Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 39.3: Sứ giả Hoà bình

7 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

“Tham gia, ý anh là…?”

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Bash hướng đến giữa Nazar và Carrot, anh đã phủ nhận những dòng suy tư đó.

Thứ nhất, đó là một giấc mơ không thể thành hiện thực. Hòa bình chỉ là một thứ viển vông.

Khi nghe Carrot phàn nàn về việc đó, tình hình thời bấy giờ vẫn còn rất đỗi khó khăn đối với các quốc gia bại trận. Trong khi các cường quốc thắng trận thì được vỗ béo, các chủng tộc bị phân biệt đối xử trong số các quốc gia bại trận lại trở nên gầy gò ốm yếu và bị bóc lột. Và tình hình trở nên tồi tệ hơn mỗi khi có những người không hài lòng với hiện trạng lúc bấy giờ và đều đã quyết định rời khỏi đất nước của họ để thực hiện những hành vi hèn hạ ở các quốc gia khác. Có vẻ như Carrot đã cố gắng cải thiện tình hình, nhưng nó vô ích. Nếu cô có thể gặp Nazar khi cô ta đến đất nước loài người, họ có lẽ đã làm được điều gì đó về vấn đề này. Dù đó chỉ là một cơ hội rất nhỏ, nhưng nếu cô đã gặp được Nazar, anh sẽ có thể cung cấp cho bọn họ một số ít thức ăn. Tuy nhiên, không một con người nào ngu xuẩn đến mức cho phép một succubus gặp được anh hùng Nazar, và lời phàn nàn đã bị dập tắt trước khi nó đến được với anh. Hoàng tử đã đi khắp thế giới, nhưng anh vẫn không biết rằng quốc gia succubus đang gặp rắc rối.

Nazar không phải là người quá hiểu biết về tình hình hiện tại ở vùng đất của Orc. Anh không có nhiều thông tin về tộc Orc, những kẻ hiếm khi tham gia vào công việc ngoại giao, như anh có về tộc Succubus. Tuy nhiên, không cần đến sự hiểu biết của Nazar, Liên bang Bảy chủng tộc đang dần suy yếu một cách nhanh chóng. Bên Orc thậm chí còn tệ về khoản ngoại giao hơn so với bên Succubus. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã trở thành con mồi của nhiều chủng tộc. Để chứng minh cho điều này, "Gagan Tia chớp xanh" được săn đón như một tên Orc hoang đầy độc ác. Trên thực tế, ngay cả một số ít chỉ huy tiểu đoàn còn sống sót cũng không hài lòng với tình hình hiện tại ở đất nước của họ và đã chạy trốn để trở thành kẻ ngoại tộc.

Thành thật mà nói, anh đã thật sự kinh hoàng khi nghe tin Bash đã lên đường cho chuyến hành trình. Anh biết rằng nếu Anh hùng Orc trở thành một con Orc hoang, anh có thể dự đoán rằng quốc gia Orc rồi sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, anh đã nhẹ nhõm khi biết rằng Bash đang dẹp gọn những con Orc hoang và đầy phiền nhiễu ở một số quốc gia. Anh vui mừng vì bên Elf, con người và người Lùn đã thay đổi cách suy nghĩ và thấu hiểu được lòng kiêu hãnh của loài Orc, tất cả là nhờ Anh hùng Orc. Tuy đó chỉ là một phần nhỏ, nhưng anh vui mừng vì những người từng có thành kiến với chủng tộc Orc giờ đây đã nhận rằng Orc cũng là người và còn là một nhóm chiến binh đầy kiêu hãnh. Thật ấm lòng khi nghe rằng Bash đang làm những điều này để khôi phục lại lòng kiêu hãnh của loài Orc. Anh biết rằng những gì mình đang làm và những gì Bash đang làm, mặc dù theo những cách đôi chút khác nhau, nhưng đều đang đi theo cùng một hướng.(TN: anh Orc chỉ muốn lấy vợ thôi mà cứ bị mng hiểu lầm, khổ thật)

Vì vậy, khi Bash xuất hiện ở vùng đất của người Thú, anh quyết định hợp tác với anh ta. Anh dẫn anh ta qua biên giới và vào cung điện hoàng tộc. Mặc dù anh biết rằng gia đình hoàng tộc người Thú có mối hận thù với bọn Orc vì tội đã giết chết Anh hùng Leto, anh nghĩ rằng nếu Orc chân thành chúc mừng cho hôn sự tại một nơi như này, bên người Thú rồi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của họ, và anh không nghĩ ra ai phù hợp hơn Bash cho nhiệm vụ này. Đây là điều tốt nhất, Nazar hy vọng vậy.

Nhưng Bash đã bị đuổi ra ngoài. Các Công chúa Thú nhân chưa một lần nào ngừng căm ghét tộc Orc. Sau đó, khi anh hỏi các công chúa tại sao họ lại trục xuất Bash, người đã chân thành đến chia vui với những người thú, họ cười nhạo anh. Họ cười và nói rằng bất kỳ ai trong Liên minh Bốn chủng tộc đều có thể thay đổi trang phục và làm quen được với tập tục mới. Nhưng họ không biết điều đó khó khăn và bất thường như thế nào đối với tộc Orc.

Nghe vậy, Nazar nghĩ đến những đau khổ mà Bash đã phải chịu đựng trong suốt hành trình của mình. Anh ta đã phải nhận bao nhiêu lời nói tàn nhẫn trong suốt hành trình từ đầu đến giờ? Rồi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt tủi nhục? Và cả đã bao nhiêu lần cảm thấy mình như sắp sụp đổ?

Nếu như… nếu như anh ta đã chịu đựng quá đủ rồi thì sao? Nếu như anh ta chấp nhận lời mời mang chiến tranh trở lại thì sao? Nếu như anh ta phát hiện ra Gediguz đã trở lại thì sao? Nếu như anh ta biết rằng sẽ có một cuộc chiến tranh khác và rồi anh ta sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục đó nữa thì sao?

Nếu Nazar là Bash, anh ta sẽ đi theo ngay lập tức. Anh đã nghe từ những người đồng đội của mình, đặc biệt là từ một trong những người lính con người mà anh tin tưởng, về tầm quan trọng của chủng tộc orc khi liên quan đến chiến đấu và sinh sản. Chiến tranh là cách duy nhất để orc lấy lại lòng tự hào của họ. Họ đã đồng ý hòa bình vì đó là một trận chiến không thể thắng, vì vậy nếu Gediguz quay trở lại và đó là một trận chiến mà họ có cơ hội chiến thắng, nó sẽ tốt cho họ hơn.

“Mmm…”

Họ là “Carrot của Tiếng huýt gió” và “Bash, Anh hùng Orc”.

Loài người là chủng tộc của trí tuệ và tri thức. Cho dù đối thủ của họ có yếu thế hơn, họ vẫn sẽ lên kế hoạch đối phó, chuẩn bị vũ khí và áo giáp, và chuẩn bị kỹ lưỡng cho thử thách để có thể giành được chiến thắng. Đó là lý do tại sao anh lại mang những thiết bị tốt nhất đến cung điện hoàng tộc. Cho dù là chống lại Carrot hay Bash, Nazar nghĩ rằng mình có thể làm được.

Nhưng khi nói đến việc cân cả hai cùng một lúc thì lại là một câu chuyện khác.

Anh sẽ không bao giờ thắng được. Carrot thì vẫn có thể, nhưng Bash thì không. Ngay cả một chiến thắng solo cũng không có cơ hội, nhưng với "bùa yêu" của Carrot đang kìm hãm anh lại, không có cách nào mà bản thân anh có thể thắng được. Bây giờ, ngay cả việc trốn thoát trong tình huống này cũng là điều không thể. Ngay cả khi Thunder Sonia xuất hiện ở đây và đối đầu với Carrot, anh cũng sẽ nghi ngờ mình rằng bản thân sẽ không phải là đối thủ của gã đó...

“Carrot” Giọng nói của Bash trầm và đầy bình tĩnh. Không có gì phải băn khoăn, như thể anh chàng đã biết phải nói gì. Như thể bản thân biết rằng mình đang mong đợi điều gì.

“Vâng, em đang chờ đợi ngài đây, Ngài Bash ạ.”

Và câu trả lời đầy vui tươi của Carrot dành cho anh ta. Không còn gì là bí mật nữa khi họ thật sự là cộng sự với nhau. Nazar không hề biết rằng Carrot đã chiêu mộ xong Bash.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Như 1 nhà thông thái đã từng nói:
"Hòa bình sẽ và có thể được tạo ra khi và chỉ khi tất cả các quốc gia có sẵn vài kho đạn hạt nhân để sẵn sàng quăng vào mặt nhau trên bàn đàm phán" =))))
Xem thêm
Tôi có 1 cách :) Để tộc orc ở cùng succubus đi. Never thiếu nguồn thức ăn cho suc, never thiếu butterfly cho orc. Chỉ cần nhận viện trợ tù nhân nữ từ quốc gia khác để cho các orc trẻ mất zin là xong =)) Easy
Xem thêm
Đúng là mặt trái của hòa bình.
Xem thêm
Kiểu gì a main cũng từ chối vì lý do vl nào đó thôi :))))
Giờ a vẫn đang tơ tưởng tới công chúa :v
Xem thêm
bên nào cx người tốt, khó chọn quá
Xem thêm
@Xã hội này tàn rồi: Khó quá đành chọn cả 2 thôi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời