Lê Ngọc: “Nè, lúc giải lao không học thì Tiểu Tuyết làm gì vậy?”
Tuyết Liên: “Tôi đi bộ loanh quanh thôi.”
Lê Ngọc: “Vậy hở! Thế lần tới mình cùng tản bộ đi!”
Tuyết Liên: “Có cô đi theo cảm giác không giống giải lao cho lắm...”
Lê Ngọc: “Ơ? Sao lại thế?”
Tuyết Liên: “Nói thẳng ra thì là, tại cô nhiều chuyện.”
Lê Ngọc: “Làm gì có chuyện đấy! Ta chia sẻ cho Tiểu Tuyết chút ít năng lượng nè, nên là chuẩn bị tươm tất rồi lên đường thôi nào!”
Tuyết Liên: “Biết ngay, nhiều chuyện kinh lên được...”
1 Bình luận