• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa 1

Chương 16: Phát bắn thần thánh (4)

1 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Theo Acorn Jelly, một cú bắn hoàn hảo cần phải được bắn vào chính giữa điểm trọng yếu.

Đầu là điểm yếu lớn nhất và cũng dễ ngắm vào nhất. Cùng với đó, bất kì sinh vật nào cũng sẽ chết nếu bị bắn xuyên sọ. Sang-Hyeon không có lí do gì để không ngắm vào đó cả.

Tuy nhiên...

Cái mặt nạ đó...

Cái mặt nạ bằng thép của con Đại tướng Goblin đã làm phân tâm cậu. Bản năng của Sang-Hyeon cũng cho cậu biết rằng sẽ không thể nào bắn xuyên thủng được thứ đó.

Cậu ngắm vào một phần lộ ra ở giữa trán mà mặt nạ không bao phủ hết. Sang-Hyeon phải bắn mũi tên theo một đường cong, cho dù nó sẽ không dễ cho lắm.

Thwack!

Cậu đã thành công, và mũi tên đã xuyên qua giữa đầu của con goblin.

— Vãi cứt!!

— Điên thế

— Cậu ta là pháo đài một người à? Chúa ơi

— Wow

— Nó sẽ chết chứ?

Người xem tưởng cậu đã bắn trượt, nhưng ngay sau đó họ đã phải kinh ngạc.

Con goblin tướng bắt đầu loạng choạng.

Khụ... Éc...

Phụt!

Dòng máu màu xanh bắn lên trời như đài phun nước và con goblin tướng đứng nghiêng hẳn về một phía.

Keeek! Khặc!

Khécc?!

Những con goblin khác đã để ý đến tình trạng của thủ lĩnh và bắt đầu hoảng loạn. Các khán giả cũng y chang vậy.

— ???

— !?

— Nó thực sự đang giãy chết đấy à?

Kênh chat gần như đã đóng băng khi có tới 50,000 người xem đang hồi hộp chờ đợi.

BỊCH!

Con goblin tướng đã đổ sụp xuống mặt đất và các khán giả đã bắt đầu bùng nổ.

“WOAH!!!”

Acorn Jelly là người đầu tiên đã phát ra tiếng hét thất thanh.

— Wowowowo

— Quá kinh khủng!!

— Điều ước của Acorn Jelly đã thành sự thật!!!

— Nó thật sự tồn tại ư?!

— Vãi nhái, cậu ta thực sự bắn đúng một lần kìa.

— Trúng đầu rồi! Điên rồ thật.

— Chúc mừng!!

— WOahhhh

— Cái này điên vl..

— Jesus Christ

Kênh chat cứ tiếp tục như vậy.

[Chidori đã ủng hộ 10,000 won.] [note68292]

[Cậu thật tuyệt vời!]

[RubySword đã ủng hộ 200,000 won.]

[Bảo Almond đi... tôi thua mất rồi...]

[Goose đã ủng hộ 3,000 won.]

[Goose...] [note68293]

[Bumps đã ủng hộ 10,000 won.]

[Bumps...] [note68294]

[Domino đã ủng hộ 5,000 won.]

[Woah! Chúc mừng cậu!]

[Hội Perfectshot đã ủng hộ 100,000 won.]

[Cú bắn thần thánh! Giấc mơ đã thực sự xảy ra.]

Dòng tiền tài trợ bất tận đã làm sập trò chơi và suýt thì làm đơ cả stream.

***

Phù.

Sang-Hyeon bước ra khỏi máy.

Mình nghĩ là mẫu máy mới cũng không có được hệ thống làm mát tốt cho lắm.

Cậu bước ra ngoài với người ướt đẫm mồ hôi.

Acorn Jelly cũng vừa ra ngoài. Có vẻ như anh ta chả tốn một giọt mồ hôi nào cả. Anh giang rộng cánh tay và hét lên.

“Cô nghĩ sao, Na-Yeon? Nhìn đi! Ta đã chứng minh được nó rồi! Gyahaha!

“Wow, tuyệt vời thật đó.”

Na-Yeon hời hợt đáp lại Do Jae-Muk và lao tới chỗ Sang-Hyeon cùng một chiếc khăn.

“Nó... điều đó rất đáng kinh ngạc đấy!”

Sau khi nói vậy, cô đã quay lại mắng Do Jae-Muk.

“Anh biết là stream đã bị lỗi vì chat và đống donate đó chứ?”

“Ừ, tôi thấy rồi! Ừ thì, đây là lần đầu tiên mà kênh chat và kênh tài trợ bị đứng mà... Hahaha!

Do Jae-Muk giờ đây ngập tràn sự phấn khích.

Ngay lúc đó Kim Ju-Hyeok nhanh chóng nói với cả bọn.

“Ta vẫn đang được ủng hộ đấy. Màn hình đã tắt nhưng stream thì vẫn đang chạy. Ta có thể nhận được nhiều hơn nếu quay lại trước camera và cùng nói chuyện đấy. Mọi người nghĩ sao?”

Anh nói rất nhiều chỉ trong một hơi nhưng lại rất dễ hiểu.

Ah, hãy làm vậy nào.”

Do Jae-Muk gật đầu trước lời đề nghị đó. Streamer thường không được tài trợ nhiều như vậy, vì thế họ nên tận dụng cơ hội này ngay.

Hơn nữa, họ sẽ phải chia đôi số tiền nhận được. Anh ta nên kiếm nhiều gấp đôi bình thường thì mới bù lại được.

“Sẵn sàng rồi!”

Na-Yeon điều chỉnh lại góc quay trong khi Sang-Hyeon lau khô bản thân với chiếc khăn.

“Để tôi lau tóc đã. Chờ chút...”

“Tôi nghĩ cậu cứ thế mà xuất hiện cũng được.”

“Nó sẽ ổn chứ?”

“Đúng vậy... như thế trông cũng đẹp...”

Na-Yeon quay ngắt lại sau khi nói thế và bật camera lên.

Ngay lúc đó, màn hình hiển thị stream được bật lên.

“Xin chào Treevy! Chào mừng, tôi là Acorn Jelly, người vừa được chứng minh là vô tội đây.”

Acorn Jelly nhìn sang Sang-Hyeon và ra dấu cho cậu tự giới thiệu bản thân.

“Xin chào, Treevy. Tôi không biết nữa, nhưng cú bắn hoàn hảo có tồn tại.”

Kênh chat quay trở lại sau khi Sang-Hyeon giới thiệu. Những dòng tin nhắn vụt xuống như tên lửa.

— Shiet!

— LOL

— Ô, bật lại rồi này

— Không thể tin được là stream bị tắt vì donate quá nhiều đấy HAHAHA

— Thần Cung thủ

— Robin Hood tái sinh.

— Đến cả NPC cũng bảo Robin Hood đã sống lại LOL

— Acorn Jelly cuối cùng cũng được ngủ trong sự thanh thản rồi.

Stream đã bật tính năng trò chuyện chỉ dành cho người theo dõi, nhưng lượng người xem vẫn tấn công dồn dập kênh chat. Số lượt ủng hộ cũng nhảy tương tự.

[Doran đã ủng hộ 100,000 won.]

[Seo In-Ha đã ủng hộ 5,000 won.]

[Marinated Crab đã ủng hộ 1,000 won.] [note68295]

“Woah, woah. Bình tĩnh lại nào mọi người. Minh không thể đọc hết được, nhưng cảm ơn các bạn nhé.”

Acorn Jelly đã bảo hãy dừng lại, nhưng với tư cách là một streamer kì cựu, anh biết điều đó chỉ làm tăng lượt ủng hộ thôi. Bảo người xem dừng lại chỉ khiến họ hăng máu hơn.

— Hãy trừng phạt hắn ta bằng một đống donate nào!

— Đánh bại anh ta bằng tiền đi!

— Mở cái mồm ra mà đớp tiền này!

— LOL

— Mấy cậu nhóc Jelly, các cậu tốt nhất là hãy đưa hết số tiền ủng hộ cho Almond đi.

— Họ không định chia đôi đống này đâu nhỉ?

Kênh chat tiếp tục duy trì sự phấn khích đó và cả lượt tài trợ nữa.

“Juwon, Wishcometrue, Marianted Crab... cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Acorn Jelly tiếp tục đọc những dòng tin nhắn ủng hộ trong gần bốn mươi phút. Cổ họng anh chắc hẳn cũng đau lắm, nhưng gương mặt lại tươi hơn bao giờ hết. Sang-Hyeon cũng sáng lên vì cậu sẽ có được một nửa số tiền đó.

Woah... đống đó có bao nhiêu vậy?

Cậu không thể tưởng tượng ra được những khoản ủng hộ như vậy trên stream của mình. Cậu run lên trong sự phấn khích khi nghĩ đến việc stream của mình cũng sẽ được như vậy trong một ngày nào đó.

“Oi, oi?! SeoJiAh đã tài trợ một triệu won!!”

Trong số tất cả những khoản tiền tài trợ, có ai đó đã ủng hộ tận một triệu won. Một nhà đầu tư lớn đã xuất hiện.

Một triệu won?

Vãi c*. Một triệu won trong một ngày...

Sang-Hyeon và Ju-Hyeo nhìn nhau thất thần khi nhớ lại những cuộc cãi vã với quản lí ở công ty.

“Wow, SeoJiAh. Lần đầu tiên mình thấy tên của bạn, nhưng cảm ơn rất nhiều. Ah, bạn muốn mình với Sang-Hyeon là cậu rất đẹp trai ư? À thì...”

Acorn Jelly ra vẻ xấu hổ.

— LOL

— Sau cùng, khoản tài trợ đó cũng là dành cho Almond.

— Haha, ít nhất hãy làm được như vậy cho Almond chứ.

— Chú sẽ phải thừa nhận Almond trông hấp dẫn chết đi được.

— LMAO

— Oppa ơi, em yêu anh! Anh trông thật quyến rũ với mái tóc ướt đẫm.!

— Kyaa Oppa!

— Fan nữ vốn nhiều thế này à?

— Hài thật đấy.

SeoJiAh tiếp tục ủng hộ.

“Lại là SeoJiAh! Cảm ơn bạn vì số tiền 100,000 won. Bạn muốn mình nói Sang-Hyeon đẹp trai... Đây vẫn là tin nhắn từ trước mà! Bạn nhiều tiền thế à?!”

— LOL

— Acorn Jelly đang ghen tị kìa haha

— Vẻ bề ngoài là tất cả mọi thứ!

— Thực sự là vậy

— Trước sau thì cậu ấy đều đẹp trai cả! Anh có thể làm gì cơ chứ?

— Haha đúng thế!

Kênh chat tiếp tục chế nhạo Acorn Jelly. Anh đã nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chuyển sang phỏng vấn.

“Được rồi. Mọi người dừng lại đi! Tôi chuẩn bị phỏng vấn đây!”

Acorn Jelly liếc qua màn hình riêng của mình. Trong đó có một danh sách các câu hỏi được bình chọn nhiều nhất đến ít nhất.

“Những câu hỏi sau đây đến từ diễn đàn của mình, nơi mà người dùng sẽ chọn ra cái hay nhất. Được rồi, đây là câu đầu tiên. Cậu chăm sóc da ở chỗ nào vậy...”

“Ồ, tôi không...”

“Họ cũng hỏi cậu dùng loại son gì...” [note68296]

“Tôi không dùng son.”

“Cậu ấy nói không dùng! Dừng hỏi những câu như vậy nữa! Xóa luôn mấy câu hỏi quần lót màu gì đi! Sao mấy câu này lại đứng hạng nhất nhì được thế!”

Những người xem thấy rất thích thú trước phản ứng của Acorn Jelly.

— LOL

— Hahahaha

— Acorn squad có nhiều fan nữ thế này cơ á?

— Họ đều lẩn đi khi cậu Jelly này đang stream. Và giờ họ lại ra khỏi tổ vì Almond lmao.

— Chết tiệt... ghen tị quá...

— Nổi tiếng thật...

— Cuộc đời của một chàng trai nổi tiếng.avi [note68297]

— Cứt thật, giờ thì tôi sẽ phát điên khi nhìn lại bản thân sau vụ này đây.

— LOOOOL

Hầu hết câu hỏi đều muốn biết về đời tư của Sang-Hyeon. Cậu đã có bạn gái chưa, chiều cao, lịch trình, vân vân.

Mới đầu cậu cũng rất bất ngờ, nhưng được nhiều người yêu thích và chú ý đến thì cảm thấy rất tốt. Con tim của Sang-Hyeon rộn lên.

Mình đoán đây là phần vui nhất khi stream rồi.

Cậu đã nghĩ về việc chơi game và stream sẽ phù hợp với bản thân...

***

Almond và Acorn Jelly đã chơi thêm một chút trước khi kết thúc stream.

Phù

Sang-Hyeon ngồi trước bàn và lại lần nữa ướt đẫm mồ hôi.

“Của anh đây.”

Na-Yeon đưa cậu một cái khăn khác như thể cô đã chờ sẵn.

“Cảm ơn.”

“Anh thường đổ mồ hôi nhiều mỗi lần như vậy à? Cái khoang máy này cũng có hệ thống làm mát mà...”

Ah... nhưng tôi đổ mồ hôi ít hơn ở nhà mà.”

“Này anh. Có phải có gì đó không ổn không?”

“Này, sao em không lo cho anh tí nào vậy. Đấy là vì sức tập trung của cậu ấy cao hơn bình thường thôi.”

Acorn Jelly ngồi xuống bên cạnh Sang-Hyeon trong khi phàn nàn với Na-Yeon.

“Cậu đã làm rất tốt trong ngày hôm nay rồi. Đây là lần đầu tiên stream của tôi bùng nổ đến mức này đấy.”

“Em... em cũng thế! Em nghĩ anh chắc chắn sẽ còn nổi hơn cả anh Jae-Muk cơ!”

Acorn Jelly lườm Na-Yeon, nhưng mọi người đều phấn chấn sau buổi stream thành công rực rỡ.

“Tôi mới phải là người cảm ơn anh vì đã mời chứ.”

Ju-Hyeok ngồi bên cạnh họ với một nụ cười gượng gạo và lôi ra hai hộp quà từ trong cặp.

“Tôi không có nhiều cơ hội để đưa hai người cái này trước buổi stream, nhưng đây này. Chỉ là chút lòng thành vì đã mời bọn tôi đến thôi.”

Woah... Anh không cần phải làm thế đâu.”

“Cảm ơn rất nhiều!”

Đôi mắt của Acorn Jelly và Na-Yeon đều sáng lên. Chỉ là một hộp bánh quy thôi, nhưng chính vẻ bề ngoài cao cấp khiến cho chúng có cảm giác thật tuyệt vời.

Cậu ấy chắc chắn là một người tháo vát.

Ju-Hyeok đã lo những việc mà Sang-Hyeon còn không nghĩ tới.

“Cái này trông ngon quá. Hãy cùng ăn nó với chút trà nào.”

“Điều đó sẽ rất tuyệt đấy.”

“Để tôi chuẩn bị”

Na-Yeon mang bánh vào trong bếp trong khi Acorn Jelly chộp lấy chiếc máy tính bảng.

“Cùng vui vẻ chút trong khi Na-Yeon chuẩn bị nào. Đến lúc ngồi tính số tiền ủng hộ rồi.”

Anh hiển thị số tiền tài trợ hôm nay trên máy tính bảng.

“!”

Cả Sang-Hyeon và Ju-Hyeok đều rớt hàm khi nhìn thấy con số đó.

Ghi chú

[Lên trên]
SASUKEEEE
SASUKEEEE
[Lên trên]
ngỗng
ngỗng
[Lên trên]
bướu?
bướu?
[Lên trên]
cua ướp
cua ướp
[Lên trên]
gốc là tint, nghĩa là tông màu, nhưng kết quả google hiện son nhiều vl nên dùng luôn vì nó hợp lí hơn:>
gốc là tint, nghĩa là tông màu, nhưng kết quả google hiện son nhiều vl nên dùng luôn vì nó hợp lí hơn:>
[Lên trên]
avi là Audio Video Interleave, một định dạng video giống mp4
avi là Audio Video Interleave, một định dạng video giống mp4
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận