Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!
Chương 175 : Verber Rota
2 Bình luận - Độ dài: 1,141 từ - Cập nhật:
“Trả nó lại đây! Trả lại cái Wasp Needle đó lại cho tôi!”
“Hehehe, đừng có như vậy mà. Tao chỉ đang muốn chỉ cho mày vài đường cơ bản thôi mà.”
Có hai hình bóng nổi bật đang ở tại khu luyện tập. Một là Mizari, kẻ còn lại là một nam sinh, với món ma cụ vốn thuộc về Mizari đang nằm trên tay của gã, hắn chìa nó ra trước mặt cô trong khi liên tục buông lời lăng mạ cô.
Mizari cố lấy lại món ma cụ, nhưng lại không tài nào di chuyển được vì bị hai tên nam sinh khác giữ lại.
Yugo và những người khác nhanh chóng chạy đến hiện trường, và ngay khi cảnh tượng ấy hiện ra trước mắt họ, cậu hét thẳng mặt cái gã đang tra tấn Mizari.
“Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?”
“Hả. . .? Tưởng ai, hóa ra là thằng Yugo cặn bã đây mà. Chó bại trận đi chung với thứ rác rưởi, xứng đôi vừa lứa quá còn gì.”
“Tự nhìn lại mình đi, nguyên một đám đực rựa xúm lại để bắt nạt một cô gái, bộ mấy người không thấy nhục à? Ai mới là tên cặn bã ngay lúc này cơ chứ?”
“Hả?”
Đám nam sinh còn lại nổi khùng lên trước lời của Yugo.
Trong khi tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, Phi cuối cùng cũng bắt kịp được cả nhóm và hỏi Hercus về đám người đó.
“Hercus-san, bọn họ là ai vậy . . .?”
“Verber Rota, tên đó đơn giản là đại diện cho những kẻ cảm thấy bực bội khi không được những ứng viên người hùng lựa chọn. Mấy tên kia cũng thế, bọn họ chuyên đi bắt nạt những ai mà mình không ưa.”
Hercus giải thích với Phi rằng, Verber Rota đơn giản là đại diện cho những học viên không được lựa chọn mà cả nhóm đã bàn luận ban nãy. Kẻ tìm cách xả cơn bực dọc của mình bằng cách bắt nạt người khác.
Cái tên với tính cách bẩn tưởi đó tiếp tục làm loạn, mặc kệ những lời can ngăn của Yugo.
“Thứ đó là ma cụ của Mizari. Mau trả lại đây ngay lập tức.”
“Đợi xíu đi ha. Tao chỉ đang muốn cho con nhỏ không thể nào mạnh lên được đó chút lời khuyên thôi mà . . . như thế này này!”
Nói rồi, Verber truyền ma lực vào cánh tay phải và kéo dài phần mũi kim của Wasp Needle.
Nhoẻn miệng cười một cái, hắn ta tấn công khúc gỗ được dùng để thay cho bao cát, và phần mũi kim được gia cố bằng ma lực dễ dàng đục một lỗ sâu ở ngay giữa khúc gỗ, thể hiện sức mạnh xuyên phá của nó.
“Thấy sao hả? Đó mới là cách mà mày sử dụng thứ này đấy! Mizari, một đứa con gái nhu nhược như mày thì đâu thể nào làm được điều đó đâu, đúng chứ?”
“Đừng có coi thường tôi! Tôi cũng có thể làm được!”
“Đừng có xạo nữa. Chính mắt tao đã thấy mà, mấy đòn tấn công của mày đã vỡ vụn ngay khi va chạm với khúc gỗ kia. Bớt tỏ ra mạnh mẽ đi, đồ yếu đuối.”
“Cái đó . . .”
“Mizari, nhiêu đó là đủ rồi. Không cần phải phí lời giải thích với tên đó đâu. Tôi biết em đang muốn nói gì mà. Vậy nên đừng có lo lắng nữa.”
Verber Rota đằng nào thì cũng sẽ không nghe theo lời của Mizari, vậy nên có cố giải thích thì phí thêm thời gian mà thôi.
Đi đến được kết luận đó, Yugo đưa tay ra trước mặt Verber, trong khi trừng mắt về phía gã.
“Thỏa mãn rồi chưa? Nếu rồi thì mau trả lại món ma cụ đó và xéo khỏi chỗ này lẹ đi.”
“Hả . . .? Mơ đi ha. Trả lại cho con nhỏ đó chỉ uổn phí thêm mà thôi.”
“Cái gì chứ . . .?”
Verber nhoẻn miệng cười khiêu khích Yugo.
Rồi tên đó quay sang Mizari, và tiếp tục bằng giọng điệu móc mỉa.
“Một món ma cụ tuyệt vời như thế này, vô tay mày chẳng phải phí của lắm hay sao? Mày không có chút tài năng hay sức mạnh nào cả, chỉ là một đứa con gái yếu đuối cố theo đuổi hình bóng của cha mình. Tội cho món ma cụ này làm sao, phải phục vụ cho một đứa như mày. Nếu nó được sử dụng bởi một kẻ mạnh mẽ hơn, như tao chẳng hạn, thì chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Đúng chứ?”
“. . . !!”
Mizari cúi gầm mặt xuống, không thể nói nên lời trước những lời lăng mạ khủng khiếp ấy.
Đôi vai của cô run lên bần bật trong sự phẫn uất, nhưng trong khi Yugo đã đến giới hạn của mình, không thể kiềm chế thêm được nữa khi Verber Rota làm tổn thương cô gái chỉ vì thú vui của mình, và sắp sửa nổi cơn thịnh nộ . . .
“. . . Bình tĩnh lại, Yugo. Đừng làm bẩn tay mình chỉ vì một kẻ như vậy.”
Marcos đặt tay lên vai Yugo và ngăn cậu lại.
Marcos tiếp tục trong khi Yugo ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên.
“Là một người thầy, cậu không được phép xen vào những trận chiến cá nhân của học trò mình như vậy. Làm thế chỉ tổ vấy bẩn tên của cậu và cả học trò mình mà thôi. Tôi biết cậu đang tức giận đến mức nào mà, vậy nên lùi lại đi, mọi chuyện cứ để tôi lo.”
“Hử? À, cứ tưởng là ai, hóa ra là Marcos-kun đã bị tên Yugo cặn bã hạ gục trong một đòn duy nhất đây mà! Mày có chắc là bản thân muốn xen vào chuyện này không đấy? Chẳng phải mày vừa mới quay về nhà để dưỡng thương hay sao? Bộ nhớ nhà đến thế cơ à?”
“Ồ. . . Vẫn có người không biết vị trí hiện tại của mình là như thế nào cơ đấy. Tốt thôi, ta sẽ sớm khiến cho ngươi phải ngậm miệng lại ngay đây.”
Marcos tiến ra phía trước Yugo một cách chậm rãi, và kích hoạt Giga Scissors ngay trước mặt Verber.
Đối diện với kẻ đang trừng mắt về phía mình, và với thái độ dường như là thương hại, cậu tuyên bố một cách thẳng thừng:
“Ba phút. Chỉ nhiêu đó thời gian thôi là đủ để ta khiến ngươi ngộ ra được sự ngu ngốc của mình. Cứ việc xông đến đây bất cứ khi nào ngươi muốn.”
2 Bình luận