Cơ thể nhân vật chính đã...
우리게임은망했어 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1

4 Bình luận - Độ dài: 2,279 từ - Cập nhật:

"Đây là...?!"

Khi Belver mở mắt dậy, thứ đập vào tâm trí cậu là cảnh vật kì lạ. Đèn đuốc sáng rực rỡ , những họa tiết trang trí lấp lánh và những món nội thất đắt tiền - tất cả đều là lần đầu hiện diện trong cuộc đời anh. 

Chỉ có sự thật rằng bản thân chưa trở về Trái Đất mới tịnh tâm được cậu.

Cậu không muốn phải về lại nơi đó thêm lần nào nữa .

Cậu đáng lẽ nên tận hưởng cơ hội thứ hai này. 

Belver cẩn thận ngồi dậy.

Trọng lượng và chiều cao khác hoàn toàn cơ thể của cậu một tuần qua.

Mái tóc dài quá cổ và lưng, một đồ đồ ngủ mỏng dính, hai đôi bàn tay thon gọn - chúng thuộc về một người phụ nữ, không phải Belver. .

"Gương, gương đâu rồi...?"

Belver xác định ngay lập tức rằng bản thân vẫn còn đang ở trong ký túc xá Học Viện.

Dựa trên thiết kế của căn phòng, đây rõ rằng không phải là Trái Đất. 

Vậy thì kết luận khả dĩ nhất là cậu đã chiếm hữu một thân xác khác thay vì là Belver như tuần trước. .

Phần lớn nhân vật đều là học sinh Học Viện mà.

Tìm thấy được một tấm gương ở bên kia phòng, Belver đi đến với những bước chân giờ đây thật xa lạ.

Cậu nhìn ngắm khuôn mặt của người con gái mà cậu giờ đang điều khiển. 

Cậu đã nghĩ là ngoại hình này trông quen quen và cậu cần phải kiểm tra liền.

Và cái khả năng trong đầu cậu nay đã trở thành hiện thực của cậu.

"Cái quái gì đây!!!!"

Thấy được mặt mình bên trong tấm gương, Belver không thể không khỏi hoảng loạn mà la lớn bằng cả sức lực.

Vì gương mặt ấy là gương mặt cậu đã gặp ngày hôm qua. 

Thêm vào đó, nó thuộc về người phụ nữ sẽ không bao giờ hét toáng lên như thế cả. 

"Sao mình lại là Bellatrix thế này...? Chẳng phải thế là quá ngẫu nhiên sao?!"

Cậu đã từng mơ tưởng rằng mình đã trở thành một trong các nữ chính hay các nhân vật chính. 

Họ đều là người thiện và đủ mạnh để bảo vệ được thân thể ngọc ngà của họ.  

Cậu đã nghĩ rằng kể cả khi họ đang ở trong thân xác của Belver thì họ cũng sẽ bình tình mà cùng cậu tìm cách.

Nhưng Bellatrix sẽ không làm vậy.

Nếu cô mà biết được rằng Belver, kẻ cô xem là tên tiện nhân hạ đẳng, đang ở trong cơ thể của cô thì chắc là cô sẽ xé nát linh hồn cậu mà giết không do dự. 

Với cô, như vậy là cách xử lý bình thường.

"Không không không... Đây chỉ là một cái kết thúc tệ..."

Belver ngã quỵ ngay tại chỗ.

Trong cơ thể của Bellatrix, cậu không thể nhìn ra bất cứ cách nào để an toàn vượt qua hôm nay.

Những thiết lập câu truyện và kiến thức về thế giới cũng không giúp ích gì cho cậu.

Và kể cả khi có bỏ trốn, tương lai bị bắt là điều chắc nịch duy nhất cậu có thể đảm bảo. 

Cốc cốc cốc

"Tiểu thư. Tớ vào được chứ? Có tiếng động lớn phát ra từ phòng tiểu thư. Tiểu thư ổn không ạ?"

Belver hoàng hồn khi nghe giọng người hầu từ bên kia cánh cửa phòng.

Belver hoàng hồn khi nghe giọng người hầu từ bên kia cánh cửa phòng.

Vực dậy bản thân ra khỏi cái hố tuyệt vọng, câu trả lời của cậu phát ra từ trong phòng.

May mắn làm sao, Belver biết khá nhiều nhân vật Bellatrix dựa vào bối cảnh thế giới.

Chỉ cho đến khi Bellatrix xuất hiện, cậu sẽ phải diễn làm sao cho thật giống cô ấy. 

"Không có gì. Đừng làm phiền."

Trước hết, Bellatrix có những cách nói chuyện khác nhau dành cho người dưới trướng cô ấy và người ngoài.

Với những kẻ không cùng hội cùng thuyền, cô ta sẽ trông thật lạnh lẽo và độc đoán.

Tông giọng cô truyền tải thông điệp rằng cô chả thiết tha gì họ và họ nên cuốn xéo khỏi tầm nhìn cô ngay lập tức.  

Ngược lại, cô lại khá nhẹ nhàng và không câu nệ với những người cùng hội. 

Dù vậy, cô không xem họ và cô là hai bên bình đẳng mà cô xem họ như những tên thuộc hạ cần được chăm sóc. 

Vì lẽ đó, kể cả khi cô đã giao tiếp một cách thân thiện và không còn giữ kẻ, người nghe vẫn cảm thấy bị áp lực vô hình đè nén lên.

Belver không hiểu rõ cái điều đấy là sao, nên cậu chỉ có nhại giọng Bellatrix.

Cậu biết một giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cho mọi người căng thẳng là như thế nào nhưng cái mà cậu đang nghĩ đến chắc là không phù hợp với tính cách đâu. 

Vậy nên trong tai người khác, lời cậu phát tra trở nên vô cùng nhẹ nhàng. 

Đến cái độ mà hầu giá ngoài cửa cũng phải bất giác giật cả mình. .

"À, vâng!"

Đây là lần đầu tiên nàng hầu nghe Bellatrix nói thân thiện đến vậy.

Với chuyên môn qua năm tháng của mình, cô nhcậu chóng lấy lại phong thái kẻ hầu.

Dù lòng còn nhiều nghi vấn song cô vẫn thực hiện mệnh lệnh một cách chỉnh chu.

Nếu đã được bảo là không làm phiền thì cô sẽ không làm phiền. .

Nó cũng không phải là ngày một ngày hai cô thấy Bellatrix sử dụng phép thuật trong phòng riêng. 

"Phù... Tạ ơn trời."

Đã thành công đuổi được hầu gái, Belver đứng dậy, đến bên mép giường mà ngồi xuống.

Đôi chân nhỏ bé của cậu không chạm đến được cả sàn phòng khi cậu ngồi. 

Chúng đã có thể chạm được khi cậu còn trong cơ thể Belver. .

Sự sai lệch không đáng kể này lại càng khiến cậu phải chấp nhận rằng đây là thực tại của cậu.  

Với kinh nghiệm từng chiếm hữu Belver rồi, cậu không lăn tăn lắm về vấn đề chiếm hữu thể xác. 

Giờ là lúc để nghĩ xem bản thân cậu nên làm gì tiếp theo. 

Sớm hay muộn thì gặp mặt Bellatrix là điều không thể tránh khỏi. 

Nhưng mà bây giờ Belver sẽ làm gì?

"Không gì cả...?"

Một Belver thậm chí còn chưa thực hiện nổi một phép thuật có thể làm gì được chứ? 

Cậu có thể đi bộ.

Nhưng nhỡ đâu lại chạm mặt người quen biết với Bellatrix thì sao?

Cậu không thể tìm ra được một cách nào để xử lý vấn đề này. 

Belver bất lực trước sự thật rằng cậu sẽ phải ở yên trong phòng cho thần chết Bellatrix đến gõ cửa và giết cậu. 

Giá mà cậu biết điều này sẽ xảy ra thì cậu đã thử nhiều trò với cơ thể Belver rồi. 

Cậu còn chưa đụng đến một tí ma thuật nào hết dù cho cái tài năng khổng lồ cho việc học và sử dụng nó tại Học Viện. 

Kể cả khi đó là cơ thể chứa đựng tiềm năng cho tất cả mọi thứ. 

"Giờ mình đang trong cơ thể Bellatrix, sao mình không thử xài ma thuật nhỉ...? 

Suy nghĩ ấy bất chợt loáng lên trong đầu cậu.

Cậu không dùng ma thuật khi còn trong cơ thể Belver là để tránh các tai nạn không đáng có.

Có nguy cơ tử vong nếu cậu vô tình gây nên một cuộc bùng phát ma lực trong khi đang luân chuyển sức mạnh ma thuật trong một hệ thống mạch chưa từng kinh qua điều tương tự..

Vậy còn trong cơ thể Bellatrix nơi có mạch ma lực đã được rèn luyện và năng lượng ma thuật chảy tự nhiên?

Vậy có lẽ nào Belver có khả năng biến những hiểu biết lý thuyết kỹ càng của mình trở nên hữu ích?

Vừa dứt dòng suy nghi, cậu lao vào thực hiện ngay.

Vì cái chết dưới tay Bellatrix là điều chắc chắn nên thử dùng ma thuật ít nhất một lần chắc là ổn?

"Bước đầu, cảm nhận thứ gì đó chảy trong huyết quản mà không phải máu, chắc là vậy?"

Dù không hiểu gì hết nhưng Belver lại nhớ đến cái trải nghiệm và cảm giác gần với miêu tả đó nhất. 

Ngay lập tức, cậu cảm nhận được thứ gì đó chảy dọc theo các mạch máu mà không có gì được thêm vào. 

Đây chắc chắn là sức mạnh ma thuật rồi.

"Tiếp theo là thay đổi hình dạng của sức mạnh ma thuật theo ý niệm. Tưởng tượng cụ thể và ra lệnh."

Sức mạnh ma thuật ngoan ngoãn di chuyển và biến đổi như ý Belver. .

Vậy cậu nên thử ma thuật nào trước?

Ma thuật lửa phổ thông? Nước? Gió?

Trong đầu cậu nảy lên vô số nguyên tố, và trên bàn tay đang mở của cậu là một quả cầu nhỏ bằng ánh sáng trắng.

Nó là phép thuật có thể được dùng an toàn trong phòng, chỉ đơn giản là một quả cầu nguyên tố phát sáng mà thôi. 

"Thắp Sáng." 

Belver hạnh phúc với thành tích lần đầu niệm phép tới mức mà cậu lăn lộn qua lại trên giường, lòng tràn đầy vui sướng. 

Dù chẳng có cảm giác tiếp xúc vật lý nào song Belver cứ cảm thấy lòng bàn tay mình đang chạm vào một vật vậy, rất kỳ lạ và khó làm quen. 

" Mà sao nó lại biến tướng như vậy...?"

Belver hốt hoảng khi quả cầu ánh sáng mà cậu vẫn đang cầm nghịch bỗng dưng trở nên sáng hơn.

Đây là lần đầu cậu gặp trường hợp này.

Không phình lên mà lại cứ nóng lên, quả cầu ngày càng phát sáng.

Như thể là đang chuẩn bị nổ.

"Ah...!"

Belver nhận ra và nhắm nghiền mắt lại ngay lập tức. .

Như chờ đến thời, quả cầu ánh sáng tan biến với một luồng sáng cực mạnh.

Nó chói đến nỗi phần ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ trông rạng ngời chẳng kém hừng đông. Giờ là buổi chiều khi mặt trời đang lặn xuống. 

Một điều may mắn cho Belver là cậu đã kịp nhắm mắt lại và trách được kiếp người mù.

Nếu cậu xử trí chỉ chậm trễ một chút nữa thôi là cậu sẽ phải đối diện Bellatrix với cặp mắt mù lòa.

"Phù... may mà không thử trước đó."

Belver nghĩ thầm, cảm tạ vì mình chưa dại dột mà sử dụng ma thuật với cơ thể gốc. 

Nhưng nếu đây là chuyện đã xảy ra với mạch ma lực được phát triển và rèn luyện thì một sự cố lớn hơn nữa chắc đã xảy ra chắc mạch ma lực hoàn toàn mới của cơ thể Belver. 

Cốc cốc cốc

"Tiểu thư...?"

"Chẳng phải ta đã dặn không được làm phiền ta?"

Cô hầu gái lúc trước bị đuổi đi giờ lại đến gõ cửa lần nữa.  

Có thể là vụ gì đây?

Cậu ta bây giờ chỉ mong là cô đừng bước chân vô phòng. 

Một người hầu gái biết tính Bellatrix sẽ không tự nhiên mà chống lại lệnh từ cô.

Chắc hẳn là việc quan trọng gì đó rồi!

Belver cầu nguyện, mong rằng nó sẽ thuộc phạm trù cậu xử lý được. it would be something he could handle.

" À vâng, tớ nhớ lời cô sai, nhưng mà có một vị khách đã đến... Xin hãy tha lỗi cho tớ...""

"Ai nhỉ...?"

Bất ngờ bởi thông tin có khách đến chơi, ngữ điệu gốc của cậu lỡ bị lộ trong câu hỏi trên.

Có khi nào Bellatrix đã tìm thấy cậu rồi chăng?

Belver đã đoán rằng cô phải lòng vòng vài tiếng để làm quen với cơ thể nam giới. 

Belver cầu rằng vị khách đó không phải là Bellatrix.

Cậu vẫn chưa muốn chết. .

" Vị ấy là một học sinh nam ạ. Hình như cũng là học sinh mới giống như tiểu thư vậy ạ. Vị ấy nói là có một cuộc hẹn với tiểu thư. Em có nên cho cậu ấy vào không ạ?..."

"Có, mở cổng tiếp đón."

"Dạ vâng ạ, em đã hiểu"

Đó là Bellatrix

Đó nhất định là Bellatrix.

Làm gì còn ai khác ngoài Bellatrix ở đây nữa.

Dù tuyệt vọng, Belver vẫn ngồi thẳng lưng và chờ đợi cuộc đụng độ với Bellatrix.  

Cậu chỉ có thể cầu với chúa trong thâm tâm rằng mình sẽ sống qua được ngày mai. 

Ít lâu sau đó, cánh cửa mở ra, và một người con trai mà cậu đã làm quen suốt một tuần trước bước vào vòng. 

Lời đầu tiên mà vị khách ấy nói khi mở cửa bước vào là:

"Sao mà trông nó còn hợp với cậu hơn cả với ta?"

"Cái...?"

Belver bất lực đến nỗi không nói nên lời. 

Cậu chỉ có thể vội vàng che thân bằng cả hai tay dưới ánh nhìn của Bellatrix, cái ánh nhìn mà như đang dò xét từng đơn vị diện tích trên da, trên cơ thể cậu như thể đấy là điều hiển nhiên. 

Cậu không hiểu sao mà cô có thể nói là cơ thể cô lại hợp với cậu hơn cả chủ nhân gốc của nó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Vài chỗ sai chính tả
Và nên sửa lại các đại từ nhân xưng. Ví dụ, "tớ" ko phải từ mà cô hầu sẽ dùng khi nói chuyện với chủ mình.
Xem thêm
Ảo thật đấy🗣🔥🔥🔥
Xem thêm
ừm
bro đang ko bt j d
Xem thêm
TRANS
Đoạn 35 nên là có tiếng động từ phòng tiểu thư lớn lắm ạ chứ bác
Xem thêm