Khi tôi đến vườn, tôi nhận thấy ngoài các anh trai mình, còn có một vài người khác đang có mặt ở đó.
Một cách kỳ lạ, dường như có một hào quang rực rỡ bao quanh các anh trai tôi và những cậu trai kia.
Tôi tự hỏi họ là ai… Đợi đã, chẳng phải họ là những mục tiêu mà nữ chính phải "chinh phục" sao? Tôi thật không ngờ lại có thể gặp họ ở đây, trong khu vườn này.
Nhưng khi nghĩ lại… tôi chợt nhận ra rằng các anh trai tôi đã khá thân thiết với họ.
Trước khi họ kịp nhìn thấy tôi, tôi lẩn trốn sau một bụi cây để có thể quan sát họ mà không bị phát hiện.
Khuôn mặt của họ đẹp đến nỗi tôi cảm thấy nếu cứ nhìn mãi, chắc chắn mắt tôi sẽ mù mất.
Tuy vậy, tôi thật may mắn khi có thể gặp họ nhanh như vậy. Đây là cơ hội để tôi bộc lộ sự xấu xa của mình trước thời gian dự định.
Trong khi vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt họ, tôi vội vã cố gắng nhớ lại mọi thứ mình biết về họ từ kiếp trước.
Cậu trai có mái tóc đỏ rực rỡ chắc chắn là Eric Hardson, hiện tại 10 tuổi. Sở trường của cậu là ma thuật hỏa, và trong số những chàng trai đẹp trai đó, cậu là người cao nhất.
Còn cậu với mái tóc vàng óng ả, chắc chắn là Finn Smith, cũng 10 tuổi. Cậu ấy thành thạo ma thuật ánh sáng và là người thấp nhất trong nhóm, mang đến cảm giác dễ thương, ngây thơ.
Cậu trai có mái tóc bạc bí ẩn có lẽ là Gayle Evans. Cậu ấy 12 tuổi và chuyên về ma thuật gió. Cậu ta đeo kính và có vẻ là người trưởng thành, chín chắn.
Tiếp theo là Curtis Kenwood. Cậu ấy 12 tuổi, có mái tóc xanh đậm rất phù hợp với tính cách của mình. Cậu ấy chuyên về ma thuật cây cỏ, và có lẽ là người có sức quyến rũ nhất trong nhóm.
Ma thuật cây cỏ, nhân tiện, không phải là một trong năm nguyên tố chính của giới quý tộc. Bên cạnh các nguyên tố chính như bóng tối, ánh sáng, nước, gió và lửa, còn có rất nhiều loại ma thuật khác tồn tại trong thế giới này.
Ngay cả trong các nguyên tố quý tộc chính, cũng có một thứ bậc, với bóng tối là mạnh nhất và lửa là yếu nhất.
Nhìn lại, tôi nhận ra chỉ còn một cậu trai chưa xác định… Điều đó có nghĩa là cậu ta phải là con trai của nhà vua, Công tước Seeker. Cậu ấy cũng 12 tuổi và thành thạo ma thuật nước. Với mái tóc xanh biển và làn da hơi rám nắng, cậu là một vẻ đẹp thực sự. Cậu ấy cũng khá cao… đúng gu của tôi.
Dù đứng trong nhóm những chàng trai đẹp, nhưng chỉ cần nhìn qua, bạn có thể nhận ra rằng hào quang của cậu ta có gì đó khác biệt so với họ.
Điều không may là trong kết thúc có hậu bình thường, cậu ấy và nữ chính lại trở nên rất thân thiết...
Tôi đoán cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ phải để nữ chính có được cậu ấy.
Được rồi, đã đủ thông tin rồi. Đã đến lúc tôi phải ra mặt rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hướng mình về phía nhóm những chàng lãng tử ấy.
0 Bình luận