The Novel ’s Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c302-310)

Chương 308: Câu Chuyện Đã Trở Thành Cầu Nối (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,373 từ - Cập nhật:

Jin Seyeon ngắm cảnh quan bên ngoài chiếc kiệu qua khung cửa sổ. Những vùng thảo nguyên của Trung Á thật sự khác xa so với những gì mà cô đã đọc qua trong sách. Cỏ dại mọc cao đến đầu gối, rừng cây chạm tới cả chân trời, thậm chí ở đây còn có cả những ngôi làng là nhà của bọn Ma Nhân nữa.

"...Giống như mình đang sống trong thế giới kỳ ảo vậy." Jin Seyeon ngẩn ngơ lẩm bẩm.

Jin Sechan cũng tương tự như vậy, anh hướng mắt nhìn về phía xa xa bên ngoài chiếc kiệu. Nhưng bởi vì đôi mắt của anh tầm thường hơn bọn họ nên anh chẳng thể thấy được khung cảnh mà Jin Seyeon đang ngắm nghía. Thành ra, anh liền đảo mắt nhìn sang Yoo Yeonha.

"..."

Yoo Yeonha đang nhìn chằm chằm vào chiếc vali tilinonium trong tay cô. Cô dường như đang suy nghĩ gì đó. Jin Sechan dù lo lắng cho cô nhưng cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Nhiệm vụ mà trong thâm tâm anh nghĩ tới chỉ đơn giản là một thư ký ở bên giám sát cô mà thôi.

"Em ổn chứ?" Jin Seyeon hỏi đúng những gì mà Jin Sechan muốn. Jin Seyeon mỉm cười về phía anh trước khi dịch người ngồi cạnh Yoo Yeonha.

Yoo Yeonha nhìn sang Jin Seyeon rồi gật đầu nói, "Em ổn ạ."

"Đừng có ôm khư khư chiếc vali bên người như vậy. Làm vậy chỉ tổ gây hại cho em thôi. Nếu muốn thì giờ em gọi cho quỷ thương nhân luôn đi."

Yoo Yeonha liền cười cay đắng khi nghe vậy. Nhóm của bọn họ đã quyết định sẽ kêu gọi lũ quỷ thương nhân, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì DP đến.

"...Không, lũ thương nhân đó cũng là quỷ. Nên chắc chắn là chúng cũng đang thèm khát vật trong chiếc vali này."

Nhưng Yoo Yeonha không thể tin bọn quỷ đó được. Không có gì chứng mình rằng chúng sẽ không thèm khát thứ mà lũ quỷ khác đang cố giành lấy cho bằng được cả.

Yoo Yeonha thở dài và nhìn vào chiếc vali chứa [Entropy Chiều].

"Liệu nó có quan trọng đến vậy không?" Jin Seyeon hỏi.

Yoo Yeonha không do dự gật đầu đáp "Nó thật sự rất quan trọng, em biết được tầm quan trọng của nó từ kỹ năng mà em đã nhận được từ Toà Tháp Nguyện Ước. [Kỹ Năng Cơ Bản - LV.9 Tư Lự Chi Luật [note70601], thứ mà sẽ nâng cao tốc độ và tư duy của suy nghĩ, và [Kỹ Năng Đặc Biệt - LV.9 Con Mắt Giám Định], thứ giúp em giám định vật phẩm trong tầm mắt của bản thân."

Quá trình phân tích [Entropy Chiều] vẫn còn đang diễn ra trong đầu của Yoo Yeonha. Bản Chất Của Động Lực Học là thứ trác tuyệt nhất thế giới trong khoản phân giải ma lực từ tinh thạch cùng ma thạch. 

"Nó có thể cứu sống vô số sinh mạng đấy ạ."

"..." Jin Seyeon thoáng chốc nhìn cô rồi mỉm cười đáp, "Chị cũng mong là vậy."

Yoo Yeonha khẽ mỉm cười đáp lại.

"Hmmm..." Phía khác, Kim Hajin người hiện đang quan sát hai người họ ở gần đó thì chẳng thể hiểu nổi sao họ lại thân nhau đến vậy. Theo những gì cậu biết thì lẽ ra họ thậm chí còn chẳng quen nhau nữa. Vậy họ hình thành cái mối quan hệ chị chị em em này từ lúc nào vậy?

"...Sao hai người thân nhau dữ vậy?" Kim Hajin không thể kìm được tò mò mà hỏi.

Yoo Yeonha và Jin Seyeon dù cùng nhìn lại Kim Hajin nhưng rồi cả hai người lại im lặng mà dựa lưng vào kiệu.

"Thật luôn..." Kim Hajin nhướng mày và bĩu môi.

Điểm đáng yêu này của Kim Hajin đã bị Yoo Yeonha tìm thấy. "Để xíu nữa tớ kể cậu."

"...Chậc." Kim Hajin khó chịu gật đầu, rồi sau đó cậu liền mở to mắt. Cậu đột nhiên bắt đầu quét không khí qua đôi mắt của bản thân.

[Cậu đang ở đâu vậy? Tớ hiện đang tham gia thử thách để đi vào Cổng Vinh Quang.]

Chae Nayun đã nhắn tin cho cậu. Kim Hajin mỉm cười rồi gật đầu.

[Tớ không nói cho cậu biết được.]

[Hở? tại sao không? ...Thôi thì vậy cũng tốt.]

[Hả?]

Chae Nayun bỏ cuộc nhanh đến bất ngờ. Cô khiến Kim Hajin nghiêng đầu của mình.

[Tớ biết là mình không có tư cách để nói chuyện trực tiếp với cậu. Ý là tớ vẫn chưa sẵn sàng ấy... cậu hiểu ý tớ đúng không?]

'Hể.' Kim Hajin nhếch mép.

[Vậy thì, Tớ đoán là cậu vẫn còn hơi ngại để nói chuyện trực tiếp với nhau phải không?]

[Phải, nên là... Tớ nghĩ là hai ta nên bắt đầu nói chuyện vài tiếng một ngày. Chúng ta sẽ bắt đầu thân nhau hơn trong khi nói chuyện. Rồi hai ta sẽ chơi vài ván game nữa. Cậu có biết Đấu Thần Kỷ Nguyên [note70602] đã có phiên bản mới chưa?]

[Chưa.]

[Vậy nhanh tải nó xuống đi. Game đó nổi tiếng trong nhóm Anh Hùng lắm đó tại nó giúp rèn luyện trí tưởng tượng cũng như có thêm một đống kỹ năng, lại còn cực kỳ nổi nữa đấy. Mấy giải đấu định kỳ còn có lượt xem lên đến hơn 900.000 luôn đó...]

Như mong đợi từ một game thủ kinh nghiệm đầy mình, Chae Nayun bắt đầu nói về những tin tức gần đây. Kim Hajin thì chỉ mỉm cười và nghe cô ấy nói, trong khi đó Jin Seyeon và Yoo Yeonha đang nhìn chằm chằm cậu như thể cậu bị điên rồi vậy.

[A, đợi đã, vãi chưởng, tớ bị bắt cặp với Jin Sahyuk rồi này.]

[Hả? Jin Sahyuk á?]

[Ừm, tớ phải đi đây.]

"Cậu đang tự kỷ bên đó hả?" Yoo Yeonha hỏi ngay khi Chae Nayun cúp máy. 

Rồi đột nhiên.

"...!" Biểu cảm của Kim Hajin trở nên nghiêm túc. Không chỉ mỗi cậu trở nên như vậy mà Jin Seyeon cũng như vậy. Với bản năng siêu việt của bản thân họ thì hai người đã cảm nhận được 'ánh nhìn' của kẻ nào đó.

Một tên ngoại lai đang ở phía xa chăm chú nhìn vào họ.

"..."

"..."

Kim Hajin và Jin Seyeon im lặng mà trao đổi ánh nhìn. Rồi Jin Seyeon nhanh chóng Truyền Tâm Thức đến bên trong đầu của Kim Hajin.

—Có lẽ ta nên để cho tên đó quan sát tiếp. Vì chị chẳng biết hắn là ai và dẫu sao thì chị cũng chẳng cảm nhận được một tí sát ý nào từ hắn cả. Nên là ta cứ hành xử như bình thường thôi.

Kim Hajin gật đầu.

Jin Seyeon mỉm cười rực rỡ và đáp, "Dù sao thì, mọi người đều đang nuôi 'nhân vật được tài trợ' bằng DP của mình phải không?"

Hệ thống DP được cung cấp cho bất kì kẻ nào đã săn ác quái thành công, dù chỉ là một con đi chăng nữa. Những kẻ đã đạt được hơn 50.000 DP sẽ có thể tham gia một thứ gọi là 'minigame'. Việc tài trợ cho những người dân sống trong Lailos ngày càng trở nên phổ biên hơn.

"Hiển nhiên rồi ạ. Chị sẽ bất ngờ khi biết người được em tài trợ là ai đấy." Yoo Yeonha tự hào đáp.

"Ồ thật hửm? Cho chị xem đê."

Yoo Yeonha cười toe toét rồi liền hiển thị thông tin về nhân vật mà cô đang tài trợ. Đó là một hiệp sĩ hạng-cao tên là Gimitos.

"Uầy, Kẻ cuồng chiến Gimitos luôn á hả! Cậu ta là của em ư! Cộng Đồng Của Lailos tung hô cậu ta quá trời quá đất luôn đấy."

"...Lailos gì vậy ạ?" Kim Hajin hỏi trong khi ngạc nhiên. Dù cậu không biết rằng đã có một cộng đồng online được lập ra chỉ để tài trợ cho Lailos nhưng cái trang đó giờ đây đã có hơn 200.000 thành viên rồi.

"Mỗi lần Gimitos mua giáp hay vũ khí mới thì đều sẽ có bài đăng luôn cả đấy. Có phải là cậu ta vừa mới mua Bộ Hắc Hoả Long Giáp gần đây không?"

"...Ừm thì, em cũng không muốn khoe lắm nên là chị đang nuôi ai vậy?" Yoo Yeonha nhún vai và chuyển chủ đề.

"Chị hiện đang nuôi một cung thủ đó. Nhìn này."

Cư dân Lailos Jin Seyeon đang tài trợ cho một cung thủ hạng-trung tên Lekio. Đôi mắt của hai người Yoo Yeonha và Jin Sechan chói sáng khi nhìn vào cậu ta.

"Cây cung hình như được làm từ quặng emetos. À, và còn bộ giáp thì được làm từ lông vũ chất lượng cao luôn..."

Trong khi ba người họ nói chuyện với nhau thì một mình Kim Hajin kiểm tra người được mình tài trợ - Litrain.

「Litrain đã trở thành hiệp sĩ hạng-Bậc Thầy trẻ nhất và giành được danh hiệu, Hiệp Sĩ Ánh Sao.」

Cô ấy vẫn không ngừng rèn luyện dù đã được thăng lên vị trí trưởng đoàn hiệp sĩ. Giờ đây 'Ngôi Đền Extra' nhỏ nhoi này đã có tới hàng ngàn người viếng thăm mỗi ngày. Dưới trướng của cô có không dưới chục hiệp sĩ tập sự, những người bị thu hút bởi hào quang của cô. Đoàn hiệp sĩ mang tên Đoàn Hiệp Sĩ Ánh Sao, đã được lập ra từ bên trong các đoàn hiệp sĩ của vương quốc khiến cho tầm ảnh hưởng của Litrain đã vươn đến hàng ngũ uy quyền nhất của vương quốc này.

「Dẫu vậy thì Litrain vẫn luôn lo lắng về một việc. Các tín đồ và học trò của cô gần đây đang ngày càng nghi ngờ ngài Extra-nim. Vì đã một năm trôi qua kể từ lần cuối mà ngài ấy đã tài trợ cho Litrain...」

Litrain đã phát triển vượt bậc so với lần cuối cùng mà Kim Hajin đã nhìn thấy cô. Cậu đã nhận được hơn 200.000 DP từ cô, bằng một phần ba số tiền được cậu lập tức chuyển lại cho Litrain sau đó.

"Hajin-ssi, cậu đang tài trợ cho ai thế? Cho bọn tôi xem người đó với nhé." Jin Seyeon hỏi khi cậu đang suy nghĩ.

Kim Hajin hơi do dự chốc lát "...Ừm thì, cô ấy đây nè."

Cậu ngẫu ý chiếu thông tin về Litrain ra. Nhưng hàm của tất cả bọn họ lại ngay tắp lự rớt xuống.

"Đợi đã, Litrain á... cô ấy vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng luôn ấy.. còn Gimitus của mình..."

Không lâu sau, giọng nói ghen tị của Yoo Yeonha vang lên.

**

Ở phía khác, Leraje đang theo dõi ở nơi khá xa. Vì cô có khả năng nhìn rất xa nên dễ dàng theo dõi từng chuyển động của chúng. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Kim Hajin ấy.

Hắn ta biết tên cô và không tự nhiên mà hắn lẩm bẩm cái tên ấy. Leraje có khả năng nhận ra trạng thái của một ai đó dựa trên giọng họ.

"Có chuyện gì sao thưa Nữ Công Tước?"

Vào lúc cô đang nghĩ thì cận vệ của cô, Corte đã lên tiếng hỏi cô. Leraje đơn giản đáp.

—Chán.

—Ở đây một mình rất chán.

—Mà ngươi có liên lạc được với mấy lão ác ma kia chưa?

"Rồi ạ, đã có ba vị ác ma đạt được thân xác để giáng trần. Họ là Ác Ma Hạng 3, Prince Vassago, Ác Ma Hạng 29, Count Astaroth, và Ác Ma Hạng 62, Valac."

Nghe thấy vậy thì Leraje lập tức cứng đờ.

—Lão Già ấy vẫn chưa thoát khỏi lời nguyền đó à?

Lão già mà cô đang ám chỉ là Baal.

Corte mỉm cười và lắc đầu, "Không phải vậy ạ, Vua Baal đã thoát khỏi lời nguyền rồi. Và vì Cánh Cổng Quỷ Giới đã sắp mở ra, nên ngài ấy sẽ giáng xuống sớm thôi ạ."

—Sẽ mất bao lâu?

"Vỏn vẹn ba tháng ạ."

Ba tháng là quãng thời gian quá dài đối với Leraje. Có lẽ cô sẽ đi lang thang đến hết toàn bộ thế giới ngoài kia khi cảm thấy chán đến mức sắp chết. Corte thì lại muốn ngăn cô lộ diện hình dạng của bản thân quá nhiều. 

Nên để làm được điều đó thì Corte đã lấy ra thiết bị điện tử mà hắn đã mang theo trước đó.

—Gì đây?

"Là máy chơi game đấy ạ. Lũ con người thích chơi thứ này để giải trí và với nó thì ngài sẽ không bao giờ buồn chán nữa đâu."

—...Ngươi chắc chứ?

Leraje lộ ra sự hứng thú. Nhận thấy dấu hiệu tốt này. Corte quỳ xuống và đưa máy trò chơi thực tế ảo cho Leraje.

—Dùng nó thế nào?

"Ngài chỉ cần đội chiếc mũ lên và di chuyển ngón tay của ngài để khởi động trò chơi thôi ạ."

—...

Leraje làm theo yêu cầu của Corte. Tầm nhìn của cô thoáng chốc tối sầm lại, rồi một khung cảnh màu xanh hiện ra trước mắt cô. Cùng lúc ấy cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể đang dịch chuyển sang thế giới khác vậy.

[Tôi sẽ hướng dẫn cách dùng chiếc máy. Xin hãy làm theo lời tôi nói.]

Trước khi Leraje có thể làm quen với cảm giác này, thì một thông báo chợt hiện ra trước mặt cô và khiến cô cau mày.

—Ngươi là ai mà dám bảo ta làm này làm kia hả?

[Hãy thử di chuyển ngón tay bạn]

—Ta không muốn đấy. Báo cái danh của ngươi ra trước đi.

[Hãy thử di chuyển ngón tay bạn]

—Thứ vô lễ.

Ngón tay cô đã di chuyển, mang theo sát ý hướng về phía thứ vô lễ đang nói với cô kia. Nhưng ngay lúc ngón tay cô di chuyển, thì khung cảnh chợt thay đổi. Khung cảnh màu xanh lúc nãy đã biến thành một cánh đồng bát ngát.

Khiến Leraje tròn mắt kinh ngạc.

[Dưới đây là danh sách các trò chơi đang thịnh hành. Hãy bấm vào trò chơi bạn muốn chơi.]

[1. Đấu Thần Kỷ Nguyên]

[2. Reolesk]

[3. Grand Theft Auto]

...

Leraje nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trước khi bấm vào 'Đấu Thần Kỷ Nguyên'

[Bạn đã sở hữu trò chơi này. Đang tiến vào 'Đấu Thần Kỷ Nguyên'...]

[Chào mừng bạn đến với thế giới của Đấu Thần Kỷ Nguyên.]

[Xin hãy đặt ID của bạn.]

[ID bạn đặt sẽ là tên của bạn trong Đấu Thần Kỷ Nguyên.]

—Ngươi lễ phép hơn tên khi nãy đấy.

Leraje hài lòng gật đầu trước khi đặt ID của mình.

[Lijengy]

Lijengy hoàn toàn là một lỗi đánh máy, nhưng Leraje đã không kịp nhận ra.

[Xin chào, Lijengy.]

—Cái gì cơ? Lijengy á? Ngươi...

Bị biến thành Lijengy, khiến cho Leraje nổi cơn khùng hướng về phía chiếc máy, thứ mà đã gọi sai tên cô.

**

[Tiếp theo sẽ là, ngôi sao mới nổi của Nan Chi Bản Chất, Chae Nayun, và hắc mã của kì tuyển chọn, Jin Sahyuk!]

Tại Toà Anh Hùng ở Seoul.

Chae Nayun và Jin Sayuk được xếp chung một đội, và hai người họ cùng lúc tiến vào mê cung.

"Tránh ra chỗ khác đi."

Hiển nhiên, Chae Nayun không có ý định hợp tác với ả ta, và lập tức đi ngược lại hướng mà họ đã tiến vào mê cung.

Mặc dù chạy ngẫu nhiên trong mê cung không phải ý tưởng hay, nhưng Chae Nayun vẫn tự tin vào bản lĩnh của mình. Chae Nayun tin rằng với bản lĩnh siêu việt của bản thân cô thì cô sẽ sớm tìm ra được lối thoát.

"..."

Nhưng Jin Sahyuk không muốn để chuyện đó xảy ra. Cô kích hoạt Thao Túng Thực Tại. Ma Lực của cô tràn vào trong mê cung và khiến cấu trúc của nó thay đổi.

Kích— Kích—

Việc mê cung bị đổi thay cũng đã khiến cho lối thoát bị biến mất. Chae Nayun, người vẫn chưa nhận ra việc thay đổi, đã nghĩ việc chuyển dịch mê cung cũng là một phần của kì thi.

"...Con ả ngáo thật đấy." Jin Sahyuk khinh bỉ. Giờ thì cho dù Chae Nayun có làm gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thể tìm được lối thoát. Và tất cả những gì Jin Sahyuk cần làm chỉ là chờ đợi cho tới khi ả ta mỏi mệt và quay lại đây.

Bộp—

Jin Sahyuk ngồi dưới đất và gửi Thần Giao Cách Cảm [note70604] đến Bell để giết thời gian.

**

[Trung Á]

Chiếc kiệu tiếp tục băng qua Trung Á trong khi Jin Seyeon, Yoo Yeonha, và Jin Sechan vẫn dán mắt vào Litrain. Họ quan sát kỹ càng từng động tác của cô, đôi lúc lại khen sắc đẹp, sức mạnh, lòng tốt của cô.

Họ đã trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt của Litrain ngay khoảnh khắc mà họ chìm vào giấc nồng.

Sau khi ngủ được 3~4 tiếng, thì chiếc kiệu đã đặt chân đến Trung Quốc. Dù rằng đã sắp đến vùng an toàn, nhưng họ lại đề cao cảnh giác.

"...Ánh nhìn chăm chú đó biến mất rồi." Jin Seyeon nói.

"Đúng vậy." Tôi gật đầu.

Lạch, cạch. Chiếc kiệu di chuyển trong yên bình. Rồi tôi quay sang Jin Seyeon. Và cô cũng nhìn lại tôi. Dựa vào ánh mắt của cô, thì cô chắc chắn cũng đã cảm nhận được sự hiện diện kỳ quái đang áp sát chúng tôi.

"Yeonha-ssi, chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu đấy."

Dù Yoo Yeonha bị giật mình trước lời nói của Jin Seyeon, nhưng cô vẫn can đảm mà nhanh chóng rút cây roi của bản thân ra.

Jin Seyeon nói, "Chúng ta bị bao vây rồi. Cũng như không có cách để vượt qua vòng vây này. Thành ra thay vì để bị phục kích, thì vẫn nên ra đó và đối mặt với chúng hơn."

"...Em đồng ý."

Sẽ rất phiền nếu như chiếc kiệu bị phá hư do cuộc phục kích.

Tôi mở cửa chiếc kiệu ra và bước vào trong. Tương tự với Jin Seyeon, Yoo Yeonha, và Jin Sechan.

Sát ý và địch ý tức khắc nổi lên. Từng cơn gió mang trên mình quỷ năng bay đến và sự hiện diện thù địch ấy đang ngày càng áp sát đến đây.

"Không cần lo lắng quá đâu, chúng ta chắc chắn sẽ thắng thôi. Chị đảm bảo trăm phần trăm đấy."

Jin Seyeon, rút cây cung của mình ra trong khi trấn an Yoo Yeonha. Tôi cũng rút cây Đại Bàng Sa Mạc của mình ra.

Gừôôôô—

Đột nhiên, một lượng lớn quỷ năng tràn vào không khí. Gây ra một cơn siêu bão, thứ trông như thể một ngôi sao băng từ bầu trời lao xuống.

ĐÙNGGGG—!

Ngôi sao băng ấy lao xuống mặt đất ngay sát chỗ chúng tôi. Và hiển nhiên, ngôi sao băng ấy là một vật thể sống rồi.

"Haha, các ngươi đang làm gì trong cái ngày trời tuyệt vời như này vậy?"

"..."

Tôi biết mặt hắn. Một nửa khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che khuất càng khiến tôi biết chắc rằng hắn là ai. Hắn là Destruction.

Nhưng Destruction lại không phải kẻ địch duy nhất ở đây. Từ trên bầu trời lẫn trên mặt đất và dưới lòng đất xuất hiện hàng chục tên Ma Nhân bao vây chúng tôi.

"Uhahahahaha." Destruction cười điên cuồng. Yoo Yeonha quan sát Destruction và nghiến răng.

"Đã lâu rồi nhỉ, cô con gái nhỏ của Yoo Jinwoong ơi."

"...Em biết hắn sao?" Jin Seyeon hỏi.

"Có chút thôi ạ. Tại hắn vừa thua ba em bữa trước ấy mà."

"...Sao cơ?"

"Vì tự ti quá mức mà hắn đã phát điên dẫn đến bị ba em làm cho bay mất nửa khuôn mặt."

Nghe thấy vậy, khiến cho biểu cảm của Destruction trở nên vô cùng nhăn nhó. Bị tức đến điên khùng, hắn trừng mắt nhìn Yoo Yeonha.

"Có vẻ nhỏ con gái cũng rác rưởi như thằng cha nó vậy..."

Rồi, hắn cười toe toét bước về trước. Những tên ma nhân đang bao vây xung quanh cũng giải phóng quỷ năng của mình và chuyển sang dạng ác ma-hóa. Hiển nhiên là mấy tên đàn em của Destruction cũng có thể Ác Ma Hóa giống hắn.

Destruction đặt câu hỏi, "Chiều Entropy đâu rồi thế? Ở trong cái kiệu kia à? Nếu nhóc đưa nó cho ta thì ta sẽ ban cho nhóc một cái chết nhẹ nhàng đấy."

Dẫu vậy thì Yoo Yeonha vẫn lắc đầu.

Destruction cau mày, "Tin ta đi, nếu nhóc đưa ta Chiều Entropy, ta sẽ chặt đầu nhóc một cách nhanh gọn lẹ nhất và gửi chỗ cơ thể gần như còn nguyên vẹn ấy của nhóc đến cho người cha thương nhóc vô cùng kia đấy."

"Ngậm mồm vào. Mồm ngươi thối lắm đấy."

"..."

Biểu cảm của Destruction trở nên méo mó. Và tôi chuyển Đại Bàng Sa Mạc sang dạng súng máy.

"Phuu..."

Destruction thở dài. Rồi, hắn dùng đống móng tay dài nhọn của bản thân cào cấu đầu mình, thứ đã bắt đầu hóa đen. Đây chắc chắn là một phần của quá trình Ác Ma Hóa.

"...Có vẻ ta sắp phải làm trái lời mình nói rồi."

Một chiếc sừng khổng lồ trồi ra trên đầu hắn, cơ thể hắn cùng lượng quỷ năng đã bắt đầu hóa đen. Destruction ưỡn người như thể một vận động viên chạy nước rút tại vạch xuất phát, rồi bắn về trước hệt như một viên đạn.

Không, đó là thứ mà hắn đã thử làm.

"Dừng lại."

Một giọng nói trong trẻo như con nít vang lên từ bầu trời. Và hàng loạt sợi dây xích được làm từ ma lực trói chặt cơ thể của Destruction.

Không chỉ có mỗi Destruction bị trói. Mà như thể là cả thế giới đã đáp lại lời nói đó vì mấy tên đàn em của Destruction, thậm chí là cả những cơn gió đều đã bị đông cứng lại.

"Kư... ự."

Destruction tuyệt vọng quay đầu về hướng giọng nói ấy vang lên.

Một 'dáng người thấp bé' đang bay ở độ cao 10 mét so với mặt đất. Mái tóc trắng đặc trưng của cô ánh lên vô cùng đẹp đẽ, và vẻ kiêu kì cùng đôi mắt thanh liễm của cô, lạnh lùng liếc nhìn Destruction.

Người anh hùng đặt nền móng cho cả một thế hệ đã xuất hiện.

"...Sao chị tới muộn dữ vậy chị?"

Jin Seyeon ngước nhìn cô và cười.

"Chị đã cố tới sớm nhất có thể rồi đấy. Em bảo chị bí mật tới đây cơ mà. Chị là chủ tịch của Đền Công Lý, thì em nghĩ việc chị bỏ việc để tới đây mà không ai biết dễ lắm chắc?"

Aileen càm ràm và nhảy xuống từ đám mây mà cô đang đứng.

Tadat—

Cô nhẹ nhàng đáp xuống nơi mà khi nãy đã đóng băng bằng lời nói của mình.

"Nhìn cái đống rác rưởi này kìa." Cô khịt mũi nói.

"..."

Yoo Yeonha cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau cơn lú và nhìn về Jin Seyeon, mong đợi một lời giải thích.

Jin Seyeon mỉm cười và nói nhỏ.

—Chị bảo em rồi mà, Chúng ta chắc chắn sẽ thắng thôi. Chị đã bí mật kêu viện trợ đấy.

“Kuuu…uuuuk….”

Destruction gắng hết sức mình chống lại Linh Ngôn của Aileen. Hắn dồn lực quay đầu và cay cú lẩm bẩm.

"Mày là... nhỏ Ai..."

"Ngậm cái mồm vào."

Dù câu nói của Alieen khiến Destruction bị câm, nhưng đôi mắt hắn vẫn mang theo sát ý mà trừng lại nhìn cô.

Alieen cau mày nhìn lại.

"...Ngươi phiền thật đấy. Nát vụn đi!"

Một tiếng la vang lên nơi chiến trường yên tĩnh này trong khoảnh khắc. Và nhiêu đó là đủ rồi.

'Ư, aaaaaaa—!"

Cơ thể của Destruction bị cuộn lại một cách quái dị trước khi nổ tung.

...Và đó là hồi kết của sự việc.

"..."

"..."

Chúng tôi sững sỡ nhìn khung cảnh này. Aileen đã trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi chúng tôi thấy cô trong Tòa Tháp Ước Vọng, hoặc thậm chí là khi cô ở trong trận chiến đối đầu với Orden.

Cô giờ đây đã gần đạt đến cấp độ 'Siêu Việt' rồi.

Chỉ là cái gì vừa mới diễn ra vậy?

"Phìiii, bị ấn tượng hả? Chị vừa mới nhận được một Kỹ Năng Độc nhất của Toà Tháp Ước Vọng đỉnh lắm đấy. Nhiêu đây với chị bây giờ chả là gì đâu."

Aileen vỗ ngực và nhìn chung quanh. Dù tên thủ lĩnh của lũ Ma Nhân giờ đây đã chết, nhưng chúng nó do bị dính Linh Ngôn của Aileen mà vẫn không thể di chuyển.

Aileen mặc kệ chúng và tiến lại chỗ Jin Seyeon.

"Dù gì thì, sao em ở đây thế?"

"Dạ? À... về cái đó thì."

Jin Seyeon gãi gãi gáy mình, rồi đặt tay lên vai Yoo Yeonha.

"Trước tiên thì để em giới thiệu với chị. Nhóc này là Yoo Yeonha, Hội Trưởng của hội mà em đang gia nhập đấy."

"...Hội Trưởng? Ý em là sao, không phải em đang gia nhập..."

Ngay lập tức, đôi mắt của Alieen mở to.

"Khoan, ý của chị là...?"

Yoo Yeonha là người đầu tiên nhận ra ý định của Jin Seyeon.

"...À!"

Đây là hành động hồi đáp của Jin Seyeon đối với yêu cầu mà cô đã thực hiện rất lâu về trước. Yoo Yeonha nhìn vào Jin Seyeon, rồi tới Aileen, rồi lại nhìn tôi.

"Đ..Đúng vậy!"

Rồi, cô phấn khích nhảy cẩng lên.

Ghi chú

[Lên trên]
(Law of thoughts)
(Law of thoughts)
[Lên trên]
(Gladiator of the century)
(Gladiator of the century)
[Lên trên]
(Mental Transmissions)
(Mental Transmissions)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận