Bạn Thân Nhất Của Em Gái?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 2

3 Bình luận - Độ dài: 968 từ - Cập nhật:

Trans: hafo

Edit: Tamm

----------------------------------------------------------------

Việc em ấy đến chào hỏi làm tôi khá bất ngờ.

Tôi và em ấy giờ đây đã học cùng trường nên kiểu gì cũng sẽ phải gặp nhau thôi, tôi biết chứ.

Nhưng mà em ấy có bạo quá rồi không, giờ cả lớp tôi đã thấy cách tôi với em ấy nói chuyện rồi.

Khỏi cần nói, tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Touma~? Đó là em nào vậy?”

“Tao nhớ mày nói mày muốn có bạn gái nhỉ?”

Khi tôi trở về chỗ ngồi, hai thằng này bắt đầu đặt mấy câu hỏi cho tôi.

“Đừng hiểu nhầm, chẳng phải cái mối quan hệ tụi mày đang nghĩ tới đâu.”

“Mày không giấu tao được đâu nha, con bé đã mất công đến tận đây chỉ để gặp mày đó.”

“Không phải cái mối quan hệ kiểu đó thật mà.”

Nếu cái chuyện này mà bị mấy thằng này đi nói cho khắp trường thì chẳng hay chút nào, vì vậy tôi đã kiên quyết phủ nhận chuyện này.

Đây còn là chuyện tình cảm nữa chứ.

Con bé là một người xinh đẹp, hẳn sẽ có rất nhiều để ý, mọi người cũng sẽ theo đó tò mà mò về đời sống tình cảm của ẻm.

Gia đình hay bạn bè em ấy mà nghe thấy mấy tin đồn không hay thì hẳn là sẽ có rắc rối rồi.

“Vậy sao con bé lại đến tận đây để gặp mày hả?”

“Em ấy là bạn thân của em gái tao”

“Chỉ vì vậy mà đến đây sao?”

“Ừ thì, em ấy hay đến nhà tao chơi, nên tao với em ấy cũng gặp nhau thường xuyện, kiểu kiểu đó.”

Tôi có thể nói dối chuyện này nhưng mà tôi cũng chẳng cần phải giấu mấy thằng bạn mình làm gì.

“Chà, em ấy tốt thật đấy nhỉ?”

“Ừ có lẽ là vậy thật. Nhưng mà tao cũng không hiểu sao mình lại quen với bạn thân của em gái nữa.”

“Vậy là mày nói thật à, mày cũng đâu thường nói dối bọn tao, nhưng mà này…”

“Hả?”

“Mày không quan tâm đến em ấy thật hay đùa vậy? Con bé rất dễ thương đó mày biết không? Việc ẻm nổi tiếng vì quá dễ thương sẽ là điều bình thường thôi. Mà lại còn tốt tính nữa chứ, đúng không?”

“Ờ…”

Hẳn vậy rồi.

Nếu tôi mà là bọn này thì tôi cũng sẽ nói mấy thứ như vậy thôi.

Sự thật là vậy, em ấy là một cô gái hoàn hảo và rất cuốn hút.

Tôi đã quen với cô bé từ lúc còn học sơ trung nên cũng hiểu được điều đó.

 Nhưng mà tôi không nên dính tới cuộc sống của em ấy thì tốt hơn.

Dù sao thì, cũng vì──

“Con bé là bạn thân của em gái tao mà. Mấy thứ như vậy không được đâu.”

Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.

Có khá ít anh chị em nào trạc tuổi nhau lại có thể trở nên hòa thuận.

Tôi và em gái đang là thanh thiếu niên, từ sơ trung đến cao trung.

Chúng tôi có nhiều thứ để giấu nhau, những thứ chúng tôi không thể chạm đến. Lại còn là người khác giới nữa.

Con bé thì luôn muốn nói chuyện và giúp đỡ em gái tôi bằng tất cả tấm lòng.

Không đời nào tôi lại có mấy cảm xúc kiểu đó với người bạn thân thiết nhất của em gái mình.

Tôi chẳng muốn nghĩ đến việc em gái mình sẽ tổn thương đến thế nào về việc đó.

Hơn hết, tôi cũng không định làm em hậu bối đã tin tưởng mình và em gái tôi phải tỏ ra khó xử.

Tôi mà làm hai đứa bẽ mặt thì cái mối quan hệ này sẽ sụp đổ mất.

Một thằng anh trai ngu ngốc làm em gái mình thất vọng, tôi không muốn thành người như thế đâu, dù cho em tôi có học khác trường đi nữa.

“Mày đang gặp rắc rối nhỉ, trên mặt hiện mồn một kìa.”

“Thật kìa. Tao sẽ không hỏi thêm gì nữa đâu, yên tâm đi.”

“Xin lỗi, mong là bọn mày hiểu cho tao.”

Hai đứa này lúc nào cũng sống một cách vô lo vô nghĩ. Nhưng mà khi gặp chuyện cần nghiêm túc, hai đứa cũng khá tinh ý và quan tâm đến tôi.

Ôi, thật may mắn khi có hai đứa bạn như này mà.

Sau khi nói chuyện, tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết 2 đã bắt đầu.

Mọi người lục đục về lại chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học.

“Được rồi, nghe đây các em. Tôi sẽ phụ trách môn văn học cổ điển cho năm hai─”

Như thường lệ trong mỗi học kỳ mới, các giáo viên phụ trách từng môn học giới thiệu bản thân.

“Rin-chan, à…”

Cô bé là bạn thân của em gái tôi, giờ thì thành bạn của tôi rồi.

Vì con bé và em gái tôi rất thân, nên hẳn em ấy chẳng phải một người bạn bình thường trạc tuổi tôi nữa.

Mối quan hệ này giúp tôi biết kha khá về em ấy.

Cũng do vậy nên cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi.

(Mình nên kể với Saki về việc Rin-chan đến gặp mình.)

Em ấy đã kể với tôi về Rin-chan vài ngày trước, nên tôi đoán hẳn con bé cũng tò mò em ấy ra sao.

Và tôi thì chỉ muốn là một anh tiền bối tốt bụng có thể giúp đỡ cho người bạn thân của em gái mình.

Cứ như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì giữa hai chúng tôi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thank trans
Xem thêm