Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm! Chiến đấu đi, hỡi bộ đôi quý tộc khó ưa kia!

Chương 36 : Bộ đôi quý tộc khó ưa tham chiến.

8 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

Bao bọc trong sắc đỏ, Yugo xuất hiện trở lại bên trong bộ giáp đen tuyền bọc khắp cơ thể.

Cùng lúc đó, Marcos đã tấn công tên quái nhân cua trước cậu, tuy nhiên cậu ta chỉ có thể rên rỉ khi không thể nào xuyên qua lớp vỏ cứng của con quái vật, kể cả khi sử dụng chiếc kéo của mình.

“Grr. . .!?”

“Kuku, ngươi đang định gãy ngứa cho ta sao?”

Sử dụng phần giáp bên cánh tay, Marcos cố ngăn đòn phản công của đối thủ đang vung về phía mình, chỉ để bị hắn ta đánh văng cậu về phía sau.

Yugo ngay lập tức xông vào để thế chỗ Marcos, và tung một cú đấm đang được bọc trong ma lực vào mặt tên quái vật.

“Yosha!”

“Bufuh?!”

Tên quái nhân nhận phải đòn đó, vừa loạng choạng vừa rên lên đau đớn trong khi lùi lại, mặc dù có vẻ như hắn không chịu quá nhiều sát thương cho lắm.

Yugo liền chuyển sang trường phái Ore-Ryu, sử dụng đầu gối và cùi chỏ để tấn công, tuy nhiên cái cơ thể đầy gai nhọn của hắn đang đã phần nào cản trở cậu.

“Ouch!! Mấy cái gai nhọn đó vướng víu thật chứ!!”

“Kuhihi!! Lũ ngu ngốc! Chiến đấu cận chiến kiểu đó chỉ tổ tự hại mình mà thôi . . . oguuhh!?”

Tên quái nhân cua hả hê sỉ nhục Yugo, người đang phải chịu sát thương từ những chiếc gai nhọn trên tay và chân gã, nhưng rồi cơ thể nó gập làm đôi và phát ra những tiếng kêu la đau đớn khi Yugo lợi dụng sơ hở để tống một cú đá vào bụng hắn.

Bất chấp cơn đau gây ra bởi lớp vỏ cứng và mấy cái gai nhọn của gã, Yugo vẫn nói với đối thủ bằng một giọng trầm.

“Ừ thì cũng đau đấy, nhưng rồi sao? Bộ ngươi nghĩ chỉ nhiêu đó sẽ khiến ta dừng tấn công hả? Cho ngươi một hay hai cánh tay cũng được. Miễn là có thể bảo vệ được mạng sống của những đứa trẻ kia, cái giá đó là quá rẻ rồi.”

“Ngươi, tên nhãi ranh . . .!!”

Nhận phải sát thương ngoài dự kiến, trong khi đang sủi bọt quanh miệng, hắn ta điên tiết gầm gừ một cách đầy thù hận với Yugo.

Nó cố để tấn công, nhưng rồi ngay lập tức bị chặn đứng lại bởi Marcos, người đã có thể lấy lại vị trí ngay lập tức. Rồi cậu gọi Yugo trong khi vẫn giữ cảnh giác.

“Ngươi hơi bị liều lĩnh rồi đấy. Mà ít nhất thì ngươi cũng có thể gây được kha khá sát thương lên hắn rồi nhỉ.”

“Dù vậy thì còn lâu hắn mới bị hạ được. Nhưng ít ra thì tôi cũng đã biết được điểm yếu của gã ta nằm ở đâu rồi.

“ . . . Phần mặt, đúng chứ?”

Marcos hỏi như vậy, và Yugo gật đầu đáp lại.

Có vẻ như đó là phần ít được lớp vỏ cứng bao bọc nhất, và nếu có thể đánh trúng chỗ đó thì họ chắc chắn sẽ gây được một lượng lớn sát thương, hoặc thậm chí là có thể kết liễu luôn được hắn.

Tất nhiên là tên quái vật cũng biết điều đó, và hắn ta sẽ làm mọi thứ để có thể bảo vệ mặt mình.

Vậy nên, vấn đề đặt ra ở đây là làm cách nào để có thể xuyên qua được lớp phòng ngự đó? Chìa khóa để thắng trận này nằm ở đáp án của câu hỏi kia.

“Nè, bộ ngươi không có chiêu thức kì lạ nào xài được hay sao? Không có cái gì để xuyên qua lớp giáp dày đó hả?”

“Thì cũng có đấy, nhưng . . .Tôi không thể tự mình thực hiện chiêu đó được . . .”

Đúng, cậu có một chiêu có thể xuyên qua lớp phòng ngự của tên quái nhân của kia và gây đủ sát thương để hạ được hắn.

Tuy nhiên, Yugo càu nhàu rằng vì bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển ma lực một cách chính xác được, nên cậu không thể nào tự mình dùng chiêu đó. Với vẻ mặt cay đắng, Marcos đáp lời.

“Một người thì không được, vậy còn hai người thì sao . . . ?”

“Ể . . . À ừ, được . . .”

“. . . Nếu vậy thì nói mau. Ta cần phải làm gì?”

Vừa đối phó với các đòn tân công của gã quái nhân cua, khi thì tấn công, lúc thì lại lùi về phía sau, cả hai vừa chiến đấu vừa bàn đối sách để triệt hạ gã ta.

Năng lực của gã quái nhân sau khi biến thành Ma giáp thú có thể nói là cực kì đáng gờm, nhất là về mặt phòng thủ nhờ vào lớp vỏ cứng cáp và cực kì chắc chắn của hắn, đó là còn chưa kể đến những chiếc gai nhọn đang bọc lấy toàn thân. Tuy nhiên, chuyển động của gã ta lại cực kì dễ bắt bài, như thể hắn chỉ là một tên gà mờ vậy.

Nói cách khác, nếu Yugo có thể tung ra được đòn tấn công xuyên qua lớp phòng ngự đó thì trận này coi như là đã nắm chắc được phần thắng. Marcos hỏi Yugo rằng cậu ta cần phải làm những gì, trong khi sử dụng Giga Scissor để tấn công liên tục kẻ địch và tạm thời đánh gục được gã.

“Nghe thì có vẻ thảm hại, nhưng ta không nghĩ rằng bản thân lúc này có đủ khả năng để tung đòn kết liễu được hắn. Vậy nên lần này giao cho ngươi đấy. Giờ thì mau nói xem chúng ta cần phải làm gì để hạ gục thứ đó ngay!”

“Marcos, cậu . . .!”

“. . . Nhiệm vụ của một quý tộc là phải bảo vệ thường dân. Kể cả khi điều đó bắt ta phải hợp lực với kẻ thù truyền kiếp của mình, thì ta vẫn sẽ làm.”

Mặc dù đang nói như thể mình bị ép buộc vậy, bản thân Marcos lại chả cảm thấy khó chịu hay gì cả. Cậu liếc nhìn tên quát vật của trong khi thủ thế chuẩn bị.

Lén nhìn về phía Yugo, người lúc này đang chi chít những vết thương trên cánh tay cậu gây ra bởi những chiếc gai sắt nhọn kia, Marcos hét lớn trong khi tỏ vẻ khó chịu.

“Có nhanh lên không thì bảo! Đừng có ở đó mà ra vẻ nữa, điều đó chỉ tổ chọc điên ta thêm mà thôi! Nhanh chóng hạ tên Ma giáp thú và kết thúc chuyện này coi!”

“. . .Ừ! Nếu vậy thì hãy cho hắn thấy đòn kết liễu từ bộ đôi quý tộc khó ưa này nào!”

“Lũ các ngươi nhiễu sự quá rồi đấy! Hai con gián tụi bây đang cản trở ta . . .Uooh!?”

Gã quái nhân tức tối xông đến tấn công bọn họ bằng bằng những chiếc gai sắc nhọn, đủ để đâm xuyên cơ thể của cả hai, nhưng Marcos, người vẫn đang giữ thấp trọng tâm từ nãy đến giờ, khéo léo tránh đòn tấn công bằng cách đặt phần giáp của Giga Scissor bên dưới hắn ta, rồi sử dụng chính đà tấn công của hắn để hất tung gã quái nhân lên.

Loạng choạng đứng dậy, gã ta nhìn thấy Yugo, người đã chớp lấy thời cơ và tung tuyệt chiêu của mình.

Yugo dồn ma lực xuống chân trái trong khi nhảy lên trên cao, để rồi duỗi chân trái ra và ngay lập tức tung một cú đá. Gã quái nhân cố gắng lấy sử dụng cả hai tay để bảo vệ phần mặt.

“Blaster Spinning Kick!!” [note60058]

                                     

“Nu,oh,ooh!?”

Xoay người lấy đà trên không, Yugo dồn toàn lực vào đòn tấn công như thể cậu đang là một mũi khoan vậy. Tên quái nhân cua vừa rên rĩ vừa chặn đòn đá bằng cả hai tai, trong khi cảm giác được sức nặng của đòn tấn công ấy.

Dù rất muốn bỏ tay ra, nhưng nếu hắn ta làm thế, thì cái đòn tấn công đang được bọc trong ma lực đó chắc chắn sẽ đánh trúng yếu điểm của gã, vậy nên hắn ta dồn toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ nó.

“Nu, oooooh!!”

Bằng cách dồn hết tất cả mọi thứ mình có vào hai cánh tay, hắn đã có thể đẩy Yugo bay ra xa.

Dù cho phải trả giá bằng việc mất đi toàn bộ lớp vỏ bao bọc lấy hai cái càng, thì đối với  hắn ta, đó vẫn là cái giá quá hời so với việc bị hạ ngạy tại đây.

Chỉ cần chặn được đòn đó, thì diễn biến của trận chiến sẽ từ từ nghiêng về phía mình thôi, và rồi hắn sẽ hạ được hai tên sâu bọ này.

 . . . Đó là những gì mà hắn nghĩ, nhưng . . .?

“Marcos, làm ngay đi!”

“Chết tiệt! Tại sao mình phải làm điều này cơ chứ . . .?!”

“Cái gì . . .”

Yugo vẫn ở trên không dù cho vừa mới bị thổi bay đi.

Gã nhìn thấy cậu đang ở trên không trong khi vẫn giữ thăng bằng một cách điệu nghệ, để rồi nhận ra rằng, Yugo không phải là đang lơ lửng trên không, mà là cậu ta đã vừa mới bật nhảy thêm một lần nữa.

Liền ngay sau đó, Marcos phóng tới ngay sao lưng cậu ta, để rồi Yugo sử dụng Giga Scissor để bật nhảy lên cao thêm một lần nữa rồi phóng về phía tên quái nhân cua.

“Hãy nghe tên chiêu của ta thêm một lần nữa đi!!”

“Ah!?Wah!Uaah!?”

Tên quái cua định dùng tay đỡ đòn thêm lần nữa, để rồi nhận ra rằng phần giáp tay đã không còn nữa, hắn ta hét lên một cách thảm thiết.

Không thể dồn sức vào hai tay để phòng thủ nữa, gã ta chỉ còn biết đứng đực ra đó mà không biết nên làm gì, để rồi nhận phải đòn tấn công của Yugo nhắm vào mặt hắn ta.

“Blaster Spinning Rolling Kick!!”[note60059]

“Gabuahhh!?”

Có tiếng thứ gì đó đang vỡ vụn ra.

Lớp vỏ cua che mặt nức ra, để lộ khuôn mặt của gã đàn ông đang tuyệt vọng, để rồi nửa sau đầu gã đập mạnh xuống đất.

Trong khi bị trượt đi một khoảng bởi đà tấn công, lớp vỏ của vỡ tan thành từng mảnh và biến mất, và đôi mắt hắn ta xoay vòng trong khi không thể ngồi dậy được.  . . Giống như lúc hắn còn là quái nhân, gã ta lúc này đang sùi bọt mép trong khi bất tỉnh nhân sự.

“Yugo Clay . . .! Tên đó . . . Hắn ta dám biến mình thành bàn đạp sao . . .!!”

Marcos rên lên nhục nhã khi nhớ lại yêu cầu của Yugo, là trở thành tấm đệm để cậu ta có thể bật lên thêm trên không thêm một lần nữa, vì bản thân cậu không thể nào tự xoay vòng trên không và tung đòn như ban nãy được.

Marcos nghĩ rằng, dù cho Yugo có thất bại sau từng ấy công sức đi nữa, thì nhiêu đó cũng đã tạo cơ hội cho cậu để gặt đầu gã quái nhân bằng chiếc kéo của mình, nhưng nhờ vào nỗ lực của mình mà Yugo đã có thể hạ được tên Ma giáp thú mà không gặp vấn đề gì.

Dù bực bội, cậu vẫn không thể không thán phục Yugo lần này. Trong khi Marcos đang nghĩ thế, Phi và Melt phóng ra khỏi tòa nhà và chạy đến chỗ họ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đòn này là liên hệ đến đòn Rider Kick của V3, vậy nên tui lấy cảnh đó làm illu luôn(Dù ảnh có hơn mờ một tí)
Đòn này là liên hệ đến đòn Rider Kick của V3, vậy nên tui lấy cảnh đó làm illu luôn(Dù ảnh có hơn mờ một tí)
[Lên trên]
Tương tự như đòn trên, chỉ khác là đòn này dựa trên đòn tấn công phối hợp giữa Riderman và V3
Tương tự như đòn trên, chỉ khác là đòn này dựa trên đòn tấn công phối hợp giữa Riderman và V3
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Manh accc
Xem thêm
A liêm khiết vl :))))
Xem thêm
TFNC
Anh liêm này đc quá:()
Xem thêm
Ah liêm:)))
Xem thêm
Shr
marcos 1 đời liêm khiết à=)
Xem thêm
Anh ấy bắt đầu liêm giống lời của trans
Xem thêm
kamen blazer the liems mà bạn:)))
Xem thêm