• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyến đường chính (Main route) [Hoàn thành]

Chương 20

12 Bình luận - Độ dài: 898 từ - Cập nhật:

Tôi tiến đến cổng trường nơi tôi và Urara hẹn gặp. Đến nơi, tôi đã thấy cô ấy đứng chờ ở đó.

Nếu váy của cô ấy có vẻ hơi nhăn.

Có lẽ là do Shota.

“Này, Urara, đã lâu rồi chúng mình chưa cùng nhau về nhà nhỉ.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi vào phòng của Urara.

“Đã lâu rồi chúng mình chưa hệ nè, Kohei-kun.”

“Ừ, đã lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện đó.”

“Nè ~”

Đột nhiên, vẻ mặt của Urara thay đổi.

“Nè, Kohei-kun?”

“Ừm?”

“Có lẽ anh đã biết chuyện em đang làm với … Kohai-kun rồi.”

Có vẻ như cô ấy đã phát hiện ra.

Nhưng cũng không sao cả.

Kể cả khi cô ấy có biết chuyện đó thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi.

“Ừ … Anh đã biết từ lâu rồi …”

“Em hiểu rồi.”

Urara nói, cúi gằm mặt xuống.

“Này, Urara, cô không nghĩ là mình nên dừng cư xử kiểu đó đi được rồi sao?”

Cô ta chỉ đang giả vờ buồn thôi, tôi biết thì vì tôi đã dành hầu như cả cuộc đời mình bên cô ta mà.

“Eh…”

“Ngoài ra, cô đã có thai rồi, đúng không, Urara?”

“Eh…”

“Thật buồn cười nếu mà cô không dính thai đấy. Hầu như ngày nào cô cũng quan hệ với Shota cơ mà.”

Tôi hiếm khi thấy mặt hai bọn họ.

Nhưng tôi vẫn có thể biết Urara đã làm gì với Shota mỗi ngày.

“Anh đang nói chuyện gì thế?”

Urara hỏi với vẻ mặt bối rối. Có vẻ như cô ta vẫn đang cố gắng che đậy chuyện đó.

Ừm…

“Hôm nay em gọi cho anh là vì muốn thú nhận với anh về mối quan hệ của em và Shota-kun, nhưng em không hề mang thai với cậu ta, được chứ? Thay vào đó, em sẽ không làm thế với Shota-kun nữa … Em đã chấm dứt mối quan hệ với cậu ta rồi.”

Cô ấy đã chấm dứt với Shota?

Điều đó không thể đúng được.

Giờ đây cô ta hẳn phải hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể của Shota rồi.

Nhưng tôi không nghĩ ra được lý do gì khiến Urara phải nói dối ngay lúc này.

“Đó là lý do vì sao em muốn nói với Kohei-kun về chuyện này. Kohei-kun, em thật sự muốn quên đi mọi chuyện đã làm với Shota-kun … vì vậy đó là lý do tại sao, lần này chúng mình hãy chơi trần nhé. Em muốn quên đi Shota-kun, xin anh đấy, Kohei-kun …”

Cô ta đang nói cái quái gì vậy … kết thúc mối quan hệ với Shota sao? Tôi vẫn không thể tin được. Tôi nghĩ Urara thà bỏ tôi còn hơn là phải chấm dứt với Shota.

“Được rồi … hãy làm nào.”

Sau đó, Urara mỉm cười, tiến lại gần ôm lấy tôi rồi đá lưỡi nồng nhiệt với tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn cắn lưỡi cô ta.

“Eh —”

Urara nhanh chóng lùi xa khỏi tôi, lưỡi cô ta đang chảy máu.

Tôi khạc nhổ vào cô ta.

“Cô không lừa tôi được nữa đâu. Ba năm trước … tôi đã quan hệ lần đầu tiên với cô cũng vì trò đó … cô không thể lại lừa tôi kiểu đó được đâu.”

Đúng thế, tôi nhổ viên thuốc kích dục ra khỏi miệng. Sau đó, tôi lại gần Urara, người đang lấy tay che miệng.

“Eh … anh đang đùa thôi có phải không…?”, Urara vừa khóc vừa nói.

Tôi nắm tay Urara rồi luồn lưỡi của mình qua môi cô ta.

Nó có vị như máu, vị thật khó chịu, nhưng quan trọng hơn là —

Khi buông môi cô ta ra, tôi ném một cái lọ nhỏ về phía Urara.

Ngay khi nhìn thấy cái lọ đó, mắt Urara mở to vì ngạc nhiên.

“Đó là…”

“Đúng rồi, đó là thuốc kích dục đấy.”

Tôi biết rằng Urara sẽ lại lừa tôi bằng thuốc kích dục vào một lúc nào đó.

“Này, Urara, cô thực sự đang mang thai đứa con của Shota đúng không?”

Cô ta muốn chơi trần với tôi để đổ vỏ đứa trẻ cho tôi đây mà.

“AHHHHHHH! Nóng, nóng quá! Cơ thể em nóng quá!”

Tôi giữ chặt khuôn mặt của Urara bằng tay phải, cô ta trông thật luộm thuộm với nước mắt và nước mũi trộn lẫn vào nhau, tèm lem đầy trên khuôn mặt.

Và trên hết, vẻ mặt của ta đầy vẻ dâm đãng.

“Nè … nóng quá. Làm ơn, làm ơn … đút nó vào trong em đi …”

“Này, Urara, tôi đã hỏng rồi, cô biết không? Làm tình với cô … rất tuyệt!”

Tôi tháo thắt lưng ra rồi trói tay Urara lại.

“Đừng bảo là … dừng lại …”

Tôi trói cô ta xuống giường.

Urara nổi cơn thịnh nộ.

“Chúng ta làm tình thôi … nè, Kohei-kun! Em thấy nóng quá! Em muốn làm tình … em muốn làm tình thật nhiều với anh Kohei-kun!!”

Nhìn cô ta như thế khiến tôi bật cười.

“Tôi sẽ không làm tình với cô đâu, đồ ngốc!”

“Eh…”

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra.

Tôi đứng dậy và tiến về phía cửa.

Tôi đặt tay lên vai cô ấy.

“Thay vào đó, tôi sẽ quan hệ với cô ấy …”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Ra ngoài đường tao nể mỗi main
Xem thêm
Đỉnh v main
Xem thêm
Vãi cức main làm tôi rùng mình
Xem thêm
Wth
Most Absolutely Cinema i ever seen before
Xem thêm
TạI sAo?
vÌ cÁi Gì Mà ThG mAiN đỘt NhIêN tHôNg MiNh VậY?
Xem thêm
Absolute cinema
Xem thêm
Thằng simp đột ngột khôn lên
Xem thêm
điện ảnh tuyệt đối
Xem thêm
Nói thật chứ nếu tính riêng mỗi chap này thì anh main thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt
Xem thêm
Vc đỉnh cao vậy
Xem thêm