Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Vùng đất của Thú Nhân - Thủ đô Lycant

Chương 41.2: Lời cầu hôn

4 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

Tên da xanh đó là một người đàn ông rất, rất đáng ngưỡng mộ. Anh ấy là một chiến binh mà tất cả những người quan trọng trong Liên bang Bảy chủng tộc đều phải ngước nhìn một cách vô điều kiện.

Vậy nên việc mình đang làm… chính là đang làm tổn thương lòng tự trọng của Thú nhân, của Chú Leto… Nghĩ vậy, Silviana cảm thấy sức lực đang rút khỏi cơ thể mình.

“…Ngài Bash…”

“Mm?”

Khuôn mặt Bash dường như đang hiện lên hai chữ vui vẻ. Anh ta nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng có thể trả ơn người đã làm nhục mình sao? Không, anh ta sẽ không độc ác đến như vậy. Có lẽ anh ta chỉ cố tỏ ra hơi xì keo. Silviana tuy không thể đọc được biểu cảm của người đang ở trước mặt, nhưng cô có thể nhận thấy điều đó.

“Em xin lỗi. Nhưng sự thật là em đã lừa dối anh.”

“…Sao cô lại nói thế?”

“Thành thật mà nói, như Carrot vừa đã nói, em đang âm mưu chống lại anh, nó không gì hơn là lợi dụng anh để đạt được đến mục đích có thể tiêu diệt bọn Orc.”

“…Mm…”

“Lý do cho sự trả thù… là vì em đã nghĩ rằng danh dự của chú Leto, Người anh hùng, đã bị dập nát … nhưng em đã sai. Anh đã tự hào và lấy nó làm vinh dự khi được chiến đấu với chú ấy. Nhưng ngay cả khi em nghe điều đó từ chính miệng anh, cảm xúc của em vẫn không thay đổi, và em đã để mình bị lừa bởi những lời mật ngọt của Carrot và gần như đã phạm phải một sai lầm không thể nào sửa chữa được.” Silviana quỳ xuống. Cô đập lòng bàn tay xuống đất và co rúm lại làm cho cô trông nhỏ hơn cả Bash. Giống như một con vật thừa nhận thất bại. Những hành động này, những lời nói này cô từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm hoặc nói trước mặt một con orc, dù bất kể thế nào: “Làm ơn, em cầu xin sự tha thứ của ngài.”

Chúng tuôn ra từ miệng cô một cách dễ dàng.

“…” Bash nhìn bạn đồng hành của mình, cô nàng tinh linh. Anh không ngờ Silviana lại dễ dàng xin lỗi như vậy. Cô tinh linh thì thầm vào tai Bash.

b399eedf-cdeb-4d46-a298-f53fb37f0b60.jpg

Bash khẽ gật đầu rồi nhìn Silviana.

“Mm… vậy em sẽ làm vợ anh chứ?” Đây chắc hẳn là lời đề nghị của nàng tinh linh phiền phức kia. Cô ấy vẫn muốn làm bẽ mặt Silviana. Và ngay cả khi Bash cảm thấy ổn với điều này, bất kỳ ai ở phe cô công chúa và chứng kiến được cảnh này có lẽ cũng sẽ sôi máu lên.

"Một kẻ nói dối không xứng làm vợ của một Anh hùng. Vì đây là lời đề nghị quá xa vời, em xin từ chối."

“…Ra vậy… Tôi hiểu rồi.”

Bash từ từ đứng dậy và nhìn lên bầu trời. Cử chỉ của anh ta trông như thể đang vô cùng thất vọng vì không thể lấy Silviana làm vợ. Nhưng không thể trách tại sao được. Silviana, nghĩ vậy, bèn ngước lên nhìn Bash… và nhận ra.

“…?”

Lá héo từ trên trời xuống. Như thể mùa thu đã đến. Ở ngay khu rừng Đỏ thẫm này, nơi lá tươi mọc quanh năm.

“Huh…!”

Silviana bất giác đứng dậy, nhìn về phía sau, như bị phản xạ theo hành động này, Nazar cũng bất giác nhìn theo.

“…Sao mình lại có thể ngu ngốc đến thế chứ!”

Ba người họ nhìn lên nơi Cây Thiêng đang đứng. Có một cái cây khổng lồ với những chiếc lá đỏ tươi. Hoặc nó đã từng có như vậy.

Những chiếc lá tươi tốt đã héo khô và bắt đầu rụng. Các cành cây mỏng dần và bắt đầu phát ra tiếng kêu rắc rắc như thể sắp gãy. Thân cây, vốn tràn đầy sức sống, đã bong tróc và nứt theo chiều thẳng đứng, như thể rễ cây đã bị mục nát.

“Ồ, không…”

Biểu tượng của Thú nhân, thứ đã củng cố tinh thần dũng cảm của họ trong suốt chiều dài lịch sử; Cây Thiêng đã trở nên héo úa.

Sự ra đi đột ngột của Cây Thiêng đã gây ra một sự náo động tại địa điểm tổ chức lễ cưới. Buổi lễ bị gián đoạn, và hoàng tử loài người, Nazar, đã giải thích tình hình cho những người lính đã đến để kiểm tra tình trạng của Cây Thiêng và đã buộc tội Bash, nói rằng anh ta là thủ phạm. Nazar nói với họ rằng có những người đang lên kế hoạch hồi sinh Gediguz, rằng họ đã đánh cắp hạt giống của Cây Thiêng, và rằng cây đã trở nên héo tàn vì điều đó… và Bash, Anh hùng Orc, đã cứu mạng vị hoảng tử và Silviana khi họ gần như bị giết bởi những kẻ xấu xa đó.

Những người lính không ngờ rằng anh đã khai ra những cái tên riêng như Carrot và Poplatica, nhưng ngoài ra, lời thú nhận hối hận của Silviana rằng cô đã gây ra sự việc này là do lỗi của chính mình đã thuyết phục những người lính rằng họ nên báo cáo vấn đề này lên cấp trên. Hai người đàn ông đi cùng cô để giải thích tình hình, và Bash được thả ra trong thời gian đó.

Sau khi nhận được báo cáo, các cấp bậc cao hơn của người Thú đã nhận thấy tình hình đang rất nghiêm trọng. Sự hồi sinh của Quỷ Vương Gediguz; sự trở lại của cuộc chiến đó. Đây là điều mà những người đang hưởng thụ hòa bình ngày nay cần tránh. Thông tin được chia sẻ ngay tức khắc đến cho các quốc gia khác và một lực lượng tiên phong sẽ được lập ra để ngăn chặn sự hồi sinh của Gediguz.

Tuy nhiên, một lệnh cấm đã được ban hành đối với những người đang có kế hoạch hồi sinh Quỷ Vương. Liên minh Bốn chủng tộc gồm con người, Elf, người Lùn và người Thú vẫn còn trong khả năng kiểm soát được, nhưng nếu nó lan sang Liên bang Bảy chủng tộc, một cuộc nổi loạn với quy mô toàn diện có thể xảy ra. Bản thân các quốc gia khác có thể sẽ phá vỡ hiệp ước hòa bình. Không phải tất cả đều chính trực như Bash.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ai đọc đến chap này vẫn bất ngờ vì k có ngôi nhà và những đứa trẻ thì vẫn quá non =)) Làm đ có chuyện dễ như thế =)))
Xem thêm
jv ae :)) vợ đâu ngôi nhà đâu và nhx đứa trẻ đâu :))
Xem thêm