High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 7 – Trận chiến Ragnarok sau giờ học

Boss X Boss

0 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

[ Tôi rất tiếc vì không thể nói điều này trực tiếp được, nhưng có vẻ gia đình tôi lại được ông cứu rồi. Azazel. ]

Phải. Nhưng cậu biết đấy Sirzechs, đây cũng là một trận chiến khó nhằn.

[ Nhưng có vẻ Vếu long lại cứu thế giới rồi. ]

Chúa ơi, cậu ấy tràn ngập năng lực bí ẩn, Ise đó. Cái gì là Chichigami chứ! – Như vậy có ổn không ? Không nói với Ise về ‘việc đó’ ?

[ Nơi mà có cuộc ‘nói chuyện’ về việc thăng cấp của cậu ta chứ gì ? ]

Cuộc bàn luận về việc đó đang được cân nhắc cho Ise, Kiba, và Akeno, phải chứ ?

[ Phải. Cuộc tấn công của Kokabiel, vụ khủng bố trong cuộc họp thương lượng của Ba thế lực hùng mạnh, và cuộc chiến chống phe Quỷ Vương cũ. Rias và nhóm cô ấy đã ngăn chặn tất cả. Thế là quá đủ thành tích để thăng cấp rồi. Đông thời việc ngăn chặn Loki lần này cũng là một chiến công lớn. Có thể nói rằng việc thăng cấp cho cả ba người họ đều đã được đảm bảo.]

Phải, thành tích của họ đứng đầu trong số những con quỷ đang sống yên bình mà. Đặc biệt là Ise, vừa là Sekiryuutei và đồng thời là một người nổi tiếng dưới âm phủ. Akeno là con gái Barakiel-san. Kiba có thanh Thánh-Quỷ kiếm kì lạ. Họ đều xuất sắc trong số những con quỷ hứa hẹn. Về sức mạnh, họ đã ngang hàng với quỷ cấp cao rồi. Nhưng….

[ Phải, đúng vậy. Vẫn còn quá sớm. Nhất là Ise-kun, người mới làm quỷ được nửa năm. Nếu cậu ta được thăng cấp, mọi người sẽ bắt đầu bàn tán và cậu ta sẽ trở thành mục tiêu của kẻ thù. Để có thêm sức mạnh, năm năm nữa…. không, tôi muốn cậu ta đợi ít nhất ba năm nữa. Nhưng ý kiến của mọi người và sự ưu ái của âm phủ đang khiến họ sớm thăng cấp. ]

Hahaha, có vẻ như ma vương đang gặp rắc rối. Vậy quan điểm của cậu về việc này như thế nào ?

[ Tôi muốn cậu ấy thăng cấp. Cậu ấy sẽ mang một ‘danh hiệu’ để có thể gánh vác gia đình cùng với em gái tôi và tùy tùng của con bé. Lũ quỷ già rất cứng đầu về mấy chuyện thế này. Nhưng cậu ấy không chỉ trẻ , mà vẫn còn quá sớm. Tôi vẫn muốn Ise-kun làm Vếu long lâu hơn một chút. ]

Chà, cậu đúng về việc đó. Sẽ cần thiết để quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa. – Nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian đó sẽ rất ngắn thôi, cậu biết chứ ?

[ Phải, tôi biết vậy. ]

Cậu ta sẽ cố lập thêm nhiều thành tích để có thể tiến bước trên con đường làm vua Harem. Nhưng kể cả khi cậu ta được thăng cấp…

[ Phải, cậu ấy sẽ làm gì sau đó. Đó là lúc việc làm quỷ thực sự bắt đầu. ]

Đồng thời, về phe Anh Hùng.

[ Ông có tìm thấy gì không ? ]

Những người sở hữu Sacred Gear bị chúng ta bắt giữ và được ta thẩm vấn… đều chết thiếu tự nhiên.

[ -! Tất cả bọn họ ?]

Phải. Nguyên nhân là do lũ rắn của Ophis.

[ Vậy là chúng đã uống nó như ta nghĩ. ]

Không, không phải vậy. Những kẻ đó không uống nó. – Đó là một loại rắn mới cuốn quanh Sacred Gear. Có vẻ chúng kích thích những chiếc Sacred Gear bằng những con rắn mới đó. Có lẽ, thay vì những kẻ sở hữu, nó bộc lộ sức mạnh tiềm tàng của những Sacred Gear đó một cách mạnh bạo. Thay vì sức tấn công, nó được trang bị để mô phỏng những nhân tố bí ẩn của trạng thái Balance Breaker vốn còn ẩn chứa nhiều điều chưa biết. Đó là phần mong manh và nguy hiểm nhất. Nếu chuyện gì xảy ra thì Sacred Gear sẽ vỡ. Chúng tiếp tục thực hiện những thí nghiệm ấy. Ta đã kiểm tra những gì còn lại của lũ rắn, nhưng chúng ngừng lại khi kẻ sở hữu chết hoặc đạt trạng thái Balance Breaker. Việc gì đó giống như gia tăng số lượng những người có thể sử dụng Balance Breaker, bao gồm cả chúng ta, đó là một việc chúng ta không thể bắt chước theo kể cả khi chúng ta muốn.

[ ….. Vậy ra đó là cách để tăng số người có thể dùng Balance Breaker huh. Nếu Sacred Gear chuyển sang trạng thái ‘burst’ và vỡ, thì kẻ sở hữu sẽ chết . Dũ bằng cách nào, đó là một cách chúng chẳng hề quan tâm tới tính mạng người sở hữu nếu họ không thể đạt trạng thái Balance Breaker. ]

Những cuộc bán hạ giá Balance Breaker đáng sợ, nhưng việc đáng lo nhất là sự ra đời của một Longinus mới.

[……. Có vẻ sẽ mệt đấy. Cách khắc chế Sacred Gear. Nghĩ lại thì, kẻ thù phiền toái nhất chính là Sacred Gear với nhiều khả năng khác nhau. ]

Nếu chỉ đơn giản là về sức mạnh thì sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề. Thật đáng tiếc là lại có nhiều khả năng với sức mạnh phong ấn và tiêu diệt loại “chỉ dùng sức mạnh”. Sacred Gear rất thú vị, cũng chính vì vậy mà chúng rất đáng sợ.

[ – Món quà chia tay Chúa để lại. Thứ dã giúp chúng ta thầm lặng tới giờ và là một thứ với khả năng đặc biệt giờ lại trở thành vật cản đối với chúng ta………. ]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận