ShangriLa Frontier ~ Shit...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1 - Bó hoa yêu thương từ nơi xa gửi đến người

Chương 13 : Tên biến thái đến mức đáng báo động tiến hóa thành tên biến thái cuồng mua sắm

1 Bình luận - Độ dài: 1,624 từ - Cập nhật:

Trans: Cuối cũng cũng đã đuổi kịp tiến độ của mấy nhóm trước rồi. Từ giờ là 2 chap 1 tuần thật nha.

                                                                                  

[Xin chào quý khách . . . Cho hỏi bạn muốn loại giáp nào?]

Tôi nghĩ rằng nếu có một ai đó trông như thế đang muốn la lên "Tôi cần một bộ giáp ngay lập tức!", thì tên đó chắc chắn sẽ là tôi ngay lúc này đây.

Có lẽ bởi vậy nên ông NPC chủ cửa hàng bán giáp này mới chào hàng tôi với một nụ cười tươi trên mặt như vậy.

Mà nói gì thì nói, mấy con AI tốt thật đấy chứ . . . Có khác gì đang nói chuyện với người chơi khác đâu cơ chứ. Nếu bên nhà phát triển bán công nghệ Ai này cho bên quân đội thì họ chắc chắn sẽ kiếm được kha khá đấy(hoặc là đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong). (Trans: Bộ muốn nó thành Skynet à?)

[Cho tôi coi danh sách hàng hóa hiện có được chứ?] (Sunraku)

[Có ngay đây.] (Chủ tiệm)

Ông chủ tiệm đưa tôi một tấm giấy da . . . Ngay sao đó, một cửa sổ hiện ra, thể hiện thông tin của tất cả các vật phẩm mà tiệm hiện đang bày bán, cùng với miêu tả của từng loại kèm theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Snake Leather Armor Set(Áo Giáp Da Rắn) : 12000 mani 1 bộ(có thể mua rời)

- Chain Mail Armor Set(Áo Giáp Lưới): 6000 mani 1 bộ(có thể mua rời)

- Robes of the Black Art(Áo Choàng Tà Thuật): 9000 mani 1 cái(không thể mua rời)

- Coat of the White Art(Áo Khoác Thần Thuật): 9000 mani 1 cái (không thể mua rời)

- Leather Armor Set(Áo Giáp Da Thường): 4000 mani 1 bộ(không thể mua rời)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Lấy tôi một bộ Leather Armor.] (Sunraku)

[Vâng, có ngay đây.] (Chủ tiệm)

Đâu ai cưỡng lại được đồ giá rẻ đâu đúng chứ.

Thật ra thì tôi cũng không cần giáp đến mức đó đâu, tôi mua giáp chỉ vì không muốn bị người khác đối xử như một tên biến thái long nhong ngoài đường thôi.

Vả lại, nghĩ thử mà xem, nếu trong trường hợp bị đánh phủ đầu thì thay vì ở đó chịu đòn và đánh trả, tránh né nó một cách nhanh nhẹn chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Hai bộ giáp da rắn và giáp lưới kia đúng là có hiệu quả về phòng thủ đấy, nhưng đổi lại thì nó lại giảm chỉ số Agi(Nhanh nhẹn) của người sử dụng, còn hai cái áo choàng đen và trắng kia thì lại là trang bị chỉ dành cho class Pháp sư. Chưa nói đến giá cả, bản thân tụi nó cũng không phù hợp với lối chơi của tôi.

Tóm tại, Giáp da thuộc là thứ duy nhất mà tôi có thể chọn được.

[Xin lỗi vì đã để quý khách chờ đợi.] (Chủ tiệm)

[Không sao hết. Cho tôi gửi tiền.] (Sunraku)

[Cảm ơn vì đã ủng hộ! Nếu cậu có vũ khí hoặc trang bị hỏng hóc, cứ việc đem đến đây, bọn tôi có thể sửa nó với một khoản phí nhỏ dựa theo hiện trạng hư hỏng của nó.] (Chủ tiệm)

Tôi quyết định lên đồ ngay lập tức . . . Oh, nó còn đi kèm theo một trang bị đầu riêng biệt luôn sao? Và trông nó cũng không tệ lắm.

. . . Mà thôi đi, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục xài cái mặt nạ chim thêm một lúc nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

 - Leather Mask(Mặt nạ da thuộc)

Một chiếc mặt nạ đơn giản làm từ da của Mud Frog(Ếch Bùn) sống tại khu đầm lầy ở phía tây. Thiết kế tối giản hết mức có thể và chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ mặt người đeo.

Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì đầu tóc của bạn sẽ không khác gì cái bùi nhùi khi xài nó đấy.

 - Leather Vest(Áo Da thuộc)

Một chiếc áo đơn giản làm từ da Mud Frog ở đầm lày phía tây. Có thể chống chịu các đòn chém và đòn đánh ở một mức độ nhất định.

Có hơi khó chịu khi mặc. 

 - Leather Belt (Dây Nịch Da thuộc)

Một sợ thắt lưng làm từ da của Mud Frog sống tại khu đầm lầy ở phía tây. Vì được tạo bởi phần da lưng của con ếch, nó có thể chống chịu được các đòn đâm.

Hãy siết chặt nó quanh thân người. Càng chặt càng tốt.

 - Leather Pants(Quần da thuộc)

Một cái quần dài làm từ da của Mud Frog tại đầm lầy ở phía tây. Thoải mái và di chuyển dễ dàng khi mặc.

Dù vậy, khả năng phòng thủ khá kém so với những phần trang bị khác.

~~~~~~~~~~~~~~~

Well, ít nhất thì tôi cũng vui vì cuối cũng cũng không cần phải lo vì bị người ta dòm ngó và đối xử như mấy tên biến thái nữa.

Mà giờ tôi mới để ý, bộ này khi mặc nhìn khá giống với mấy bộ đồ mà những thợ lặn hay sử dụng trên TV nhỉ.

Dựa theo mô tả, có vẻ như nó được thiết kế để có thể cân bằng giữa hỗ trợ việc phòng ngự và khả năng di chuyển thuận tiện.

[Yeah, bỏ cái mặt nạ qua một bên vậy.] (Sunraku)

Nếu bị đối xử như một tên đáng ngờ vì đeo mặt nạ chim thì tôi còn miễn cưỡng chịu được, chứ nếu xài cái mặt nạ đi kèm kia thì trông tôi có khác gì mấy tên cướp nhà băng đâu chứ, và nếu bị người ta để ý vì như thế thì tôi thà kiếm một cái quần nào đấy để đội lên đầu cho đỡ nhục còn hơn.

Giờ thì, tiếp theo là đến tiệm bán vũ khí. Hy vọng rằng sẽ kiếm được mấy món vũ khí xịn một tí để thay thế cho cặp dao đánh thuê bị gãy kia.

Riêng cặp Vorpal Chopper, cái mà tôi đã dùng để đánh thắng con đại xà, tôi dự định biến nó thành quân bài tẩy của mình khi đánh boss trong tương lai.

Lý do là vì vũ khí xài theo cặp thường bị hỏng khá là nhanh, nếu xài nó bừa bài thì phí quá.

[Ah? Ở đây có thu mua mấy món vũ khí đã qua sử dụng sao?] (Sunraku)

[Dĩ nhiên rồi, miễn là nó không phải là mấy thứ như từ thời đồ đá . . .Bộ cậu muốn bán mấy thứ rác đó à?] (Chủ tiệm vũ khí)

[Đây.] (Sunraku)

Mặc dù được xếp vào hạng mục vũ khí, nhưng có vẻ như mấy cái Goblin Hatchet chả có giá trị gì ngoài rác cả, nên chả có ai thèm mua nó hết.

Well, ít nhất thì nếu coi nó như đồ xài một lần rồi bỏ, tôi nghĩ nó có thể hữu dụng trong tương lai.

Cũng như khi ở cửa hàng giáp, chủ tiệm đưa tôi một cuộn giấy da và một cửa sổ hiện ra ngay sau đó. Tôi liền tìm kiếm những món trang bị hai tay.

[Oh, bộ họ không bán loại đó sao?] (Sunraku)

Dù vậy, có vẻ như dù cột đó có tồn tại trong danh mục mặt hàng, không có món nào có thể mua được cả.

Chẳng lẽ không thể làm gì khác hay sao? Thôi thì lựa chọn duy nhất hiện tại là đến khu vực kế tiếp chỉ với mấy cây rìu goblin vậy . . . Ấy khoan đã, tôi hiểu rồi.

Giờ nghĩ lại mới để ý, Mercenary Blade của tôi vốn không phải là một món vũ khí đơn lẻ duy nhất xài bằng hai tay đâu, mà nó là một cặp hay món riêng lẻ mà nhỉ.

Là lỗi của tôi khi cứ coi cặp dao như một món duy nhất thay vì một cặp.

Cũng bởi vì vậy và dù chỉ có một cây rìu đơn lẻ nhưng Goblin Hatchet vẫn tính và vũ khí cho hai tay ha.

Nếu đã vậy thì

[Dao găm, dao găm, để coi . . . Hm . . . ](Sunraku)

Thú vị à nha.

Dù không đến mức quá tốt hay quá tệ cho lắm, nhưng những món hiện có có thể coi như là khá ổn đối với những thứ có thể mua được ở thành phó thứ 2 trong game.

Khoan từ từ, nếu đem so với mấy món này thì chẳng phải cặp Vorpal CHopper của tôi còn tốt hơn cả những gì tôi nghĩ hay sao?

[Ồ, nếu như không có gì vừa mắt mình cậu, cứ đem nguyên liệu thô đến đây và bọn ta sẽ làm ra vũ khí mới cho cậu.] (Chủ tiệm)

[Được sao?] (Sunraku)

Nghe cứ như là một món hời ấy nhỉ.

                                                                  

NPC trong ShanFro được tạo ra bằng cách sử dụng AI với những thuật toán cực kì phức tạp, đến cái mức mà điểm khác biệt duy nhất với người chơi là NPC không có cơ thể ngoài đời thật, ngoài ra gần như không thể phân biệt được.

Có những lời đồn cho rằng có vô số kẻ nhắm đến siêu công nghệ của những nhà phát triển thiên tài của ShanFro tạo ra kể cả phía quân đội. Nhưng vì hệ thống bảo mật quá cao, nên cuối cùng vô số hacker cố tấn công đã từ bỏ và trỏ thành người chơi của game, . . . Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác minh được mức độ chính xác của những lời đồn thổi đó

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận