Tên Yi Yeonjun đang ngồi ở quầy bàn của sảnh. Bề ngoài của ông ta y hệt như khi tôi nhìn ông qua đôi mắt của Spartan.
Tôi tức khắc ngơ ngác. Nếu ông ta có dù chỉ là một suy nghĩ đáng nghi, thì Spartan hẳn đã báo cho tôi biết việc đó rồi.
Nhưng dù rất bất ngờ, tôi vẫn đảm bảo rằng mình không nhìn mặt ông ta quá 3 giây. Vì Yi Yeonjun biết mặt tôi. Nên sẽ cực kỳ tệ nếu ông ta thấy tôi ở đây.
—Spartan, nhóc ở đâu vậy.
Tôi truyền suy nghĩ của mình đến Spartan khi đang vội vàng leo lên cầu thang.
—….
Không lâu sau, Spartan đã truyền suy nghĩ lại cho tôi. Nhóc ấy giờ đang ngủ say. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra rằng thể lực của nhóc Spartan khá tệ.
—Nhóc ngủ có sâu không? Mà nhóc biết ấy, tên Yi Yeonjun đang ở đây đấy.
—…!
Spartan tức khắc bừng tỉnh. Rồi nhóc ấy giải thích, 'Con định đuổi theo hắn sau khi chợp mắt. Con chỉ ngủ khoảng sáu tiếng thôi.'
—Không cần quá bận tâm đâu. Từ giờ nếu định đi ngủ thì nhóc cứ báo ta một tiếng là được. Thấy tên Yi Yeonjun đang ở đây khiến ta có chút giật mình thôi. Dù sao thì, cứ tiếp tục theo dõi ông ta sau khi nhóc tỉnh táo.
Tôi ra lệnh cho Spartan, đứa đang rửa mặt bên bờ hồ. Nhóc ấy chắc sẽ ăn gì đó trước khi lên đường theo dõi tên kia.
"Cậu đang làm gì đằng đó thế?" Yoo Yeonha hỏi tôi khi cô đang dựa người vào lan can.
"Không có gì đâu."
Tôi lén nhìn tên Yi Yeonjun một lần cuối. Có lẽ ông ta đang trao đổi với Bell thông qua Tâm Thức Truyền Suy trong khi nhâm nhi ly rượu trong tay.
"Cậu muốn uống à? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu đó." Yoo Yeonha lần nữa hỏi tôi.
"Tớ không có định uống đâu, thật đấy." Tôi nhún vai và tiếp tục bước lên bậc thang.
Sau khi đặt chân đến phòng 302, Tôi và Yoo Yeonha bắt gặp hai người đang chờ chúng tôi, họ là Jin Sechan và Jin Seyeon.
"Lâu rồi mới gặp cậu, Hajin-ssi"
Jin Seyeon chào tôi với nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình.
"Rất vui được gặp cậu. Chúng ta đã từng gặp nhau từ trước rồi đấy. Hy vọng cậu vẫn nhớ tôi."
Sau đó, Jin Sechan thư ký của Yoo Yeonha đưa tay về phía tôi.
"À, vâng, sao tôi có thể quên được cơ chứ. Tôi vẫn còn dùng chiếc Đại Bàng Sa Mạc mà anh gửi cho tôi đây."
Tôi bắt tay anh ta, rồi cởi chiếc áo choàng xuống. Jin Seyeon cầm lấy và nhẹ nhàng móc nó lên. Rồi Yoo Yeonha ngồi xuống đầu chiếc bàn và bắt đầu cuộc họp.
"...E hèm."
Cậu ấy liền khoác lên sự nghiêm túc sau tiếng ho ấy.
"Tôi chắc mọi người biết tại sao chúng ta lại tập hợp tại đây rồi nhỉ."
Yoo Yeonha chiếu đoạn quay ba chiều từ chiếc đồng hồ thông minh của cô. Nó được chiếu dưới góc nhìn thứ nhất. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu từ những chiếc đèn trần là thứ duy nhất đang khắp sáng khu vực tối tăm trong đoạn chiếu ấy.
"Đoạn phim được quay bởi đặc vụ của tôi. Anh ta đã thâm nhập vào Pandemonium vào năm năm trước dưới vai trò là một Ma Nhân."
Đùng- Đùng - Đùng-
Loạt tiếng rầm cực lớn vang lên. Người đặc vụ tăng tốc về phía nguồn âm ấy. Yoo Yeonha tua nhanh đoạn này lên 16 lần cho đến khi người đặc vụ đặt chân đến được đáy mỏ.
"Ở đoạn này đây."
Và tọa lạc tại nơi đáy mỏ ấy là thứ mà Yoo Yeonha muốn đoạt lấy.
"Đây là hình ảnh của thứ năng lượng trác tuyệt mà tôi đã kể, "Chiều Entropy."
Nhiều nhóm Ma Nhân đang tụ tập quanh khối tinh thể tỏa ánh xanh đậm ấy.
—Giờ thì phải làm gì với cái cục này đây? Lũ quỷ vùng Bắc đang đòi cục này nhiều kinh khủng.
—…Thà rằng để cho mấy tên Đại Địa cầm còn làm tao sướng hơn là mấy con quỷ chó chết đó cầm ấy.
Yoo Yeonha dừng đoạn chiếu tại đây.
"Như mọi người đã thấy, lũ quỷ và mấy tên Ma nhân không đội trời chung, hoặc ít nhất là đối với lũ quỷ vùng Bắc. Việc này chứng tỏ rằng lũ quỷ rất kỳ quái, nhưng việc này cũng chứng minh rằng chúng không có cùng tên ác ma dẫn đầu. Lạ hơn nữa, lũ quỷ này không cần tiền. DP là loại tiền tệ được dùng bởi quỷ thương nhân, lũ quỷ thích giao thương này thì lại khác hoàn toàn so với những con quỷ tầm thường kia."
'Lũ quỷ' và 'mấy tên quỷ thích giao thương' đã giáng xuống trái đất được vài tháng trước khi Orden bị đánh bại. Mặc dù cả hai lũ này đều đến từ Quỷ Giới, nhưng chúng lại được đối đãi khác nhau hoàn toàn.
—Tao cũng không chắc lắm. Nhưng nếu đưa cục này cho mấy tên Đại Địa, thì ai biết được hắn sẽ làm cái gì đâu chứ. Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu đưa cho nó cho kẻ dễ đối phó lũ quỷ là Wicked sao...?
—Không.
Tên Ma Nhân trông như thủ lĩnh lắc đầu.
Yoo Yeonha dừng đoạn này thêm lần nữa và giải thích, "Để nói thì, tên Ma Nhân kia là một Vicious. Nếu kẻ thuộc ghế Vicious trước chết đi thì sẽ có một tên Ma Nhân mới sẽ ngồi vào. Tên mà mọi người đang thấy đây, hiện đang là thành viên cấp thấp của Cửu Ác, nhưng vì hắn đã thống nhất được vài nhóm Circles, thành ra hắn giờ đây mang tầm ảnh hưởng rất lớn trong đất của Vô Pháp Khu. Giờ thì hãy xem tiếp."
Giọng tên Vicious vang lên ngay khi đoạn chiếu được phát tiếp.
—Loại quặng này có đủ lượng sức mạnh để phá hủy thế cân bằng của Ác Xã. Nên nếu nó rơi vào tay của lũ quỷ, thì cùng lắm cũng chỉ là đang cống nạp cho chúng thôi. Nhưng nếu mà là lũ Đại Địa hay lũ Wicked, thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng tiếc, hiện tại đến cả cách để dùng nó hay là sức mạnh để giữ nó thì chúng ta đều không có.
Khi tên thủ lĩnh đang nói thì màn hình hệ thống liền nhảy ra trước mặt tôi.
===
[Đã cập nhật thông tin dựa trên một thay đổi thiết lập quan trọng mà bạn đã chứng kiến]
[Chiều Entropy - Khối năng lượng khổng lồ được tạo ra khi loài quỷ đi ngang qua nhiều chiều không gian.]
[Lời khuyên của Đồng Tác Giả - nó sẽ hỗ trợ bạn khi dùng nó đúng cách.]
===
'Lời khuyên của tên Đồng Tác Giả... So với trước thì giờ hắn lắm mồm kinh ạ. Có phải do hồi kết đã sắp đến rồi không?' Tôi thở dài và cười. Bất kể ý định của tên đồng tác giả là gì đi nữa, thì tôi vẫn muốn có càng nhiều trợ giúp càng tốt.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho arc cuối rồi, giờ thì việc tôi đi chậm thế nào cũng không còn quan trọng nữa, Với cách này, thì mọi người có thể chạm đến được cái kết đẹp nhất rồi.
—Nên thay vì bán cho lũ kia thì ta sẽ bán cho mấy tên khác để kiếm tiền và cổ vật. Ê, Licros!
Khi tên Vicious hét lên cái tên 'Licros', ống kính quay về phía trước Vicious. Có lẽ đó là tên của người đặc vụ được Yoo Yeonha cử đi.
—Đi đến Nan Chi Bản Chất. Nói với chúng rằng ta, Vicious, sẽ bán cho chúng thứ có thể rung chuyển-thế giới.
—Yoo Yeonha dừng đoạn chiếu tại đây.
"Nãy giờ là nội dung của nhiệm vụ. Mọi người đã biết mình cần phải làm gì rồi phải không?"
Tôi và Jin Seyeon gật đầu.
Yoo Yeonha khoanh tay nói tiếp. "Nhưng do kích thước của loại quặng này nên nó không thể được vận chuyển theo các cách thông thường. Và nó quá bắt mắt cũng như sẽ phát nổ nếu tiếp xúc với ma lực. Nên chúng ta cần phải sử dụng một chiếc vali đặc chế và phương tiện di chuyển tương ứng để vận chuyển được nó.
Yoo Yeonha dừng nói, và Jin Sechan đứng dậy. Anh ta đặt một chiếc vali lên bàn.
"Đây là chiếc vali tilionium. Ma thuật giảm trọng đã được khắc lên nó. Với thông tin chúng ta nhận được từ Vicious, thì chiếc vali có thể chịu được năng lượng của Chiều Entropy đã được chúng tôi chế ra."
"Mm... vậy chúng ta sẽ để quặng vào vali rồi chuyển nó bằng Siêu Xe Người Lùn phải không?"
Yoo Yeonha lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Siêu Xe Của Người Lùn vận hành bằng ma lực. Nên dù có sự bảo vệ từ chiếc vali đi nữa, thì vẫn không phải là an toàn tuyệt đối. Chúng ta sẽ chuẩn bị một con xe khác cho nhiệm vụ lần này. Chúng ta sẽ dùng nó để lái về Hàn."
"... Vậy đây là lí do cậu một mình tới đây à? Việc di chuyển từ đây về Hàn khá nguy hiểm đấy."
Tôi lo lắng cho sự an nguy của Yoo Yeonha. Cô ấy mới chỉ ở cấp-2-hạng-cao trung. Cho dù tốc độ tăng trưởng của cô có là rất nhanh so với tầm tuổi, thì nó vẫn chỉ là cái móng chân của những thiên tài như Chae Nayun hay Kim Suho.
Yoo Yeonha nghiêm mặt lại.
"Tớ làm việc này, vì nó là công việc. Thêm nữa, chỉ có năm người chúng ta được phép biết về việc này thôi đấy."
'Năm người sao... À, thêm anh đặc vụ vào nữa.' Tôi nghĩ.
"Xét theo luật quốc tế,'Các vật phẩm thần bí vượt quá lẽ thường' cần phải được giao lại cho Hiệp Hội. Nhưng sau sự thối nát mà Hiệp Hội đã để lộ ra, khiến cho việc này bắt buộc phải được giữ kín."
Jin Seyeon nhanh chóng đáp lại Yoo Yeonha, "Tôi đồng ý. Yoo Yeonha-ssi đáng tin hơn rất nhiều so với Hiệp Hội đấy."
"...Hở? Chị nghĩ vậy sao?" Tôi hỏi. Hiệp Hội Anh Hùng rất kính trọng Jin Seyeon hơn các Anh Hùng còn lại.
Jin Seyeon cười cay đắng đáp lại, "Do các sự cố gần đây nên tôi rất thất vọng với Hiệp Hội Anh Hùng. Thiếu Nữ Quyền Năng, Park Hanho... có lẽ Hiệp Hội đã đánh mất lí do tồn tại của họ. Nên tôi đã quyết định đi theo Yeonha-ssi."
"À..."
Việc che đậy vụ bắc cóc Thiếu Nữ Quyền Năng của Hiệp Hội Anh Hùng. Đã ở sau bức màn suốt một thời gian trước khi việc Park Hanho phản bội đã làm lộ nó trước mặt toàn thế giới, gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội. Là người đã lên kế hoạch bắt cóc Thiếu Nữ Quyền Năng, khiến tôi có chút cắn rứt lương tâm.
"À phải rồi, có phải con gái của Park Hanho đã sống lại không?"
"Thứ lỗi? A, cái này thì tôi cũng không biết nhiều lắm..."
"Không." Yoo Yeonha trả lời câu hỏi. "Ả ta không phải là cô con gái ruột của Park Hanho. Ả chỉ là một con quái có thể hóa thành người được cấy ghép não của Park Yeonhee thôi. Vì con quái đó đã thật sự tin rằng nó là Park Yeonhee, nên tôi đoán việc này cũng đáng để tranh luận."
"A...Tôi biết rồi. Yeonha-ssi nè, cô có biết ý định của Hiệp Hội đói với tiền bối Park Hanho không...?" Jin Seyeon đắng họng hỏi.
"Theo tôi nghĩ thì nó sẽ là một án tử dành cho anh ta."
"Những lời nói của Yoo Yeonha khiến bầu không khí trở nên u ám. Cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ, máu và ma lực hòa quyện trong không khí, khiến mọi thứ càng thêm nặng nề."
Chát, chát!
Yoo Yeonha vỗ tay để xua đi bầu không khí. cô mỉm cười nói, "... Dừng việc này lại và nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ phải dậy sớm đấy."
**
[Hầm Mỏ của Vicious]
Chúng tôi đặt chân đến hầm mỏ của Vicious vào lúc sáng sớm. Vì không đến để tham quan nơi đây, nên chúng tôi nhanh chóng bước vào trong. Trong tay tôi là một chiếc túi không gian chứa trong mình 50 tỷ won còn Jin Seyeon thì đang cầm sáu cổ vật hạng-cao bên mình, cả hai thứ này sẽ được dùng để đổi lấy [Chiều Entropy].
"...Đưa tiền và đồ ra trước đi."
Trong bóng tối, Vicious và đồng bọn của hắn đứng trước mặt chúng tôi. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ thỏa hiệp cả.
"50 tỷ won, tiền tươi. Còn đống cổ vật thì bọn ta sẽ đưa ngươi khi bọn ta nhận được vật trao đổi và rời khỏi vô pháp khu.
Yoo Yeonha cầm lấy chiếc túi không gian trong tay tôi và ném nó cho Vicious. Một tên đồng bọn của hắn kiểm tra bên trong của chiếc túi.
"Mỗi tờ giá 50,000 won, có 100,000 tờ. Tổng là 50 tỷ won, đã đủ."
"...Tốt, mà ngươi biết là Ma Nhân bọn ta ghét phải kiểm hàng đúng không nhỉ."
Yoo Yeonha cười mỉa trước câu nói của Vicious.
"Túi không gian là một món quà đấy. Nó là một chiếc túi không gian hàng đỉnh cấp, nên giá nó trên thị trường cũng dễ dàng nằm ở mức 3 tỷ won."
Tên Ma Nhân cầm chiếc túi rùng mình. Rồi hắn nhìn xuống chiếc túi không gian trong khi bị sốc.
Vicious nhìn kỹ vào Yoo Yeonha trước khi thở sâu và gật đầu.
"Được. Bọn ta sẽ đẫn đường. Đi theo bọn ta."
Tắc, tắc. Con đường dần hẹp hơn theo mỗi bước mà chúng tôi đi. Bụi trong không khí bám vào da chúng tôi. Kể cả kĩ thuật khí cường cũng vô dụng ở đây.
"Haa..."
Hơi thở của Yoo Yeonha đã trở nên nặng nhọc. Jin Sechan lo lắng nhìn cô.
Sau khoảng 5 phút đi bộ...
"...!"
Đột nhiên, một luồng khí tràn đầy ma lực lao đến, nguồn ma lực này ép chặt toàn bộ cơ thể của chúng tôi.
Tôi xua đi cảm giác nôn nao và bước tiếp.
"Thứ ngươi cần nằm ở kia." Vicious nói.
Chúng tôi hướng mắt về trước. Quannn... Một viên quặng tròn thần bí đang tỏa ra nguồn ma lực xanh đậm.
===
[Chiều Entropy] [Độ bền 10/10]
—Khối đá trác việt chất chứa sức mạnh của không gian đa chiều.
—Sẽ giải phóng ma lực cho đến khi độ bền giảm còn 0.
===
"Cầm đi. Đó là nếu ngươi có thể."
Lúc này, tôi bước lên. Tôi cầm Chiều Entropy lên bằng Aether. Khối quặng chỉ lớn bằng một trái bóng chày, nhưng nó lại nặng tới cả tấn. Ngọn lửa ma lực mà khối quặng phát động đã đốt cháy Aether.
"...Phiu."
Tôi cầm Chiều Entropy lên và đặt vào trong chiếc vali tilionium. Khối quặng được đặt nhẹ vào trong vali và để trong đó.
Ánh sáng mang sắc xanh đậm liền tan biến, và cảm giác nôn nao trong dạ dày tôi cũng tiêu tan.
"Ồ? Như mong đợi của ta về Nan Chi Bản Chất. Cái vali đó thú vị đấy. Cầm có nhẹ không?"
"Nó được khắc ma thuật giảm trọng rồi."
Tôi cầm chiếc vali lên. Yoo Yeonha không phí lời mà quay lưng lại. Trông cậu có vẻ rất muốn rời khỏi đây.
Tuy nhiên để biện hộ cho cô ấy, thì thật ra trong đa phần các thiếu nữ thì chả có ma nào lại muốn bước chân vào hầm mỏ cả.
Jin Sechan nhanh chóng đi theo cô ấy, và Jin Seyeon thì đưa nốt sáu cổ vật mà cổ đang mang theo người.
"Của ngươi này."
"Ô hô hô hô. Oi, Lilac! Hộ tống bọn chúng đi."
"Đi đi, Hajin-ssi. Để tôi hoàn tất giao dịch này."
Tôi hiểu ý của Jin Seyeon và rời khỏi hầm mỏ. Có hai chiếc xe hệt nhau đang đậu bên ngoài nơi này. Chúng được làm bằng adamantium, thứ kim loại mạnh nhất được biết đến trong thế giới hiện thời. Cửa sổ màu đen tuyền. Dễ để nhận ra rằng hai chiếc sedan này đều có độ cứng nang với xe tăng hàng chiến.
Cốc, cốc-
Tiếng gõ cửa vang lên từ chiếc xe đang đậu ở trước mặt tôi.
Tôi mở cửa hành khách bằng cái tay đang cầm chiếc vali tilonium.
"Hừm?"
Ghế sau là dành cho Yoo Yeonha, nhưng lại có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ở ghế tài xế.
Thấy tôi bất ngờ, Yoo Yeonha giải thích.
"...Cậu đã thấy anh ta trong đoạn chiếu rồi phải không? Ảnh là đặc vụ trong đoạn chiếu, Licros ấy. Tớ đã để ảnh làm tài xế để cậu có thể tập trung bảo vệ vật phẩm."
Licros nhìn tôi và gật đầu.
"Rất vui được gặp cậu."
"A, vâng, rất vui được gặp anh ạ."
Tôi chào lại anh ấy và ngồi xuống ghế bên.
Yoo Yeonha nói, "Chúng ta sẽ rời đi ngay khi Jin Seyeon-ssi đến."
Jin Sechan và Jin Seyeon sẽ lái chiếc sedan còn lại, cái mà đã được chuẩn bị cho trường hợp có chuyện xảy ra.
Không lâu sau, Jin Seyeon đã ra khỏi hầm mỏ và ngồi vào ghế lái của chiếc xe còn lại. Vì ghế sau đã có Jin Sechan ngồi chờ sẵn, Jin Seyeon khởi động xe và lái đi.
"Lái đi."
Licros gật đầu và đạp chân ga.
Vờ rùmmmmm—
Âm thanh của cái bô gas có chút hoài niệm, vì tôi hay di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
Nhưng vào lúc này, Yoo Yeonha bắt đầu hành xử kỳ quái ở ghế sau. Cô rên rỉ, tự đập vào ngực mình, và cắn móng tay của bản thân.
"Cậu có ổn không thế?"
Cô ấy đang xoa xoa hai bên thái dương bằng cả hai tay, khi tôi hỏi.
"Ừm...Tớ ổn. Chỉ là tớ bị ghét không gian hẹp thôi."
"Ồ... cậu bị hội chứng calustricphobia à?"
"...Nó là calustrophobia, chứ không phải claustricphobia. Và ừ, tớ có chút xấu hổ khi nói vậy, nhưng tớ bị khá nặng ấy."
"...Tớ hiểu rồi."
Với tư cách là người đã viết bối cảnh của Yoo Yeonha, tôi hiển nhiên biết điều này. Nó không chỉ mỗi claustrophobia[note68098]. Mà còn germaphobia[note68099], paranoia[note68100], coulrophobia[note68101] Yoo Yeonha đã phải sống chung với vô số bệnh tâm lý. [note68106]
Đống bệnh này sẽ chỉ tiếp tục tệ hơn, khi chiếc ghế mà cô đang ngồi liên tục bị các mối nguy từ việc bị ám sát nhắm đến.
"Ngủ đi. Tớ sẽ lo phần còn lại."
"...Hểể, oke luôn."
Yoo Yeonha cười và gật đầu. [note68107]
Chiếc sedan vút qua lòng vô pháp khu và chạm đến vùng biên giới. Tôi dùng giác quan nhạy bén của bản thân để nhìn ra cửa sổ. Không có bất kì mối nguy nào khiến tôi cảnh giác cả.
"Chúng ta sắp chạy ra khỏi vô pháp khu rồi đấy," Tôi nói.
"Biết rồi." Yoo Yeonha có lẽ đã vui hơn vì cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười trên môi. "À đúng rồi, Hiệp Hội đã hoàn thành việc thông dịch ngôn ngữ rune ở quanh 'Cổng Quỷ Giới' rồi đấy. Họ định tập họp các Anh Hùng chính thức trong vài ngày tới."
"Tập họp các Anh Hùng?"
"Cần phải có 200 người mới tiến vào Cổng Quỷ Giới được. Cậu cũng định tham gia phải không?"
"Sao tớ phải làm vậy? Tớ chỉ cần đột nhập vào trong đó thôi."
"...Pft, Cậu mà bị bắt thì đừng có kêu tớ cứu đấy nhá."
Tôi nhún vai, và Yoo Yeonha dựa lưng vào ghế. Vì cô ấy trông khá thoải mái, nên tôi cũng không quá lo cho cô.
Tôi nhìn về trước.
...Một vật sắc nhọn đang bay tới từ đằng trước.
"...?"
Trước cả khi tôi nhận ra, nó đã xuyên qua và phá vỡ cửa sổ xe. Đạn Thời Gian không kích hoạt được và một vật gì đó nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính xe, đầu của anh tài xế tức khắc nổ tung.
"...Ể?"
Một giọng nói sửng sốt vang lên. Tôi nhìn về phía đấy. Cái đầu của Licros đã bị một mũi tên thế chỗ.
Tôi quay người lại. Máu của Licros và dịch não anh bắn lên khắp người Yoo Yeonha.
"Hả..."
Yoo Yeonha vô thức lẩm bẩm, và vào giây tiếp theo, một mũi tên khác lại bay đến. Tôi giải phóng Aether, hóa nó thành hình chiếc khiên. Mũi tên lao đến chiếc khiên và khẽ chệch hướng, đâm vào vai của Yoo Yeonha thay vì đầu cô.
"Kiaaaaa!"
Yoo Yeonha hét lên, và tôi lập tức hét to hơn.
"CÚI XUỐNG!"
Nhưng lời này không lọt được vào tai cô. Giờ tâm trạng của cô ấy đang rất bất ổn vì hoảng loạn. Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô ấy chứng kiến một cái chết đẫm máu đến vậy.
Vì 'Quay Ngược Thời Gian' còn đang trong thời gian chờ nên tôi chẳng thể dùng nó.
Tôi nhanh chóng dùng Aether và dấu thánh để gia cố chiếc sedan.
Aether bao bọc chiếc xe. Chắc chắn một mũi tên tầm thường sẽ không thể phá hủy được chiếc sedan nữa, nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực trước chỗ cửa sổ đã vỡ vụn của xe.
Tôi hét lớn, "Cúi xuống! Cúi cái đầu xuống đi, Yoo Yeonha—!”
"A,aa,aaaa..."
"Nhưng đối với Yoo Yeonha hiện giờ, thậm chí việc thở bình thường cũng trở nên khó khăn. cô ôm chặt lấy cánh tay và rên rỉ."
Lại một mũi tên ma thuật khác phóng đến. Như tôi nghĩ, nó không đủ sức để xuyên qua chiếc xe mà tôi đã gia cố bằng Aether và dấu thánh.
Tận dụng lượng thời gian mà tôi được trao, tôi di chuyển xuống ghế sau. Yoo Yeonha hiện đang vô cùng hoảng loạn, cô run rẩy như thể bị tâm thần phân liệt vậy. Tôi đè đầu của cô xuống trước.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi."
Tôi che chắn đầu cô bằng ma lực từ dấu thánh và nói. "Nhìn tớ này! Là tớ đây này."
Nghe thấy giọng tôi, Yoo Yeonha khẽ ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Nước mắt đang tuôn xuống đôi má cô.
"Khụ Khụ!"
Yoo Yeonha đột nhiên ho lên. Một mảnh sọ vỡ của Licros phun ra từ họng cô. Yoo Yeonha cũng đã thấy nó. Có vẻ cô đã vô thức nuốt nó xuống. Mắt cô lập tức trợn ngược, và cơ thể cô run lên.
"Này, bình tĩnh lại đi!"
"Đ-Đây là..."
"Cứ cúi đầu xuống. Chúng ta chỉ cần tránh khỏi tầm ngắm của tay thiện xạ thôi. Mũi tên chỉ có thể xuyên qua đống cửa sổ đã vỡ vụn kia và chẳng thể làm được gì chiếc xe này đâu."
"..."
"Hiểu rồi chứ?"
Yoo Yeonha gật đầu.
"...Phù, bất ngờ thật đấy."
Tôi lẩm bẩm và Tâm Thức Truyền Suy đến Jin Seyeon. Có phải đây là cảm giác của những kẻ đã đối mặt với Hắc Liên không?
"Jin Seyeon-ssi, chị đang ở đâu vậy!?
Cô nhanh chóng đáp.
—Hajin-ssi! Chúng tôi đã bị...
Tzzt—
Dù vậy, lời nhắn của cô đã bị ngắt giữa chừng. Có lẽ họ đã bị tấn công. Không còn cách nào khác, tôi gọi Spartan đến và lấy Đại Bàng Sa Mạc ra.
Sẽ là vô dụng nếu tôi cứ lì lợm mãi trong xe.
Nhưng ngay khi tôi định rời khỏi xe.
"Đ-Đợi đã!"
Yoo Yeonha nắm chặt lấy tay bàn tay tôi.
"C-Cậu định đi đâu?"
"...Đợi trong này đi. Trong xe sẽ an toàn hơn cho cậu đấy."
"Không, không! Tớ không muốn!"
Tôi vủi tay Yoo Yeonha đi và mở cửa xe. Yoo Yeonha với tay ra và tuyệt vọng hét lên, "Đừng đi! Đừng đi mà-!"
Nhưng tôi đã rời khỏi xe và ngay lập tức được chào đón bởi một mũi tên. Kể cả lần này, Đạn Thời Gian cũng không thể kích hoạt được. Và thay vì được kích hoạt nó thì một màn hình hệ thống lại hiện lên nhằm báo cho tôi lí do.
[Cảnh báo! Bạn đang phải đói mặt với một cung thủ có Gift cùng cấp độ với bạn. Gift phụ- Bậc Thầy Cung Thủ sẽ tạm thời bị khóa.]
"Bằng cấp độ cái con m* mày..."
Tôi nghiến răng và lấy Đại Bàng Sa Mạc ra. Nếu Gift của cả hai đồng cấp, thì tôi chỉ cần dùng Dấu Thánh để cường hóa bản thân mình.
"...A."
Rồi tôi chợt nhận ra một việc quan trọng. Để chuyển dạng Đại Bàng Sa Mạc sang súng bắn tỉa thì tôi cần phải có 'Aether'.
Nhưng hiện giờ nó đang phải dung hợp với chiếc xe nhằm bảo vệ cho Yoo Yeonha.
Vì thế, tôi chỉ còn cách là dùng... 'Cung' và 'Tên' của bản thân.
5 Bình luận