Tôi bị thằng bạn dụ làm bộ này. Và tôi không biết phải nói thế nào về bộ này cả. Ntr nhưng cũng không phải ntr, mà nó là tình yêu thuần khiết và đặc biệt phải nhấn mạnh con nữ chính đáng bị đưa lên dàn hỏa thiêu với cái suy nghĩ quá tà đạo của mình.
Từ ruin trong tiếng anh còn có nghĩa là phế tích mà phế tích chỉ là đống tàn dư cũ kĩ, ko còn vẹn toàn từ di sản ban đầu nên bảo nu9 quay đầu thì khó <(")
Thật xúc phạm, 1 sự lăng mạ đối với tín đồ bạn thuở nhỏ!!! chúng tôi cần bồi thường tố cáo những tác phẩm như thế này và ban vĩnh viễn, những bộ như thế này nên ra mắt đi kèm địa chỉ nhà tác giả!!!!!
102 Bình luận
Thật ra chẳng có thằng bạn nào ở đây cảcụ thể là có ntr hay như nào không, như bộ kẻ ngây thơ người từng trải lại chết💀Nhưng mà là bất ổn vl luôn. Nrt không có đâu nhưng nữ chính thì nói chung như cái tên của mình thôicòn trinhkhông mà ngại quáđánh bay luôn màn trinh của em nó🐧Đọc tóm tắt:💀
có gì mua giúp t vài khẩu🐧hình như thiếu luôn NTR