Trong khoảnh khắc, tôi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Bệ Hạ, chỉ biết đứng đó đầy bối rối.
Um, Ngài vừa nói gì cơ? Ngài hỏi về cái gì? Vị thế của đất nước chúng ta trên thế giới sao?
Tại sao Ngài lại hỏi tôi điều đó chứ? Không đời nào tôi có thể trả lời được một câu hỏi như vậy, đúng không?
Tôi mới chỉ là một bé gái 8 tuổi thôi mà! … Ít nhất là về mặt ngoại hình…
Có khi nào đây là một thử thách mà Thượng Đế ban xuống để kiểm tra xem tôi có xứng đáng với danh hiệu nữ phản diện hay không?
Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không thì chẳng có lý do gì để một vị vua ngồi trước mặt tôi và đưa ra một câu hỏi như vậy cả.
Tôi liếc mắt nhìn tấm bản đồ đang trải rộng trên bàn.
Vị thế của Vương quốc Duelkis trên thế giới… Đúng rồi, chúng ta là một quốc gia lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta là một quốc gia tốt.
Đó là điều tôi đã nhận ra từ những cuốn sách mà tôi đã đọc gần đây. Có vẻ như tất cả những ngày tháng đọc sách của tôi cuối cùng cũng có ích rồi.
Liệu chỉ cần nói điều đó là đủ không nhỉ? Nghe có vẻ khá là phản diện đấy.
Vì điều đó có nghĩa là tôi đang nói thẳng vào mặt nhà vua rằng đất nước của Ngài không hề tốt đẹp gì! Đúng chuẩn phong cách nữ phản diện luôn!
Nhưng nếu bị trục xuất khỏi vương quốc vì câu nói đó thì sao nhỉ…?
…Thôi kệ đi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách xoay sở.
Tôi đã được tái sinh vào thế giới này để trở thành một nữ phản diện cơ mà, làm sao có thể lùi bước ngay lúc này được?
"Đất nước này tuy lớn, nhưng với tất cả sự kính trọng, tôi không thể gọi nó là một đất nước tốt được," tôi nói, giữ vững ánh mắt kiên định với nhà vua, đồng thời đứng thẳng người một cách đầy tự tin.
Trước lời nói của tôi, sắc mặt Bệ Hạ tối sầm lại.
Cũng phải thôi, Ngài vừa bị một đứa trẻ 8 tuổi nói xấu ngay trước mặt mà.
… Nhưng Công tước, mặt khác, tại sao trông ông ấy lại có vẻ như đang thích thú vậy chứ??
Không phải ông là con trai của nhà vua sao??
Tôi không có tư cách đánh giá đâu, bởi vì tôi chính là người vừa buông ra câu nói đó, nhưng ông không thấy đáng giận à?
"Nó không tốt ở điểm nào?"
Tôi biết ngay là câu hỏi đó sẽ xuất hiện mà.
Nhưng mà… trời ạ. Tôi đang bị bao vây bởi một đám thiên tài, toàn người lớn hơn tôi, lại còn bị nhà vua tra hỏi… Đây là loại tra tấn gì vậy?
Nhưng một nữ phản diện thực thụ phải có khả năng chịu đựng những thử thách như thế này!
Vậy nên, thay vì thấy tội nghiệp cho bản thân, tôi tức tốc bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời. Tôi lục lại toàn bộ kiến thức về tình hình hiện tại của vương quốc và kết hợp chúng với suy luận của mình để đưa ra một đáp án.
"Nhìn thoáng qua, có vẻ nền kinh tế của đất nước chúng ta đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có thể thấy rõ ràng rằng tồn tại một khoảng cách giàu nghèo rất lớn giữa giới quý tộc và thường dân. Các vùng nghèo khổ và thôn làng thê thảm đến mức không ai dám nhìn thẳng vào thực trạng đó. Những người sống trong điều kiện như vậy có nguy cơ nổi dậy, điều này có nghĩa là chúng ta phải điều chỉnh lại chính sách tài chính hiện tại."
Đôi mắt nhà vua mở to.
Ngài khẽ lẩm bẩm, một tay vuốt nhẹ bộ râu.
"Vậy ngươi đề xuất giải pháp nào để khắc phục vấn đề này?"
……Ngài vẫn tiếp tục tra hỏi tôi về chuyện này sao!?
Cái quái gì thế này, làm sao một đứa trẻ 8 tuổi lại phải trả lời một câu hỏi tầm cỡ quốc gia như thế!?
… Có phải họ đang thử thách tôi không nhỉ?
Cố gắng xem tôi có tố chất phản diện không?
Nếu vậy, một nữ phản diện thực thụ phải có một giải pháp máu lạnh cho vấn đề này!
Thế thì… thế này đi!
"Chúng ta nên ủng hộ việc Calverra tách khỏi Vương quốc Ravaal."
Cả căn phòng cứng đờ.
Haizz. Tôi đã thấy vẻ mặt này quá nhiều lần rồi.
Tôi bắt đầu chán rồi đó. Lần sau bị sốc, mấy người có thể thử đổi sang kiểu biểu cảm khác được không?
"Ngay cả khi chúng ta ủng hộ Calverra giành độc lập, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể đặt họ dưới quyền cai trị của mình," Gayle-sama nói, đôi mắt tròn xoe.
Cảm ơn, Gayle-sama. Tôi đã đợi ai đó nói câu đó nãy giờ rồi.
"Đúng vậy. Chúng ta không thể đưa họ vào quyền kiểm soát của mình."
"Vậy, ngươi đang đề xuất điều gì?" Giọng Bệ Hạ lớn hơn bình thường một chút.
Được rồi! Đã đến lúc khoe mẽ kỹ năng chuyên môn của một nữ phản diện rồi!
Tôi đứng thẳng lưng một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt nhà vua.
"Chúng ta phải yêu cầu lòng biết ơn từ họ."


0 Bình luận