Khi nhập "2006" vào khung tìm kiếm, từ khóa liên quan đầu tiên xuất hiện là "World Cup 2006".
Bóng đá. không cần phải bàn cãi, là môn thể thao số một thế giới. Giải đấu cao cấp nhất hành tinh này với sức hút đông đảo, độ nổi tiếng rộng rãi và trình độ thi đấu đỉnh cao, cùng với Thế vận hội Olympic hiện đại được coi là hai sự kiện thể thao đỉnh cao bậc nhất.
Trận chung kết World Cup diễn ra tại sân vận động Olympic Berlin, Đức, giữa Pháp và Ý tranh chức vô địch.
Đáng chú ý là "Zizou" Zidane, đại diện cho đội tuyển Pháp, đã tuyên bố giải nghệ trước giải đấu, vì vậy trận chung kết này là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh.
Tại World Cup 1998, trên sân nhà Pháp, Zidane đã ghi hai bàn thắng bằng đầu vào lưới Brazil, giúp Pháp giành chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Năm 2006, trận đấu chia tay sự nghiệp của anh thu hút sự chú ý của cả thế giới, người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ kết thúc sự nghiệp sân cỏ hoàn hảo bằng việc nâng cao chiếc cúp vàng một lần nữa.
Trận chung kết bắt đầu vào ngày 10 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh.
Hiệp một, Zidane ghi bàn bằng quả penalty panenka, giúp Pháp dẫn trước, Ý bám sát tỷ số và sau đó Materazzi gỡ hòa bằng một pha đánh đầu.
Khi tất cả khán giả đang tập trung vào trận đấu ngang tài ngang sức, hy vọng siêu sao Zidane sẽ tạo nên kỳ tích một lần nữa, thì điều bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của mọi người.
Sau 90 phút, tỷ số hòa 1-1, trận đấu bước vào hiệp phụ. Không lâu sau đó, hậu vệ Ý Materazzi liên tục có những động tác nhỏ, kéo áo Zidane nhiều lần.
Materazzi còn có những lời lẽ khiếm nhã với Zidane, những khoảnh khắc này thường không quan trọng và camera sân vận động không ghi lại được.
Nhưng ngay sau đó, Zidane bất ngờ húc đầu vào ngực đối phương, khiến Materazzi ngã xuống sân, cả sân vận động lập tức xôn xao!
"Zidane?" Bình luận viên CCTV5 khó tin, "Thật sự là Zidane! Zidane làm sao vậy? Trọng tài đang rút thẻ!"
Thẻ đỏ.
"Ôi! Ôi! Ôi! Ôi..."
"Chuyện gì vậy! Không thể kết thúc sự nghiệp theo cách này được! Trong trận đấu này, trước khi anh ta làm hành động đó, anh ấy vẫn đang là vị vua thống trị sân cỏ mà..."
Zidane húc người, nhận thẻ đỏ rời sân.
Gương mặt anh lộ vẻ hoang mang tột độ, tiếc nuối cay đắng và cơn giận còn chưa nguôi. Máy quay lúc này mới kịp ghi lại dáng hình của anh. [note68324]
Bóng lưng Zidane lướt qua chiếc cúp vàng World Cup bên cạnh sân cỏ.
Khoảnh khắc ấy trở thành nỗi tiếc nuối vĩnh hằng, khắc sâu trong tim người hâm mộ.
Trên sân, đội tuyển Pháp rõ ràng mất lợi thế khi vắng Zidane, sau loạt sút luân lưu tỷ số chung cuộc là 3:5, Pháp đành nuốt hận.
...
Năm đó, những người bạn là fan bóng đá xung quanh Lộ Mãn đã nổi điên ngay tại chỗ sau khi xem trận đấu.
Có người đoán Materazzi nói bậy, xúc phạm mẹ và chị gái của Zidane; tin đồn không rõ nguồn gốc trên mạng nói rằng Materazzi bảo chị gái Zidane là gái điếm; cũng có người nói Zidane từ nhỏ được chị gái nuôi lớn, tình cảm chị em sâu đậm, anh hết mực kính yêu chị gái, là đàn ông ai cũng không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy.
Tối hôm đó, Lộ Mãn đã chứng kiến cảnh người hâm mộ mất kiểm soát trong cơn giận dữ. Họ xem trận đấu trước màn hình lớn được lắp đặt tại một cửa hàng điện máy, những chiếc ghế nhựa do cửa hàng cung cấp vô tội vạ bị ném, bị đập, tiếng chửi thề vang dội khắp nơi không ngớt.
Hàng trăm người cùng chửi rủa, những lời "thăm hỏi" Materazzi và người thân nữ của anh ta, không thể nói là âm vang ngân nga, nhưng ít nhất cũng có thể nói là vang dội đến tận mây xanh.
Nhân viên và chủ cửa hàng điện máy run rẩy trốn trong góc, ngày hôm sau may mắn có một fan bóng đá là con nhà giàu chủ động đến đền bù thiệt hại cho họ.
Ý vô địch, Pháp á quân. Lộ Mãn nhớ rất rõ chuyện này.
...
Lộ Mãn bước vào quầy xổ số thể thao, căn phòng nhỏ hẹp thiếu ánh sáng, ông chủ ngồi cạnh máy tính in vé số, vài người trung niên tụm ba tụm bảy trước bảng quy tắc xổ số, chỉ trỏ nghiên cứu cách đặt cược.
Bên cạnh bảng thông báo còn dán một tấm áp phích tin tức về lão Cố: "Doanh nhân tư nhân nổi tiếng thành phố chúng ta - ông Cố Ngạn tặng sân bóng rổ và thiết bị thể dục người cao tuổi"...
Một thanh niên đi vào cửa hàng sau Lộ Mãn, đầu tóc bù xù kiểu không theo trào lưu nào, vừa vào đã hét lớn: "Chú ơi, vé số World Cup có những loại nào ạ?"
Chủ quầy chỉ tay lên quy tắc trên tường: "Tất cả đều ghi trên đó, có cá cược thắng thua 8 trận, 6 trận hiệp một/cả trận, dự đoán tứ kết, dự đoán bán kết."
"Đệt, nhiều kiểu phức tạp thế." Gã đầu bù xù làu bàu.
Lộ Mãn sáng mắt lên khi nhìn thấy trò dự đoán 4 đội mạnh nhất.
Đối với một fan bóng đá nửa vời như anh, những cách chơi khác khá phức tạp, anh cũng không nhớ rõ chi tiết.
Nhưng trò dự đoán 4 đội mạnh nhất này khá đơn giản và tiền thưởng lại rất lớn.
Xổ số thể thao bóng đá có một ưu điểm là không phải dãy số.
Trò dự đoán 4 đội mạnh nhất là đoán 4 đội đứng nhất, nhì, ba và tư trong số 32 đội. Phải đoán đúng cả tên đội và thứ hạng. Thời hạn bán vé đến 20/6, kết quả trận chung kết ngày 10/7 sẽ là kết quả mở thưởng.
"Chỉ có trò dự đoán 8 đội và 4 đội mạnh nhất này là dễ hiểu." Chàng trai theo phong cách nổi loạn lắc đầu.
Chủ cửa hàng giải thích để mời gọi: "Dự đoán 8 đội mạnh là đoán 8 đội vào vòng trong, không cần xếp hạng nhất nhì ba tư, có thể chọn 12 đội để chọn ra 8. Nhưng tiền thưởng không cao, trúng một vé chắc được vài trăm."
"Còn dự đoán 4 đội thì sao?"
"Dự đoán 4 đội phải đoán đúng cả tên đội và thứ hạng, khó hơn nhiều nhưng tiền thưởng có thể lên đến vài chục nghìn."
"Đơn giản vậy sao?"
Chàng trai hỏi không suy nghĩ: "Vậy chẳng phải chắc ăn rồi? Tôi thấy đội mạnh cũng chỉ có 10 đội, tôi mua mỗi đội một vé là chắc trúng giải lớn rồi?"
Chủ cửa hàng cười, lại một người học hành không đến nơi: "Cậu tính xem, mua hết 10 đội thì phải mua 5040 vé, tốn hơn một vạn đấy."
Chàng trai lộ vẻ khó hiểu, nghĩ mãi không hiểu tại sao chỉ 10 đội mà phải mua hơn 5000 vé.
"Thôi không tính nữa, đánh liều vận may vậy."
Anh ta lấy ra một mặt dây chuyền Quan Âm bằng ngọc hoàng với đầu lâu máy móc, Lộ Mãn liếc nhìn, đúng là Phật học theo kiểu cyber.
Nắm trong tay chắp lại, anh ta chọn bốn đội: "Anh, Argentina, Brazil, Tây Ban Nha!"
Lộ Mãn nhịn cười, một trận thao tác mạnh mẽ nhưng không đoán trúng đội nào.
Nhân dịp có người làm vật thí nghiệm, Lộ Mãn tiến lên: "Chủ quán, tôi cũng chơi dự đoán 4 đội."
"Cậu chọn những đội nào?"
"Ý, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha."
"Được rồi."
Trong ký ức, năm đó có một người bạn học đã mua vé với thứ tự "Pháp-Ý-Đức-Bồ", nếu đổi vị trí nhất nhì cho nhau, anh ta đã có thể trúng giải thưởng 50000 tệ.
Tên miệng thối Materazzi, trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 mới tiết lộ với công chúng về những gì anh ta đã nói với Zidane.
"Lúc đó Zidane nói: 'Này anh bạn, đừng kéo áo tôi nữa, nếu anh muốn chiếc áo này, sau trận đấu tôi sẽ đưa cho anh.'
Tôi đáp: 'So với chiếc áo của anh, tôi thích chị gái anh hơn.'"
Có lẽ nếu không có câu nói đó của Materazzi, Pháp đã vô địch suôn sẻ, người bạn học kia đã có thể dùng tiền thưởng để trả tiền đặt cọc mua nhà một cách dư dả.
Vì thế trong khi các bạn học khác đều đặt chữ ký QQ kiểu "Anh yêu em mãi mãi" bằng ngôn ngữ hành tinh, thì bạn học đó đặt chữ ký là "Materazzi đúng là một thằng ngu".
Chữ ký này nhiều năm không đổi, độc nhất vô nhị.
Pháp, Ý, chủ nhà Đức, "đất nước trái cây" Bồ Đào Nha, thứ tự rất dễ nhớ.
Lộ Mãn đếm tiền trong túi, chỉ mang theo một tờ đỏ ra ngoài: "Mua bốn mươi chín vé."
Để lại hai đồng đi xe buýt.
1 Bình luận