Sau giờ học.
Kể từ khi nhận được lời cảm ơn từ Tsuchiya. Tâm trạng tôi cũng đã khá hơn vì tin rằng mình đã làm được một việc đúng đắn.
Dù vậy, không phải là tôi không có lo lắng gì.
Nhiệm vụ 『Chinh phục công chúa』 của tôi đã thất bại. Nghĩ đến việc vào buổi báo cáo định kỳ hôm Chủ Nhật này sẽ bị Ayane mắng cho ra bã khiến tôi không khỏi cảm thấy chán nản.
Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Và ngay khi tôi rời khỏi lớp học...
「Chào cậu, Kanbara-kun.」
「Shiranui?」
Bước ra hành lang, tôi liền chạm mặt với Shiranui.
Đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Cô ấy rõ ràng có việc muốn tìm tôi.
「Chẳng phải đó là Hoàng từ Công chúa sao?」
「Sao cậu ấy lại ở đây chứ?」
「Người cậu ấy đang nói chuyện là Kanbara đúng không nhỉ?」
Những lời bàn tán xung quanh vô tình lọt vào tai tôi.
Vì vốn không quen với việc bị chú ý nên tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này tôi chỉ ước mình có thể rời khỏi đây mà thôi.
「Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ thì ổn chứ?」
「Giờ thì cũng được, nhưng trước hết thì tớ muốn đi khỏi đây trước đã」
「Vậy, đến phòng học trống như lần trước nhé?」
「Được thôi」
「Vậy cậu đi trước đi. Tớ có chút việc cần phải làm, sẽ đến sau」
Tôi vội vã rời khỏi đó một cách nhanh nhất và đến phòng học trống như đã hẹn.
Sau vài phút thì Shiranui bước vào. Dù xung quanh không thiếu gì chỗ nhưng cô ấy lại không ngần ngại mà ngồi ngay cạnh tôi.
Khoàng cách này có hơi gần thì phải, mà chắc cô ấy đang cố gắng để người khác không nghe được cuộc trò chuyện. Nhất là chuyện Vtuber, lộ ra thì phiền lắm.
「Xin lỗi nhé, tớ bị các bạn nữ giữ lại nên đến muộn chút」
「Không vấn đề gì. Vậy, cậu muốn nói gì vậy?」
「Ờ thì... Trước kia tớ đã nói với cậu về chuyện khiến tớ phải bận tâm đấy, cậu nhớ chứ?」
Là chuyện đó à. Cái chuyện cô ấy khổ sở vì được quá nhiều nữ sinh yêu thích nhỉ.
Chuyện xả ra một phần là vì Shiranui quá nổi tiếng. Dù đó không phải là lỗi của cô ấy.
「Tớ đã nghĩ về cách để giải quyết chuyện này rồi」
「Cách gì, nói tớ nghe thử xem」
「Thật ra, tớ có một yêu cầu dành cho Kanbara-kun」
Một yêu cầu dành cho tôi?
「Tớ muốn cậu thỉnh thoảng trò chuyện với tôi trong trường」
「...Ý cậu là sao?」
「Một trong những lý do khiến tớ thường bị các bạn nữ tỏ tình là vì tớ hầu như không nói chuyện với con trai. Thế nên mọi người đã lầm tưởng rằng tớ ghét con trai, và vì thế mà đã có tin đồn rằng tớ ghét con trai」
「Hả... Chẳng phải vốn dĩ cậu không thích con trai sao?」
Tôi đã rất ngạc nhiên đấy.
Theo mấy tin đồn thì cô ấy rất ghét con trai. Nhưng trong thực tế thì là cô ấy chưa từng nói chuyện với con trai, và trước lúc biết tôi là một fan cứng của Vtuber thì cô ấy vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Chính vì vậy mà tôi đã đinh ninh rằng tin đồn là thật
「Tớ vốn không giỏi nói chuyện với con trai cho lắm, nhưng không phải vì thế mà tớ ghét họ」
「Nếu cậu không ghét vậy tại sao cậu không có người bạn thân thiết nào là con trai vậy?」
「Nghe thì có vẻ khó tin nhưng thực ra là tớ sợ con trai. Dù thế nào đi chăng nữa thì các cậu cũng luôn cao lớn và mạnh mẽ hơn tớ. Chỉ nghĩ đến việc bị một người nào đó tấn công thôi là tớ đã thấy sợ rồi」
Chuyện này khá bất ngờ đấy.
「Vậy lần đầu tiên gặp tớ, sao cậu lại lườm vậy?」
「Tại vì tớ sợ. Tớ chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, bởi tớ không muốn bị xem là yếu đuối」
Ra là vậy. Dù ngoại hình có giống con trai đến mức nào thì cô ấy cũng vẫn chỉ là một cô gái.
Kể cả khi bản thân mang một khuôn mặt trung tính đến đâu, lúc đánh nhau với con trai thì tỷ lệ thắng của cô ấy sẽ là 0%. Một người nổi tiếng như Shiranui hẳn cũng có những nam sinh đố kỵ với cô ấy. Mặc dù tôi nghĩ con số cũng không nhiều lắm.
「Với lại, lúc bị các bạn nữ vậy quanh, tớ lại càng khó để tiếp cận với con trai hơn. Mỗi lần tớ muốn lại gần một bạn nam nào đó thì bọn họ sẽ tỏ thái độ ngay」
Ra là thế, họ không thể chấp nhận 『Hoàng tử Công chúa" mà họ ngưỡng một lại thân thiết với một nam sinh khác.
「Vậy, tách họ ra khỏi cậu thì sao?」
「Tớ không thể. Bọn họ thực lòng yêu quý tớ, mà khổ nỗi là tớ không thể làm tổn thương họ. Tớ biết suy nghĩ đó là ích kỷ, nhưng mà...」
Hơi phiền rồi đây, nhưng suy nghĩ đó cũng không hẳn là sai.
Nghe xong hoàn cảnh của cô ấy, tôi cảm thấy Shiranui cũng thật đáng thương. Vì không nói chuyện với con trai mà bị hiểu nhầm là mình ghét họ, rồi từ đó bị đồn rằng thích con gái.
Đúng là một vòng luẩn quẩn.
「Vậy nên, Kanbara-kun, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Chỉ cần thỉnh thoảng nói chuyện với tớ ở trường thôi. Nếu làm vậy, mọi người sẽ nhận ra rằng tớ cũng có bạn bè là con trai. Nhờ thế, hình tượng của tớ sẽ thay đổi một chút, và số lần bị tỏ tình cũng có thể sẽ giảm xuống」
Nghe có vẻ là một kế hoạch hay.
Nhưng nếu tôi làm vậy, chắc chắn tôi sẽ trở thành kẻ thù của cả đám fangirl vây quanh cậu ấy.
「Nhưng sao lại là tớ chứ?」
「…!」
「Chuyện này có thể có người phù hợp hơn. Ví dụ một người ưa nhìn hơn chẳng hạn. Không cần phái kể hết ra nhưng chắc sẽ có ai đó giúp khi thấy cậu gặp khó khăn mà thôi」
Các cô gái xung quanh hẳn sẽ dễ chấp nhận một người đẹp trai hơn tôi.
Nếu là một cặp trai xinh gái đẹp, ít nhất nó cũng sẽ trông hợp nhãn hơn, không làm mất đi hình tượng của Shiranui. Và nếu đó là một siêu mỹ nam, có lẽ mọi người cũng sẽ thấy hợp lý hơn.
「Không, người đẹp trai thì không được. Ngược lại mới đúng」
「Ngược lại?」
「Nếu không phải người đẹp trai, thì sẽ khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn」
Gượm đã nào, tôi vừa nmới bị xúc phạm đấy à?
Đúng là tôi không đẹp trai, nhưng chẳng phải cô ấy đang ám chỉ không ai có thể tưởng tượng nổi một kẻ mờ nhạt như tôi lại có thể hẹn hò với 『Hoàng tử Công chúa』 hay không?
「Với lại, sau chuyện này tớ cũng đã hiểu rõ hơn về Kanbara-kun. Cậu không có vấn đề về mặt tính cách, cũng không phải kiểu người thích bạo lực. Đến cả Misuzu cũng đánh giá cao cậu cơ mà」
Đúng là tôi không thích đánh nhau hay dùng vũ lực với người khác thật.
「Và còn một lý do khác nứa. Tớ muốn được tiếp tục nói chuyện về Vtuber với cậu」
「…Vì tớ là người duy nhất biết bí mật đó của cậu sao?」
Tôi có thể hiểu quan điểm của Shiranui.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi nói.
「Được rồi, tớ đồng ý」
「Thật sao?! Tuyệt quá!」
Shiranui vừa là 『Hime』, vừa là một trong những mục tiêu tôi phải chinh phục. Ayane chắc chắn sẽ bảo tôi tiếp cận cô ấy.
Nhưng dù nói không ghét con trai, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi việc tán tỉnh Shiranui. Vì vậy, tôi quyết định tận dụng tình huống này, trở thành chàng trai duy nhất thân thiết với cô ấy trong trường.
Với những người xung quanh, tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật kỳ lạ. Còn với nhóm fangirl của Shiranui, tôi sẽ là cái gai trong mắt họ. Nhưng đây cũng là cơ hội để làm giảm đi sự nổi tiếng của cô ấy mà không cần phải chinh phục.
Đây là một kế hoạch dài hạn và không hề chắc chắn sẽ thành công. Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Nếu cuối cùng có một người trong nhóm 『6 Hime』 rớt khỏi vị trí của họ, thì tôi đã thắng rồi.
Tôi quả là một thiên tài. Chiến lược này xuất sắc đến mức chính tôi cũng cảm thấy rùng mình.
「Vậy từ giờ, mong cậu giúp đỡ nhé, Kanbara-kun」
「Tất nhiên rồi」
Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Shiranui rời đi. Dáng vẻ khi bước đi của cô trông như một vị hoàng tử thực thụ, nhưng gương mặt rạng rỡ lại mang nét dịu dàng của một nàng công chúa. Biệt danh 『Hoàng tử Công chúa』 quả thực rất phù hợp với cô ấy. Tôi phải công nhận rằng câu lạc bộ báo chí đã đặt tên rất hay.
「Phù…」
Vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi bất giác cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Khi quay mặt lại, tôi thấy Tsuchiya đang đứng trước cửa lớp, nhìn chằm chằm vào tôi.
…Khoan đã, hình như cậu ấy đang lườm tôi?
Với ánh mắt đen láy và khuôn mặt lạnh lùng, Tsuchiya nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung của cậu ấy.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi Tsuchiya giữ nguyên biểu cảm đáng sợ đó mà biến mất khỏi hành lang.
Bị ánh mắt đầy thù hận đó nhìn chằm chằm mà không rõ lý do, tôi cảm thấy bất an vô cùng. Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi lặng lẽ trở về nhà.


4 Bình luận