• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

6 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

Sau khi dính đòn từ Jez, công chúa văng thẳng vào tường của sân tập khiến khán giả ở đó cũng ngã nhào theo.

“Bỏ mẹ, hình như quá tay rồi thì phải?”, Jez sợ thót tim trong giây lát thì...

“!?”

“Ahahaha!!! Đỉnh đấy chứ!!!!!!”

Rene không hề hấn gì, cười phá lên rồi lao như điện tới và vung kiếm chém. Jez mất cảnh giác, kịp phòng thủ nhưng vẫn dính đòn và bị đánh bật ra xa.

“Được lắm Jez!! Đòn vừa rồi của người khiến ta rất bất ngờ!!!”

“Tôi cũng không ngờ công chúa lại không bị thương đó.”

Dù trước đấy bị tấn công bất ngờ, nhưng Rene vẫn kịp cường hóa ma lực lên người ngay trước khi dính đòn, nhờ đó mà cô chặn được sát thương từ cú đánh.

Jez sau đó bị hất bay bởi pha phản đòn của công chúa, song anh cũng kịp cường hóa sức mạnh cho cánh tay để đỡ nhát chém này.

Cả hai đều nhận ra đối phương mạnh hơn so với bản thân mường tượng. Khi công chúa phấn khởi giương kiếm, còn Jez ngoài cười trong nghĩ “phiền phức thật” rồi giương nắm đấm, thì mới là lúc trận đấu thật sự bắt đầu.

“Tới này!!!”

“Fu!!!”

Hai người vừa chuẩn bị lao vào bem nhau.

“Đủ rồi, dừng tại đây thôi.”

Nháy mắt cái Erin đã lao vào giữa, chặn đòn tấn công của cả hai người bằng song kiếm.

----------

Trận đấu tập giữa công chúa Rene và Jez đã kết thúc do Erin can thiệp. Rene cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng, còn Jez thì miễn cưỡng vui vẻ nên trông khá giả trân.

“Rene điện hạ làm quá rồi đó. Cả Jez nữa, cậu như thế là không được.”

 Mặc dù bị Erin mắng, công chúa vẫn không chịu nhún nhường.

“…. Người còn nhiễu sự nữa là tui hồi phục cho to đầu đó?”

Thấy Erin tươi cười dọa vậy, Rene đành bỏ cuộc.

Điều gì sẽ xảy ra khi dùng phép hồi phục quá mức? Còn tùy trường hợp nhưng tệ nhất có thể tạo ra cả một vụ nổ.

Như vậy cho thấy Erin biết dùng cả phép hồi phục, chưa kể việc cô có thể một mình chen vào giữa trận chiến giữa công chúa và Jez, kể cả đó có là đấu tập thì cũng đủ cho thấy khả năng tác chiến độc lập của cô ấy. Có lẽ nhờ vậy Erin mới trở thành thân cận của công chúa từ khi còn rất trẻ.

Tốt nghiệp thủ khoa học viện hoàng gia, Erin không chỉ đủ tài để hỗ trợ về chính trị, mà còn bảo vệ được Rene bằng phép hồi phục cũng như đủ mạnh để chiến đấu song hành cùng công chúa. Mặt khác, Erin còn có cả địa vị khi gia đình cô ấy là quý tộc nắm chức bá tước. Cá tính cũng rất mạnh mẽ, thừa sức để uốn nắn được công chúa.

Một thiên tài về cả chính trị và quân sự, với nhân cách vô cùng phù hợp với công chúa Rene. Không ai khác chính là hiệp sĩ Erin thuộc bộ tham mưu quân đoàn 7.

“Rồi rồi, giải tán nào mọi người!”

Erin nhanh nhẹn giải tán đám đông đến xem trận đấu của Rene và Jez, rồi dọn dẹp đâu vào đấy dụng cụ trên sân tập.

Mặc dù có tài năng xuất chúng là thế, nhưng Erin lại rất khiêm tốn nên cô được nam giới trong quân đoàn 7 cực kì ngưỡng mộ, bao gồm cả Rail. Thế nhưng, cũng vì sự hoàn hảo này mà Erin bị anh em coi là “Hoa trên đỉnh núi”, làm cô phải dở khóc dở cười mỗi khi tâm sự với các đồng nghiệp cùng giới.

Dẫu sao, trận đấu tập bất ngờ giữa công chúa Rene và Jez cuối cùng cũng đã kết thúc.

----------------

Cùng hôm đó vào giờ tan làm, chính xác là buổi tối tại bộ tham mưu.

Do từ sáng công chúa lẫn Jez đều bận bịu với công việc nên không có thời gian nói về trận đấu tập, thành ra lúc này mới…

“Jez có ở đây không?”

Công chúa Rene bất ngờ ghé thăm phòng tham mưu. Đương nhiên, Jez không thể bỏ chạy vào lúc này nên chấp nhận đối mặt như bình thường.

“Công chúa điện hạ, người tìm tôi có việc gì?”

“Còn việc gì nữa? Tất nhiên là về trận đấu tập sáng nay rồi.”

“... Ủa tôi tưởng xong rồi?”

“Hả, lúc đó là bất đắc dĩ thôi, mà bỏ đi. Cùng ăn tối không? Đến nhà ăn của sĩ quan cũng được.”

Công chúa đã mời Jez ăn tối. Dĩ nhiên không thể từ chối, nên anh đã đi ăn cùng công chúa, Erin và Hugo.

Bốn người tới ăn tại nhà ăn sĩ quan, nơi khá nhộn nhịp kể cả đã là giờ tan làm. Họ bắt đầu bàn về trận đấu tập hồi sáng, rồi Rail cũng từ đâu nhảy vào hóng.

Những người ngồi xung quanh cũng dỏng tai lên lắng nghe, khiến bốn người họ tự dưng trở thành tâm điểm chú ý.

Mặc dù Jez không mấy thoải mái với bầu không khí này, tới mức phải ngán ngẩm nói “khó ăn ghê”.  Song anh vẫn trả lời đại khái các câu hỏi của công chúa

“Thì ra Jez không giỏi dùng kiếm từ thời còn đi học ư.”

“Đúng vậy, mặc dù trước đó tôi có luyện tập một thời gian, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.”

“Không sao, mỗi người đều có vũ khí chủ đạo của riêng mình. Vậy phép thuật của ngươi thì thế nào?”

“Phép thuật ngoại thể thì tôi chịu. Tôi không biết cách để tác động ma thuật ra bên ngoài.”

Thời gian lặng lẽ trôi, Họ tám với nhau đủ thứ chuyện. Lúc Jez nhắc về thời sinh viên, Erin cũng tỏ ra hoài niệm khi kể về quãng thời gian đó cùng anh.

Công chúa để ý tới biểu cảm của Erin.

“Hiếm lắm mới thấy Erin nói chuyện với vẻ mặt như thế. Ngươi thân với Jez đến vậy ư?”

Rene hỏi một câu rất hồn nhiên. Erin ngẫm một lúc rồi nhỏ nhẹ đáp lại “Đành nói thật vậy”. Jez nghe thấy định chen ngang “Này, cậu…”

“Jez là bạn trai cũ của tôi. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy dần liên lạc với tôi ít hơn, nên chúng tôi cứ thế chia tay lúc nào không hay.”

Rene vô tình dội một tin chấn động xuống quân đoàn 7. Một điểm trừ duy nhất đã lộ ra ở Erin Sailor hoàn hảo. Đó là cô ấy không có mắt nhìn đàn ông.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ra là nyc, bảo sao dí nhau thế :))
Xem thêm
không ai là hoàn hảo mà <(")
Xem thêm
người yêu cũ bắc cầu cho người yêu mới?
Xem thêm
NDK
Quào, cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
Chấn động đấy 😁
Xem thêm