng gương mặt cười toe toét.

Nếu hỏi tại sao cậu lại hỏi câu này thì có lẽ là do lời đồn mà cậu đã nghe lúc đến trường.

Lily là người đã giải quyết vụ việc hôm qua, nhưng cô chỉ kiềm chế Makabe trong khoảng thời gian ngắn rồi giữa chừng đổi cho giáo viên.

Chính vì thế, ít người nào biết được người bị tấn công là Lily đã đánh trả lại thủ phạm Makabe.

Kết quả, với một người có cơ thể mảnh mai như Lily, và một người cứu Koyuki hay Mizuki suýt bị xe tông hay chết đuối là Haruki thì người ta sẽ nghĩ người đánh trả lại là Haruki thôi. Thì vì cái chuyện được Haruki cứu đấy mà lời đồn thất thiệt Lily cũng gia nhập harem của cậu cũng đang được lan truyền đi.

Nếu ở cuộc đời đầu tiên, có lẽ toàn bộ những tin đồn này đều chính xác, dù cho có khác một chút.

Vì sau vụ việc đó, Lily đã gia nhập vào bên trong vòng tròn ba người gồm Haruki, Mizuki và Koyuki.

Trước time leap, có thể nói là cô là một trong những nữ chính trong dàn harem của Haruki.

“Sao mà tôi có thể đi được. Vì—”

Cô đáp trả lại trò đùa vô duyên của Saito, bảo chắc chắn sẽ không có chuyện đó với gương mặt cạn lời.

Lần này thì khác rồi.

Người giải quyết vụ việc này là Lily, hoàn toàn chẳng được Haruki cứu giúp gì cả nên chẳng có yếu tố nào để cô đổ cậu ta.

Vốn dĩ, Lily đã biết được Haruki là một tên rác rưởi phản bội nên đời đời kiếp kiếp không xem cậu ta là đối tượng yêu đương nữa.

Chuyện gia nhập harem của Haruki này nọ thì miễn bàn.

Quan trọng hơn là cuộc gặp gỡ của Lily với người mà làm cô có thể nghĩ rằng muốn trở thành nữ chính của người này.

Vài năm trước, cô đã gặp một người bạn thuở nhỏ[note55245] tuyệt vời, người đã tô điểm rực rỡ thế giới xám xịt của cô.

“—Vì tôi là bạn thuở nhỏ[note55246] của Saito mà. Sao mà tôi có thể bỏ ông lại một mình chứ.”

Khi thấy cô nói như thế với nụ cười cực kỳ xinh xắn, Saito mở to đôi mắt, đáp lại “Bà ngốc à~. Thế thì cả một đời không có được bạn trai đâu” rồi thì bật cười như thể cạn lời.

78720185-e7be-46e4-9fe9-d97bbb2b2ec8.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Nam Chính
Nam Chính
[Lên trên]
Nữ Chính
Nữ Chính
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ngôi nhà đâu!? Những đứa trẻ đâu!!?? Lễ đường đâu!!!??? Cha xứ đâu!!!!????
Xem thêm
Vậy là hết à =))
Xem thêm
Để lâu lắm rồi giờ mới có time để đọc thì nó lại thế này , Tỏ tình , ngôi nhà và những đứa trẻ đâu , không thể như thế được ! Hóng vol 2 🐧
Xem thêm
Vcl k có hôn hít j à 😫
Xem thêm
=))) trung bình nghiện....
Xem thêm
Hóng vol 2 thôi, chứ như nà chưa đâu vào đâu cả
Xem thêm
Đọc xong vol 1 nhiều đoạn mình thấy main n chứ không f ngốc
Xem thêm
Hai chỗ chú thích là từ nhiều nghĩa trong tiếng Nhật hay là sao thế nhỉ?
Xem thêm
Nó như này thì phải có vol 2 chớ, chưa tỏ tình cũng chưa có ngôi nhà và những đứa trẻ là k đc r:))
Xem thêm
Hóng vol 2 thoi😚
Xem thêm