• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Truyện ngắn trên X của tác giả - 16/06/2024

0 Bình luận - Độ dài: 124 từ - Cập nhật:

Lê Ngọc:“Khổng Tử tiên sinh có vĩ đại thật không nhỉ?”

Tuyết Liên: “Cứ nói vậy đi, sau này bị người ta chửi cho thì biết mặt.”

Lê Ngọc: “Đâu, ta thắc mắc thôi mà.”

Tuyết Liên: “Bận tâm chuyện xưa lắc xưa lơ cũng có để làm gì. Tập trung vào bài thi trước mắt đi.”

Lê Ngọc: “Ơ~? Tứ Thư Ngũ Kinh cũng là ghi chép từ thời xưa lắc xưa lơ đó? Mình phải biết ôn cố tri tân chứ!”

Tuyết Liên: “Cái ‘ôn cố tri tân[note61300]’ này cũng là từ Khổng Tử mà ra đấy.”

Lê Ngọc: “A... đúng rồi nhỉ.”

Tuyết Liên: “Khổng Tử thật sự là một nhân vật vĩ đại.”

Lê Ngọc: “Ừm, quả thật là vậy!”

Ghi chú

[Lên trên]
Trích thiên Vi Chính sách Luận Ngữ: “Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ”, tức “Ôn tập cái cũ để hiểu cái mới, có thể làm thầy được rồi.”
Trích thiên Vi Chính sách Luận Ngữ: “Ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ”, tức “Ôn tập cái cũ để hiểu cái mới, có thể làm thầy được rồi.”
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận