Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 31: Chân Tổ phần 5

3 Bình luận - Độ dài: 5,639 từ - Cập nhật:

Shalltear nhảy lên. Với một bước nhảy vọt như một con chim bay lên trong đêm tối, cô đáp xuống bằng một chân tại hàng rào chắn ở lối vào. 3 con Vampire khác từ từ đi đến lối vào.

Shalltear mỉm cười, khi cô liếc nhìn những mục tiêu.

Những gì cô thấy là một đội hình vững chắc.

3 chiến binh nam đứng sát nhau hình thành một đội tiên phong. Mặc dù trang bị khác nhau, nhưng tất cả đều mặc trên mình bộ giáp được tạo ra bằng cách xếp chồng các lớp vảy kim loại lên nhau――<Sacle Armor>, tay họ cầm kiếm, và một cái khiên lớn được đeo trên lưng. 

Và đằng sau họ là một nữ chiến binh tóc đỏ mặc <Banded Armor>.

Và một người đàn ông với trang bị phát sáng cầm một cây trượng trên tay đứng ở phía sau được bảo vệ bởi họ. Có lẽ là một pháp sư. Bên cạnh là một người mặc bộ đồ linh mục phủ lên trên bộ giáp. Một biểu tượng thánh hình dạng ngọn lửa được đeo trên cổ người đó.

Tất cả, đều trông rất ngạc nhiên khi thấy Shalltear nhảy ra khỏi cái hang, nhưng họ không hề hoảng loạn và mất cảnh giác. Điều đó nói lên kinh nghiệm chiến đấu của họ rất dày dặn.

“Tuyệt đấyyYYYYYYY.”

Mặc dù cảm giác giết chết con người như băm đậu hủ không tồi, nhưng nếu chúng cố gắng chống cự thì sẽ thú vị hơn.

Trong khi thể hiện niềm vui như vậy trong hai con mắt đỏ thẫm, cô nở nụ cười với họ. Nhận thấy có gì đó không ổn ở Shalltear, người pháp sư như bị sốc. Tuy nhiên, sự bất ngờ đó chỉ trong phút chốc. Ngay lập tức quay trở lại với khuôn mặt cảnh giác.

“Theo suy đoán, đó có thể là Vampire! Chỉ có vũ khí bạc và vũ khí ma thuật mới có hiệu quả. Chiến thắng là không thể! Đánh lùi! Đừng nhìn vào mắt chúng.”

Giọng người pháp sư hét lên đủ lớn để toàn bộ người trong hang động nghe rõ.

Đáp lại những lời chỉ dẫn ngắn gọn và xúc tích, những người khác nhanh chóng phản ứng lại. Các chiến binh đang đứng trước đồng thời lấy cái khiên lớn trên lưng đưa ra phía trước, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Tránh tiếp xúc mắt, họ chỉ nhìn vào phần bụng và Oppai của Shalltear. 

(TL: Oppai iz de best =)) )

Trong khi đó, nữ chiến binh đứng sau lấy vũ khí của đội tiên phong, bắt đầu quét lên một cái gì đó.

Một mùi khó chịu bay đến mũi Shalltear.

Đó là bạc giả kim.

Nó là một chất phủ đặc biệt được các nhà giả kim tạo ra. Chất lỏng phủ lên và chảy xuống như dầu mỡ, một loại ma thuật đặc biệt đã được thực nghiệm giúp cho lưỡi kiếm có đặc tính như được làm bằng bạc.

Thông thường, vũ khí làm bằng bạc khá đắt và mỏng manh hơn vũ khí làm bằng thép, nó không thích hợp để sử dụng lâu dài. Vì lý do đó, hầu hết các Mạo Hiểm Giả đều mua chất phủ này với giá chỉ bằng 1/10 vũ khí bạc. Và chỉ sử dụng nó khi cần thiết, giúp cho vũ khí tạm thời có hiệu ứng tương tự như vũ khí bạc. Hiệu quả chỉ kéo dài tối đa 5 phút, do đó cần giải quyết mục tiêu nhanh chóng.

Vung vũ khí đang phát ra ánh bạc tạm thời, đoàn người rút lui trong khi quan sát Shalltear. Ngay cả khi rút lui, nó cũng rất ấn tượng. Mọi người trong nhóm di chuyển đồng loạt như một thực thể duy nhất vậy.

“Thần Linh ơi, Thần Lửa――”

“Đừng làm những việc vô nghĩa! Sử dụng ma thuật phòng vệ.”

Dừng người linh mục đang cố gắng nâng cao con dấu thánh, Magic Caster bắt đầu niệm phép lên đội tiên phong. Cùng lúc đó, linh mục cũng bắt đầu niệm phép.

Hầu hết các linh mục có thể sử dụng sức mạnh của các Thần Linh để đẩy lùi, kiểm soát hoặc tiêu diệt Undead, Demon (Ác Quỷ) hoạc Angel (Thiên Thần). Tuy nhiên, nó chỉ có hiệu quả với sự tồn tại thấp hơn so với người sử dụng ma thuật. Nói cách khác, linh mục đã cố gắng thi triển ma thuật lên Shalltear, nhưng Magic Caster đã đưa quyết định rằng linh mục không đủ mạnh để gây ra bất kỳ thiệt hại nào, cho rằng hành động như thế là một sự lãng phí, vì thế ông ấy muốn anh làm điều gì đó khác biệt hơn.

<Anti-Evil Protection / Kháng Ác Quỷ>

<Mind Protection / Bảo vệ tâm trí cấp thấp>

Họ liên tục niệm ma thuật lên các chiến binh phía trước.

Một cảm giác ngưỡng mộ được sinh ra trong Shalltear, người đang chìm trong sự điên cuồng. Ma thuật đang được sử dụng có cấp thấp nhất――Ma thuật Cấp 1, nhưng nó phù hợp với kẻ thù. Nó hoàn toàn khác với so với cách tấn công của những tên cướp, hay tên chiến binh muốn solo 1 vs 1.

Có điều――rác thải vẫn chỉ rác thải.

Trước sự chênh lệch về sức mạnh như vậy, những việc họ làm hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Shalltear bước lên.

Nó vô cùng nhẹ nhàng.

Một sự nhẹ nhàng như cô sắp bước thêm một bước. Tuy nhiên, đối với kẻ nhìn cô thì sự chuyển động đó trông giống như một cơn bão lớn.

Cô duỗi một tay về phía trước.

Xuyên qua tấm khiên, phá vỡ bộ giáp, bỏ qua ma thuật phòng ngự, cắt xuyên qua thịt, nắm lấy trái tim đang đập, và cùng lúc đó――rút nó ra. Chiến binh ở phía trước cô gục ngã xuống, một cục màu đỏ đen nằm trong lòng bàn tay Shalltear. Một tiếng hét nhỏ phát ra từ người phụ nữ, gương mặt của linh mục trở nên nhăn nhó.

Trong cảnh tượng đó, Shalltear nở một nụ cười và kích hoạt một ma thuật.

<Animate Dead / Làm sống lại kẻ chết>

Chiến binh mất đi trái tim từ từ đứng dậy.

Trong trạng thái này, nó chỉ là một con Undead có cấp thấp nhất, một con Zombie. Shalltear ném trái tim đi, đặt tay vào khối máu trôi nổi trên đầu cô. Từ đó cô lấy ra một khối máu đỏ thẩm――một khối máu chuyển động. Nó trông giống như một trái tim.

Cô đưa nó vào con Zombie.

Khối máu ngọ nguậy như một con sâu hay một con gì đó, nó thay đổi hình dạng, từ từ chui vào cơ thể con Zombie. Con Zombie lên cơn co giật và dần dần thay đổi.

Vết thủng trên ngực bắt đầu phục hồi trông như đang tua ngược lại thời gian, đồng thời da trên toàn bộ cơ thể nó trở nên khô cằn, như bị bốc hết hơi nước.

“Không thể nào! Tôi chưa bao giờ nghe nói về một con Vampire có thể sử dụng ma thuật cấp cao mà không cần trả giá như vậy.”

“Chẳng phải điều đó đang diễn ra trước mắt sao. Bình tĩnh! Phải bình tĩnh đối phó!”

“Nhưng mà!”

“――Rút lui là không thể! Tấn công thôi!”

“Ờ!”

Linh mục trở nên hoảng sợ, những người khác nhanh chóng lại tinh thần và làm theo mệnh lệnh. Một chiến binh lao tới chém vào Shalltear. Người còn lại đối mặt với người từng là đồng đội cũ đã bị biến thành Lesser Vampire.

“Thần Linh của ta, Hỏa Thần ơi! Hãy thiêu rụi những thứ ô uế trước mặt Người!”

Sức mạnh thần thánh vô hình phát ra từ biểu tượng Thánh mà linh mục đang nắm chặt trong tay. Tất nhiên, nó không hề gây ảnh hưởng gì cho Shalltear và thật nhàm chán.

“AahaaaAAAAAAhahahaahahahahaaa!”

Kiếm của một chiến binh đang cố gắng đâm sâu vào người con Lesser Vampire. Nó đang bị trói buộc bởi sức mạnh thần thánh của linh mục, khiến cho nó không thể di chuyển. Có lẽ là do phần Zombie trong nó vẫn còn, nó vẫn chưa hoàn toàn biến thành Lesser Vampire nên đã bị ảnh hưởng, điều đó làm cho Shalltear cảm thấy bị xúc phạm khi vật sáng tạo của cô bị đánh bại bởi sức mạnh thần thánh yếu ớt như vậy.

Trong khi làm chệch đường kiếm của một chiến binh bằng ngón tay út, với sự khó chịu, cô liếc nhìn tên linh mục.

“Phiền phhhhứccccccc qqqqquuuuuuuááá!”

(Phiền phức quá!)

Vung tay một cách bình thường. Với một hành động tầm thường như vậy, đầu của người chiến binh bay mất, người gục xuống trong khi máu vẫn đang bắn ra.

<Lesser Strength / Tăng Sức Mạnh Cấp Thấp>

Ma thuật cường hóa sức mạnh đã được niệm cho chiến binh còn lại. Cho đến lúc này, chiến binh đối mặt với con Lesser Vampire đang gặp chút bất lợi. Với việc con Vampire bị trói buộc và chiến binh được tăng sức mạnh, thế trận đã thay đổi.

Mah, chúng có vẻ đang vui vẻ với nhau, cắt ngang có hơi bất lịch sự. Bên cạnh đó, mình vẫn còn một con mồi.

Xem xét những điều như vậy khi cô vẫn càng đang khát máu, Shalltear quay về phía linh mục.

Nữ chiến binh xuất hiện từ bên cạnh và đối mặt với Shalltear với một thanh kiếm. Đó là một vũ khí bằng sắt bình thường.

Thật là dễ thương. Ngay cả khi sợ hãi, cô vẫn nắm chặt thanh kiếm trên tay――trông giống như một con thú nhỏ đang cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng trước kẻ săn mồi. Shalltear bị một niềm vui như vậy làm cho bụng dưới của cô trở nên nóng lên trong sự phấn khích.

Giọng của cô ta sẽ như thế nào nếu bị cắt đứt từng ngón tay?

Hay mình nên cắt tai cô ta ra, và bắt cô ta ăn nó.

Không, có lẽ mình nên uống máu cô ta trước. Kể từ khi ra ngoài, cô ta là con mồi nữ đầu tiên. 

“Ta quuuếttttttttttttt địnnnnnhhhhhhhhhhh rrrrrồồiiiii.”

(Ta quyết định rồi)

Nhảy vọt lên.

Nhảy qua người phụ nữ, cô bay về phía Magic Caster và linh mục.

Với sự chuyển động nhanh hơn linh mục, cô nắm chặt bàn tay của linh mục cùng với biểu tượng Thánh mà anh đang giữ trong tay, nghiền nát cùng một lúc.

“GuwaAaaaa!”

Lắng nghe tiếng hét thảm thiết của linh mục, Shalltear cười thỏa mãn và quyết định cho hắn chút sự nhân từ. Cô kết thúc sự đau đớn của hắn bằng chính tay cô. Cô gật đầu vui vẻ sau khi nhìn thấy máu tích tụ trong quả cầu trên đầu.

Một ai đó đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đâm Shalltear từ phía sau. Nhưng trông giống như một cây cổ thụ, Shalltear vẫn không hề hấn gì. Tuy nhiên, thanh kiếm nhô ra từ trước ngực có hơi gây khó chịu cho cô.

“Không thể nào…...Nó không có tác dụng! Đây là vũ khí bằng bạc, mà!”

Lưỡi kiếm nhô ra từ ngực――nó xuyên thủng chính xác vào vị trí của trái tim, nhưng Shalltear không quan tâm đến điều đó và bắt đầu di chuyển, khiến cho nữ chiến binh hét lên trong kinh sợ.

Cô ta không hề mang theo vũ khí bằng bạc nào. Có lẽ nó là thanh kiếm của chiến binh đã chết.

Có những điều mà pháp sư nói là đúng. Tuy nhiên, cũng có một số là sai. Loại vũ khí muốn có hiệu quả với Shalltear là vũ khí bạc được cường hóa với ma lực, hoặc vũ khí với một thuộc tính nhất định. Vũ khí đơn thuần bằng bạc sẽ không thể gây thương tổn cho cô.

Shalltear phớt lờ đi người phụ nữ phía sau cô, nhìn chằm chằm vào Magic Caster vẫn đang sững sờ.

<Magic Arrow / Mũi tên Ma thuật>

Cố gắng sử dụng ma thuật trong sự tuyệt vọng, 2 mũi tên ánh sáng bay về phía Shalltear, và rồi――nó dễ dàng bị ngăn chặn.

Đó là do khả năng đặc biệt của Shalltear――Giảm sát thương Ma thuật Cấp Trung bình. Mặc dù sát thương chỉ giảm đi chứ không hề miễn hoàn toàn, nhưng nếu lượng sát thương thấp hơn lượng giảm thì sẽ không hề gây ra bất cứ thiệt hại nào. Điều đó cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người.

“Ccccchhhhhháánnnnnnnn qqqqqqquuuuuééééeeeeeee!”

(Chán qué!)

Đầu của Magic Caster nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nhìn đi hướng khác, Lesser Vampire vẫn đang chiến đấu tốt với 2 chiến binh.

Shalltear nhởn nhơ nắm lấy tóc của 2 cái đầu rồi nhặt lên. Trong sự buồn chán, cô ném chúng về phía hai người kia. Một vật có trọng lượng nặng khoảng 6kg bay với tốc độ bàn thờ. Không cần phải nói kết quả. Cả hai người từ từ ngã gục xuống.

Mặc dù bị đâm liên tục vào người, nhưng vẫn không có chút thương tổn nào. Ngay cả bộ lễ phục cũng là một vật phẩm ma thuật. Nó hồi phục lại ngay tức khắc.

Shalltear quay về phía người phụ nữ, cô nhận ra rằng mình là người duy nhất còn sống, cô rút lui trong sợ hãi. Và tuyệt vọng mò trong cái túi ở thắt lưng, cô cố gắng lấy ra một thứ gì đó.

Shalltear nhìn cảnh tượng này qua con mắt nhuộm màu đỏ thẩm. Cô ta đang tính làm gì, cô tò mò về điều đó.

Cuối cùng người phụ nữ lấy ra một cái chai và ném nó vào cô. Nó là nước thánh sao, hay là một chất lỏng gây cháy. Mà là gì đi nữa thì cũng sẽ vô dụng thôi.

Nhìn cái chai được ném bởi người phụ nữ, Shalltear cười khúc khích.

Trông thật đáng thương.

Có lẽ mình nên từ từ thưởng thức máu cô ta, tất nhiên sẽ không giết cô ta ngay. Sau đó, sẽ chơi đùa với cô ta. Có trò nào khiến cô ta không bị mất máu không nhỉ?

Shalltear như đã đưa ra quyết định, cô đập vỡ cái chai bằng một tay như thường lệ. Với sức mạnh đó, một chất lỏng màu đỏ văng ra khỏi chai qua những chỗ vỡ, dính vào làn da của Shalltear.

Và rồi một cơn đau nhói――lan khắp người cô.

Tâm trí Shalltear trở nên trống rỗng trong giây lát. Những cảm xúc khát máu đã bị cuốn trôi đi.

Shalltear nhìn vào chỗ nguồn gốc của cơn đau. Đó là bàn tay dùng để đập vỡ cái chai. Khi chất lỏng chạm vào da, nó bốc ra mùi hôi thối và một chút khói. 

Di chuyển tầm nhìn, cô nhìn xuống dưới đất. Có 1 cái chai nằm ở đó. Nắp chai đã được mở, có một mùi thơm phát ra từ đó. Và cũng là một cái chai có hình dáng quen thuộc với Shalltear.

Đó là――một chai Potion thường được sử dụng trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick.

Có lẽ là loại Potion Hồi Phục Thấp. Undead sẽ phải chịu sát thương bởi các Item hồi phục. Đó là lý do vì sao làn da của Shalltear bị tan chảy.

Vết thương nhanh chóng lành lại ngay. Không hề để lại vết sẹo trên bàn tay trắng trẻo của cô. Có điều, sự ngạc nhiên của Shalltear thì vẫn còn.

“Không thể nào!!”

Một tiếng hét làm rung chuyển không khí xung quanh.

“Bắt sống người phụ nữ đó lại!”

Đáp lại lời của Shalltear, những con Vampire chỉ đứng phía sau quan sát bắt đầu di chuyển. Trong khi Shalltear vẫn còn đang bị sốc, người phụ nữ nhân cơ hội trốn thoát, nhưng cô đã bị bắt và giữ 2 tay.

Người phụ nữ cố gắng chống cự trong vô vọng, nhưng có một sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa con người và Vampire. Cô dễ dàng bị lôi đến trước mặt Shalltear.

“Nhìn vào mắt ta!”

Shalltear nắm lấy cằm của người phụ nữ, ép buộc cô ta nhìn vào đôi mắt Sharingan của mình. Tất nhiên, cô cẩn thận không dùng quá nhiều sức lực. Xét cho cùng, sẽ vô ích nếu cô xé cằm người phụ nữ. Và cho dù Shalltear có thể sử dụng phép thuật thần thánh, nhưng bởi vì cô là một Undead, phép thuật hồi phục nằm ngoài khả năng của cô.

Một thứ như một lớp màng mỏng xuất hiện trên mắt người phụ nữ khi cô bị buộc phải nhìn vào ma nhãn, khuôn mặt đầy sự thù địch và sợ hãi, bỗng phút chốc trở nên thân thiện. Đó là hiệu ứng bị mê hoặc bởi ma nhãn. Khi Shalltear cảm thấy người phụ nữ hoàn toàn bị mê hoặc, cô buông tay ra.

Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi. Nhưng trước hết, chỉ có một mà cô muốn nghe câu trả lời ngay.

Shalltear cầm chai Potion dưới đất lên, đưa nó vào trước mắt người phụ nữ.

“Chai Potion này! Từ ai, ngươi lấy nó ở đâu!”

“Tôi lấy nó từ một người tên là Momon ở quá trọ.”

“Mo, Momon? …...Không thể nào…...Không, cũng có thể là…...nhưng mà……”

Có chuyện gì sao, người phụ nữ hỏi cô một cách nhẹ nhàng.

Shalltear cảm thấy sửng sốt, thế giới xung quanh cô như đang rung chuyển. Momon――đó chắc chắn là cái tên đủ làm cho Shalltear cảm thấy bối rối.

Cái tên Momon, và một chai Potion quen thuộc với Shalltear. Chỉ có 1 người xuất hiện trong tâm trí cô. Không, chỉ có 1 người mà cô có thể nghĩ đến. Người đứng đầu của 41 Đấng Tối Cao, còn duy nhất ở lại――Người trước đây được gọi là Momonga.

Có thể chỉ là một người có tên giống thôi nhỉ? Mình không thể loại trừ khả năng này. Cũng có thể do trùng hợp nên vẻ ngoài chai Potion thường sử dụng ở thế giới này giống với những chai Potion trong Nazarick nữa.  

Shalltear suy nghĩ đến đó và lắc đầu chào thua. Nó quá khó để cô có thể tin là như vậy được.

Sẽ dễ hơn khi nghĩ rằng Momon là một bí danh mà Momonga đang sử dụng.

Nếu là vậy, thì tại sao cô ta lại có chai Potion đó? Tại sao cô ta lại được nhận chai Potion đó? Ngài ấy đã cho cô ta mà không có bất kỳ lý do nào sao?

“Không thể nào……”

Ngài ấy có ra mệnh lệnh gì cho cô ta không? Hay đây là phần thưởng cho cô ta?

Tạm thời cô không biết Ainz đã đi những nơi nào rồi, nhưng nếu anh ra ngoài một mình từ Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick thì chắc chắn Shalltear sẽ biết ngay. Hơn nữa, Ngài ấy đã đổi tên sau đó. Nếu vậy, hai người đã gặp và giao chai Potion vào thời điểm trước đó, như vậy có vẻ hợp lý hơn. Không, chắc chắn là vậy rồi.

“Tại sao ngươi lại đến đây? Mục đích của ngươi là gì?”

“Vâng. Công việc của chúng tôi là tuần tra trên những tuyến đường, nhưng vài ngày trước, chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng có những tên cướp xuất hiện ở khu vực xung quanh, và chúng tôi đến khu rừng để điều tra. Khi vô hiệu hóa những cái bẫy trong khu rừng này, chúng tôi tình cờ bắt gặp được một tên cướp, tôi biết rằng có điều gì không bình thường nên đã chia thành 2 nhóm, nhóm chúng tôi đến đây để trinh sát khu vực này.”

“Chia thành 2 nhóm sao?”

“Phải. Bởi vì chúng tôi không biết số lượng những tên cướp là bao nhiêu, nên nhóm chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý, và dụ chúng đến một khu vực chứa đầy bẫy do nhóm khác đặt ra.”

“Còn một nhóm nữa sao.”

Shallrear nhận ra mình gặp phải một vấn đề phiền phức, và rồi cô tạch lưỡi.

“Vậy có bao nhiêu người trong nhóm đến đây?”

“Tính luôn tôi thì có tổng cộng 7 người đến đây. Sau đó thì――”

“Chờ chút. 7 người? Không 6 người sao?”

Shalltear nhìn vào những cái xác nằm xung quanh. 3 Chiến Binh, 1 Linh Mục, 1 Pháp Sư――Và người phụ nữ này. Số lượng người không khớp.

Nhận thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của cô khi nghe câu trả lời.

“Vâng. Có một Ranger sẽ quay trở về E-Rantel để tìm viện trợ khi có trường hợp khẩn cấp.”

“Ngươi vừa nói cái gì……”

Trước đó, giọng nói của tên Magic Caster đó rất lớn. Phải rồi, giọng nói đó lớn đến mức――khắp khu vực trong hang này có thể nghe thấy.

“Kuh!”

Shalltear mở to mắt, cô vội vã chạy ra ngoài với tốc độ nhanh hơn một cơn gió. Cô nhảy lên điểm cao nhất, quan sát khu vực xung quanh, mặc dù Shalltear có thể nhìn trong bóng tối nhưng nó cũng không thể nhìn xuyên qua những lớp cây rậm rạp. Cô dùng tai để lắng nghe, nhưng cũng chỉ nghe được những tiếng xào xạc của cây và cỏ do bị gió thổi.

Shalltear không có năng lực cảm hệ hay ma thuật tìm kiếm nào. Trong hoàn cảnh này, rất khó để có thể tìm được một người đang ẩn trong khu rừng này.

“Chết tiệt!”

Hắn có lẽ đã trốn thoát. Thành thật, đây là một điều nhục nhã.

Cô nghiến răng.

“Thú cưng của ta!”

Cái bóng dưới chân Shalltear biến đổi, vài con sói nhô ra khỏi cái bóng. Dĩ nhiên, nó khác với những con sói bình thường. Với một bộ lông đen pha trộn với bóng đêm, cùng với ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ mắt chúng, cho thấy chúng vô cùng tà ác và lanh lợi.  

Nó là Vampire Wolf. Một con quái vật cấp thấp có Lv 7.

Một trong những khả năng mà Shalltear sở hữu――cô có thể triệu hồi nhiều loại khác nhau, nhưng chỉ có loại này có thể truy đuổi.

“Đuổi theo. Hãy ăn tươi và giết hết những người trong khu rừng này!”

Nghe mệnh lệnh đầy sự tức giận của cô, 10 con Vampire Wolf nhanh chóng lao vào rừng ngay lập tức.

Trong khi nhìn về phía xa xăm, Shalltear kết luận rằng cơ hội giết được tên trốn thoát là khá thấp. Bởi vì một Ranger sẽ biết cách tránh bị lần theo dấu vết.

Nói cách khác, sau khi cho rằng hắn sẽ trốn thoát được, cô cần suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Shalltear vội vã quay lại, nắm lấy người phụ nữ và tra hỏi.

“Nói cho ta biết. Có khả năng tên Ranger đó sẽ đi gặp nhóm kia không?”

“Hoàn toàn không. Trong tình huống nhóm chúng tôi bị quét sạch, hắn sẽ từ bỏ nhóm đó và trở về thành phố. Đó là lựa chọn tốt nhất giúp chúng tôi sẽ sống sót.”

Quay trở về thành phố và ngay lập tức kiếm quân tiếp viện. Nếu họ chuẩn bị như thế, thì cơ hội giải cứu sẽ cao hơn khi thực hiện với một nhóm nhỏ. Mah, đó là khi họ sẽ không bị giết sau khi đầu hàng.

Thật khôn ngoan.

Chuẩn bị cho trường hợp sẽ thất bại, lên kế hoạch thận trọng, hành động sau khi cân nhắc những điều như vậy. Hiểu được điều đó, Shalltear bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Thông tin rằng có một con Vampire gần như sẽ xuất hiện trong thành phố. Có khả năng hình dạng của Shalltear đã bị nhìn thấy, nhưng xem xét khả năng của một con người trong đêm, Shalltear không nghĩ rằng Ranger đó có thể quan sát mọi thứ xảy ra một cách rõ ràng.

“Fack!”

Shalltear chửi thêm một câu, rồi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Mệnh lệnh nhận được từ Ainz là――

Lần này, mục tiêu là là những tên tội phạm. Cho dù chúng biến mất thì cũng không ai quan tâm.

Tội phạm, đặc biệt là những tên cướp có thể sử dụng ma thuật và võ kĩ, hãy chắc chắn ngươi sẽ bắt chúng về cho dù đã hút khô máu và biến chúng thành nô lệ. Trong số những tên cướp, bất cứ tên nào am hiểu về thế giới này và chiến trận, không được để chúng trốn thoát. Và đừng gây “biến cố”. Nếu nhân loại――phát hiện ra những hành động này của Nazarick, chúng sẽ gây phiền toái.

――Là vậy đó.

Tình hình hiện tại vẫn nằm trong phạm vị chỉ thị của cô.

Cho dù thông tin về một con Vampire được mang về thành phố, nhưng vẫn chưa có thông tin về tên của cô và sự tồn tại của Nazarick. Nói cách khác, không có sự liên kết giữa việc các cuộc tấn công của các Vampire với Nazarick. Những người trong thành phố với những thông tin hiện tại, họ có thể kết luận rằng những tên cướp và những người ở đây đã bị giết bởi con Vampire hoang dã.

Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng nếu đối phương có đủ thông tin sẽ không thể tiến thêm bước nào nữa.

Shalltear thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô tiếp tục tu ki.

Vấn đề tiếp theo là, nên làm gì với cô ta?

Ngay cả trong trạng thái bị thôi miên, trí nhớ của cô ta cũng không bị mất đi hoàn toàn. Biện pháp tốt nhất là giết chết cô ta. Tuy nhiên, vấn đề là người tên là Momon, và chai Potion.

Lỡ như Ngài ấy chai Potion cho cô ta là có mục đích hay lý do nào đó, giết cô ta có thể sẽ gây cản trở cho hành động của Ainz. Đó là một hành động rất kinh khủng.

Khi tha mạng cho người phụ này, nó sẽ khiến cho người thuê đặt câu hỏi là tại sao cô ta là người sống sót duy nhất. Và nhiều thông tin khác sẽ bị lộ――đặc biệt là thông báo về sự xuất hiện của Shalltear. Hiện tại nó sẽ không gây ra vấn đề gì, nhưng trong tương lai thì ai có thể biết được.

Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình giết chết cô ta? Nếu Ngài ấy đang có kế hoạch gì thì sẽ phải bỏ dở.

Điều tốt nhất cô nên làm là liên lạc với Ainz, nhưng Shalltear không biết cách sử dụng ma thuật <Message / Tin Nhắn>.

Vậy thì mang cô ta đến gặp Ainz sau đó dịch chuyển trở lại thì sao?

Điều này cũng rất khó khăn. Bởi vì Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick được bảo vệ bởi ma thuật phòng ngự ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập nào. Chỉ có những người sở hữu chiếc nhẫn Ainz Ooal Gown mới có thể dịch chuyển tùy ý. Thật đáng tiếc, Shalltear không có nó. Cách duy nhất là đi qua những cánh cổng dịch chuyển được chỉ định, nhưng điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Di chuyển theo cách này sẽ mất 3 tiếng đồng hồ, mặc dù nó không phải là vấn đề. Nhưng Thủ Vệ duy nhất còn lại trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick là Cocytus, do đó mức độ an ninh hiện tại không cho phép bất kỳ sự kích hoạt ma thuật dịch chuyển nào. Tất nhiên, cô có thể sử dụng ma thuật của chính mình nếu cô được đưa đến Đấu Trường, nhưng những nơi mà cô có thể bay bị hạn chế nghiêm trọng.

Thật phiền phức khi mất thời gian ở đây.

Bởi vì cô không biết khi nào viện trợ mới đến cứu cô gái này.

Nếu chọn giết cô thì vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu tha cho cô ta, thông tin về Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick đang hoạt động ngầm sẽ bị phát hiện. Nếu là vậy, Ainz sẽ không còn cách nào khác ngoài việc sửa đổi kí ức của cô ta.

Nếu để cô ta đi như thế này, nó sẽ làm cho người thuê cô ta nghi ngờ. Không cần phải nghĩ, những người đó chắc chắn sẽ tìm hiểu về điều đó. Thả cô ta như thế này sẽ gây ra một vấn đề lớn hơn trong tương lai.

Mình có nên dùng cái cớ mắc sai lầm nên lỡ biến cô ta thành thuộc hạ không?

Shalltear có thể tạo tối đa 10 thuộc hạ. Hiện tại Brain là thuộc hạ duy nhất, vẫn có thể tạo thêm. Tuy nhiên, đó có thể là hành động trái ngược với Ainz. Biết là thế, nhưng vẫn cố tình làm sai.

Vậy giờ mình nên làm gì đây――

“Mình sẽ bị Ainz-sama mắng mất……”

Với một giọng nói nhỏ không để ai nghe thấy, Shalltear ôm đầu mình lại.

Ngay cả khi nói rằng mình chỉ tình cờ gặp được cô ta, nhưng tại sao cô ta lại không rút lui ngay lập tức? Cách tốt nhất để kết thúc mọi thứ là rút lui. Làm sao để loại bỏ người phụ nữ này đây――bị quở trách là điều không thể tránh khỏi rồi. Tuy nhiên, có cách nào để được tha thứ không ta?

Worse đỡ hơn là worst.

Shalltear suy ngẫm, suy ngẫm, nghĩ đến nổi khói bốc ra khỏi đầu, để rút ra một kết luận.

Thay vì giết, thả cô ta đi sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho dù giết cô ta thì cũng chẳng thay đổi được gì, mình có thể lợi dụng khi để cô ta còn sống.

Shalltear quyết định như vậy. Không, không có gì sai khi nói rằng cô ta đang tự lừa dối bản thân mình trong tuyệt vọng.

“Tên ngươi là gì?”

“Baniara-desu.”

“Được…...rồi, ta sẽ ghi nhớ cái tên đó, cái tên giống như một loại kẹo kỳ dị! Chờ ở đây!”

――Giải tán! Thuộc hạ của ta.――

Như thể kết nối với những con Vampire Wolf bằng một sợi chỉ mỏng, Shalltear ra lệnh cho chúng rút lui ngay lập tức.

Không biết đó là tình huống may mắn hay không may mắn, những con sói đụng phải nhóm lính bảo vệ khác. Những con sói quay trở lại, sợi chỉ kết nối đã đứt.

Sau khi việc thu hồi xong xuôi, cô để người phụ nữ tên Baniara ở một nơi thích hợp. 3 con Vampire thu thập được sẽ đứng ở một nơi xa chỗ cô ta.

“Thu nhặt hết những thứ ở đây. Chúng ta sẽ rút lui.”

Cô không biết mất bao lâu để dọn dẹp nơi này, hành động giả vờ này để nếu như có ai khác thấy sẽ hiểu rằng đang tìm một thứ gì đó. Ít nhất, cần phải để lại dấu vết như đang tìm một vật gì đó.

“Còn người phụ nữ thì sao, Ojouji-sama.”

Đáp lại câu hỏi của Brain, Shalltear quay sang nhìn Baniara đang đứng lặng lẽ ở đó.

“Cứ để cô ta thế đi.”

“Không, đó là một người phụ nữ khác.”

“......Hả? Một phụ nữ khác?”

“Vâng, thưa Ojouji-sama. Có những người phụ nữ chúng bắt để giải quyết sự ham muốn, nên làm gì với họ đây?”

Khuôn mặt Shalltear cứng đờ.

Chuyện gì, đang diễn ra?

“Tại sao, ngươi không nói cho ta biết.”

“Thần vô cùng xin lỗi. Thần đã cố gắng nói với ngài.”

Ngọn lửa bực tức đang dần bốc lên trong đầu cô, Shalltear chỉ muốn băm Brain ra thành từng trăm mảnh. Cho đến khi mang hắn đến gặp Ainz để lấy thông tin từ hắn, cô không thể làm thế. Tuyệt vọng kìm nén cảm xúc, Shalltear lườm mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt không thể gây tác động vật lý nào. Nhưng khi Brain nhận thấy nó, đã lùi lại vài bước.

Shalltear một lần nữa lắc đầu.

Miễn là cô ta không nhìn thấy mặt mình, thì bỏ cô ta ở đây sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhưng, đó có phải là bước đi đúng? Họ sẽ tự hỏi những cô gái kia bị giết bởi ai. Không, nếu nghĩ như vậy thì có hơi kì lạ khi Baniara còn sống.

Thời gian sắp hết, Shalltear ôm đầu lần nữa.

“Sao giờ――”

“Ah? Mình biết phải làm sao!”

Ai có thể nói cho mình biết mình nên làm gì tiếp theo đây? Đó là biểu hiện hiện tại trên khuôn mặt Shalltear. Cô không biết phải làm thế nào để biện minh cho hành động của mình. Tuy nhiên, hành động mà không có sự thông qua của chủ nhân, rõ ràng là một sự chống đối chủ nhân.

“Đủ rồi. Ta không biết! Để chúng lại. Để Baniara chung với chúng.”

“Điều này ổn chứ?”

“Ổn hay không, ta éo biết, chết tiệt! Im lặng chút coi!”

“Xin lỗi ngài, Shalltear-sama.”

“Chúng ta sẽ rút lui! Làm việc nhanh đi.”

Vampire cúi đầu, bắt đầu làm việc, Shalltear từ từ ngồi quỵ xuống ôm đầu.

“......Chắc chắn sẽ bị mắng…...mình nên làm gì đây huhu……”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks chủ thớt
Xem thêm
Trong phần này cơn say máu k mạnh bằng nỗi sợ bị phạt nên dừng tay lại mặc dù biết là bọn sói đã chạm chán với một nhóm khác thì phải. Chính ra phần này đánh với Shalltear lại nhàn ý chứ, e nó bị nerf 1 nửa sức mạnh so với LN r :-"
Xem thêm
Vậy ko có sự kiện Shalltear bị tẩy não bằng wi à??
Xem thêm