A Family of Yandere Witch...
みょん|Myon AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web nv

Chương 20: Giấc mơ được trao đi

5 Bình luận - Độ dài: 1,181 từ - Cập nhật:

Buổi sáng với Aria cũng không kéo dài lâu lắm. 

Tôi là học sinh mà nên vẫn phải lết xác tới trường như thường thôi. Dù là Aria có nói rằng cô ấy có thể sử dụng phép thuật để tôi khỏi phải đi học, nhưng mà tôi lại muốn hoàn thành trách nhiệm của một thằng học sinh nên lại thôi, dù đúng là bản thân tôi cũng muốn được ở thêm với cô lâu hơn chút. 

 "Cố gắng hết sức ở trường nhé. Em sẽ đợi anh quay về." 

 Những lời đó của cô thật sự đã tiếp thêm động lực cho tôi đấy. 

 Thêm vào đó, vì chúng tôi đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò sau giờ học, nên là nay tôi có hơi phấn khích so với mọi khi. 

 "Hmm ... Tớ nên cảm thấy vui, nhưng không hiểu sao, nhưng tớ lại không khỏi cảm thấy băn khoăn." 

 "Ừm .... " 

Ria, khi đang đi bên cạnh tôi cất tiếng nói khi nhìn thấy tôi đang vui vẻ ra mặt. 

 Tôi đã giải thích mọi thứ về Aria cho cả Sena và Ria, và cả hai đều chân thành chúc mừng tôi. Cơ mà con bé Sena lại liếm môi cứ như thể cô đã chờ cái khoảnh khắc này từ lâu vậy... tôi đang quang ngại sâu sắc về vấn đề này. 

 "Nhưng ... cháu rất vui khi thấy Bà vui như vậy." 

 "Nhìn thấy Aria tười cười như vậy tớ cũng vui lây." 

 "Ông không định nói chuyện với cô ấy như trước sao? Ông nội?" 

"Bây giờ, mọi chuyện sẽ như thế này ... nhưng mà thôi đừng gọi nhau như thế ở bên ngoài được không?" 

 "Hehe, được rồi." 

Nếu tính luôn cả cái kiếp trước thì gọi nhau như vậy là không sai, nhưng tôi thực sự không thích được gọi là 'Ông nội' ở độ tuổi này ... Mặc dù có đứa cháu gái xinh như này cũng không tệ, nhưng mà để khi nào tôi già đã rồi hẳn gọi tôi như thế. 

 "Nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào." 

 "Nhẹ nhõm sao?" 

 'Bởi vì điều này có nghĩa là cậu sẽ không rời xa bà nữa, đúng chứ ? Vậy cũng có nghĩa là hai người sẽ mãi ở bên nhau." 

"Ừ thì cũng đúng." 

 "Thế thì cũng chả cần phải vội vàng làm gì. Từ bây giờ, tớ sẽ từ từ và dần dần đảm bảo rằng cậu nhớ đến hình bóng của tớ." 

 "Nhẹ tay dùm cái." 

"Cái đó thì hên xui~♪" 

Những ngày chông gai vẫn còn đang trãi đầy ở phía trước. 

Tôi và Ria sau đó tiếp tục cùng nhau tiến bước đến trường, một ngày lại như mọi ngày, vẫn cứ là cái ánh nhìn chăm chăm ấy của mọi người đổ dồn về phía tôi. 

 Và còn có một điều còn tồn đọng lại trong tâm trí tôi. 

 Tất nhiên, đó là Sho. 

 "YO~" 

 Sau chờ trong lớp được một lúc thì Sho bước vào. 

Nó có vẻ vẫn sống tốt như mọi khi... Quầng thâm dưới mắt đã biến mất, cái mặt nó giờ đây trong sáng sủa như trước cái lúc mà nó bảo nó bị mất ngủ. 

 "Ê Sho." 

"Ồ, ừ, chào buổi sáng... Sao mày trông vội thế?" 

 "Bố cái thằng ngu, tao lo cho mày đấy." 

 Sho sững sờ trong giây lát, rồi cười khúc khích. 

 "Cảm ơn... coi bộ tao đã khiến mày lo rồi." 

 "Chứ còn con mịa gì nữa." 

"Éo, nhưng mà nói thật nhá, nay lúc dậy ta nói nó đã gì đâu luôn. Ban đầu tao tưởng mình lại mơ thấy ác mộng tiếp cơ, nhưng là lúc sau lại xảy ra chuyện mà tao cũng không thể tin được!" 

 "Hở?" 

Sho đột nhiên nắm lấy vai tôi và kéo tôi lại gần rồi tiếp tục nói bằng cái giọng đầy phấn khích. 

 "Lúc đầu tao cứ nghĩ mình lại gặp ác mộng tiếp cơ, rồi đột nhiên từ đâu ra xuất hiện một người phụ nữ rồi xin lỗi tao!" 

 "...Thiệt luôn?" 

"Ừ, và sau khi cô ấy biến mất ... Một nhóm phụ nữ gợi cảm xuất hiện. Họ không chỉ gợi cảm mà còn vô cùng xinh đẹp! ! Dù chỉ là một giấc mơ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ về thời gian và cả cảm giác của tao khi chạm vào nữa... thề luôn là cảm giác nó cứ như là thật luôn ấy!" 

"À thế à?" 

Giờ thì tôi hiểu rồi. 

Đây có lẽ là cách Aria chăm sóc sau giải lời nguyền cho nó nhỉ? Nhưng đúng như mong đợi của phép thuật... đối với mấy thằng đực rựa như Sho thì mấy giấc mơ kiểu này sài hiệu quả hơn thuốc men nhiều. 

"Mà thôi, nếu mày ổn rồi thì không sao." 

 "Ờ!" 

 Không hiểu sao, trông nó có vẻ có sức sống hơn trước. 

Thở phào một hơi rồi tôi trở về chỗ ngồi của mình, và Ria, cô dường như hiểu chuyện gì đã xảy ra, lên tiếng. 

"Tớ cảm thấy hơi bị bỏ rơi bởi mọi thứ đã được giải quyết xong trong lúc tớ ngủ rồi, nhưng tớ nghe mẹ kể lại. Tớ chắc họ đã cho cậu ta có một hậu cung trong mơ nhỉ." 

“Nó như thế nào thế?” 

'Đúng như tên gọi. Nó là một giấc mơ, nhưng cảm giác gần như giống hệt như thực tế. Tất cả những người phụ nữ xuất hiện đều được thiết kế riêng theo sở thích của người đó, từ vóc dáng, tới nói mọi thứ đều hoàn hảo. Nghe nói nó từng được sử dụng để điều trị các bệnh về tâm lý." 

 "Đỉnh vậy... " 

 "Cậu hứng thú à?" 

 "Một chút" 

 Là một thằng đàn ông, tôi có tò mò... Nhưng tôi đã có Aria bên cạnh, và mặc dù tôi không biết tương lai sẽ ra sao, tôi cũng có Ria và Sena, nên tôi không thực sự cần mấy thứ như vậy. 

"Hehe, tớ sẽ nhớ điều đó, mà với cậu thì dù không phải là mơ thì cậu vẫn có thể trải nghiệm được nó ở thế giới thực mà." 

 "...Ria?" 

 "Hehe~" 

Lúc đó, tôi không hiểu cô ấy có ý gì, nhưng khi nhìn lại, lẽ ra tôi nên đoán được hàm ý của câu nói ấy khi bản thân nói rằng mình ghen tị với cái giấc mơ hậu cung ấy...Nhưng tôi rất vui vì Sho đã cảm thấy tốt hơn, và đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. 

Bởi thế nên là không đời nào tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. 

 Không phải trong mơ, không phải trong trí tưởng tượng, và chắc chắn không phải ở nơi mà bạn trả tiền cho phụ nữ chỉ để diễn một vai diễn... mà là khoảnh khắc mà tất cả những người phụ nữ xinh đẹp, phong cách và gợi cảm đều cùng nhau phục vụ tôi. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ơ hết chưa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hee hee
Xem thêm