Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 40.1: Người Anh hùng vs Carrot của Tiếng huýt gió

2 Bình luận - Độ dài: 1,370 từ - Cập nhật:

(TN: chap này khá nhàn, chỉ là kể lại diễn biến chap trc theo góc nhìn của Bash)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh chàng Orc không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhận được lá thư và đến chỗ Cây Thiêng ngay khi bài phát biểu sắp bắt đầu. Anh nghĩ mình không đến muộn. Nhưng không hiểu sao, có người khác ngoài Silviana đang ở dưới Cây Thiêng.

Vì một lý do nào đó, Carrot đang giữ chân Silviana lại. Vì một lý do nào đó, Gagan đã bị cắt làm đôi và đã chết. Vì một lý do nào đó, Nazar che giấu danh tính thực sự của mình và tự gọi mình là Errol.

Ba người bọn họ dường như đang đánh nhau, nhưng Bash không cách nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tên da xanh không hiểu gì cả.

“Có chuyện gì thế?”

“Em không biết… nhưng nhìn thoáng qua thì có lẽ là một cuộc cãi vã giữa các cặp đôi.”

Họ nói chuyện với giọng điệu thì thầm.

Nhưng Zell dường như có một linh cảm. Sau cùng, anh vẫn cần có người bạn đồng hành đáng tin cậy của mình.

“Cuộc cãi vã ư?”

“Em đã đọc về nó trong một cuốn sách mà em đã xem qua từ lâu. Nó nói rằng con người và thú nhân đấu tay đôi khi họ cạnh tranh nhau nhau người mình yêu.”

"Ý cô là Carrot và Silviana đã đấu tay đôi sao? Nếu vậy, tại sao Nazar và Gagan lại ở đây?"

“Có lẽ Carrot thích ngài đấy, ngài ạ. Đó là lý do tại sao cô ấy thách đấu với Silviana, người có quan hệ tốt hơn với anh, trong một cuộc đấu tay đôi. Tất nhiên, Carrot đã thắng, nhưng sau đó Gagan, người thích Carrot, và Nazar, người thích Silviana, xuất hiện và họ đã đấu tay đôi! Nazar đã thắng. Hai người kia vẫn đang chiến đấu để giành lấy mạng sống cho họ. Tuy nhiên, không có cách nào một người đàn ông có thể đánh bại chị gái Carrot, vì vậy người chiến thắng đã được quyết định.”

Cô ấy là bậc thầy trong việc suy luận những gì đã xảy ra chỉ bằng cách nhìn vào hiện trường. Mọi người gọi cô ấy là "Zell thám tử đại tài". Nhưng sự thật là,  mọi vụ án trong tay cô ấy đều trở nên phức tạp hơn. Và tất nhiên, một cuộc cãi vã của những cặp đôi yêu nhau không liên quan gì đến tình huống kia cả.

"Tôi hiểu rồi."

Nhưng Bash đã bị thuyết phục bởi lập luận của cô. Nó phức tạp đến mức anh chỉ hiểu được một nửa, nhưng ai cũng biết rằng nếu hai orc đều muốn một người phụ nữ làm vợ, họ sẽ giết người kia và chiếm lấy cô ấy. Nếu những cuộc cãi vã giữa những cặp đôi yêu nhau như kia xảy ra ngay cả giữa loài khác, thì tình huống như vậy sẽ không phải là hiếm gặp.

"Nhưng Nazar thật nực cười. Công chúa yêu ngài mà, thưa ngài."

“Tôi không ngạc nhiên cho lắm, dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ rất hấp dẫn.”

Bình thường, anh sẽ nổi giận với Nazar vì đã cố gắng dính líu với cô gái mà anh đang cố tán tỉnh, nhưng Bash nợ anh ta một ân huệ to lớn. Một ân huệ dưới dạng một cuốn tạp chí, một kho báu của con người. Nếu không có tạp chí này, anh và Silviana sẽ không bao giờ đạt đến mức này trong mối quan hệ của họ. Hơn nữa, đêm nay anh sẽ ngủ với Silviana và biến cô thành vợ anh, để anh có thể gạt tất cả những chuyện xảy ra sang một bên theo một cách thoải mái và trưởng thành nhất có thể.

“Ngài định làm gì ạ?”

“Giải cứu Silviana và trả món nợ cho Nazar.”

Một mũi tên trúng hai đích. Nếu anh có thể đánh bại Carrot, anh có thể khiến mình có điểm cộng trong mắt Silviana, và cũng có thể trả hết nợ cho Nazar. Vì vậy, Bash di chuyển. Anh di chuyển về phía trước, bảo vệ Nazar, người bị mắc kẹt bởi bùa chú của Carrot và chỉ đang biết chờ chết.

“Carrot”

“Vâng, em đang đợi anh đây, ngài Bash.”

Khi cô ấy nói điều này, Carrot đã mặc một bộ trang phục có thể giết chết đôi mắt và con tim của Bash. Đó là trang phục succubus truyền thống. Bên dưới bộ trang phục truyền thống đó là một cơ thể khiến bất cứ ai cũng phải thèm thuồng. Nếu Bash không phải là một thằng trai tân, anh hẳn sẽ bị hút vào cô ấy, trao cho kẻ săn mồi thứ cô ấy muốn. Nhưng đây không phải là lúc. Bash rời mắt đi bằng ý chí sắt đá và quay sang Silviana.

“Nhấc chân lên.”

“Hả?” Carrot trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức chuyển sang ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ: “Không, tui sẽ không làm thế.”

"Cái gì cơ?"

“Như anh có thể thấy, Ngài Bash, người phụ nữ này đang lừa dối anh. Cô ta định tiếp cận anh để khi ngài chạm vào cô ta, cô ta sẽ la ầm ĩ lên rằng anh đã ép cô ta ngủ với ngài, và cô ta sẽ định lôi toàn bộ chủng tộc Orc vào chuyện này.”

“…Mm…”

“Anh hùng Orc đã giương móng vuốt của mình lên công chúa thú nhân. Ngay cả khi đó chỉ là lời nói dối của ả công chúa, hoàng tộc Thú nhân sẽ bao che cho cô ta. Bởi vì họ ghét Orc. Và họ muốn tiêu diệt chúng nếu có thể.” Carrot nắm lấy tóc Silviana và nâng bản mặt cô lên. “Không phải sao?”

Silviana mỉm cười gượng gạo trong khi làm ra vẻ méo mó đầy đau đớn .

“Nó nói dối đấy! Ngài Bash, em chỉ muốn tỏ lòng ngưỡng mộ ngài thôi! Chỉ là người phụ nữ này đang yêu ngài và ghen tị vì chúng ta quá xứng đôi quá mà thôi!”

Sau đó Zell lại thì thầm vào tai Bash.

“Em đoán là linh cảm của em rất chuẩn xác.”

"Tôi hiểu rồi."

Sức mạnh của cuốn tạp chí là một thứ không thể coi thường được. Nó thu hút không chỉ Silviana, người mà anh đang nhắm đến, mà còn cả Carrot, người mà anh không có ý định nhắm đến. Trong chiến tranh cũng vậy. Với một thanh kiếm ma thuật hoặc công cụ ma thuật mà bạn không biết cách sử dụng, nó cũng sẽ gây hại cho đồng minh của bạn mà chính bản thận bạn không hề hay biết.

“Làm sao cô có thể nói dối một cách trắng trợn và lại còn dễ đoán đến như vậy hả?”

“Em xin lỗi, hay là ngài tức giận vì em đã nói trúng tim đen? Nhìn này, Ngài Bash, đây là bằng chứng! Con ả này đang cố lừa dối ngài!”

“Ngài Bash, đừng nghe lời con nhóc đó nói. Nó chỉ là một đứa công chúa dối trá muốn chơi đùa với vị Anh hùng của một quốc gia khác và còn muốn lùa dối anh, và cả một hoàng tử loài người nghĩ rằng những người khác chỉ như món đồ chơi… sau cùng, không ai trong Liên minh Bốn chủng tộc coi Orc và Succubus là người cả. Đó là lý do tại sao họ chơi đùa với chúng ta như thế này.”

Đó là một hành vi thật thảm hại… Thật vậy, thái độ của Silviana đem lại quá nhiều lợi thế. Đây không phải là thái độ của một kẻ thua cuộc. Đó là một vở diễn thảm hại mà đến cả người diễn dù biết là vậy nhưng vẫn phải diễn đến cùng, cô nàng chỉ đang làm nhục mình trước đối thủ hơn mà thôi. Việc Nazar tự gọi mình là Errol cũng là một sự mỉa mai đối với là một người đi cầu hôn.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Qua góc nhìn của 2 chú bé đù này sao nó đơn giản thế nhỉ (dù nó sai mẹ từ lúc bắt đầu :^_))))
Xem thêm
Biết ngay là a méo hiểu gì mà :))))))))
Xem thêm