• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 021: Cuộc chiến chinh phục Glasskan (1)

2 Bình luận - Độ dài: 3,260 từ - Cập nhật:

Bản chất thực sự của 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia' sẽ dần xuất hiện khi bạn chơi trò này nhiều hơn.

Trò chơi chứa đầy những chi tiết nhỏ nhặt đầy bất ngờ có chủ đích và ý nghĩa riêng. Chưa kể đến việc cốt chuyện chứa đầy những tình tiết ẩn mà bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin của các nhân vật, ngay cả những nhân vật ở ngoài cốt truyện chính.

Nhà phát triển đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng bối cảnh của nhiều học sinh, giảng viên và cả các nhân vật phụ, tạo nên trải nghiệm nhập vai thú vị cho người chơi. Đây là lý do khiến người chơi muốn chơi màn tiếp theo ngay sau khi hoàn thành một màn.

Đây cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy thật bất công khi tôi trở thành một nhân vật mà vai trò của tôi đã kết thúc ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, và sau đó, lại được miêu tả là một người ăn xin ở phần After credit.

Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói lúc này.

Ý tôi là, xét đến quy mô của câu chuyện, thì rõ ràng là tất cả các nhân vật đều xứng được đối xử như nhau.

Thật bất công khi có những nhân vật quan trọng dến nực cười, và lại có những nhân vật chỉ xuất hiện để làm nền.

Nhưng ít nhất có một lần tôi cảm thấy điều này không nên xảy ra.

'Thẩm tra viên Glast' là boss của Màn 2, trong khi 'Lucy Thức tỉnh' sẽ là boss của Màn 3, và tất nhiên, boss của Màn 4 là 'Tộc trưởng gia tộc Rothstaylor, Krepin Rothstaylor'.

Rõ ràng là các lập trình viên đã cố gắng rất nhiều để xây dựng nên những con boss hoành tráng như vậy. Tất cả chúng đều có nhiều động cơ và tình cảnh riêng để dẫn đến tình huống chúng chặn nhân vật chính Taylor.

Đánh bại từng con boss mang lại cho người chơi cảm giác tôn trọng kỳ lạ về sức mạnh và cách chúng được xây dựng, đồng thời tạo nên một cảm giác thành tựu khó tả.

Nhưng cảm giác đó không tồn tại ở boss của Màn 1, 'Yenika Palerover.'

Cô là con boss duy nhất không có ý chí của riêng mình.

Cô bị thao túng bởi tinh linh bóng tối cấp cao nhất Velosper. Cô giải phóng tất cả các tinh linh mà cô đã lập khế ước bằng cách sử dụng Cuồng bạo hóa của Velosper và tàn phá Trung tâm sinh viên trên đỉnh Nail Hall. Yenika đứng đó và quan sát bóng tối bao trùm cả tòa nhà… nó chắc chắn đã gây ra một chấn động lớn.

Nó để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người chơi do khoảng cách giữa hình ảnh đó và khi cô ấy chạy quanh khuôn viên trường tràn đầy năng lượng

Nhưng chỉ có thế thôi.

Sau khi chinh phục Glasskan chính là sự kết thúc của Màn 1. Đây là tập phim mà Taylor nhận ra tài năng kiếm đạo của mình và thành công trong việc hạ gục một tinh linh cấp cao, báo hiệu một khởi đầu cho sử thi về vị tân thánh kiếm của thế giới.

Tôi thậm chí còn phải tham khảo hướng dẫn trực tuyến để vượt qua chương này vì mức độ khó khá cao. Biệt danh của người viết chiến lược là gì? Có phải là Peppero không? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Dù sao thì, ý tôi là Yenika đã bị đẩy ra ngoài lề vì toàn bộ chương tập trung vào sự trưởng thành của Taylor. Đây vốn là chương mà lấy Yenika làm chủ đạo, nhưng cô lại gần như bị đẩy ra ngoài hoàn toàn.

Tất cả những gì người dẫn truyện nói về cô ấy là cô ấy đã trở thành nạn nhân của những lời thì thầm của Velosper và trái tim cô ấy đã bị bóng tối nuốt chửng. Thật mơ hồ.

Nhưng tôi biết trò chơi sẽ không bao giờ lãng phí một nhân vật quan trọng như vậy.

Họ có cả tấn nhân vật để sử dụng, nhưng lại đặc biệt dùng Yenika làm boss của Màn 1. Chắc chắn phải có lý do nào đó, hoặc có thể là thông điệp nào đó mà họ đang cố gắng truyền tải.

Nhưng cho đến tận cuối trò chơi, vẫn không có ai tìm thấy được manh mối gì của chuyện này. Tôi đã say mê phân tích và suy nghĩ rất nhiều về chi tiết cốt truyện này với tư cách là một người hâm mộ trung thành của trò chơi. Nhưng tôi quá thiếu dữ kiện để tiếp tục.

Có lẽ đã có một vài phần của cốt truyện đã bị cắt bỏ trong quá trình sản xuất? Hoặc có thể là trong quá trình kiểm tra chất lượng?

Cuối cùng, phần này của trò chơi khiến tôi cảm thấy không thỏa mãn.

Thôi được, dù sao cũng chẳng thể làm gì được nữa.

“Đúng như mình nghĩ. Xây dựng một cái cabin là hoàn toàn cần thiết.”

Tôi nói với sự quyết tâm cao độ.

Tôi đã tăng cường Thể lực của mình. Bây giờ tôi có thể chuẩn bị vật liệu nhanh hơn bằng phép thuật. Và tôi đã thu thập được thức ăn đến mức không cần phải lo lắng về việc sẽ ăn gì vào ngày hôm sau.

Sau khi đã thiết lập được những điều này, tôi cần bắt đầu thực hiện những điều cơ bản để có thể sống sót lâu dài trong rừng.

Nơi trú ẩn bằng gỗ này của tôi đúng là rất bền. Nhưng nó không đủ hữu dụng so với công sức mà tôi phải bỏ ra để bảo trì nó.

Một nơi trú ẩn không có mái và tường hợp cách sẽ rất tệ trong việc giữ ấm. Tất nhiên, đó chưa phải vấn đề vì giờ vẫn là mùa xuân, nhưng tôi phải cân nhắc đến thực tế là tôi phải trải qua ba mùa đông trong khu rừng này. Nơi trú ẩn bằng gỗ này không thể đảm bảo cho tôi một nơi ở an toàn, vì nó cứ liên tục đổ nát mỗi ngày.

Nhưng không chỉ vậy! Kỹ năng sản xuất của tôi sẽ tăng theo cấp số nhân nếu tôi thực hiện các dự án dài hạn có độ khó cao như xây dựng một cabin gỗ.

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để tôi nâng cao Kỹ năng Sản xuất Kỹ năng sống của mình cùng một lúc, vì tốc độ tăng của nó đã chậm hơn. Trình độ Thủ công của tôi đã bị kẹt ở cấp độ 10 trong một thời gian, và tốc độ tăng trưởng của các kỹ năng liên quan đến Thiết kế của tôi quá chậm, mặc dù chúng thực sự tương đối khó để nâng cao so với các kỹ năng khác.

Mục tiêu là tận dụng tài năng bẩm sinh của Ed Rothstaylor trong sản xuất. Lựa chọn duy nhất của tôi là tập trung phát triển kỹ năng sản xuất của mình, điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến chỉ số của tôi.

Điều này không khác gì thực tế hay các trò chơi khác. Nếu bạn có tài năng đặc biệt, hãy tận dụng nó.

“Ừm… Nghĩ lại thì, mình nghe nói anh ấy đã đánh bại được Boss cấp trung của Màn 1 rồi.”

Có vẻ như không có biến số bất ngờ nào có thể làm thay đổi diễn biến ban đầu của câu chuyện.

Lucy đã đánh Taylor khá đau trong buổi Thực hành Chiến đấu Chung, nhưng có vẻ như điều đó không gây ảnh hưởng quá lớn khi anh vẫn đánh bại được 'Nosy Elvira' từ Khoa Giả kim. Người ta nói rằng cô đã ngất đi sau khi bị Taylor đánh bại.

Tôi cũng nghe nói Công chúa Penia thường xuyên đến thăm hội đồng học sinh và đã có những cuộc thảo luận giữa các thành viên về việc cô ấy sẽ là ứng cử viên cho chức chủ tịch hội đồng học sinh tiếp theo.

Ngoài ra còn có phân cảnh Lortel giảng hòa với Yenika và khi thấy Lortel đến thăm cách đây một thời gian, mọi việc có vẻ cũng đang diễn ra tốt đẹp.

Tôi không có lý do gì phải lo lắng về diễn biến của câu chuyện vì mọi thứ dường như đều diễn ra theo đúng dòng thời gian mà tôi biết.

Hơn nữa, tại sao tôi cứ lo lắng về những thứ mà tôi không thể can thiệp được? Điều tôi cần làm là tiếp tục phát triển bản thân và làm tốt những thứ tôi cần làm để có thể sống một cuộc sống thoải mái.

“Mình cần phải bận rộn hơn…”

Tôi vẫn còn một chút thời gian trước khi kết thúc Màn 1. Tôi cũng phải giải quyết vấn đề học phí của mình. May mắn thay, điểm số của tôi đang khá tốt, vì vậy tôi nghĩ mình có thể mong đợi một số kết quả tích cực.

Tôi bắt đầu làm sạch những con cá tôi bắt được ở trong lưới của mình với nụ cười mãn nguyện trên môi. Thực ra tôi đã bắt được một con cá mú khá lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nấu một con cá như vậy nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tôi nên chế biến nó.

Phải, chỉ cần rắc thêm chút muối rồi nướng trên đá là xong.

Tôi nên nấu món đó cho bữa tối. Và sử dụng các loại thảo mộc tôi đã thu thập theo lời khuyên của Bell Maya, tôi cũng sẽ pha một ít trà thảo mộc thơm để uống trong khi học vào buổi tối.

Yenika Palerover sẽ tiếp quản Trung tâm học sinh vào tối ngày mai.

Giai đoạn cuối của Màn 1 diễn ra trước cốt truyện gốc hẳn một tháng.

Đó là một sự thay đổi bất ngờ.

* * *

※ Đây là 'Công lược Boss cuối màn 1 dành cho newbie: Chi tiết nhất có thể!' của PepperoPepe.

(http://tuosihtepyttnodesaelp.co.kr/memopad15263)

Đây là bản tóm tắt thông tin cơ bản và chiến lược.

※ Nếu bạn muốn có hướng dẫn chiến lược chi tiết hơn, vui lòng tham khảo bài viết gốc!

1-10 Màn 1: Chương cuối

Boss: Tinh linh sư Yenika

Con boss này có tổng cộng 5 giai đoạn. Nó sẽ mất khá nhiều thời gian nên hãy đảm bảo bạn kiểm tra vật phẩm tiêu hao và độ bền của trang bị trước khi bắt đầu trận chiến với boss.

■ Giai đoạn 1: Tập hợp lực lượng

Điều kiện đạt được:

Hãy tập hợp những nhân vật này tại Quảng trường học sinh nhé!

'Công chúa nhân từ Penia'

'Ngọn giáo của thiên nhiên Ziggs'

'Kim nữ Lortel'

'Bạn thuở nhỏ Ayla'

'Elvira Tò Mò'

'Clevius u ám'

Để có thêm thành tích, hãy chiêu mộ thêm:

'Adele lãng mạn'

'Lucy lười biếng'

'Hầu gái cao cấp Bell Maya'

Kẻ thù sẽ xuất hiện:

Dấu ấn linh hồn x120

Niên dịch linh hồn của sự bảo vệ x60

Dấu chân của nguyên tố x60

Tinh linh lửa cấp thấp Gouda x1

Tinh linh băng cấp thấp Elkyra x1

Tinh linh gió cấp thấp Norton x1

Tinh linh đất cấp thấp Pique x1

Tinh linh ánh sáng cấp thấp Rakie x1

※ Đến gần vùng ngoại ô của khu học thuật bị phong ấn ma thuật sẽ dẫn đến tử vong ngay lập tức. Đừng đến gần vùng ngoại ô!

※ Con đường hiệu quả nhất để thực hiện là theo thứ tự này: Quảng trường Olin > Obel Hall > Kho chứa đồ dùng ma thuật Taneth > Trung tâm bắn cung phía Tây > Trung tâm đào tạo Neilton > Quảng trường học sinh.

※ Bạn không cần phải đánh bại tất cả các linh hồn lang thang xung quanh. Nhưng đánh bại tinh linh lửa Gouda và tinh linh ánh sáng Rakie sẽ giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn nên hãy đánh bại chúng trước!

※ Đáp ứng các điều kiện thành tích bổ sung chỉ mang lại một chút Khả năng thích ứng cho mỗi nhân vật. Các nhân vật này sẽ không tham gia vào cuộc chinh phạt. Nhưng hãy cố gắng gặp 'Adele Lãng mạn' vì cô ấy sẽ cung cấp một số buff hữu ích để tấn công trùm sau này.

Nếu bạn đang cố gắng vượt qua 100% sân khấu: Bạn có thể thấy Adele đang chơi ukulele trên bãi cỏ phía sau Trung tâm bắn cung phía Tây, Lucy đang ngủ trưa trên mái nhà của Obel Hall và Bell đang đứng cạnh một bức tượng ở Quảng trường Olin. [note60215]

※ Nếu bạn có ý định đầu tư vào Kỹ năng Giả kim thuật hoặc Tâm linh trong tương lai, việc cải thiện Hiểu biết về Tâm linh và Khả năng cộng hưởng linh hồn trong giai đoạn này sẽ có lợi.

■ Giai đoạn 2: Chiến dịch giành lại Trung tâm học sinh

Điều kiện kích hoạt:

Tìm ra vị trí của Tinh linh sư Yenika

Kẻ thù xuất hiện:

Dấu ấn linh hồn x30

Dấu chân của nguyên tố x30

Tinh linh gió cấp trung Pesci x1

Tinh linh lửa cấp trung Olgoas x1

Linh Thú Altair x1

※ Tinh linh sư Yenika đang ở Nail Hall. Nhưng đừng vào Nail Hall trước. Nếu bạn chọn 'Vào Nail Hall trước' theo đề xuất của Kim nữ Lortel, bạn sẽ nhận được Bad Ending nên hãy cẩn thận!

※ Tinh linh cấp trung không thể bị tổn thương bởi các đòn tấn công cùng nguyên tố, hãy lưu ý!

※ Vào Hayes Hall trước sẽ cho bạn gặp Pesci. Vào Glock Hall trước sẽ cho bạn gặp Olgoas. Vì vậy, hãy chọn tòa nhà để vào khi cân nhắc các kỹ năng Nguyên tố có trong đội hình của bạn.

※ Có một mẹo bạn có thể thực hiện bằng Chém thẳng khi tấn công Altair ở lối vào Nail Hall. Vui lòng tham khảo bài viết gốc để biết thêm thông tin.

■ Giai đoạn 3: Trận chiến tại hành lang Nail Hall

Điều kiện kích hoạt:

Đến Sân tập luyện chiến đấu nơi Tinh linh sư Yenika đang chờ

Kẻ thù sẽ xuất hiện:

Tinh linh lửa cấp cao Takan x1

※ Lối vào sẽ khác nhau tùy thuộc vào lựa chọn của bạn sau khi đánh bại Altair. Điểm rẽ sẽ đi qua nhanh chóng nên hãy chú ý.

※ Chìa khóa để đánh bại Takan là liên tục gây sát thương vào đuôi của nó bằng chiêu Nhát chém nguyên tố, mà bạn đã học được từ Màn 1 Chương 9. Sau khi cắt đứt đuôi của Takan, hãy sử dụng lại chiêu này để tấn công vào đầu.

※ Tránh bị trúng đòn bởi các kỹ năng chu kỳ Thiêu đốtQuất đuôi của Takan. Trạng thái Chảy máu và Cháy sẽ cộng dồn với mỗi đòn đánh bị trúng.

※ Có ba đoạn cắt cảnh giữa trận chiến, trong đó các cột trụ xung quanh hành lang sẽ dần sụp đổ. Bạn sẽ chết ngay lập tức nếu một cột trụ rơi trúng bạn, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn phải cẩn thận!

■ Giai đoạn 4: Giai đoạn cuối

Điều kiện kích hoạt:

Dừng nghi lễ triệu hồi linh hồn bóng tối cấp cao nhất Glasskan.

Kẻ thù xuất hiện:

Tinh linh bóng tối cấp cao nhất Glasskan x1

Tinh linh sư Yenika x1

※ Giai đoạn 5 chỉ là đoạn cắt cảnh sự kiện nên đây là giai đoạn cuối thực sự. Hãy tiến hành với suy nghĩ rằng bạn sẽ phải sử dụng hết tất cả vật phẩm tiêu hao còn lại.

※ Nếu bạn tấn công Yenika ngay lập tức, người đang thực hiện nghi lễ triệu hồi, bạn sẽ phản lại sát thương do Bức màn bóng đêm. Tấn công Velosper trước sẽ tạm thời xóa Bức màn bóng đêm, cho phép Yenika chịu sát thương. Nhưng hãy cẩn thận với phép thuật mà cô ấy sẽ tung ra!

※ Nếu Công chúa nhân từ Penia chết, bạn sẽ gặp phải Bad Ending ngay lập tức nên hãy theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ấy nhé!

※ Nếu bạn gặp 'Adele Lãng mạn' ở giai đoạn 1, thì bạn sẽ miễn nhiễm với Huyết nguyền của Velosper. Nhưng hãy cẩn thận vì không phải tất cả thành viên trong đội của bạn đều miễn nhiễm với nó.

■ Giai đoạn 5: Sự khuất phục của Glasskan

Điều kiện kích hoạt:

Đánh bại cánh tay phải của tinh linh bóng tối cấp cao nhất Glasskan.

Kẻ thù xuất hiện:

Cánh tay phải của tinh linh bóng tối cấp cao nhất Glasskan x1

※ Đây chỉ là đoạn cắt cảnh sự kiện. Bạn chỉ cần xem thôi.

※ 'Kỹ năng của Thánh kiếm' sẽ được thêm vào tab kỹ năng của bạn ngay sau đó. Hãy đảm bảo luyện tập kỹ năng này bất cứ khi nào bạn có thời gian vì việc tăng trình độ thành thạo kỹ năng này sẽ mang lại phần thưởng chỉ số thưởng hậu hĩnh!

■ Ghi chú khác

※ Bạn cần phải đánh bại Yenika Palerover trước bình minh nếu không bạn sẽ kích hoạt một Bad Ending. Glasskan sẽ được triệu hồi hoàn toàn! Vì vậy, hãy đảm bảo thực hiện chiến lược nhanh chóng.

Đây là phần cuối của hướng dẫn này.

Có vẻ như có rất nhiều người mới bắt đầu bỏ cuộc vì họ không thể hoàn thành Màn 1. Tôi đã chọn lọc những thông tin quan trọng và tóm tắt mọi thứ nên hãy đảm bảo kiểm tra toàn bộ hướng dẫn trước khi vào màn chơi cuối cùng.

Chúc may mắn!

* * *

Tôi nghe thấy tiếng cú kêu ở đâu đó trong khu rừng tối.

Tiếng ve kêu hòa cùng tiếng lá cây rung rinh trong gió.

Tôi nhận ra rằng ngay cả khu rừng cũng có sức hấp dẫn riêng vào giữa đêm.

Tôi ngước nhìn vô số vì sao lấp đầy bầu trời như cát trên bãi biển và một ý nghĩ tình cảm chợt lóe lên trong tôi.

Tôi không khỏi thắc mắc rằng những khó khăn mà tôi đã trải qua có thực sự tầm thường khi nhìn từ vũ trụ bao la này.

Nó thực sự vô nghĩa.

Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại hiện lên trong đầu.

Không có gì đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra chính xác như trong cốt truyện gốc.

Sự thật hiển nhiên đó đến quá đột ngột khiến tôi không thể không mỉm cười.

Tôi đã thích nghi với cuộc sống này rồi. Nhưng tôi không nên hoàn toàn mất đi cảm giác cấp bách.

Tôi quyết định rồi ném cây chọc lò vào lửa trại.

Đã đến lúc kết thúc một ngày.

Tôi duỗi người trước khi lặng lẽ nằm xuống nơi trú ẩn.

Tôi hy vọng ngày mai sẽ lại là một ngày bình yên.

Ghi chú

[Lên trên]
ukulele: một dạng đàn giống guitar
ukulele: một dạng đàn giống guitar
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có ai test link chưa :))
Xem thêm