Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm! Chiến đấu đi, hỡi bộ đôi quý tộc khó ưa kia!

Chương 33 : Con nít đứa nào chả thích siêu nhân!!

4 Bình luận - Độ dài: 1,710 từ - Cập nhật:

“. . . Rốt cuộc chuyện này là sao vậy chứ . . .”

Một vài tiếng sau cuộc nói chuyện, Marcos lúc này đang đứng trong một căn phòng tràn ngập tiếng trẻ con.

Kyakya, wahwah, vô số những âm thanh như thế vang vọng khắp cả căn phòng, ồn ào và lớn tiếng như thể bọn họ đang ở trên một chiến trường nào đó vậy. Ở trung tâm căn phòng, Yugo, người hiện tại đang được vây quanh bởi vô số những cô bé và cậu bé, mỉm cười đáp lại Marcos.

“Ể, sao cậu lại ngạc nhiên thế, đây chính là yêu cầu nhiệm vụ lần này mà. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức để chăm sóc những đứa trẻ tại trường mẫu giáo này nào!”

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ!? Đáng ra giờ này chúng ta đang phải đi săn Ma giáp thú hay đi khám phá những khu vực bí hiểm cơ chứ!!”

“Đừng có ngốc như vậy! Bộ cậu nghĩ tôi sẽ dẫn Phi đi làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm đó sao!? Đúng không hả, hỡi ngài quý tộc não tàn kia?”

“Đừng có mà giỡn mặt với ta! Mà rốt cuộc tại sao một nhiệm vụ như thế này lại được phía nhà trường chấp nhận cơ chứ . . .?”

“Có vẻ như đối với nhà trường, việc cho các học sinh tiếp xúc với cư dân xung quanh là một việc vô cùng quan trọng. Thôi nào, đừng có đứng đực ra đó chứ, đến chơi với bọn trẻ đi chứ! Sau khi nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ quyết định mọi chuyện bằng cách để cho những em ấy quyết định xem mình thích ai hơn!”

“ . . . Nhưng rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này vậy trời? Tại sao một quý tộc như ta lại phải đi làm cái công việc này cơ chứ . . .?”

Marcos nửa rên nửa khóc, rũ vai xuống trong khi than thở về tình cảnh hiện tại của mình.

Cậu đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội chuộc lại sai lầm dạo trước, nhưng thay vào đó cậu ta lại phải đi làm cái công việc trông trẻ tại trường mẫu giáo này.

Đang chán nản vì công việc này chả phù hợp với một quý tộc như cậu ta chút nào, Marcos đột nhiên ho ra một tiếng khi có ai đó vỗ mạnh vào lưng mình.

“Ê này?! Làm cái gì thế hả!”

“Đừng có mà làm biếng chứ! Cậu đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải làm cho trót đi chứ!”

Marcos đang định lên tiếng phản pháo lại ngón đòn có phần bạo lực khi nãy, nhưng Melt, người cũng nhận nhiệm vụ này, đã ngay lập tức dập tắt ý định đó của cậu ta, khiến cậu chàng không còn nói gì thêm nữa.

Vô số những bé gái đang nô đùa bên cạnh Melt, thể hiện rõ cho việc cô nàng đang nghiêm túc thực hiện công việc trông trẻ này như thế nào.

Phi cũng đang phụ anh mình một cách vui vẻ, và đang cùng chơi với những đứa nhóc khác mặc dù cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Còn Yugo thì . . .

“Mấy đứa chuẩn bị chưa? Anh chỉ làm một lần thôi đấy! Trước hết thì đưa tay lên như thế này! Rồi dừng lại như thế này đây! Và rồi thì, Henshin!”

“Uwah! Ngầu quá!!”

“Anh làm thế như thế nào vậy!? Làm lại lần nữa đi anh!!”

. . . Yugo đang tạo dáng kì lạ trong khi khoác lên mình Blaster, như thể đang diễn trò cho tụi nhỏ vậy.

Với chuyện động nhanh nhẹn một cách bất thường mặc dù đang mặc một bộ giáp nặng ịch, đi cùng với màn biến hình trông rất ngầu của cậu đã lay động được trái tim của lũ trẻ, và khiến cho một lượng lớn những đứa trẻ ấy vây quanh cậu ta.

Những cô bé và cậu bé đó đang nhìn cảnh Yugo biến hình với anh mắt lấp lánh, và trong khi Marcos đang chết lặng nhìn cảnh đó, Melt khúc khích cười trong khi nói với cậu ta.

“Thôi nào, nếu cậu không cố hết sức thì Yugo sẽ thắng đấy. Cậu cần phải thân thiết với những đứa trẻ mới hòng thắng được Yugo đấy!”

“Nu, gu . . .!!”

Marcos rên lên như thể Melt đang chế nhạo cậu, tuy nhiên cô nàng hoàn toàn nói đúng khi nói rằng Marcos đang thua Yugo trong cuộc thi đấu lần này.

Và chính bản thân cậu cũng phải thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc nữa, dù sao thì cậu cũng đã nhận nhiệm vụ này rồi.

Ta là Marcos Borg, con trai cả của gia tộc Borg danh giá, và là người sẽ hoàn thành mọi công việc một cách hoàn hảo, không cần biết nó như thế nào . . . Đó là điều mà Marcos nghĩ trong đầu khi Yugo gọi cậu ta.

“Ê, Marcos! Đến đây chút được không!”

“Đừng có gọi ta thân mật như thế! Và đừng có mà ra lệnh cho ta!”

Marcos giận dữ đáp lại cậu ta, tuy nhiên vẫn làm theo lời Yugo bảo. Khi Marcos đến gần Yugo, người đang được vây quanh bởi lũ trẻ, Yugo giơ ngón cái lên và nói vời cậu trong khi nở một nụ cười trên mặt.

“Mấy đứa nhóc này muốn được thấy ma cụ của cậu kìa, Thôi nào, cho bọn trẻ coi một xíu đi mà.”

“Thế quái nào mà lũ trẻ lại có ý tưởng đó chứ!? Giga Scissor của ta không phải đồ chơi của con nít đâu đấy!”

“Tôi biết, nhưng mà nhìn lũ trẻ mà xem . . .! Trông chúng đang háo hức đến thế kia mà.”

“Nu . . .”

Khi Marcos quay về phía lũ trẻ, ai nấy đều đang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh trông đợi.

Mặc dù cảm thấy áp lực dưới những mắt đó, Marcos vẫn quyết định chơi tới cùng  và kiên quyết bảo mình rằng không được phép chùn bước chỉ vì những điều như vậy. Và sau khi hít một hơi thật sâu, cậu ta la lớn về phía lũ trẻ với thái độ cao ngạo mọi khi của mình.

“Hừm, thôi được rồi . . .! Nhìn kĩ đây, ta sẽ giải phóng Giga Scissor, gia bảo của gia tộc Borg, vậy nên đừng có mà rời mắt khỏi ánhhoàng kim sáng chói của nó đấy!”

Cậu la lên như vậy trong khi giơ tay trái lên, rồi cùng với ma lực của mình, cậu kích hoạt món ma cụ của bản thân.

Rồi Marcos tạo dáng, trong khi khoe bộ giáp hoàng kim bao bọc cánh tay trái của cậu, với một chiếc kéo khổng lồ ở phần chóp trong khi những đứa trẻ đang hò reo phấn khích.

“Ngầu quá! Nó sáng bóng và vàng chói kìa!!”

“Nó sáng chói đẹp quá đi mất!”

“Fuhahaha! Nhận ra được vẻ đẹp lộng lẫy của Giga Scissor này, mấy đứa nhóc tụi bây quả nhiên có con mắt thẩm mĩ tốt lắm đấy! Ê này, đừng chó chạm vô nó! Nguy hiểm lắm!”

“Lấy cái kéo này cắt giấy xem sao!”

“Mấy đứa muốn xếp hình gì sao? Nếu vậy để ta đi lấy giấy xếp hình màu vàng kim nhé!”

“. . . Ngạc nhiên thật ha. Mấy đứa trẻ ấy thật sự thích cậu ấy nhỉ . . .”

“Đúng không? Mình nghĩ cậu ấy thật sự hợp với công việc này lắm đấy.”

Yugo và Melt nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi thích thú quan sát Marcos, người lúc này đang đưng vây quanh bởi dàn đồng ca nhỏ bé kia.

“Mình không thể tin được rằng mấy đứa trẻ thích Marcos đến thế”, Melt ngạc nhiên thì thầm. Yugo đáp lại cô nàng với một nụ cười trông có phần tự hào, rồi quay mặt về phía Marcos trong khi đáp lại lời cô.

“Không như Rush, những tùy tùng của Marcos chạy một mạch đến chỗ cậu ta ngay khi trận đấu kết thúc. Không hề có bất kì sự ép buộc nào cả, điều đó chứng tỏ rằng bọn họ thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ cậu ta, không hề giống với những tên chỉ biết hùa theo Rush dạo trước.

Có thể do vẫn đang trong thế đối địch với mình mà cậu ta đang giấu mặt tốt của chính mình đi, nhưng mình tin rằng bản thân cậu ta thật sự là một con người khá ổn đấy.”

“Heh . . . !”

Trong mắt của Melt, cô nàng chỉ thấy Marcos như một tên quý tộc cực kì ngạo mạn, nhưng cô nghĩ rằng Yugo quả thực cũng có lý, ít nhất là ở việc không giống như Rush, bản thân Marcos vẫn có những phẩm chất tốt đẹp nhất định.

Khi nghĩ về việc Yugo đã đấu với cả hai, rồi từ đó nhận ra sự khác biệt giữa hai người, cô nàng gật gù đồng ý với Yugo, trong khi đó, với một nụ cười thích thú, Yugo tiếp lời.

“Cậu ta cứ như một chiến binh bổ sung vừa mới xuất hiện vậy. Ban đầu thì khá xấu tính và khó ưa, nhưng dần dà cậu ấy dần trở nên hòa đồng hơn, thậm chí còn đi tấu hài với mọi người nữa, để rồi trở nên nổi tiếng.”

“. . . Ý cậu là sao cơ?”

“Không có gì đâu. Mình chỉ đang tự nói với chính mình thôi.”

Melt không thể hiểu nổi điều cậu vừa nói. Thật ra thì, đôi khi có những lúc mà cô nàng không tài nào lý giải được Yugo đang nói về điều gì cả, như lần này chẳng hạn.

Tuy vậy, ít nhất cô vẫn thầm cảm thấy yên tâm vì công việc tiến triển trôi chảy ngoài mong đợi, và rồi tiếp tục chơi đồ hàng với những bé gái bên cạnh mình.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Shr
hiệu ứng đảo của gao bạc à=)
Xem thêm
Ko thể nào, dính hiệu ứng Gao bạc không chỉ không bị yếu đi mà còn có khả năng mạnh lên??
Xem thêm
Hiệu ứng gao bạc :)))
Xem thêm
Tóm lại là Gao bạc nhưng phế trước khỏe sau =)))
Xem thêm