• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 97: Kết quả của cuộc chinh phục đầm lầy

2 Bình luận - Độ dài: 5,363 từ - Cập nhật:

Kẻ mang danh hiệu 【 Lân Giáp Vương (Scaled King) 】, kẻ thống trị cả vùng đầm lầy rộng lớn, đang được chăm sóc, như mọi ngày, bởi những người hầu phục vụ hắn.

Khoảng trăm năm về trước, hắn chả là gì hơn một con Thổ Long (Earth Dragon)

Hắn là một trong những long tộc đáng sợ với thuộc tính đất, nhưng thực sự giống loài hắn có thứ hạng thấp hơn hẳn những con rồng thông thường.

Hắn là quái vật được sinh ra trong Dungeon tại vùng đầm lầy. Hắn không phải là Boss hay những boss phụ, mà là những con quái vật thông thường cư trú tại các tầng Dungeon.

Hắn đã cố gắng chịu đựng với những con quái vật cùng Hạng xung quanh Dungeon, nhưng ngày kia, một con quái thú vĩ đại cực kì hung hăng xuất hiện và hắn đã được giải thoát khỏi dungeon.

Khi ra khỏi bên ngoài cùng với vài con quái khác, hắn chợt nhận ra rằng có vô số những con quái yếu hơn hắn ở ngoài này.

Hắn ăn chúng. Tấn công, hấp thụ, bị phản công, nhưng rồi lại tấn công, điên cuồng hấp thụ nhiều hơn.

Trước khi hắn biết được, Hạng hắn đã tăng.

Sau vài lần, hắn chợt nghe được giọng nói của Luvesfol, Cuồng Ác Long Thần (Raging Evil Dragon God )

“Xứng đáng. Ngươi xứng đáng được phục vụ ta, nếu vậy ta sẽ cho ngươi gia hộ thần thánh của ta”

Hắn phục tùng Luvesfol và nhận lấy gia hộ thần thánh. Hắn tiếp tục điên cuồng hấp thụ, và hắn, đã trở thành Cuồng Đại Long (Great Mad Dragon) – một con quái vật Hạng 7.

Chân tay hắn trở nên thon gọn hơn, khuân mặt và thân hình hắn giống như cá sấu, nhưng hắn chẳng quan tâm. Đối với quái vật, Hạng tăng là một thứ gì đó đáng để ăn mừng, và nếu đó là kết quả trong việc thay đổi hình dáng, chả có gì phải hối tiếc.

Những Lizardmen hắn trước đây phải luồng cúi nay lại tôn thờ hắn, và giờ hắn đã nuốt chửng kẻ thù mạnh mẽ nhất của hắn, tận hưởng những ngày hưởng thụ việc thống trị như là 【 Lân Giáp Vương. (Scaled King) 】

Những Lizardmen sẽ mang đồ ăn tới cho hắn, nếu không đủ, hắn sẽ ăn luôn cả Lizardmen.

Hắn nhìn chằm chằm kho báu mà mình thu thập được và gật gù ngủ trong lúc các Lizardmen đánh bóng bộ vảy sau lưng của mình. Không gì tốt hơn được nữa.

Hắn không cần phải tự mình chiến đấu nữa, nhờ vào việc để các Lizardmen tôn thờ Luvesfol, hắn không bị khiển trách nào, mà gia hộ thần thánh còn được tăng cường hơn.

Hắn đã nghĩ cuộc sống như thế sẽ tiếp tục trôi qua mãi mãi và vĩnh viễn như thế, nhưng dạo gần đây các Lizardmen đã ồn ào hơn hẳn. Dường như những nhóm Lizardmen bị chinh phục đã không còn phục tùng hắn.

Nó cực kì phiền phức, vậy nên Lân Giáp Vương không làm gì hết và ngủ.

Vào lần thức dậy tiếp theo, hắn nhận được tin nhắn rằng chúng đang bị tấn công.

『 Lũ “đồ ăn” xấc xược dám thách thức Lân Giáp Vương này? Tao sẽ nuốt chửng hết chúng mày! 』

Sau khi hắn tống thẳng kẻ truyền tin vào mồm như bữa ăn sáng, Cuồng Đại Long với danh hiệu 【 Lân Giáp Vương 】 lần đầu tiên rời khỏi hang sau thời gian dài.

----------------------------------------------------------------

Trong vùng đầm lầy rộng lớn, một lượng lớn Lizardmen đang chiến đấu chống lại lực lượng Lizardmen khác, Ghoul và Undead.

Trông có vẻ như lực lượng đồng minh đang chiếm thế thượng phong.

“Đội quân của chúng ta đang áp đảo phải không?” - Chezare nói, thực hiện công việc của một vị tướng lần đầu tiên sau thời gian dài.

Nó áp đảo tới mức mà lời của Chezare không thể cắm được cái flag nào. ( Flag: Ám chỉ những tình huống điển hình trong truyện được khởi động bởi một lời cảm thán, nhận xét nào đó )

“Tôi sẽ làm nó thực sự áp đảo.” - Vandalieu nói, người có làn da trắng như sáp kể cả khi tắm nắng dưới mặt trời rực rỡ, mùa hè ẩm ướt.

Họ bắt đầu tìm kiếm nhóm Lizardmen có hiệp ước không xâm lược với Talosheim hai trăm năm về trước, dùng màu cờ giống với khi lúc đàm phán với Lizardmen lúc ấy. Nhưng khi tìm thấy họ, những kẻ thống trị vùng đầm lầy hai trăm năm về trước, chỉ còn là nhóm nhỏ với ba mươi cá thể.

Đã không còn Lizardmen nào còn có thể hiểu và viết tiếng nhân loại, vậy nên Vandalieu đã sử dụng những Lizardmen zombie để thông dịch.

Vandalieu biết được rằng vùng đầm lầy giờ đây đã bị thống trị bởi một con Rồng mạnh mẽ và những Lizardmen phụng sự Luvesfol, Cuồng Ác Long Thần, kẻ đã ban cho con Rồng gia hộ thần thánh.

Không quan trọng Vandalieu gặng hỏi các linh hồn thế nào, họ đều không biết con Rồng đến từ đâu và thuộc chủng tộc gì, chỉ biết khi hắn xâm nhập vào đầm lầy và thống trị một lượng lớn cái Địa Long và Thạch Long.

Và con số Lizardmen được thống trị bởi Lân Giáp Vương có thể sấp xỉ đến ba nghìn.

Kẻ đối địch đã sử dụng quyền lực loài Rồng để đặt các chủng tộc khác bên dưới sự thống trị của mình, duy trì chúng với việc săn quái và cá, huấn luyện các chiến binh tại một trong hai Dungeon xuất hiện ở vùng đầm lầy này.

Lizardmen đều Hạng 3 ở khởi đầu, nhưng họ sỡ hữu trí thông minh bậc nhất trong số các bán nhân ngoại trừ các Noble Orc. Những chiến binh Lizardman còn có sức dẻo dai hơn, điềm tĩnh hơn và có khả năng điều hành hơn lũ cướp đầu đường xó chợ.

Sự thực họ đã làm một hiệp ước với Talosheim hai trăm năm trước đã đủ chứng minh cho trí thông minh của họ.

Dường như có nhiều Lizardman Hạng cao trong đội quân của Lân Giáp Vương, xem xét đến chiến trường là nơi đầm lầy có thức ăn nghèo nàn, thì chinh phục họ chỉ với sức mạnh thôi thì thật là một kế hoạch ngu ngốc.

Nếu Golem đá hay gỗ được sử dụng như những chiến binh dùng một lần, thì chúng cũng sẽ nhanh chóng mắc kẹt vào đầm lầy.

Vậy làm sao Vandalieu có thể vượt qua được Lân Giáp Vương của tộc Lizardmen thông minh, những kẻ không ảnh hưởng bởi 【 Hấp Dẫn Tử Tính 】mà cho họ gia nhập vào vương quốc của mình?

Đó chính là cậu phải cho họ thấy sức mạnh vô cùng áp đảo của mình.

“Các Lizard! Quy phục hoặc chết ở đây!”

“OOOOHN”

“Nhanh lên!! Sự bình tĩnh của ta cũng có giới hạn thôi!”

Zombie Hero Hạng 10, Borkus, Union of Bones (Hợp Cốt) Hạng 8 Knochen và Ghoul Bạo Chúa Hạng 7 Vigaro đe dọa các Lizardmen với vẻ khát máu và dữ tợn. Trong khi đó các Zombie Lizardmen bên cạnh phiên dịch và thuyết phục đồng loại mình đầu hàng.

“Fufufu, bị cắt một chân tay đau quá nhể. Ngươi mong chúng ta giết ngươi ư? Oh không đâu, những thứ chúng ta được phép quyết định không phải là cái mạng của ngươi, mà là sự tuân phục tuyệt đối. Xin ngươi nhìn đến sự cống hiến này đi. Nếu ngươi quy phục chúng ta, ta sẽ gắn lại cái bộ phận bị cắt đứt đó như lúc ban đầu.” - Hạng 10 Bellmond thuyết phục Lizardmen với một zombie thông dịch bên cạnh, vẫn giữ nụ cười thương mại như thường ngày.

“Quy phục chúng ta!!” - Braga hét.

“Đồ ngu ngốc” - Eleanora nói. “Ta đã bảo ngươi là phải đầu hàng Vandalieu-sama rồi cơ mà!”

“Cô không sử dụng 【 Mị ma nhãn (Charming Demon Eyes) 】à?” - Basdia hỏi.

“Chẳng có gì hay để làm thế bởi tác dụng sẽ tự động hủy ngay khoảng khắc liên kết với đôi mắt bị phá hủy.” - Eleanora trả lời cô.

Ba người họ đã quấy nát một nửa Lizardman đến chết vì mệnh lệnh khiến họ phục tùng bằng sự khác biệt sức mạnh.

Phần lớn quái vật vâng phục với những kẻ có sức mạnh lớn hơn chúng, vậy nên cách duy nhất để đem Lizardmen về dưới trướng là sử dụng bạo lực và ngôn ngữ sức mạnh cơ thể.

“– ♪”

Vandalieu đã thảnh thơi hát một bài ca bất tận trong khi lan tỏa nộc độc ra không trung. Tất nhiên kèm với cả ảnh hưởng của kĩ năng 【 Thảm hống 】 và 【 Chiếm đoạt tâm trí 】.

Đến khi độc tê liệt đều đã được rải hết, các cư dân Lizardmen đã hoàn toàn tin rằng mình đã đặt dưới sự thống trị của Vandalieu, chứ không phải là Lân Giáp Vương.

Những phương pháp trên đã được thi triển lên các nhóm Lizardmen ở vùng đầm lầy, và một ngàn Lizardmen đã trở thành đồng minh … và, vì vài lí do, nhóm đã gia nhập lực lượng Vandalieu từ lúc bắt đầu, người có mối quan hệ với Talosheim trong quá khứ, đã trở nên trung thành hơn.

“Với cái nhìn cá nhân, tôi nghĩ rằng dùng vũ lực đã ép buộc chúng vâng phục sẽ dễ dàng hơn.” - Chezare nửa đùa nửa thật.

“Chezare, quá đà rồi đấy. Và Shashuja đang làm vẻ mặt buồn bã kìa, vậy nên đừng có nói như vậy.” - Vandalieu liếc nhìn sang Lizardman Geromino Shashuja, người đang cố gắng hòa giải với các Lizardmen khác.

Anh ta là một hậu duệ của những người làm bản hiệp ước với Talosheim trong quá khứ, hiện tại anh đang nhìn Vandalieu với đôi mắt của con cún bị bỏ rơi. Thật kinh khủng khi anh ta làm điều đó với con mắt lạnh lùng bò sát ấy.

Sự thật rằng Lizardman không phải là chủng tộc được tạo ra bởi Vida, họ là quái vật nên Vandalieu và đồng đội mình không có lí do nào để nhân nhượng trước họ cả.

Nhưng Vandalieu đã nhìn nhận nước mắt đau khổ của Shashuja, và quyết định rằng các Lizardman sẽ sáp nhập với Talosheim sau khi Lân Giáp Vương bị đánh bại.

Tình cờ thay, cái tên Shashuja là một phiên âm đặc biệt bằng ngôn ngữ Lizardman để các chủng tộc khác có thể phát âm nó.

“… Đức Vua, kể cả khi ngài thương cảm trước phụ nữ và trẻ em, nhưng vì sao ngài lại rung động trước nước mắt của một Lizardmen?” - Chezare hỏi.

“Tôi luôn thích những con vật.” - Vandalieu giải thích “Nhưng khi ở Trái Đất, tôi không được quyền nuôi bất cứ con thú cưng nào, và ở Origin, tôi lại chỉ là một con chuột lang.”

Và cuối cùng, nó chỉ tốn một ít thời gian, và các Lizardman không thể hiện bất cứ hành động thù địch nguy hiểm nào, vậy nên cậu cá là chẳng ai bận tâm.

Ngoài ra sẽ thật thuận tiện khi sử dụng các Lizardman, những người đã quen với địa hình này, để quản lí vùng đầm lầy rộng lớn.

“Quan trọng hơn, kẻ thù đã lật con bài tẩy rồi kìa.” - Vandalieu nói.

“Oh, đó là đội vệ binh hoàng gia Lizardman!” - Chezare la lên. “Đức Vua, đó là những con quái vật không thường xuất hiện nếu Vua của chúng không ở gần đây.”

Những con Lizardman này trông mạnh mẽ với thể lực và trang bị xịn hơn những con khác ở ngoài hang. Theo Chezare, họ là thành viên chủng tộc hiếm.

Dù đã tham gia vào tuyến đầu, nhưng vẫn không thể đủ sức xoay chuyển thế cục trận chiến.

Vẫn còn hai nghìn quân Lizardmen bên cạnh Lân Giáp Vương, nhưng với Vua Vandalieu, ngoài một nghìn các Lizardman, cậu vẫn còn đội quân hỗn hợp từ Ghoul và Undead.

Dù các Lizardmen không ảnh hưởng bởi kĩ năng 【 Cường hóa thần tín (Strengthen Follower) 】 của Vandalieu, nhưng được bù lại với kĩ năng 【 Cường hóa thuộc hạ (Strengthen Subordinate) 】

Không có cách nào mà chỉ với vài chục cá nhân vượt trội có thể thay đổi cuộc chiến.

Có lẽ lo lắng trước tình huống này, những con Rồng của Lân Giáp Vương đã xuất hiện. Thạch Long và Địa Long, chúng phân tán ra chiến trường, khiến nó trở nên hỗn loạn hơn.

Và đội quân của Lân Giáp Vương được nâng cao tinh thần với những tiếng reo hò.

Tương tự với đội quân Nhật Thực Vương.

“Thịt trông ngon quá trời kìa.”

“Giết chúng! Giết chúng!”

Không có những con Rồng nào vờn quanh Talosheim, nên mọi người đều bùng nổ. Mặc dù Giảm thọ sơn Barigen, một Dungeon hạng B, tạo ra rất nhiều Wyrent, nhưng tốc độ sinh sản ra Địa Long hay Rồng của nó rất thấp, vậy nên đây là cơ hội đầu tiên cho mọi người ăn được thịt rồng.

Thực tế thì, những kẻ hạng 7 hạng 8 này không có cơ hội đứng trước những vị tướng của quân đội Nhật Thực Vương.

“【 Đại Phủ Trảm (Great Splitting Axe) 】”. Vigaro cắt cổ một con Địa Long bằng chiếc rìu chiến rèn từ Sừng Quỷ Vương, và bên cạnh anh, Krochen, kẻ không thể phù hợp hơn với hình ảnh một ngọn núi được làm từ xương, gầm lên và nuốt chửng một con Địa Long khác, rồi lấy đi xương của nó.

“Đây là thời khắc để thể hiện sự anh dũng của Hắc Ngưu Kỵ (Black Bull Knights Order )!”

“Chạy đi, con chiến mã thân yêu của ta.”

Những Zombie Kị Sĩ Hắc Ngưu, những kẻ đã bị biến đổi từ đội quân chinh phạt Khiên Quốc Mirg, mạnh mẽ leo lên thứ gì đó giống như những con ngựa hắc ám.

Địa long là những con rồng khổng lồ hạng 8, mạnh mẽ và cứng cáp hệt như vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, các kỵ sĩ đã xé toạc thứ trông như hòn đá khổng lồ đó một cách dễ dàng.

Tình cờ thay, đó là những con chiến mã được lấy từ đội hiệp sĩ Sói đỏ ( Red Wolf Knights Order ) của Karcan trong lãnh địa Hartner, và chúng giờ đã trở thành quái vật.

Bây giờ chúng là Ngựa Quỷ Hạng 3, những con quái vật được tạo ra từ máu của những linh hồn chết thảm trên chiến trường.

Chúng có vẻ ngoài đáng sợ, kể cả khi có một con Zombie ở gần thì trông chúng hoàn toàn đáng sợ hơn. Chúng là loài ăn tạp và ăn bất kì thứ gì bị dẫm đạp dưới móng ngựa. Vậy nên chúng là một giống ngựa khá “dễ nuôi”.

Một con rồng khác bị hóa đá bởi mắt quỷ được cấy ghép của Bellmond, rồi bị cắt thành từng mảnh bởi những sợi dây kim loại của cô. Một con khác thì bị Basdia và Eleanora tàn sát. Một con rồng đặc biệt đáng thương đã bị Braga và đồng đội của anh nghiền nát đến mức không thể phóng 【 Hơi Thở Rồng 】được nữa, nó bị treo lên làm bao cát cho Black Goblin và Anubis luyện tập.

Cả Lizardmen đồng minh hay kẻ thù đều chết lặng khi nhìn thấy những con rồng, những sinh vật mà họ coi là bất bại, lần lượt bị đánh bại. Shashuja, người ở trong quân đoàn Nhật Thực Vương, cũng cảm thấy trong lòng mình như chết đi một chút.

“Hạng 7 hay 8 đều đã xuất hiện tại các Dungeon tại nhà rồi.” - Vandalieu giải thích. “Chúng tôi không tốn công với mấy con như  này.”

Những con rồng kiểu như Địa long hay Thổ long không xuất hiện trong Dungeon, nhưng những con cùng Hạng tương tự thì có, nên việc làm gỏi chúng thành món BBQ cũng không có gì lạ.

“Đức Vua, là lúc này.” - Chezare nói.

“Vâng. Giờ thì, tôi để phần còn lại cho anh đấy.”

Giây khắc sau Vandalieu giang rộng đôi cánh bằng Thể linh hồn của cậu rồi bay lên bầu trời. Một con rồng đặc biệt lớn bước ra khỏi hang với tiếng gầm vang dội như sấm.

Không chỉ Lizardmen, mà cả những người trong quân đoàn Nhật Thực Vương cũng khá băn khoăn trước sự xuất hiện kì quái của Lân Giáp Vương – thứ trông như con cá sấu siêu to khổng lồ với vẩy và chân tay.

Một con quái Hạng 10 là đủ để hủy diệt một quốc gia. Sẽ không có gì lạ khi những con quái vật thông thường và các mạo hiểm giả sẽ chạy trốn khỏi kẻ thù như vậy.

Đó có thể là lí do vì sao khi Borkus nhảy vào với thanh kiếm khổng lồ trong tay là một hành động đã làm bất ngờ Lân Giáp Vương.

“Cuối cùng, một kẻ xứng đáng để chiến đấu!!” - Borkus gầm lên.

Lân Giáp Vương không di chuyển gì cho đến khi chiếc mõm của nó bị xé nát bởi thanh kiếm ma thuật. Khi máu phun trào trong không khí, hắn mới giận dữ gào lên.

“Lơ đãng, huh.” - Borkus hét. “Đừng có ngủ gật! Mở mắt ra mau!”

Vandalieu nghĩ sẽ khá tốt nếu Lân Giáp Vương tiếp tục cà gục cà gật, nhưng dường như ngay cả Borkus, người tiêu diệt cả những con trùm dungeon hạng B, cũng không đủ sức uy hiếp đối với Lân Giáp Vương.

Như thể đáp lại điều ước của Borkus, bản năng chiến đấu của Lân Giáp Vương được đánh thức. Hắn phát ra tiếng gầm mạnh mẽ thay cho câu thần chú, giải phóng các loại Phong và Thổ ma pháp, trong khi chiếc đuôi cứ vung như chiếc roi làm bật đi cả những chiếc vảy của chính nó.

Sự hỗn loạn này chỉ có thể coi như thảm họa tự  nhiên, bất kì thứ gì cuốn vào đều sẽ bị nghiền nát vụn.

“Gahahaha! Có thế chứ!” - Borkus cười, không có bất kỳ nao núng nào.

Ông cũng là một zombie hạng 10, thông thường những con rồng sẽ mạnh hơn Undead, nhưng Borkus là một zombie đã lấy lại toàn bộ sức mạnh khi là mạo hiểm gia hạng A, với trang bị thậm chí có khi còn tốt hơn với một mạo hiểm gia hạng A.

Và các giá trị thuộc tính của ông cũng được gia cường bởi các kỹ năng của Vandalieu.

Nhưng ở hạng 10, kể  cả với kĩ năng 【 Cường hóa thần tín 】, ông cũng sẽ gặp khó khăn với đối thủ hạng cao hơn.

Một con Goblin hạng 1 nếu tăng thêm một lượng sức mạnh khoảng 500kg thì sẽ rất đáng kể, nhưng với những con rồng đã mạnh mẽ từ ban đầu thì 500kg không là bao nhiêu cả. Đó là sự khác biệt.

Nhưng Borkus lại cùng hạng với Lân Giáp Vương, thế nên chỉ cần được cường hóa một chút thôi thì đó cũng là sự khác biệt to lớn rồi.

“Hahaah! Thanh gươm mà đứa trẻ ấy làm cho ta thực sự rất bén !”

Thanh kiếm khổng lồ, dài ba mét mà Borkus hiện đang sử dụng đã được tạo ra bằng cách dùng sừng quỷ vương, máu quỷ vương, sau đó kết hợp với Tử Thiết (Death Iron ) .

Vảy của Lân Giáp Vương cứng đến nỗi một kiếm sĩ hạng nhất cũng phải khóc thét, thế nhưng đứng trước thanh kiếm có thể xé Adamantite như xé giấy thì nó chẳng là gì cả.

“Vấn đề còn lại phụ thuộc vào thời gian rồi.” - Vandalieu lẩm nhẩm.

Nhìn xuống Lân Giáp Vương bị dồn vào một góc từ trên trời, Vandalieu canh thời gian và cắt đi cổ tay mình, kích hoạt Huyết Quỷ Vương.

Dòng máu đỏ đen tuôn ra từ vết thương, nhanh chóng cô đặc lại thành hình trụ. Sau đó cậu kích hoạt những chiếc sừng Quỷ Vương, nén lại rất nhỏ, có hình dạng khí-động học bằng đầu ngón tay.

Lân Giáp Vương gầm một tiếng đặc biệt dài và to. Cột ánh sáng tím dày đặc rơi từ thẳng bầu trời xuống.

Đây là kĩ năng 【 Thần sứ giáng trần (Familiar Spirit Descent) 】, mà linh mục Gordan từng sử dụng, kỹ năng cho phép Thần sứ của những vị thần giáng thế xuống người dùng và tăng giá trị thuộc tính của họ.

Lân Giáp Vương là một con quái vật, nhưng hắn là tông đồ của Luvesfol, Cuồng Ác Long Thần, vậy nên hắn có thể kích hoạt được kĩ năng 【 Thần sứ giáng trần 】.

Ngay từ ban đầu đây là một con Rồng mạnh mẽ, bây giờ đã được tăng cường bởi 【 Thần sứ giáng trần 】, nó đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm kể cả với Borkus.

“Khai hỏa.”

Vandalieu bắn xuyên qua cây cột ánh sáng tím được tạo bởi 【 Thần sứ giáng trần 】 bằng cây súng thần công Telekinesis của cậu, được đính kèm với hiệu ứng từ 【 Phá vỡ linh hồn 】.

Tiếng hét không thể diễn tả bằng lời vang vọng khi cột sáng vỡ vụn và tan biến.

Đôi cánh của Vandalieu đập lơ lửng phía trên Lân Giáp Vương, kẻ đang đứng chết trân tại chỗ. Vandalieu thở dài, nghĩ rằng công việc mình đã xong, mà cảm thấy bối rối.

“Có vẻ như mình đã thành công can thiệp vào 【 Thần sứ giáng trần 】 bằng đạn Sừng Quỷ Vương và súng Huyết Quỷ Vương, nhưng cái thể loại tiếng hét gì thế kia? Bộ nó bắn trúng Thần sứ à?”

Eleanora và Bellmond đã cho rằng Lân Giáp Vương có thể sử dụng 【 Thần sứ giáng trần 】 của Luvesfol.

Các ác thần đều sỡ hữu Thần sứ của riêng mình, thế nên họ đều có thể ban kĩ năng 【 Thần sứ giáng trần 】 cho những tông đồ của mình, kể cả khi đó là một con quái vật.

Do đó, một kế hoạch để đối phó với kỹ năng này là điều cần thiết.

Nhưng người học viên của Vandalieu, từng là mạo hiểm gia thông thạo sử dụng Undead trước đây, Luciliano, nói rằng: “Ngài có thể bắn xuyên qua nó với sừng quỷ vương mà, sư phụ”

Vandalieu nghi ngờ không biết liệu việc một Thần sứ của thần linh có thể bị tổn hại bởi súng ống hay không, nhưng mọi người đều đồng ý với Luciliano.

“Không sao đâu, con có thể làm điều đó mà, Vandalieu! Con có thể dễ dàng đánh bại được Thần sứ của một ác thần thôi!!” - Darcia nói.

“Thực đấy, cậu nên tin tưởng vào bản thân mình hơn đi, bé con.” - Zadiris nói.

“Vandalieu bệ hạ, ngài đã hủy diệt được Ternecia, một trong các tông đồ của ác thần Hihiryushukaka rồi mà” - Eleanora nói “Thần sứ chỉ là thử thách nhỏ tí ti.”

Được khuyến khích, Vandalieu quyết định thử.

Huyết Quỷ Vương, một khi đông lại, cũng có thể cứng như Orichalcum và Adamantite. Do đó, Vandalieu đã tạo nòng súng bằng cách này, nạp Sừng Quỷ Vương vào và bắn nó đi như một viên đạn.

Kết quả là, cậu đã có thể xoay sở để ngăn chặn 【 Thần sứ giáng trần 】. Hơn nữa, có khả năng rằng hiệu ứng 【 Phá vỡ linh hồn 】 đã bắn nát Thần sứ.

“Giờ thì, phần còn lại của ông đấy.” - Vandalieu nói.

“Hiểu rồi!” - Borkus nói, giơ cao thanh kiếm lên lần nữa. “Giờ thì … Tiếp tục nào.”

Lần đầu tiên, sự sợ hãi xuất hiện trong con ngươi thẳng đứng của Lân Giáp Vương.

Cấp độ của các kỹ năng Vô tính ma pháp , Kiểm soát mana , Kỹ thuật pháo binh , Sát thần , Chỉ huy Cường hóa thuộc hạ đã tăng lên!

Không có gì đặc biệt xảy ra, Borkus đã chiến đấu khốc liệt trong trận chiến công bằng sương sương đơn điệu và rồi đâm lủng trán Lân Giáp Vương.

Ông ấy rất vui bởi nhận được một lướng lớn kinh nghiệm vì đánh bại được đối thủ mạnh ngang ngửa ông.

Và Vandalieu, người nhận được khoảng 10% điểm kinh nghiệm của thuộc hạ, cũng tăng cấp.

“Với nó, thế là Thụ ma pháp sư (Tree Caster ) cuối cùng cũng tăng lên 100 rồi” - Cậu nói vui vẻ.

“Thật mong chờ khi nghe thể loại chức nghiệp tiếp theo mà ngài sẽ chọn là gì, cậu chủ à” - Rita nói.

“Madoushi (Ma đạo sĩ) sẽ là Chức nghiệp tiếp theo của ngài sau tất cả chứ?” - Saria nói.

“Theo kế hoạch là vậy.” - Vandalieu nói.

Vandalieu đã cố tránh chức nghiệp Madoushi vì nó nghe như một loại chức nghiệp đáng ngờ, nhưng theo thông tin mà cậu “vắt sữa” từ Ternecia, kẻ mà Vandalieu đã nghiền nát vào mùa xuân vừa rồi, thì việc có được nghề Guilder là một điều kiện để trở thành anh hùng.

Nghề Guilder là loại nghề không chỉ giúp người sở hữu, mà còn cả đồng đội người đó mạnh lên nữa. Ternecia không biết chính xác, nhưng nó là loại chức nghiệp hoạt động tương tự như 【 Cường Hóa Thuộc Hạ 】.

Nhưng xem xét theo hiệu ứng của danh hiệu Nhật Thực Vương rằng cho phép toàn bộ công dân của cậu nhận được 【 Cường hóa thần tín 】, thì có vẻ như Vandalieu không thể có được loại nghề Guilder.

Tuy nhiên, nó vẫn là điều kiện để trở thành anh hùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần có Chức nghiệp này là đủ để cậu xây dựng sự tin tưởng trong giới thượng lưu xã hội, chẳng hạn như Chủ Hội của Guild Mạo Hiểm Giả.

Có một chút nham hiểm khi mà 魔 / ma “ (Một cái gì đó được gọi là “tổng hợp” ) đã được thêm vào hậu tố, nhưng dường như có nhiều loại chức nghiệp Guider khác nhau. Anh hùng Bellwood chỉ đơn giản là một Guider, nhưng Zakkart là một United Guilder.

Xem xét điều đó, Vandalieu đã quyết định rằng nó khá bất thường khi gắn 魔 / ma vào hậu tố chức nghiệp của cậu.

Những chức nghiệp như Mage, Chiến Binh Ma Thuật, Ma Kiếm Sĩ và Khiển Quái cũng có 魔 / ma gắn liền với chúng , nhưng chúng đều là những chức nghiệp bình thường. 魔 / ma trong Madoushi có lẽ chỉ ra rằng cậu có nhiều người bạn là quái vật.

“Nếu ngài trở thành Guilder, xin làm ơn hãy làm cha tôi có thể bay!” - Rita nói.

Cha của cô, Undead Sam, vẫn cố giữ cái ý định bay trên bầu trời. Ông đã thực hiện những cú nhảy ở đội cao tối đa để tăng kỹ năng 【 Kháng Va Chạm 】.

Dường như kinh nghiệm lâu năm của một người lái xe ngựa đã ngăn cản việc ông có thể bay.

Vandalieu đã không giúp ông, vì cậu không biết được liệu 【 Chiếm hữu tâm trí 】 có tác dụng phụ nào trong việc tẩy não Sam về mấy cái định kiến đó hay không.

“Hmmm, tôi sẽ làm hết sức mình.” - Vandalieu nói. “Giờ thì, tôi cũng nên phụ giúp một tay vào việc dọn dẹp chiến trường thôi.”

Sau thất bại của Lân Giáp Vương, những LIzardmen đầu hàng được giao nộp cho Shashuja và những người khác.

Đây không phải là một hành động kiêu ngạo, nhưng đầu hàng bằng cách phơi bụng mềm của mình ra thì giống như để lộ được phần không mặc giáp của mình vậy.

Vandalieu đã nghĩ rằng ít nhất một nửa trong số họ sẽ cố gắng kháng cự hoặc chạy trốn, nhưng điều đó đã không xảy ra.

“Họ lật mặt khá nhanh. Chẳng lẽ Lân Giáp Vương không có uy tín tới mức đó à?” - Vandalieu tò mò.

“Chắc hông phải đâu! Tôi đoán rằng họ chỉ biết rằng bản thân sẽ chết nếu không vâng lời.” - Rita nói.

Vandalieu gật đầu, cho rằng đó là lời giải thích hợp lí.

“Tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của Borkus.”

Borkus đã đánh bại Lân Giáp Vương, trong khi những người khác đã đánh bại những con rồng mạnh mẽ và những vệ binh hoàng gia như những con cá bột.

Không ai có thể trách việc Lizardmen đầu hàng cả.

“Không, nhóc còn cố gắng hơn ta cơ.” – Borkus, người như thể đã tắm trong máu của Lân Giáp Vương nói.

“Eh?” - Vandalieu.

Borkus bực tức. “Nhóc bối rối đấy hả?”

“Những gì tôi làm là bắn vào mục tiêu với khẩu súng thần công được tạo từ máu sừng quỷ vương.” - Vandalieu nói. “Việc ngăn chặn 【 Thần sứ giáng trần 】 rất quan trọng, nhưng tôi không sử dụng quá nhiều Mana hay đặt mình vào tình huống nguy hiểm nào, nên nó khá nhẹ nhàng.”

Đây không phải thành tích nhỏ, nhưng không có gì đáng chú ý hơn Borkus, người đã đánh bại chỉ huy địch. Đó là cách Vandalieu nhìn nhận chính mình.

Tuy nhiên, thực tế có chút khác biệt.

“Nghe này.” - Borkus nói. “Tên Lân Giáp Vương đó là một tư tế thờ phụng gã Luvesfol, Cuồng Ác Long Thần, kẻ mà những Lizardmen tôn thờ nhóc biết không? Thật tự nhiên rằng tư tế ấy sẽ phải run rẩy sau khi nhóc bắn và giết Thần sứ mà gã đã triệu hồi.”

“Không, tôi không thực sự nghĩ rằng tôi đã giết nó.” - Vandalieu nói.

“Nó có lẽ đúng, thưa Chủ Nhân, ngay cả tôi cũng chưa nghe về thứ gì như ai đó can thiệp Thần sứ ngoại trừ kẻ sở hữu nó… Tuy nhiên, tôi cho rằng riêng ngài thì có thể.” - Bellmond nở nụ cười, mắt cô đã bị mù, nhưng đã được thay thế bằng Quỷ Nhãn Hóa Đá của Ternecia qua cấy ghép.

“Nói cách khác, ngài đã hủy diệt trái tim mong manh yếu đuối của kẻ thù rồi đấy, Vandalieu sama.” - Eleanora nói.

“Thực sự, và ngài cũng là người đã đánh bại kẻ mà Lizardmen tôn thờ” - Zadiris  thêm vào. “Và không như Goblin hay Orc, chúng bị hạn chế sống nơi nước non. Và giờ chúng ta lại lấy nơi này từ họ, tất nhiên là họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng rồi.”

Cuộc sống dường như khá khó khăn cho Lizardmen.

“Chà, càng nhiều thì càng tốt… Giờ thì, làm ơn tập hợp những cá nhân quan trọng lại đây, cả Shashuja nữa.”

Thế là Vandalieu có được vùng đầm lầy rộng lớn từ tay Lân Giáp Vương.

Tình cờ thay, diện tích đầm lầy còn lớn hơn cả lãnh địa Hartner.

Vandalieu đã được tám tuổi. Trong xã hội nhân loại, cậu vẫn là người bình thường, nhưng cậu đã cai trị một vương quốc rộng lớn hơn bất kì công tước nào, và một đội quân mà không quốc gia cỡ trung nào có thể so sánh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đổi bìa tí thì ko nhận ra
Xem thêm